Tình yêu Thánh Giá trong trái tim – SN ngày 14. 09.2026

0

Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP

I. Tin Mừng theo thánh Gio-an (3,13-17)

Bấy giờ, Đức Giê-su nói với Ni-cô-đê-mô: Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

II. Suy niệm và cầu nguyện

1. Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” Với lời này, Đức Giê-su cho thấy trước mầu nhiệm Thánh Giá: Người sẽ được “giương cao” trên thập giá để đem lại sự sống cho nhân loại. Vào thời Đức Giê-su, thập giá là một hình phạt ghê gớm và nhục nhã. Đó là nơi người ta kết thúc cuộc đời của những kẻ bị kết án. Nhưng Thiên Chúa đã làm nên một điều kỳ diệu: Người biến khí cụ của sự chết thành khí cụ của sự sống; biến dấu chỉ của thất bại thành dấu chỉ của chiến thắng; và biến cây gỗ của sự nguyền rủa thành cây cứu độ.

Đức Giê-su tự nguyện đón nhận Thánh Giá vì yêu thương chúng ta. Trên Thánh Giá, Ngài không chỉ chịu đau khổ, nhưng trao ban chính mình. Vì thế, khi nhìn lên Thánh Giá, chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa đang yêu. Thánh Gio-an giải thích: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” Vậy, trung tâm của Thánh Giá là tình yêu đi qua đau khổ để đem lại sự sống.

2. Có những lúc chúng ta tự hỏi: Thiên Chúa có thực sự yêu tôi không? Tin Mừng hôm nay cho chúng ta câu trả lời: Hãy nhìn lên Thánh Giá. Trên đó, chúng ta thấy Đức Giê-su bị từ chối, bị đánh đòn, bị đóng đinh và bị bỏ rơi. Nhưng chính nơi tưởng như là thất bại ấy, tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ cách trọn vẹn nhất. Chúa Cha yêu thương đến nỗi ban Con Một cho chúng ta. Chúa Con yêu thương đến nỗi trao hiến mạng sống vì chúng ta. Chúa Thánh Thần làm cho tình yêu cứu độ ấy tiếp tục sống động trong Hội Thánh và trong tâm hồn mỗi người.

Khi đau khổ, hãy nhìn lên Thánh Giá. Khi bị hiểu lầm, hãy nhìn lên Thánh Giá. Khi bị tổn thương, bị từ chối hay cảm thấy cô đơn, hãy nhìn lên Thánh Giá. Chúng ta sẽ nhận ra có một Đấng đã đi trước chúng ta trên con đường đau khổ, và Người đang ở đó với chúng ta. Thánh Giá vì thế không chỉ cho chúng ta biết Thiên Chúa yêu chúng ta, mà còn dạy chúng ta phải yêu như thế nào.

3. Đức Giê-su không yêu bằng lời nói suông. Người yêu bằng cách trao ban chính mình. Người không giữ lại mạng sống cho mình, nhưng hiến dâng tất cả cho Chúa Cha và cho nhân loại. Bởi đó, người môn đệ của Đức Ki-tô không thể chỉ đeo Thánh Giá trên cổ, treo Thánh Giá trong nhà hay làm dấu Thánh Giá trên mình. Điều quan trọng là để Thánh Giá đi vào cách chúng ta sống.

Làm dấu Thánh Giá là tuyên xưng: “Tôi thuộc về Đức Ki-tô. Tôi tin vào tình yêu cứu độ của Người.” Nhưng sống Thánh Giá là để tình yêu của Đức Ki-tô trở thành cách sống của mình: biết hy sinh thay vì chỉ tìm phần mình; biết tha thứ thay vì nuôi hận thù; biết phục vụ thay vì đòi người khác phục vụ mình; biết trung thành với điều tốt ngay cả khi phải chịu thiệt thòi. Đức Giê-su nói: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” Vác thập giá là trung thành với tình yêu ngay cả khi tình yêu đòi chúng ta phải hy sinh.

Có những Thánh Giá rất nhỏ trong cuộc sống: một lời nói khó nghe mà chúng ta chọn không đáp trả; một bổn phận âm thầm mà chúng ta vẫn trung thành chu toàn; một hy sinh không ai biết đến nhưng chúng ta vẫn vui lòng thực hiện vì yêu Chúa và yêu người. Chính những điều rất nhỏ ấy làm cho Thánh Giá của Đức Ki-tô tiếp tục được sống trong cuộc đời chúng ta.

Xin cho chúng con biết nhìn lên Thánh Giá mỗi khi đau khổ, để không tuyệt vọng; mỗi khi yếu đuối, để biết cậy trông; và mỗi khi phải hy sinh, để biết yêu thương đến cùng. Xin cho chúng con biết mang tình yêu của Thánh Giá trong trái tim, để qua đời sống của chúng con, mọi người có thể nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn đang yêu thương và cứu độ thế giới hôm nay. Amen.

Comments are closed.

phone-icon