Các bà này đã …giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ – SN ngày 18.09.2026

0

Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP

Tin Mừng theo thánh Lu-ca (8,1-3)

Khi ấy, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.

******

1. Những người phụ nữ bước theo Đức Giê-su

Cùng với Nhóm Mười Hai, có những người phụ nữ đi theo Đức Giê-su trong hành trình loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Lu-ca kể tên một số người: Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được Đức Giê-su giải thoát khỏi bảy quỷ; bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da, một người quản lý của vua Hê-rô-đê; bà Su-san-na và nhiều người phụ nữ khác nữa. Họ nghe Đức Giê-su giảng dạy rồi đi theo Người. Họ đồng hành với Đức Giê-su và các môn đệ trong hành trình loan báo Tin Mừng.

Đức Giê-su không nhìn con người theo những tiêu chuẩn phân biệt của xã hội, nhưng nhìn họ bằng phẩm giá. Người không loại trừ một ai khỏi lời mời gọi trở thành môn đệ. Trong số những người đi theo Đức Giê-su có ngư phủ, có người thu thuế, và có cả những phụ nữ. Ơn gọi làm môn đệ không dựa trên quá khứ hay giới tính, nhưng trên lời mời gọi và tình yêu của Đức Giê-su.

2. Được chữa lành để trở thành người phục vụ

Ma-ri-a Mác-đa-la đã được Đức Giê-su giải thoát khỏi bảy quỷ. Chính người từng được chữa lành ấy lại trở thành một người gắn bó sâu xa với Thầy. Những người phụ nữ khác cũng vậy. Họ đã được Đức Giê-su đón nhận, chữa lành và biến đổi, nên giờ đây họ dùng chính cuộc đời mình để phục vụ Người. Tin Mừng nói: “Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.” Họ không được kể tên trong những bài giảng, cũng không được nhắc đến như những người giữ vai trò lãnh đạo. Nhưng họ có mặt, đồng hành và âm thầm phục vụ.

Như vậy, trong Nước Thiên Chúa, không có sự phục vụ nào là nhỏ bé nếu nó được thực hiện vì tình yêu. Có người loan báo Tin Mừng bằng lời nói. Có người bằng việc giảng dạy. Có người bằng đời sống thánh hiến. Có người bằng những công việc rất âm thầm: chăm sóc người bệnh, lo cho gia đình, phục vụ cộng đoàn, chia sẻ của cải, nâng đỡ một người đang đau khổ.

3. Người môn đệ trung thành là người ở lại với Thầy

Khi Đức Giê-su chịu đóng đinh, nhiều người đã bỏ đi. Nhưng các phụ nữ vẫn hiện diện. Lu-ca cho biết họ đứng đàng xa chứng kiến cuộc khổ nạn của Người và sau đó chứng kiến nơi Người được an táng (x. Lc 23,49.55). Rồi chính những người phụ nữ ấy đã đến mộ, và trở thành những người đầu tiên đón nhận sứ điệp: Đức Giê-su đã sống lại (x. Lc 24,1-8). Như thế, họ được Đức Giê-su chữa lành, đi theo Người, phục vụ Người. Và họ trở thành những người loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Vậy, theo Chúa không chỉ là lúc mọi sự thuận lợi, nhưng còn là ở lại khi con đường trở nên khó khăn. Phục vụ Chúa không chỉ là làm việc cho Người, nhưng là trao cho Người cuộc đời mình.

4. Phẩm giá cao quý được thể hiện trong tình yêu và phục vụ

Đức Giê-su đến để cứu độ toàn thể con người và phục hồi nơi con người phẩm giá cao quý của người con Thiên Chúa. Vì thế, mọi người đều có cùng một phẩm giá căn bản trước mặt Thiên Chúa: nam hay nữ, già hay trẻ, giàu hay nghèo, người có địa vị hay người bé nhỏ. Thiên Chúa ban cho mỗi người những ơn gọi, khả năng và trách nhiệm khác nhau. Nhưng không ai có phẩm giá thấp hơn người khác trước mặt Thiên Chúa, và không một công việc phục vụ chân thành nào trở nên thấp hèn khi được thực hiện vì tình yêu. Những người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng: điều làm cho một người trở nên cao quý không phải là được người khác nhìn thấy nhiều hay ít, nhưng là biết đem những gì mình có để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.

Càng biết trao ban, con người càng thoát khỏi sự ích kỷ. Càng biết phục vụ vô vị lợi, con người càng khám phá ra ý nghĩa sâu xa của đời mình. Bởi con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, mà Thiên Chúa chính là tình yêu biết trao ban.

Xin cho chúng con biết bước theo Chúa với một trái tim quảng đại. Xin cho chúng con biết dùng những gì Chúa ban để phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em, để cuộc đời chúng con, dù âm thầm nhỏ bé, cũng trở thành một chứng từ cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Amen.

Comments are closed.

phone-icon