
Nguồn: The Word Among Us, May 2026
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
|
That’s quite a probing question that Jesus asks of Peter. He’s addressing something deep inside his chief apostle, but what exactly, we’re not sure. Is he asking, Do you love me more than you love the other disciples? Or is he talking about Peter’s old life: more than these boats and the life of a fisherman? Or is he reminding Peter about his boasting that he would be more faithful than the others: Do you love me more than these men do? Whatever the case, this is a convicting yet compassionate moment when Jesus shows Peter the many “loves” within his heart—when what matters most is loving Jesus over and above everything else. What other “loves” might Jesus help you uncover? Most often, they are not evil. We tend to love mostly good things: our families, the beauty of this created world, the work we do, the ways we have contributed to our communities. But as good as these loves may be, they will not satisfy us. We will always be looking for more. The truth is, we are created to be in a relationship with Jesus. Only he can fill our deepest longing, and loving him puts everything else in its rightful order. None of us loves Jesus perfectly; it’s a lifelong process. But every day, we can love him a little bit more. As we spend time with him in prayer, we get another taste of his goodness, and our hearts soften. Everything else pales in comparison. We see the many ways he has loved us, even to the point of giving up his life for us. Our desire to love him grows. Sin and selfishness become less attractive, and we find ourselves loving—even if just a bit more—the things that he loves. Over time, we even begin to love him more than the blessings in our lives. Do you love Jesus more than “these”? He is worthy of your full yes! So let him do for you what he did for Peter. Let him gently reveal your attachments and invite you to surrender them to him. Right now, imagine Jesus standing before you with his loving searching gaze fixed on your heart. How can you reprioritize your other “loves”? What comes to mind? Look into his eyes and surrender it to him. “Jesus, you know everything. You know that I love you.” |
Đó là một câu hỏi khá sâu sắc mà Chúa Giêsu hỏi Phêrô. Ngài đang đề cập đến điều gì đó sâu thẳm bên trong vị tông đồ trưởng của mình, nhưng chính xác là điều gì thì chúng ta không chắc. Có phải Ngài đang hỏi: Con có yêu Ta hơn các môn đệ khác không? Hay Ngài đang nói về cuộc sống cũ của Phêrô: hơn cả những chiếc thuyền này và cuộc sống của một ngư dân? Hay Ngài đang nhắc nhở Phêrô về lời khoe khoang rằng ông sẽ trung thành hơn những người khác: Con có yêu Ta hơn những người này không? Dù thế nào đi nữa, đây là một khoảnh khắc khiến người ta cảm phục nhưng cũng đầy lòng thương xót khi Chúa Giêsu cho Phêrô thấy nhiều “tình yêu” trong lòng ông—trong khi điều quan trọng nhất là yêu Chúa Giêsu hơn tất cả mọi thứ khác. Chúa Giêsu có thể giúp bạn khám phá ra những “tình yêu” khác nào? Thường thì, chúng không phải là điều xấu xa. Chúng ta có xu hướng yêu những điều tốt đẹp: gia đình, vẻ đẹp của thế giới được tạo dựng này, công việc chúng ta làm, những đóng góp của chúng ta cho cộng đồng. Nhưng dù những tình yêu này có tốt đẹp đến đâu, chúng cũng sẽ không làm chúng ta thỏa mãn. Chúng ta sẽ luôn tìm kiếm nhiều hơn nữa. Sự thật là, chúng ta được tạo dựng để có mối liên hệ với Chúa Giêsu. Chỉ có Ngài mới có thể lấp đầy khát vọng sâu thẳm nhất của chúng ta, và yêu Ngài sẽ đặt mọi thứ khác vào đúng vị trí của nó. Không ai trong chúng ta yêu Chúa Giêsu một cách hoàn hảo; đó là một quá trình suốt đời. Nhưng mỗi ngày, chúng ta có thể yêu Ngài nhiều hơn một chút. Khi dành thời gian cầu nguyện với Ngài, chúng ta lại được nếm trải thêm lòng tốt của Ngài, và trái tim chúng ta trở nên mềm mại hơn. Mọi thứ khác đều trở nên lu mờ khi so sánh. Chúng ta thấy nhiều cách Ngài đã yêu thương chúng ta, thậm chí đến mức hy sinh cả mạng sống mình vì chúng ta. Lòng khao khát yêu Ngài của chúng ta ngày càng lớn mạnh. Tội lỗi và sự ích kỷ trở nên kém hấp dẫn hơn, và chúng ta thấy mình yêu thương – dù chỉ một chút thôi – những điều mà Ngài yêu thương. Theo thời gian, chúng ta thậm chí bắt đầu yêu Ngài hơn cả những phước lành trong cuộc sống của mình. Bạn có yêu Chúa Giêsu hơn “những điều này” không? Ngài xứng đáng nhận được lời khẳng định trọn vẹn của bạn! Vậy hãy để Ngài làm cho bạn những gì Ngài đã làm cho Phêrô. Hãy để Ngài nhẹ nhàng tiết lộ những ràng buộc của bạn và mời bạn dâng chúng cho Ngài. Ngay bây giờ, hãy tưởng tượng Chúa Giêsu đang đứng trước mặt bạn với ánh mắt yêu thương tìm kiếm hướng vào trái tim bạn. Làm thế nào bạn có thể sắp xếp lại thứ tự ưu tiên cho những “tình yêu” khác của mình? Điều gì hiện lên trong tâm trí bạn? Hãy nhìn vào mắt Ngài và phó thác mọi sự cho Ngài. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết tất cả mọi điều. Chúa biết con yêu Chúa. |