
Lm. Anmai, CSsR
I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng tôn thờ và ngợi khen Chúa. Giờ đây, trước Mầu Nhiệm Tình Yêu vô cùng này, chúng con biết mình thật diễm phúc khi được hiện diện trước mặt Chúa. Chúa không chỉ ngự trên trời cao vời vợi, mà đã xuống thế làm người, đã chịu chết trên Thập Giá để xóa tội chúng con, và giờ đây còn ở lại với chúng con cách khiêm hạ trong tấm bánh bé nhỏ này. Cảm tạ Chúa muôn ngàn lần, vì tình yêu vô bờ bến đã thôi thúc Chúa ở lại mãi mãi với nhân loại tội lỗi chúng con. Chúng con đến với Chúa không chỉ bằng đức tin khô khan, mà còn mang theo tất cả những nỗi niềm tâm sự, những gánh nặng tội lỗi, những vết thương lòng sâu thẳm và cả những khát khao được tha thứ, được yêu thương.
Lạy Chúa, hôm nay khi chúng con bước vào giờ chầu Thánh Thể này, tâm hồn chúng con mang nặng những lo toan cuộc sống, những yếu đuối lặp đi lặp lại, những tội lỗi chồng chất và cả những nỗi day dứt không nguôi. Mỗi người chúng con đều giống như người phụ nữ tội lỗi trong thành phố mà Tin Mừng hôm nay kể lại: chúng con đã sống trong tội lỗi bao năm, có khi là tội lỗi công khai như sự bất trung, dối trá, ích kỷ, tham lam; có khi là những tội lỗi thầm kín trong lòng như ghen ghét, oán hận, kiêu ngạo, thiếu lòng thương xót. Chúng con cảm thấy mình bất xứng, bị xã hội lên án, bị lương tâm cắn rứt, giống như bà kia bị người biệt phái Simon khinh bỉ và nghĩ rằng: “Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà này là ai, thuộc hạng người nào: một đứa tội lỗi!”. Chúng con đã chờ đợi quá lâu để được tha thứ, đã hy vọng quá nhiều nhưng lại thấy mình chìm sâu hơn trong tội lỗi. Đôi khi chúng con cảm thấy cô đơn đến cùng cực, không ai hiểu, không ai tha thứ, không ai đón nhận.
Thế nhưng, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện thật sự ở đây, giữa chúng con. Chúa là Đấng không bao giờ khinh bỉ người tội lỗi, mà luôn chủ động mời gọi họ đến gần. Giống như Chúa đã để cho người phụ nữ tội lỗi đến gần bàn ăn của Simon mà không xua đuổi, Chúa cũng đang mở rộng vòng tay đón chúng con trong giờ chầu linh thánh này. Chúa không chờ chúng con phải hoàn hảo mới đến, mà Chúa nhìn thấy lòng yêu mến chân thành của chúng con. Chúa biết rõ chúng con đã phạm tội nhiều, nhưng nếu chúng con biết yêu mến nhiều, thì tội chúng con sẽ được tha thứ dồi dào. Chúng con tin rằng Chúa không chỉ nhìn thấy tội lỗi bề ngoài, mà còn nhìn thấu trái tim đang khát khao ăn năn và yêu Chúa.
Lạy Chúa, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa đức tin cháy bỏng, lòng cậy trông vững vàng và tình mến nồng nàn như người phụ nữ tội lỗi đã dùng nước mắt rửa chân Chúa, dùng tóc mình lau khô, dùng thuốc thơm xức chân Chúa. Xin cho chúng con biết trút bỏ mọi gánh nặng tội lỗi, mọi lo âu đời thường, mọi vết thương quá khứ để hoàn toàn sống trọn vẹn trong giây phút thiêng liêng này. Xin mở tai chúng con nghe được tiếng Chúa gọi mời: “Tội con đã được tha rồi!”; mở mắt chúng con nhìn thấy Chúa đang ngự giữa chúng con; mở lòng chúng con đón nhận ơn tha thứ và chữa lành. Xin ban cho chúng con tâm hồn khiêm tốn như người phụ nữ ấy, đơn sơ, không biện minh, không bào chữa, chỉ biết khóc và yêu mến. Xin cho chúng con biết mang đến cho Chúa “bình bạch ngọc đựng thuốc thơm” của cuộc đời mình: đó là những hy sinh nhỏ bé, những lời cầu nguyện chân thành, những việc bác ái âm thầm. Chúng con xin dâng lên Chúa giờ chầu này với tất cả lòng yêu mến và tin tưởng tuyệt đối. Chúng con xin Chúa tha thứ cho những lần chúng con đã cứng lòng, đã thờ ơ, đã xét đoán anh chị em như Simon đã xét đoán người phụ nữ. Xin cho giờ chầu này trở thành cuộc gặp gỡ cá nhân sâu xa giữa chúng con và Chúa, để chúng con ra về với tâm hồn được tha thứ, được bình an và được mời gọi yêu mến Chúa nhiều hơn nữa. Amen.
II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa. Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu, đã hạ mình xuống thế làm người, đã chịu chết trên thập giá vì muôn tội chúng con, và giờ đây lại còn ở lại với chúng con trong Bí Tích Tình Yêu này một cách khiêm hạ nhất. Mỗi khi nhìn lên Tấm Bánh Thánh, lòng chúng con trào dâng niềm cảm mến khôn tả và đức tin cháy bỏng. Thật diễm phúc biết bao khi chúng con được chiêm ngắm Chúa, được ở gần Chúa, được cảm nhận sự hiện diện sống động và tràn đầy lòng thương xót của Ngài. Chúng con tin rằng Chúa đang nhìn chúng con bằng đôi mắt nhân từ như Chúa đã nhìn người phụ nữ tội lỗi, đang lắng nghe những tâm tư thầm kín nhất của chúng con, và đang ôm ấp chúng con vào Trái Tim Chúa dù chúng con đầy tội lỗi.
Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con, tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi để chúng con xứng đáng hơn khi đến trước mặt Chúa. Xin biến đổi trái tim chai đá, khô cằn, đầy ích kỷ và xét đoán của chúng con thành trái tim mềm mại, biết yêu mến nhiều như người phụ nữ đã dùng nước mắt rửa chân Chúa. Xin phá tan mọi rào cản ngăn cách chúng con với Chúa: rào cản của kiêu ngạo, của sợ hãi bị lên án, của thói quen tội lỗi cũ. Xin Chúa ban cho chúng con ơn đức tin mạnh mẽ như đức tin của người phụ nữ ấy, để chúng con không bao giờ nghi ngờ sự hiện diện và quyền tha tội của Chúa, nhất là trong những lúc sa ngã, thử thách và cô đơn. Xin cho chúng con biết cậy trông vào Chúa một cách tuyệt đối, phó dâng mọi tội lỗi, mọi yếu đuối trong tay Chúa quan phòng. Và xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng cả cuộc đời, bằng những hành động cụ thể như người phụ nữ đã dám bước vào nhà người biệt phái, dám khóc nức nở trước mặt mọi người, dám dùng tóc mình – biểu tượng của sự xấu hổ – để lau chân Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương đến Giáo Hội của Chúa, xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử nhiệt thành, thánh thiện và đầy lòng thương xót như Chúa. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ của ơn tha thứ và cứu độ cho muôn người, là nơi người tội lỗi được đón nhận, được chữa lành và được mời gọi yêu mến Chúa nhiều hơn. Xin Chúa thương đến Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể Dân Chúa. Xin cho mọi người đều biết sống Tin Mừng tha thứ, biết loan báo rằng “Tội được tha vì yêu mến nhiều”. Xin Chúa thương đến đất nước và dân tộc chúng con, xin ban cho mọi người được sống trong hòa bình, an lạc, công bằng và biết thương xót nhau. Xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo có trái tim nhân hậu, khôn ngoan và biết tha thứ như Chúa.
Xin Chúa thương đến những người đang phải chịu đựng tội lỗi nặng nề, những người đang sống trong sa đọa, nghiện ngập, những người cảm thấy tuyệt vọng vì quá khứ tội lỗi, những người bị xã hội khinh bỉ và loại trừ. Xin Chúa đến an ủi và tha thứ cho họ, giống như Chúa đã tha thứ cho người phụ nữ tội lỗi và nói: “Tội con đã được tha rồi”. Xin Chúa thương đến các gia đình đang tan vỡ vì tội lỗi, xin củng cố và ban ơn bình an, giúp họ biết tha thứ cho nhau và yêu mến Chúa nhiều hơn. Xin Chúa thương đến các linh hồn trong luyện ngục, xin cho họ sớm được về hưởng nhan thánh Chúa nhờ lòng thương xót vô biên. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này, với lòng tin tưởng và phó thác hoàn toàn như người phụ nữ đã phó thác tất cả cho Chúa. Amen.
III. LỜI CHÚA (Lc 7, 36-50)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân Người, khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Người, tự nghĩ rằng: “Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai, và thuộc hạng người nào chứ: là một đứa tội lỗi (mà)!” Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: “Hỡi Simon, Tôi có điều muốn nói với ông”. Simon thưa: “Xin Thầy cứ nói”. “Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn?” Simon đáp: “Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông đã xét đoán đúng”. Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: “Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân Tôi, còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu Tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân Tôi. Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít”. Rồi Người bảo người đàn bà: “Tội con đã được tha rồi”. Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: “Ông này là ai mà lại tha tội được?” Và Người nói với người đàn bà: “Đức tin con đã cứu con, con hãy về bình an”.
Đó là lời Chúa.
IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, chúng con không chỉ nghe một câu chuyện xa xưa cách đây hai ngàn năm, mà chúng con nghe thấy chính tiếng Chúa đang nói trực tiếp với mỗi người chúng con ngay lúc này, trong giờ chầu Thánh Thể linh thánh. Câu chuyện về người phụ nữ tội lỗi trong nhà ông Simon biệt phái không phải chỉ là một biến cố lịch sử, mà là câu chuyện sống động của chính cuộc đời mỗi chúng con: một tâm hồn đầy tội lỗi đang khao khát được tha thứ, một con người dám bước ra khỏi sự xấu hổ để chạy đến với Chúa và được biến đổi hoàn toàn bởi tình yêu và lòng thương xót. Chúng con xin mở rộng lòng ra, để Lời Chúa thấm sâu vào tận đáy tâm hồn, để Chúa chạm đến những vết thương tội lỗi mà chúng con đang mang, và để chúng con học được bài học lớn lao: “Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều”.
Câu chuyện bắt đầu tại một bữa ăn đơn sơ trong nhà ông Simon biệt phái. Ông mời Chúa Giêsu đến dùng bữa, nhưng ông đã tiếp đón Chúa một cách lạnh lùng, thiếu tình người: không đổ nước rửa chân, không hôn chào, không xức dầu trên đầu. Giữa bữa ăn trang trọng ấy, chợt xuất hiện một người đàn bà tội lỗi trong thành. Bà đã nghe biết Chúa đang ở đó, và dù biết mình bị xã hội khinh bỉ, bị coi là “đứa tội lỗi”, bà vẫn dám mang theo bình bạch ngọc đựng thuốc thơm quý giá nhất, bước vào nhà người lạ mà không ai mời. Bà đứng phía sau, gần chân Chúa, khóc nức nở. Nước mắt bà tuôn rơi ướt đẫm chân Chúa – những giọt nước mắt ăn năn, hối hận, khát khao được tha thứ sau bao năm sống trong tội lỗi. Bà dùng tóc mình – thứ tóc mà xã hội coi là biểu tượng của sự quyến rũ và xấu hổ – để lau chân Chúa. Bà hôn chân Chúa không ngớt – những nụ hôn của tình yêu chân thành, của sự tôn thờ và phó thác. Rồi bà lấy thuốc thơm xức chân Chúa – hành động đắt giá, dâng hiến tất cả những gì quý nhất của mình cho Chúa. Lạy Chúa, hình ảnh người phụ nữ ấy khiến chúng con phải suy nghĩ mãi. Bà không biện minh cho tội lỗi, không tìm lý do bào chữa, bà chỉ biết khóc và yêu mến. Chúng con cũng vậy, trong giờ chầu này, chúng con xin được khóc với bà, khóc vì tội lỗi của mình: những tội lỗi đã làm chúng con xa Chúa, xa anh em, xa chính lương tâm mình.
Ông Simon biệt phái thấy vậy thì tự nghĩ trong lòng: “Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà này là ai”. Ông đã xét đoán, đã khinh bỉ, đã nghĩ mình công chính hơn người khác. Lạy Chúa, chúng con cũng thường giống ông Simon: chúng con hay xét đoán anh chị em, hay nghĩ mình ít tội hơn người khác, hay khinh bỉ những người sa ngã. Chúng con quên rằng Chúa nhìn không phải bề ngoài mà nhìn trái tim. Chúa đã lên tiếng dạy ông Simon bằng dụ ngôn hai con nợ: một người nợ năm trăm đồng, một người nợ năm mươi đồng. Cả hai đều không trả được, chủ nợ tha hết. Ai sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn? Ông Simon trả lời đúng: “Kẻ được tha nhiều hơn”. Và Chúa kết luận: “Ông đã xét đoán đúng”. Rồi Chúa quay lại chỉ cho ông Simon thấy người phụ nữ: “Ông thấy người đàn bà này chứ? Ông không làm những gì bà ấy đã làm”. Chúa so sánh từng hành động nhỏ: ông không rửa chân, bà rửa bằng nước mắt; ông không hôn, bà hôn không ngớt; ông không xức dầu, bà xức thuốc thơm. Vì thế, “tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít thì yêu mến ít”.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dụ ngôn này như ánh sáng chiếu vào lòng chúng con. Chúng con là những con nợ khổng lồ trước mặt Chúa: tội lỗi chúng con không chỉ năm trăm đồng, mà có thể là hàng triệu, hàng tỷ vì biết bao lần phạm tội trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Chúng con không thể trả nổi, nhưng Chúa đã tha thứ tất cả trên Thập Giá và tiếp tục tha thứ mỗi ngày trong Bí Tích Hòa Giải và trong Thánh Thể này. Vì được tha nhiều, chúng con phải yêu mến nhiều hơn. Chúng con không được sống như ông Simon: lạnh lùng, xét đoán, tự mãn. Chúng con phải sống như người phụ nữ: dám khóc, dám dâng hiến, dám yêu mến Chúa cách công khai, cách chân thành. Trong giờ chầu này, chúng con xin được học theo bà: dùng nước mắt ăn năn rửa sạch tội lỗi trước chân Chúa; dùng “tóc” của sự khiêm tốn lau khô những vết thương; dùng “thuốc thơm” của đời sống cầu nguyện và bác ái xức lên chân Chúa. Chúng con xin dâng Chúa những hành động yêu mến cụ thể: những phút thinh lặng thờ lạy, những hy sinh nhỏ trong gia đình, những lời xin lỗi anh em, những việc giúp đỡ người nghèo.
Sau đó, Chúa nói với người phụ nữ: “Tội con đã được tha rồi”. Những người đồng bàn ngạc nhiên: “Ông này là ai mà lại tha tội được?”. Nhưng Chúa không quan tâm đến dư luận, Chúa chỉ quan tâm đến lòng bà. Rồi Chúa nói: “Đức tin con đã cứu con, con hãy về bình an”. Lạy Chúa, hai câu nói ấy là nguồn hy vọng vô tận cho chúng con. Tội chúng con được tha không phải vì chúng con xứng đáng, mà vì đức tin và lòng yêu mến của chúng con. Chúng con xin Chúa nói với mỗi người chúng con hôm nay: “Tội con đã được tha rồi”. Xin cho chúng con nghe được lời ấy vang vọng trong lòng, để chúng con ra về bình an, không còn day dứt, không còn sợ hãi.
Trong Bí Tích Thánh Thể này, lạy Chúa, Chúa đang ngự thật sự như Chúa đã ngự giữa bàn ăn nhà Simon. Chúng con đang đứng “phía chân Chúa”, khóc nức nở trong lòng, dâng lên Chúa những giọt nước mắt ăn năn. Chúng con xin Chúa cho phép chúng con “xức thuốc thơm” bằng chính cuộc đời chúng con: dâng lên Chúa những lo toan công việc, những đau khổ gia đình, những thất bại trong đời sống đạo đức. Chúng con tin rằng Chúa không xét đoán chúng con như Simon, mà Chúa đang chờ chúng con yêu mến nhiều hơn. Chúng con xin Chúa ban ơn để chúng con không còn sống trong tội lỗi nữa, để chúng con trở nên những chứng nhân của lòng thương xót, biết tha thứ cho người khác như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Xin cho đức tin chúng con mạnh mẽ, để đức tin ấy cứu chúng con và đưa chúng con về bình an thật sự.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con nhận ra rằng câu chuyện này lặp lại mỗi ngày trong đời chúng con. Mỗi lần chúng con đến với Thánh Thể, chúng con lại được mời gọi khóc như người phụ nữ, yêu mến như người phụ nữ, và được tha thứ như người phụ nữ. Xin Chúa đừng để chúng con cứng lòng như Simon. Xin Chúa biến giờ chầu này thành bữa tiệc tha thứ, thành cuộc gặp gỡ tình yêu, để tội chúng con – dù nhiều đến đâu – cũng được tha vì chúng con đã và đang cố gắng yêu mến Chúa nhiều hơn. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả: những tội lỗi quá khứ, những yếu đuối hiện tại, những khát khao tương lai. Xin Chúa chạm đến chúng con, tha thứ cho chúng con, và mời chúng con: “Con hãy về bình an”. Amen.
V. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc vì giờ chầu linh thánh này. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được lắng nghe Lời Chúa, được suy niệm về tình yêu tha thứ và lòng yêu mến của người phụ nữ tội lỗi. Giờ đây, chúng con ý thức rằng Chúa không chỉ tha thứ cho bà ấy ngày xưa, mà Chúa vẫn đang tiếp tục tha thứ và mời gọi chúng con yêu mến nhiều hơn trong cuộc sống hôm nay.
Chúng con nhận ra rằng mỗi người chúng con đều là những “người phụ nữ tội lỗi” trong thành phố đời mình: tội lỗi nhiều, nhưng nếu biết yêu mến nhiều thì sẽ được tha thứ dồi dào. Chúng con đã từng cảm thấy bị xét đoán, bị loại trừ, bị lương tâm cắn rứt như bà ấy. Nhưng Lời Chúa đã soi sáng: Chúa nhìn thấy lòng yêu mến chân thành, Chúa không khinh bỉ, Chúa sẵn sàng tha thứ và ban bình an.
Lạy Chúa, chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải sâu xa. Xin cho chúng con biết từ bỏ mọi tội lỗi, mọi thói hư tật xấu, mọi đam mê trần tục đã làm chúng con xa Chúa. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa bằng những hành động cụ thể: khóc ăn năn, dâng hiến cuộc đời, sống bác ái và tha thứ. Xin cho chúng con được ơn can đảm để công khai yêu mến Chúa như người phụ nữ đã dám bước vào nhà Simon. Xin Chúa biến đổi chúng con thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng tha thứ và tình yêu trong thế giới hôm nay. Amen.
VI. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết cho những người đang phải chịu đau khổ vì tội lỗi nặng nề. Xin Chúa thương đến những anh chị em đang sống trong sa đọa, nghiện ngập, bất trung, những người đang cảm thấy tuyệt vọng vì quá khứ đen tối. Giống như Chúa đã tha thứ cho người phụ nữ tội lỗi và nói “Tội con đã được tha rồi”, xin Chúa cũng nói lời ấy với họ. Xin ban cho họ ơn ăn năn, ơn đức tin mạnh mẽ để họ dám bước đến với Chúa, khóc nức nở và yêu mến nhiều hơn. Xin cho họ được bình an và được cứu độ, để họ trở thành những chứng nhân của lòng thương xót Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban ơn tha thứ và hoán cải cho những người đang sống trong tội lỗi nhưng chưa dám ăn năn. Giống như Chúa đã dạy ông Simon qua dụ ngôn hai con nợ, xin Chúa cho họ nhận ra rằng kẻ được tha nhiều sẽ yêu mến nhiều. Xin cho họ đừng cứng lòng như Simon, đừng xét đoán anh em, mà hãy khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi mình và chạy đến với Chúa. Xin ban cho chúng con và họ ơn sám hối chân thành, để tội lỗi được tha và lòng yêu mến được lớn lên.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa Giáo Hội của Chúa, xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử biết sống lòng thương xót như Chúa. Xin cho Giáo Hội luôn là nhà của người tội lỗi, nơi mọi người được tha thứ và được mời gọi yêu mến Chúa nhiều hơn. Xin cho mọi thành phần Dân Chúa biết sống Tin Mừng “tội được tha vì yêu mến nhiều”, biết dám khóc ăn năn và dâng hiến đời mình cho Chúa. Xin Chúa thương đến những người còn sống ngoài Giáo Hội, xin cho họ sớm được nghe tiếng Chúa mời gọi và được bình an.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa cuộc sống của chúng con, những vui buồn, những tội lỗi và những khát khao yêu mến. Xin Chúa thánh hóa mọi việc chúng con làm, mọi lời chúng con nói. Xin cho chúng con biết sống theo Thánh Ý Chúa, biết yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như Chúa đã yêu. Xin cho cuộc đời chúng con trở thành “bình thuốc thơm” dâng lên Chúa, trở thành lời chứng sống động về ơn tha thứ và lòng yêu mến. Chúng con tin tưởng và phó thác tất cả trong tay Chúa. Amen.
VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu của chúng con đã kết thúc. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì những giây phút thiêng liêng tràn đầy ơn tha thứ và tình yêu mà chúng con đã được sống bên cạnh Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những thiếu sót, những lầm lỗi, những lúc lòng còn cứng cỏi trong giờ chầu này. Xin Chúa đón nhận tất cả lời ca tụng, lời cầu nguyện, nước mắt ăn năn và sự thinh lặng thờ lạy của chúng con.
Lạy Chúa, chúng con ra về, không phải để rời xa Chúa, mà là để mang Chúa về trong cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa ở lại với chúng con, ban cho chúng con sức mạnh để sống như người phụ nữ tội lỗi: biết yêu mến nhiều, biết dâng hiến tất cả, biết loan báo rằng tội được tha vì yêu mến nhiều. Xin cho chúng con trở thành những chứng nhân sống động của lòng thương xót Chúa, biết tha thứ cho anh chị em và mời gọi mọi người đến với Chúa. Xin Chúa gìn giữ gia đình, công việc, mọi dự định của chúng con trong tay Chúa quan phòng. Xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân cách cụ thể. Chúng con tin rằng sau giờ chầu này, tội lỗi chúng con đã được tha, lòng yêu mến được lớn lên, và chúng con sẽ về bình an trong Chúa. Chúng con xin tạ ơn và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.