
Học viện Tiền Vĩnh Khấn 2026 -2027
Kính thưa cộng đoàn,
Thánh Gioan Phaolô II từng nói: “Đọc kinh Mân Côi là chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô cùng với Đức Maria”. Tháng Mười đã về, mời gọi chúng ta gác lại những bộn bề ngày sống để cùng Mẹ suy chiêm mầu nhiệm Nhập Thể. Qua Năm Mầu Nhiệm Vui hôm nay, xin Mẹ chuyển cầu, gỡ rối những “nút thắt” trong đời sống gia đình và cộng đoàn chúng ta, dẫn đưa chúng ta về với nguồn Bình An đích thực. Với tâm tình phó thác, xin mời cộng đoàn cùng bước suy niệm Mầu nhiệm Kinh Mân Côi Mùa Vui.
1. Mầu nhiệm thứ nhất: Sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ.
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38).
Mẹ Maria đã đón nhận lời truyền tin với tâm tình khiêm tốn và vâng phục. Tiếng “Xin Vâng” của Mẹ là lời đáp trả trọn vẹn trước Thánh ý Thiên Chúa.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa dạy chúng con biết khiêm tốn lắng nghe tiếng Chúa và quảng đại thưa “Xin Vâng” trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Xin cho chúng con biết đón nhận và thi hành Thánh ý Chúa với lòng tin tưởng và phó thác.
– Đọc: Kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh
– Đọc: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn.
2. Mầu nhiệm thứ hai: Mẹ Maria thăm viếng Bà Elisabeth.
“Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Elisabeth.” (Lc 1,39-40)
Được thiên thần báo tin người chị họ Elisabeth đang mang thai trong lúc tuổi già, Mẹ Maria vội vã lên đường thăm viếng và giúp đỡ người chị họ cao niên. Sự “vội vã” của Mẹ diễn tả một tâm hồn quảng đại dấn thân phục vụ, và khao khát đem niềm vui ơn cứu độ đến cho tha nhân.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa đến thăm viếng tâm hồn chúng con, giúp chúng con biết sống yêu thương và quảng đại phục vụ. Xin cho chúng con biết mang Chúa đến với những người chúng con gặp gỡ, nhất là những ai đang cần được ủi an và nâng đỡ.
3. Mầu nhiệm thứ ba: Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá.
“Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.” (Lc 2,7)
Dù là Con Thiên Chúa, là Vua vũ trụ, nhưng Chúa Giêsu đã chấp nhận sinh ra trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn. Sự hạ mình của Chúa mời gọi chúng ta biết sống đơn sơ, khiêm hạ và hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin giúp mỗi người chúng con biết noi gương Chúa Giêsu, yêu mến tinh thần nghèo khó của Tin Mừng. Ước gì qua nếp sống giản dị và chân thành, chúng con trở thành lời chứng sống động cho tình yêu và sự giàu có của Thiên Chúa giữa trần gian.
4. Mầu nhiệm thứ tư: Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ.
“Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa.” (Lc 2,22)
Việc dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ diễn tả sự suy phục tuyệt đối của Mẹ Maria và Thánh Giuse trước lề luật của Thiên Chúa. Nơi đây, Mẹ cũng can đảm đón nhận lời tiên báo của cụ già Simêon về những đau khổ sẽ đến với Đấng Cứu Thế, và một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Mẹ.
Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết noi gương Mẹ, quảng đại dâng lên Thiên Chúa tất cả những gì chúng con có: trí tuệ, ý chí, thời gian và trọn vẹn cuộc đời. Xin cho chúng con luôn trung thành yêu mến và phụng sự Chúa dù trong an vui hay trong mọi thử thách.
5. Mầu nhiệm thứ năm: Đức Mẹ tìm được Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
“Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.” (Lc 2,46)
Mẹ Maria đã trải qua nỗi thắt lòng khi lạc mất con và kiên trì tìm kiếm Người. Biến cố ấy cho thấy Mẹ luôn gắn bó với Chúa bằng một niềm tin sâu xa, ngay cả khi chưa thấu hiểu hết những mầu nhiệm đang diễn ra.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa dạy chúng con biết kiên nhẫn tìm kiếm Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Khi đối diện với đau khổ, thất vọng hay những lúc tưởng như Chúa vắng bóng, xin cho chúng con đừng ngã lòng, nhưng luôn xác tín và phó thác trọn vẹn vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Amen.
– Hát kết: Tràng Hoa Mân Côi