Chầu Thánh Thể – Thứ Sáu, ngày 04.09.2026

0

Lm. Anmai, CSsR

I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng tôn thờ, ngợi khen và chúc tụng Chúa. Giờ đây, trước Mầu Nhiệm Tình Yêu vô biên này, chúng con nhận ra mình thật diễm phúc và được mời gọi vào dự tiệc cưới vĩ đại của Tân Lang là chính Chúa. Chúa không chỉ ngự trên trời cao vời vợi, mà đã xuống thế làm người, chịu chết vì chúng con, và giờ đây vẫn còn ở lại với chúng con cách sống động nhất trong tấm bánh bé nhỏ này. Cảm tạ Chúa vì tình yêu đã thôi thúc Chúa trở thành Tân Lang của nhân loại, vì Chúa không muốn chúng con cô đơn, buồn sầu, mà muốn chúng con sống trong niềm vui khôn tả khi Tân Lang đang hiện diện giữa chúng con.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con bước vào giờ chầu Thánh Thể với bao nỗi niềm, gánh nặng, lo toan và cả những vết thương của cuộc sống thường ngày. Chúng con giống như những người Pharisiêu và luật sĩ trong Tin Mừng hôm nay, đôi khi vẫn mang trong lòng những thói quen cũ kỹ, những cách suy nghĩ cứng nhắc, những quy tắc khô khan mà quên mất rằng Tân Lang đang ở cùng chúng con. Có người bị “bất toại” vì công việc bận rộn, áp lực cuộc sống; người khác bị ràng buộc bởi những tổn thương quá khứ, thất bại liên tiếp, những tội lỗi lặp đi lặp lại; có người lại bị tê liệt bởi sự thờ ơ, ích kỷ, hay những thói quen cũ kỹ khiến lòng không còn chỗ đón nhận niềm vui mới mẻ từ Chúa. Chúng con đã chờ đợi, đã cố gắng, đã cố gắng giữ luật lệ, giữ chay tịnh theo kiểu cũ, nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng, mệt mỏi và cô đơn.

Thế nhưng, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể – Tân Lang của chúng con – Chúa đang ở đây, đang nhìn chúng con bằng ánh mắt đầy yêu thương và mời gọi chúng con bước vào niềm vui của tiệc cưới. Chúa không muốn chúng con ăn chay, buồn sầu khi Tân Lang còn ở với chúng con. Chúa muốn chúng con vui mừng, hân hoan, vì giờ đây là thời gian của ơn cứu độ, của sự hiện diện sống động. Giống như các bạn hữu của Tân Lang không thể ăn chay khi Tân Lang đang ở bên, chúng con cũng không thể sống trong u buồn, lo sợ khi Chúa đang ngự giữa chúng con trong Bí tích này. Chúa không chỉ chữa lành, mà còn ban cho chúng con “rượu mới” – rượu của Tin Mừng, rượu của Thánh Thần, rượu của sự sống vĩnh cửu.

Lạy Chúa, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa niềm vui đích thực, lửa của đức tin, cậy trông và mến yêu. Xin cho chúng con biết trút bỏ mọi gánh nặng cũ kỹ, mọi lo âu, mọi thói quen cứng nhắc để hoàn toàn sống trọn vẹn trong giây phút thiêng liêng này. Xin mở tai chúng con nghe tiếng Chúa mời gọi “Hãy vui lên vì Tân Lang đang ở đây”, mở mắt nhìn thấy Chúa trong tấm bánh, mở lòng đón nhận bầu da mới để chứa đựng rượu mới của Chúa. Xin ban cho chúng con tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ, vui tươi và can đảm để xứng đáng lãnh nhận hồng ân lớn lao mà Chúa muốn ban tặng trong giờ chầu này. Chúng con dâng lên Chúa tất cả những gì chúng con là, với lòng yêu mến và tin tưởng tuyệt đối. Amen.

II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa. Chúa là Tân Lang vĩ đại đã hạ mình xuống thế, chịu chết trên thập giá vì tội lỗi chúng con, và giờ đây vẫn trung thành ở lại với chúng con trong Bí tích Tình Yêu này. Mỗi khi chiêm ngắm tấm Bánh Thánh, lòng chúng con trào dâng niềm vui khôn tả vì Tân Lang đang ở cùng chúng con, đang nhìn chúng con bằng đôi mắt nhân từ, đang lắng nghe mọi tâm tư thầm kín, đang ôm ấp chúng con vào lòng thương xót vô biên. Thật diễm phúc biết bao khi chúng con được dự tiệc cưới ngay giữa đời thường, được ngồi bàn tiệc với Tân Lang trong sự hiện diện sống động này.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con, tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi, mọi thói quen cũ kỹ, mọi cách sống cứng nhắc theo kiểu Pharisiêu để chúng con xứng đáng đón nhận rượu mới của Chúa. Xin biến đổi trái tim chai đá, khô cằn của chúng con thành trái tim mới, mềm mại, biết vui mừng và yêu thương. Xin phá tan mọi rào cản cũ – những thành kiến, những sợ hãi, những quy tắc luật lệ không còn phù hợp – để chúng con hoàn toàn thuộc về Tân Lang. Xin ban cho chúng con ơn đức tin mạnh mẽ, để chúng con không bao giờ nghi ngờ sự hiện diện của Chúa, nhất là trong những lúc thử thách khi dường như Tân Lang “bị đem đi”. Xin cho chúng con cậy trông tuyệt đối vào Chúa, phó dâng mọi sự trong tay Chúa quan phòng. Và xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng cả cuộc đời, để cuộc sống chúng con trở thành lời ca ngợi niềm vui của tiệc cưới.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương đến Giáo Hội của Chúa, xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử biết sống niềm vui của Tân Lang, nhiệt thành loan báo Tin Mừng mới mẻ, không còn dính mắc vào những luật lệ cũ kỹ. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ của niềm vui cứu độ cho muôn dân. Xin Chúa thương đến Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể Dân Chúa, để mọi người đều biết sống theo rượu mới của Thánh Thần. Xin Chúa thương đến đất nước Việt Nam chúng con, xin ban hòa bình, an lạc, công bằng và niềm vui chân thật cho mọi người. Xin ban cho các nhà lãnh đạo trái tim rộng mở, biết đón nhận những đổi mới tốt đẹp.

Xin Chúa thương đến những người đang mang nặng nỗi buồn, đang “ăn chay” trong đau khổ thể xác lẫn tinh thần, những người bị bệnh tật, cô đơn, thất vọng, những gia đình tan vỡ, những linh hồn đang bị ràng buộc bởi thói quen cũ. Xin Chúa đến an ủi, biến đổi họ thành những bầu da mới để chứa đựng niềm vui của Tân Lang. Xin củng cố các gia đình, ban ơn bình an và tình yêu mới mẻ. Xin cho các linh hồn trong Luyện Ngục sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này với lòng tin tưởng và phó thác trọn vẹn. Amen.

III. LỜI CHÚA (Lc 5, 33-39)

Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của Thầy lại cứ ăn uống?” Người đáp lại rằng: “Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy”.

Người còn nói với họ thí dụ này rằng: “Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ; chẳng vậy, áo mới đã bị xé, mà mảnh vải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới, thì giữ được cả hai. Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói: ‘Rượu cũ thì ngon hơn’ “. Ðó là lời Chúa.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Lời Chúa hôm nay, chúng con không chỉ nghe một câu chuyện xa xưa từ hai ngàn năm trước, mà chúng con đang nghe chính tiếng Chúa đang nói trực tiếp với mỗi người chúng con ngay giờ phút này, trong giờ chầu Thánh Thể linh thánh. Tin Mừng Lc 5,33-39 không phải là một bài học trừu tượng, mà là lời mời gọi sống động để chúng con nhận ra rằng Chúa chính là Tân Lang đang ngự giữa chúng con, đang mời chúng con bước vào niềm vui tiệc cưới, và đang trao tặng chúng con “rượu mới” của Tin Mừng để chúng con được biến đổi hoàn toàn. Chúng con xin mở rộng lòng ra, để Lời Chúa thấm sâu vào từng ngóc ngách của tâm hồn, để chúng con không còn sống theo kiểu cũ nữa, mà trở thành những bầu da mới xứng đáng chứa đựng niềm vui và ơn cứu độ của Chúa.

Câu chuyện bắt đầu từ một lời trách móc của những người biệt phái và luật sĩ: “Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của Thầy lại cứ ăn uống?” Họ đang sống trong khung cảnh luật lệ cũ kỹ, đầy những quy tắc nghiêm ngặt về chay tịnh, cầu nguyện, và họ muốn Chúa cùng môn đệ của Người cũng phải theo đúng khuôn khổ ấy. Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời bằng một hình ảnh đẹp đẽ và đầy ý nghĩa: “Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng?” Lạy Chúa, hình ảnh Tân Lang thật tuyệt vời! Tân Lang chính là Chúa, và chúng con là bạn hữu được mời dự tiệc cưới. Khi Tân Lang còn ở với chúng con, thì không thể ăn chay buồn sầu được. Đây không phải là lúc than khóc, không phải lúc giữ luật lệ khô khan, mà là lúc vui mừng, hân hoan, ăn mừng vì tình yêu đang hiện diện.

Và giờ đây, trong Bí tích Thánh Thể, Tân Lang Giêsu đang thực sự ở với chúng con! Chúng con không còn phải chờ đợi, không còn phải buồn sầu như những ngày Tân Lang “bị đem đi” (chỉ sự Thương Khó và cái chết của Chúa). Chúng con đang sống trong thời gian của niềm vui cứu độ, thời gian mà Chúa đã chiến thắng sự chết và vẫn ở lại với chúng con qua mỗi Thánh Lễ và giờ chầu. Nhưng Chúa cũng nhắc chúng con: “Sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay”. Những ngày ấy nhắc chúng con nhớ đến những lúc thử thách, đau khổ, lúc chúng con cảm thấy Chúa dường như vắng mặt vì tội lỗi, vì bận rộn, vì đau bệnh. Nhưng ngay cả trong những ngày ấy, chúng con vẫn có Chúa trong Thánh Thể để nuôi dưỡng và an ủi. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng, dù trong niềm vui hay nỗi buồn, Chúa vẫn là Tân Lang trung thành, và giờ chầu này chính là tiệc cưới mà chúng con được tham dự mỗi ngày.

Tiếp theo, Chúa đưa ra hai thí dụ sâu sắc: “Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ… Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ…” Lạy Chúa, hai hình ảnh này thật chí lý và vẫn còn nguyên giá trị cho cuộc sống chúng con hôm nay. Áo cũ tượng trưng cho con người cũ kỹ, cho lối sống cũ, cho luật lệ cứng nhắc của người Pharisiêu: giữ chay tịnh bề ngoài, giữ những quy tắc mà không có tình yêu. Vải mới chính là Tin Mừng của Chúa, là đời sống mới trong Thánh Thần, là niềm vui của tiệc cưới. Nếu chúng con cố gắng “vá” niềm vui mới của Chúa vào đời sống cũ của mình – vẫn giữ thói ích kỷ, vẫn sống theo thói quen tội lỗi, vẫn giữ luật lệ mà không có lòng mến – thì mọi sự sẽ rách toạc, tan vỡ. Tương tự, rượu mới là máu Chúa, là ân sủng dồi dào, là Thánh Thần đang tuôn tràn trong Bí tích Thánh Thể. Bầu da cũ là trái tim chai cứng, là tâm hồn không muốn thay đổi, là những thói quen cũ kỹ mà chúng con vẫn bám víu. Nếu đổ rượu mới vào bầu da cũ, bầu da sẽ vỡ, rượu chảy mất, và chúng con không giữ được gì cả.

Nhưng Chúa dạy rõ: “Rượu mới phải đổ vào bầu da mới, thì giữ được cả hai”. Bầu da mới chính là tâm hồn được hoán cải, được đổi mới bởi ân sủng, được mở rộng bởi đức tin và tình yêu. Trong giờ chầu này, Chúa đang mời gọi chúng con trở nên bầu da mới: từ bỏ mọi ràng buộc cũ, mọi lo sợ cũ, mọi tính toán ích kỷ cũ, để lòng chúng con được rộng mở đón nhận rượu mới – niềm vui khôn tả khi Tân Lang ngự trong lòng. Chúng con thường nghe câu: “Rượu cũ thì ngon hơn”. Đúng vậy, nhiều người trong chúng con vẫn thích “rượu cũ”: thích sống theo thói quen cũ, thích giữ những cách suy nghĩ an toàn, thích những niềm vui tạm bợ của thế gian, thích luật lệ bề ngoài hơn là tình yêu chân thật. Chúng con sợ đổi mới vì sợ mất mát, sợ phải từ bỏ, sợ phải bước ra khỏi vùng an toàn. Nhưng Chúa hôm nay nhắc nhở: rượu mới của Chúa ngon hơn muôn vàn, vì đó là rượu mang lại sự sống đời đời, mang lại niềm vui vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con nhìn thấy chính mình trong những người biệt phái hôm nay. Chúng con đôi khi vẫn “ăn chay” theo kiểu cũ: buồn sầu vì công việc, chay tịnh vì thất vọng, giữ luật lệ mà không có niềm vui. Chúng con vẫn cố vá vải mới vào áo cũ: cố sống đạo đức bề ngoài mà lòng vẫn đầy ghen tị, tham lam, giận dữ. Chúng con vẫn đổ rượu mới vào bầu da cũ: lãnh nhận Mình Thánh Chúa mỗi ngày nhưng lòng không thay đổi, vẫn giữ những thói quen xấu, vẫn sống ích kỷ trong gia đình, vẫn thờ ơ với người nghèo. Nhưng giờ đây, trước Thánh Thể, Chúa đang hỏi chúng con: “Con có muốn trở thành bầu da mới không? Con có muốn vui mừng vì Tân Lang đang ở đây không?” Chúng con thưa: “Lạy Chúa, con muốn!”

Xin Chúa giúp chúng con thực hành ngay trong giờ chầu này: hãy để Chúa xé bỏ áo cũ của chúng con, hãy để Chúa làm mới bầu da chúng con. Xin cho chúng con biết vui mừng thực sự: vui vì được ở bên Tân Lang, vui vì được lãnh nhận rượu mới mỗi ngày trong Thánh Lễ và giờ chầu. Xin cho chúng con không còn sợ hãi khi Tân Lang dường như “bị đem đi” trong những lúc thử thách, vì Chúa vẫn ở lại trong Bí tích này để nâng đỡ chúng con. Xin cho niềm vui của tiệc cưới lan tỏa từ giờ chầu này ra toàn bộ cuộc sống: trong gia đình, trong công việc, trong mối quan hệ với anh em. Chúng con sẽ không còn sống theo luật lệ khô khan, mà sống bằng tình yêu; không còn giữ chay tịnh buồn sầu, mà sống trong niềm vui của Tân Lang. Lạy Chúa, xin làm nên phép lạ đổi mới trong lòng mỗi chúng con, để chúng con trở thành chứng nhân sống động của niềm vui và rượu mới của Tin Mừng. Amen.

V. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc vì giờ chầu linh thánh này. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được lắng nghe Lời Chúa, được chiêm ngắm Tân Lang đang ngự giữa chúng con, và được mời gọi sống trong niềm vui của tiệc cưới. Giờ đây, chúng con ý thức rõ hơn bao giờ hết rằng Chúa không muốn chúng con buồn sầu, không muốn chúng con sống theo lối cũ kỹ, mà Chúa muốn chúng con được đổi mới hoàn toàn bởi rượu mới của Tin Mừng. Chúng con nhận ra rằng mỗi người chúng con đều từng là những bầu da cũ, từng bị ràng buộc bởi thói quen, lo âu và tội lỗi. Nhưng Lời Chúa hôm nay soi sáng cho chúng con biết rằng, khi Tân Lang đang ở đây, chúng con được mời gọi vui mừng và để Chúa làm mới chúng con. Chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban ơn hoán cải sâu xa, xin cho chúng con biết từ bỏ mọi thói cũ, mọi luật lệ khô khan, để lòng chúng con trở nên bầu da mới chứa đựng trọn vẹn niềm vui và ân sủng của Chúa. Xin Chúa biến đổi chúng con thành những chứng nhân của niềm vui Tin Mừng, để cuộc đời chúng con trở thành tiệc cưới lan tỏa cho mọi người. Amen.

VI. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là Tân Lang của nhân loại, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết cho những người đang phải chịu đau khổ và đang “ăn chay” trong nỗi buồn. Xin Chúa đến an ủi những ai đang mang nặng gánh lo âu, bệnh tật, thất vọng, cô đơn hay bị tổn thương. Giống như Chúa đã nhắc rằng khi Tân Lang bị đem đi thì mới ăn chay, xin Chúa giúp họ nhận ra rằng Chúa vẫn đang ở gần họ qua Bí tích Thánh Thể và qua anh em. Xin ban cho họ niềm vui mới mẻ, sức mạnh để từ bỏ áo cũ của nỗi buồn và đón nhận rượu mới của hy vọng, để họ đứng dậy vui mừng vì Tân Lang vẫn đang yêu thương và đồng hành.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban ơn tha thứ và hoán cải cho những người đang sống trong tội lỗi và bám víu vào bầu da cũ. Giống như Chúa dạy không đổ rượu mới vào bầu da cũ, xin Chúa giúp họ nhận ra sự nguy hiểm của việc giữ thói quen cũ kỹ, giữ luật lệ bề ngoài mà lòng không thay đổi. Xin cho họ được ơn sám hối chân thành, để trái tim được làm mới, đón nhận rượu mới của Thánh Thần, và sống niềm vui của Tân Lang thay vì buồn sầu vì tội lỗi. Xin Chúa chạm đến họ như Chúa đã chạm đến các môn đệ, để họ trở thành những bầu da mới tràn đầy ân sủng.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa Giáo Hội của Chúa, xin ban cho Giáo Hội luôn sống theo rượu mới của Tin Mừng. Xin cho các vị mục tử, Linh mục, Tu sĩ và toàn thể Dân Chúa biết vui mừng vì Tân Lang đang ở giữa Giáo Hội qua Bí tích Thánh Thể. Xin cho Giáo Hội không còn dính mắc vào những luật lệ cũ kỹ, những thành kiến, mà luôn đổi mới, luôn là dấu chỉ của niềm vui cứu độ cho thế giới. Xin Chúa ban cho Giáo Hội sức mạnh để loan báo Lời Chúa, để mọi người đều được mời vào tiệc cưới của Tân Lang.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chính cuộc sống của chúng con, những vui buồn, những thành công và thất bại hàng ngày. Xin Chúa thánh hóa mọi việc chúng con làm, xin cho chúng con biết sống niềm vui của Tân Lang trong mọi hoàn cảnh. Xin giúp chúng con trở thành bầu da mới mỗi ngày, biết từ bỏ áo cũ của ích kỷ, biết đón nhận rượu mới của tình yêu để cuộc đời chúng con trở thành lời chứng sống động về niềm vui và sự đổi mới của Tin Mừng. Chúng con phó thác tất cả trong tay Chúa với lòng tin tưởng tuyệt đối. Amen.

VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là Tân Lang của chúng con, giờ chầu của chúng con đã kết thúc, nhưng niềm vui của tiệc cưới vẫn tiếp tục trong lòng chúng con. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì những giây phút thiêng liêng, vì Lời Chúa đã soi sáng, vì ơn đổi mới mà Chúa đã ban. Xin Chúa tha thứ những thiếu sót, những lầm lỗi của chúng con trong giờ chầu này. Xin Chúa đón nhận tất cả lời ca tụng, lời cầu nguyện và sự thinh lặng của chúng con như một món quà dâng lên Tân Lang.

Lạy Chúa, chúng con ra về không phải để rời xa Chúa, mà để mang Chúa – Tân Lang và rượu mới – về trong mọi sinh hoạt hằng ngày. Xin Chúa ở lại với chúng con, ban sức mạnh để chúng con sống niềm vui của Tin Mừng, để chúng con trở thành những bầu da mới mỗi ngày, để chúng con không còn sống theo áo cũ hay bầu da cũ nữa. Xin cho chúng con biết trở thành chứng nhân sống động của niềm vui tiệc cưới, mang tình yêu và sự đổi mới của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Xin Chúa gìn giữ gia đình, công việc, và mọi dự định của chúng con trong tay Chúa. Xin cho chúng con luôn yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu thương anh em như Tân Lang đã yêu thương chúng con. Chúng con tin rằng sau mỗi giờ chầu Thánh Thể, tâm hồn chúng con sẽ tràn đầy niềm vui mới, đức tin sẽ vững vàng hơn, và tình yêu sẽ lớn lao hơn. Chúng con xin tạ ơn và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon