Hiệp nhất trong lòng – Chúa Nhật 26 Thường Niên, năm A

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Isn’t it amazing to live in such a connected world? You can so easily search the internet to find answers to any question you have and to learn all about the latest events happening anywhere in the world. Yet we all know that there are challenges related to this quick access to information, and one of them is the quick access to opinions. And, as we often see, opinions lead to arguments, and arguments lead to divisions.

So when we hear St. Paul calling us to be “of the same mind” and “united in heart,” it can seem almost impossible (Philippians 2:2). It’s hard enough staying civil and polite, but to actually be united in heart and mind? Can we even do that? Paul seems to think we can. So let’s consider how we can apply his words to our lives today.

Consider Paul’s audience: the Christians in Philippi. Paul isn’t writing to the entire city. Why does that matter? Because we are called to a special kind of unity with our brothers and sisters in Christ. Our Church is diverse, and that’s part of its beauty. But unity in the midst of diversity means that our opinions, as important as they may be, should not supersede our call to reveal the love of Christ through our unity: “This is how all will know that you are my disciples, if you have love for one another” (John 13:35).

So how can we embrace this calling? One way is to ask yourself if you should be spending less time taking in the news, political commentary, or celebrity gossip and more time serving God. The simple act of putting your energy toward listening to God and being among his people will bring down dividing walls and empower you to follow Jesus’ command to love all of your brothers and sisters.

So enjoy the benefits of our connected world, but remember to guard the true, lasting unity of your family in Christ.

“Jesus, help me to hear your call to unity and respond with love.”

Chẳng phải thật đáng kinh ngạc khi chúng ta được sống trong một thế giới kết nối như thế này sao? Bạn có thể dễ dàng tra cứu trên internet để tìm lời giải đáp cho mọi thắc mắc của mình, cũng như tìm hiểu về những sự kiện mới nhất đang diễn ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều biết rằng việc tiếp cận thông tin nhanh chóng như vậy cũng đi kèm với những thách đố, và một trong số đó là việc chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận với các ý kiến và quan điểm khác nhau. Và như chúng ta thường thấy, những ý kiến khác nhau dẫn đến những cuộc tranh luận, và những cuộc tranh luận lại dẫn đến chia rẽ.

Vì thế, khi nghe Thánh Phaolô kêu gọi chúng ta hãy “cùng một cảm nghĩ”“cùng một tâm hồn” (Pl 2,2), điều đó dường như gần như là một điều không thể. Giữ được sự lịch sự và nhã nhặn với nhau vốn đã khó, nhưng để thực sự cùng một tâm hồn và một cảm nghĩ thì sao? Liệu chúng ta có thể làm được điều đó không? Thánh Phaolô dường như tin rằng chúng ta có thể. Vậy chúng ta hãy cùng suy ngẫm xem làm thế nào chúng ta có thể áp dụng những lời của ngài vào cuộc sống của mình hôm nay.

Hãy thử nghĩ đến những người mà Thánh Phaolô đang nói với: các Kitô hữu ở Philípphê. Thánh Phaolô không viết cho toàn thể thành phố. Tại sao điều đó lại quan trọng? Bởi vì chúng ta được mời gọi đến một sự hiệp nhất đặc biệt với các anh chị em của mình trong Đức Kitô. Hội Thánh của chúng ta rất đa dạng, và đó chính là một phần vẻ đẹp của Hội Thánh. Nhưng dù có những khác biệt, chúng ta vẫn được mời gọi hiệp nhất; những ý kiến và lựa chọn của chúng ta, dù quan trọng đến đâu, cũng không nên lấn át lời mời gọi biểu lộ tình yêu của Đức Kitô qua sự hiệp nhất của mình: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35).

Vậy làm thế nào chúng ta có thể đón nhận lời mời gọi này? Một cách là tự hỏi liệu mình có nên dành ít thời gian hơn cho việc theo dõi tin tức, các bình luận chính trị hoặc những chuyện tán gẫu về người nổi tiếng, và dành nhiều thời gian hơn cho việc phụng sự Thiên Chúa hay không. Chỉ một hành động đơn giản là hướng năng lượng của mình vào việc lắng nghe Thiên Chúa và sống giữa dân Người cũng có thể phá đổ những bức tường chia rẽ, đồng thời mang lại cho chúng ta sức mạnh để tuân theo lời truyền dạy của Chúa Giêsu: yêu thương tất cả anh chị em của mình. Vậy hãy vui hưởng những ích lợi mà thế giới kết nối mang lại, nhưng hãy nhớ gìn giữ sự hiệp nhất đích thực và bền vững của gia đình chúng ta trong Đức Kitô.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con lắng nghe lời mời gọi hiệp nhất của Chúa và đáp lại bằng tình yêu thương”.

Comments are closed.

phone-icon