
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC:
– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.
– Hát: Hãy Đến Với Ta
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Chiều đông, tháng hạ… rồi xuân qua, thu về. Biết bao mùa đã đi qua, bao tháng ngày cứ thế nối tiếp! Thế nhưng nơi đây, Chúa Giêsu Thánh Thể ngàn năm vẫn đợi chờ, vẫn mong ngóng bước chân của những người con từ khắp nẻo tìm về. Tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể chan hoà khắp nhân gian, ban cho người khôn ngoan cũng như kẻ bé mọn, cho người dư dật cũng như kẻ thiếu thốn. Vì Chúa yêu thương tất cả và kiên nhẫn chờ đợi tất cả, để trở nên chốn nghỉ ngơi cho những ai tìm về tựa nương.
Lạy Chúa, trong tình yêu Thánh Thể, chúng con được liên kết thành anh em với nhau. Trong ơn cứu độ của Chúa Kitô chịu đóng đinh, chúng con cùng chung chia hồng ân và sự sống Phục Sinh. Thế nên, trong đời sống hằng ngày, chúng con cần chia sớt và cảm thông với nhau những niềm vui nỗi buồn, những thao thức và gánh nặng. Không ai có thể sống mà không cần đến sự quan tâm, nâng đỡ của tha nhân; mỗi người chúng con đều là những chi thể cần thiết cho nhau.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, từ thẳm sâu ý định yêu thương và khao khát ban phát ân sủng cho mọi thành phần dân Chúa, Ngài đã gọi chúng con vào làm việc và hưởng phúc trong vườn nho của Ngài. Xin cho chúng con biết cộng tác với một thái độ không tính toán, biết đặt mọi sự trong tình mến nồng nàn và tinh thần quảng đại, không vị kỷ. Giờ đây, xin Chúa ban bình an để Lời Chúa thắp sáng, thấm nhuần trong tâm hồn và biến đổi nếp sống của chúng con.
– Hát: Lắng Nghe Lời Chúa.
III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA: (Mt 20, 1-16)
IV. SUY NIỆM
Từ ngàn xưa, Thiên Chúa đã phán qua miệng ngôn sứ Isaia: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của Ta.” Lời Thiên Chúa không chỉ là răn dạy, mà còn là lời của lòng khoan dung nhân hậu.
Hôm nay, qua dụ ngôn những người thợ làm vườn nho, Chúa Giêsu một lần nữa mặc khải cho chúng ta sự khác biệt giữa đường lối của Thiên Chúa và cách suy nghĩ của con người. Nhìn lại những người thợ, kẻ đến sớm cũng như người đến muộn đều được ông chủ trả công bằng nhau. Cách hành xử này tạo nên niềm vui cho người đến muộn, nhưng lại gây ra sự bất bình nơi những người đã lao động từ sáng sớm. Thật ra, đó là lòng quảng đại tốt lành của ông chủ, chứ không phải sự bất công. Ông không làm thiệt hại giao kèo với người đến trước, mà chỉ đang thi ân cho người đến sau. Sự bất bình kia, xét cho cùng, xuất phát từ lòng ganh tị trước hồng ân tha nhân nhận được.
Dụ ngôn cho chúng ta thấy: Lòng nhân từ của Thiên Chúa vượt lên trên mọi chuẩn mực tính toán của thế gian. Trong công việc nhà Chúa, ai càng phục vụ không màng đến danh lợi, quyền bính, thì càng làm đẹp lòng Chúa hơn. Điều cốt lõi Chúa mời gọi chúng ta là: Hãy thực thi mọi sự trong đức ái và sự hiệp nhất.
Như thế, những ai bị thế gian coi là bé mọn, nhỏ bé, vẫn luôn hữu ích trong chương trình của Thiên Chúa. Chỗ làm trong vườn nho nhà Chúa luôn rộng mở và không ai là kẻ dư thừa. Ngài luôn tìm kiếm và đợi chờ chúng ta ở mọi nơi, mọi lúc. Chúa chỉ cần chúng ta có lòng yêu mến để chu toàn bổn phận; dẫu công việc nhỏ bé, nhưng được thực hiện với trọn vẹn tình yêu.
Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con vẫn hay than phiền, so đo khi thấy mình không có được tài năng hay hoàn cảnh thuận lợi như người khác. Xin cho chúng con biết lằng lòng nhìn lại, để thấy mình đã và đang lãnh nhận vô vàn ơn lành từ Chúa từ lúc được sinh ra cho đến hôm nay. Xin dạy chúng con biết cảm tạ ơn Chúa ban cho mình, và biết chung vui với những hồng ân Chúa tuôn đổ trên anh chị em. Xin dùng tình yêu của Chúa để cải biến tâm hồn chúng con, giúp chúng con luôn tận tâm, tận lực hiệp nhất làm việc trong vườn nho của Hội Thánh Chúa Kitô.
– Hát: Đâu Có Tình Yêu Thương
V. TÂM TÌNH KẾT THÚC
Lạy Chúa, thời gian và trọn cả cuộc đời chúng con đều nằm trong sự quan phòng yêu thương của Chúa. Từ khi cất tiếng khóc chào đời, chúng con đã nhận biết bao ân sủng qua cha mẹ, qua Giáo hội, xã hội và những người thân yêu. Nhận ra tình yêu vô biên ấy, chúng con biết mình là những hạt giống được Chúa ưu ái gieo vào giữa cõi đời này.
Xin cho chúng con biết phản chiếu lòng nhân hậu của Chúa qua từng công việc bổn phận hằng ngày: luôn cởi mở vị tha, biết vui mừng với sự may lành của tha nhân và bằng lòng với những hồng ân Chúa tặng ban hiện tại. Ước gì chúng con biết không ngừng tạ ơn và nâng đỡ nhau, để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang đến muôn đời. Amen.
– Hát kết: Dâng Mẹ