Chầu Thánh Thể – Thứ Ba, ngày 01.09.2026

0

Lm. Anmai, CSsR

I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng tôn thờ và ngợi khen Cha. Giờ đây, trước Mầu Nhiệm Tình Yêu này, chúng con biết mình thật diễm phúc khi được hiện diện trước mặt Chúa. Chúa đã không chỉ ở trên trời cao, mà đã xuống thế, mặc lấy thân phận con người và ở lại với chúng con trong tấm bánh bé nhỏ này. Cảm tạ Chúa, vì tình yêu vô bờ bến đã thôi thúc Chúa ở lại với chúng con mãi mãi. Chúng con đến với Chúa không chỉ bằng đức tin, mà còn bằng tất cả những nỗi niềm, những gánh nặng, những vết thương và cả những xiềng xích vô hình của cuộc đời mình.

Lạy Chúa, hôm nay, khi chúng con cùng nhau bước vào giờ chầu này, tâm hồn chúng con mang nặng những lo toan, những yếu đuối, những cám dỗ dai dẳng và cả những “quỷ ô uế” đang gặm nhấm đời sống chúng con. Mỗi người chúng con, giống như người bị quỷ ám trong hội đường Capharnaum trong Tin Mừng hôm nay, đều có những “thần ô uế” riêng biệt đang ngự trị. Có người bị quỷ tham lam ám ảnh, ngày đêm chỉ nghĩ đến tiền bạc, danh vọng và quyền lực; người khác bị quỷ giận dữ, oán hận chi phối, khiến lời nói và hành động trở nên độc ác; có người bị quỷ dâm dục, nghiện ngập, cờ bạc, rượu chè làm cho tâm hồn ra u ám; lại có người bị quỷ nghi ngờ, thất vọng, lo sợ tương lai làm tê liệt ý chí và đức tin. Chúng con cảm thấy mình bị trói buộc, bị thao túng, bị đẩy đến những hành vi mà chính mình cũng ghê sợ. Chúng con đã cố gắng nhiều lần để vùng thoát, đã cầu nguyện, đã hứa hẹn, nhưng dường như càng cố gắng thì những xiềng xích ấy càng siết chặt hơn. Đôi khi chúng con còn cảm thấy cô đơn đến cùng cực, không có ai hiểu được nỗi đau thầm kín, không có ai đủ sức mạnh để giải thoát chúng con khỏi những thần ô uế đang gầm thét bên trong tâm hồn.

Thế nhưng, lạy Chúa, chúng con tin rằng Chúa vẫn đang hiện diện ở đây, giữa chúng con, trong Thánh Thể này. Chúa chính là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Đấng có quyền năng tuyệt đối trên mọi ma quỷ, trên mọi sức mạnh sự dữ. Chúa không chỉ nhìn thấy những bất lực của chúng con, mà còn biết rõ tên tuổi, bản chất và mưu đồ của từng “quỷ ô uế” đang ám chúng con. Giống như Chúa đã bước vào hội đường Capharnaum ngày xưa, Chúa cũng đang bước vào hội đường tâm hồn chúng con trong giờ phút linh thánh này. Chúa không chờ chúng con kêu la cầu cứu, mà Chúa chủ động đến, dùng Lời quyền năng của mình để ra lệnh: “Hãy câm đi và ra khỏi người này!”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa đức tin mãnh liệt, sự cậy trông vững vàng và lòng mến cháy bỏng. Xin cho chúng con biết trút bỏ mọi gánh nặng, mọi lo âu, mọi nỗi sợ hãi để hoàn toàn sống trọn vẹn trong giây phút thiêng liêng này. Xin mở tai chúng con để nghe được tiếng Chúa trách mắng những thần ô uế đang ngự trị; mở mắt chúng con để nhận ra sự hiện diện sống động của Đấng Thánh; mở lòng chúng con để đón nhận ơn giải thoát và thanh tẩy từ nơi Chúa. Xin ban cho chúng con tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ, dám đối diện với chính mình và dám để Chúa chạm đến những góc tối nhất của đời sống. Xin cho chúng con biết thinh lặng để Lời Chúa có chỗ ngự trị và quyền năng Chúa có chỗ hành động. Chúng con xin dâng giờ chầu này lên Chúa, với tất cả lòng yêu mến, tin tưởng và phó thác tuyệt đối. Amen.

II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa. Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu, đã hạ mình xuống thế làm người, đã chịu chết trên thập giá vì tội lỗi chúng con, và giờ đây lại còn ở lại với chúng con trong bí tích Tình Yêu này. Mỗi khi nhìn lên tấm Bánh Thánh, lòng chúng con lại trào dâng niềm cảm mến và tin yêu khôn tả. Thật diễm phúc biết bao khi chúng con được chiêm ngắm Chúa, được ở gần Chúa, được cảm nhận sự hiện diện sống động và tràn đầy quyền năng của Đấng Thánh của Thiên Chúa. Chúng con tin rằng Chúa đang nhìn chúng con với đôi mắt nhân từ, đang lắng nghe những tiếng kêu thét thầm kín của những “quỷ ô uế” đang ám chúng con, và đang sẵn sàng ra lệnh cho chúng phải im lặng và xuất ra.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con, tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi, mọi ý nghĩ xấu xa, mọi thói quen xấu để chúng con xứng đáng hơn khi đến trước mặt Đấng Thánh. Xin biến đổi trái tim chai đá, khô cằn của chúng con thành trái tim mềm mại, biết sợ Chúa và biết yêu thương. Xin phá tan mọi rào cản, mọi lớp vỏ giả tạo, mọi sự kiêu ngạo đang che giấu những thần ô uế bên trong chúng con, để chúng con hoàn toàn thuộc về Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con ơn đức tin mạnh mẽ như dân chúng Capharnaum, để chúng con không bao giờ nghi ngờ quyền năng của Lời Chúa, nhất là trong những lúc bị cám dỗ, bị thử thách nặng nề. Xin cho chúng con biết cậy trông vào Chúa một cách tuyệt đối, phó dâng mọi “quỷ ô uế” trong đời sống chúng con vào tay Chúa quan phòng. Và xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng cả cuộc đời, bằng cả tâm hồn, để không còn chỗ cho ma quỷ ngự trị.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương đến Giáo Hội của Chúa, xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử có quyền năng như Chúa, biết dùng Lời Chúa để trừ quỷ, để giải thoát các linh hồn khỏi ách nô lệ tội lỗi. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ của ơn cứu độ, là nơi các “quỷ ô uế” phải run sợ và xuất ra. Xin Chúa thương đến Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể Dân Chúa. Xin cho mọi người đều biết sống Tin Mừng và loan báo Tin Mừng với uy quyền của Lời Chúa. Xin Chúa thương đến đất nước và dân tộc chúng con, xin ban cho mọi người được sống trong hòa bình, an lạc và công bằng. Xin ban cho các nhà lãnh đạo có trái tim khiêm tốn, biết nhận ra Đấng Thánh của Thiên Chúa và để Lời Chúa hướng dẫn.

Xin Chúa thương đến những người đang bị quỷ ô uế ám ảnh nặng nề: những người nghiện ngập, những người sống trong hận thù, những người bị trầm cảm, lo âu, những người đang bị Satan lừa dối qua các tà thuyết, các mê tín dị đoan. Xin Chúa đến trách mắng và ra lệnh cho những thần ô uế ấy phải im lặng và xuất ra, giống như Chúa đã làm trong hội đường Capharnaum. Xin Chúa thương đến các gia đình, xin củng cố và ban ơn bình an, giúp họ biết dùng Lời Chúa để chống lại mọi cám dỗ chia rẽ. Xin Chúa thương đến các linh hồn trong luyện ngục, xin cho họ sớm được giải thoát khỏi mọi hình phạt và về hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này, với lòng tin tưởng và phó thác tuyệt đối vào quyền năng của Đấng Thánh. Amen.

III. LỜI CHÚA (Lc 4, 31-37)

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: “Hãy câm đi và ra khỏi người này”. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: “Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra”. Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ.

Đó là lời Chúa.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, chúng con không chỉ nghe một câu chuyện cổ xưa xảy ra ở Capharnaum cách đây hơn hai ngàn năm, mà chúng con đang nghe thấy tiếng Chúa đang nói trực tiếp với chính mỗi người chúng con ngay lúc này, ngay giữa giờ chầu Thánh Thể linh thánh. Câu chuyện về người bị quỷ ô uế ám trong hội đường không phải chỉ là một phép lạ đơn thuần, mà là lời mạc khải sâu xa về chính bản tính của Chúa: Chúa là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Chúa là Đấng có quyền năng tuyệt đối trên mọi tạo vật, trên mọi sức mạnh sự dữ, và Lời của Chúa mang một uy quyền mà không một ai, không một thần linh nào có thể chống lại. Chúng con xin mở rộng lòng ra, để Lời Chúa thấm nhập sâu thẳm tâm hồn, để quyền năng Chúa thực sự hành động trong đời sống chúng con.

Trước hết, chúng con được mời gọi chiêm ngắm sự khác biệt lạ lùng của giáo lý Chúa. Trong hội đường ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy, và “người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền”. Các kinh sư thời đó thường dạy bằng cách trích dẫn các rabbi khác, các truyền thống cũ, nhưng Chúa dạy “như Đấng có quyền”. Lời Chúa không phải là lời của con người, mà là Lời của Thiên Chúa. Lời ấy không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn mang quyền năng sáng tạo và giải thoát. Hôm nay, trong Thánh Thể này, Chúa vẫn đang giảng dạy chúng con bằng chính sự hiện diện của Ngài. Tấm Bánh Thánh không chỉ là biểu tượng, mà chính là Đấng Thánh đang nói với chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng bao giờ nghe Lời Chúa một cách máy móc, nhưng hãy để Lời Chúa chạm đến và làm chúng con bỡ ngỡ như dân chúng Capharnaum. Xin cho chúng con nhận ra rằng, chỉ có Lời Chúa mới có thể thay đổi cuộc đời, mới có thể giải thoát chúng con khỏi mọi ràng buộc.

Rồi đột nhiên, giữa hội đường yên bình, một tiếng thét vang lên: người bị quỷ ô uế ám kêu la: “Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Lạy Chúa, đây là một mạc khải kỳ lạ! Chính ma quỷ lại tuyên xưng đức tin trước tiên. Chúng biết rõ Chúa là ai, chúng run sợ trước sự thánh thiện của Chúa, chúng biết rằng Chúa đến để tiêu diệt chúng. Nhưng chúng vẫn cố gắng chống đối, vẫn muốn thương lượng, vẫn muốn trì hoãn. Chúng con thấy chính mình trong hình ảnh ấy. Bao lần chúng con cũng biết rõ Chúa là Đấng Thánh, chúng con cũng tuyên xưng “Chúa là Chúa tôi”, nhưng trong sâu thẳm, những “quỷ ô uế” của tham lam, kiêu ngạo, dâm dục, oán hận vẫn đang kêu la, vẫn muốn giữ vị trí của chúng trong lòng chúng con. Chúng vẫn nói với Chúa: “Giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Xin đừng tiêu diệt chúng tôi quá sớm!”. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng để ma quỷ nói thay cho chúng con nữa. Xin cho chúng con dám để Chúa trách mắng và ra lệnh cho mọi thần ô uế phải im lặng.

Và rồi, với một lời ngắn gọn nhưng đầy quyền năng: “Hãy câm đi và ra khỏi người này”. Chúa không tranh luận, không thương lượng, không giải thích dài dòng. Chúa chỉ ra lệnh. Và quỷ phải vâng phục ngay lập tức. Quỷ vật ngã người ấy xuống nhưng “không làm hại gì nó”. Đây là dấu chỉ của lòng thương xót Chúa: Chúa giải thoát mà không để linh hồn bị tổn thương. Lạy Chúa, chúng con xin tin vào quyền năng ấy. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những “quỷ ô uế” đang ám chúng con: những thói quen xấu đã kéo dài hàng chục năm, những mối hận thù không thể tha thứ, những nỗi sợ hãi làm chúng con không dám sống đức tin, những cám dỗ khiến chúng con sa ngã lặp đi lặp lại. Xin Chúa ra lệnh cho chúng: “Hãy câm đi!” – câm đi những tiếng thì thầm xấu xa trong tâm trí chúng con; “Hãy ra khỏi người này!” – ra khỏi gia đình chúng con, ra khỏi Giáo Hội chúng con, ra khỏi xã hội chúng con. Chúng con tin rằng, khi Chúa ra lệnh, mọi sự phải thay đổi.

Mọi người kinh hãi và thốt lên: “Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra”. Danh tiếng Chúa đồn ra khắp nơi. Lạy Chúa, chúng con cũng muốn trở thành những chứng nhân như dân chúng Capharnaum. Chúng con muốn loan truyền rằng: Chúa vẫn đang sống, Chúa vẫn đang trừ quỷ, Chúa vẫn đang giải thoát những ai tin vào Ngài. Trong thế giới hôm nay, khi ma quỷ hoạt động tinh vi qua truyền thông, qua văn hóa sự chết, qua những học thuyết chống lại Thiên Chúa, chúng con càng cần đến quyền năng của Đấng Thánh. Chúng con xin Chúa dùng chính chúng con làm chứng nhân sống động. Xin cho Lời Chúa trong giờ chầu này không chỉ vang lên trong hội đường tâm hồn chúng con, mà còn vang vọng ra ngoài, làm cho nhiều người khác cũng được giải thoát.

Lạy Chúa Giêsu, giờ đây, khi chúng con quỳ gối trước Thánh Thể, chúng con cảm thấy mình đang đứng giữa hội đường Capharnaum. Chúng con đang bị quỷ ô uế gầm thét bên trong, nhưng chúng con cũng đang nghe tiếng Chúa trách mắng chúng. Chúng con muốn, chúng con tha thiết xin Chúa: “Hãy ra lệnh cho chúng con, lạy Đấng Thánh của Thiên Chúa!”. Xin Chúa làm cho danh tiếng Chúa đồn xa trong đời sống chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm để sống theo Lời Chúa có uy quyền, để không còn sợ hãi ma quỷ, để trở nên những người được giải thoát và mang ơn giải thoát đến cho anh chị em. Chúng con tin rằng, sau giờ chầu này, chúng con sẽ ra khỏi nhà thờ với tâm hồn nhẹ nhàng hơn, với đức tin mạnh mẽ hơn, với danh Chúa được tôn vinh hơn. Amen.

V. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc vì giờ chầu linh thánh này. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được lắng nghe Lời Chúa, được chiêm ngắm Đấng Thánh của Thiên Chúa, được cảm nhận quyền năng giải thoát đang tuôn trào từ Thánh Thể. Giờ đây, chúng con ý thức rằng Chúa không chỉ là Đấng đã trừ quỷ cho người trong hội đường Capharnaum ngày xưa, mà Chúa vẫn đang tiếp tục trừ quỷ, giải thoát và thanh tẩy cho mỗi người chúng con trong cuộc sống hôm nay.

Chúng con nhận ra rằng mỗi người chúng con đều mang trong mình những “quỷ ô uế” vô hình: những tội lỗi dai dẳng, những cám dỗ tinh vi, những nỗi sợ hãi làm tê liệt đức tin. Chúng con đã từng kêu la như người bị quỷ ám, đã từng nhận biết Chúa là Đấng Thánh, nhưng vẫn chưa dám để Chúa ra lệnh. Nhưng Lời Chúa hôm nay đã soi sáng: Chúa luôn chủ động tìm đến, luôn sẵn sàng trách mắng và giải thoát chúng con. Chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban ơn hoán cải sâu xa. Xin cho chúng con biết im lặng trước Lời Chúa, biết để Chúa ra lệnh cho mọi thần ô uế phải xuất ra. Xin cho chúng con biết sống một đời mới, tràn đầy quyền năng của Thánh Thần, tràn đầy tình yêu và sự thánh thiện. Xin cho chúng con trở thành những chứng nhân sống động của Đấng Thánh, loan báo rằng Chúa vẫn đang hành động giữa chúng ta. Amen.

VI. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những người đang bị quỷ ô uế ám ảnh nặng nề trong xã hội hôm nay: những người nghiện ma túy, nghiện rượu, nghiện tình dục, những người bị trầm cảm, tự tử, những người bị Satan lừa dối qua các tà giáo, bói toán, phù thủy. Xin Chúa ra lệnh cho mọi thần ô uế ấy: “Hãy câm đi và ra khỏi người này!”. Xin ban cho họ ơn nhận biết Đấng Thánh của Thiên Chúa, ơn can đảm để kêu cầu Chúa, và ơn giải thoát trọn vẹn, để họ được sống tự do và trở thành chứng nhân như người được chữa lành trong Tin Mừng.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang bị “quỷ chia rẽ” ám ảnh: vợ chồng ly hôn, con cái bất hiếu, anh em thù hận. Xin Chúa dùng quyền năng Lời Chúa để trách mắng mọi thần ô uế gây chia rẽ. Xin cho các gia đình nhận ra Chúa là Đấng Thánh ngự giữa họ, để họ biết cùng nhau nghe Lời Chúa, cùng nhau cầu nguyện và cùng nhau vâng phục quyền năng Chúa. Xin ban bình an và sự thánh thiện cho mọi gia đình.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa Giáo Hội và các mục tử. Xin ban cho các Linh Mục, Giám Mục có quyền năng như Chúa, biết dùng Lời Chúa để trừ quỷ, để giải thoát các linh hồn. Xin cho Giáo Hội luôn là nơi ma quỷ phải run sợ, là nơi mọi người được gặp gỡ Đấng Thánh và được thanh tẩy. Xin cho mọi thành phần Dân Chúa biết sống và loan truyền Tin Mừng với uy quyền.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chính cuộc đời chúng con. Xin thánh hóa mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng con. Xin cho chúng con biết dùng giờ chầu này để để Chúa ra lệnh cho mọi quỷ ô uế trong lòng chúng con. Xin cho chúng con ra về với tâm hồn được giải thoát, với đức tin được củng cố, và với lòng muốn làm cho danh Chúa được đồn xa khắp nơi. Chúng con tin tưởng và phó thác tất cả trong tay Đấng Thánh của Thiên Chúa. Amen.

VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu của chúng con đã kết thúc. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì những giây phút thiêng liêng, tràn đầy quyền năng và ơn giải thoát mà chúng con đã được sống bên cạnh Đấng Thánh của Thiên Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những thiếu sót, những lầm lỗi, những lúc tâm hồn còn bị quỷ cám dỗ làm chúng con phân tâm. Xin Chúa đón nhận lời ca tụng, lời cầu nguyện, sự thinh lặng và cả những tiếng kêu thét thầm kín của chúng con.

Lạy Chúa, chúng con ra về, không phải để rời xa Chúa, mà là để mang Đấng Thánh của Thiên Chúa về trong mọi lãnh vực cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa ở lại với chúng con, ban cho chúng con quyền năng để chống lại mọi cám dỗ, để Lời Chúa luôn vang lên trong lòng chúng con và ra lệnh cho mọi thần ô uế phải xuất ra. Xin cho chúng con trở thành những chứng nhân sống động, làm cho danh Chúa được đồn xa khắp nơi như trong Tin Mừng hôm nay. Xin cho chúng con biết sống một đời mới, thánh thiện, tự do và tràn đầy Thánh Thần.

Chúng con xin phó dâng cuộc đời, gia đình, công việc, mọi dự định và mọi nỗi lo của chúng con vào tay Đấng Thánh. Xin Chúa gìn giữ, ban ơn bình an và làm cho quyền năng Chúa tiếp tục hành động trong chúng con. Chúng con tin rằng, sau mỗi giờ chầu Thánh Thể, tâm hồn chúng con sẽ mạnh mẽ hơn, đức tin sẽ vững vàng hơn, và tình yêu sẽ cháy bỏng hơn. Chúng con xin tạ ơn Chúa và ca ngợi Danh Thánh Chúa muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon