Suy niệm Đàng Thánh Giá – Tháng 09/2026

0

Học viện Tiền Vĩnh khấn 2026 -2027

Kính thưa cộng đoàn,

Chúa Giê-su đã mời gọi: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Cùng bước theo Chúa trong những ngày đầu của năm Sứ vụ mới, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết vui lòng đón nhận những thánh giá Chúa gửi đến qua từng biến cố của cuộc sống, biết kết hợp những hy sinh nhỏ bé hằng ngày với cuộc khổ nạn của Chúa, để những gì chúng ta trải qua không trở nên vô nghĩa, nhưng trở thành con đường đưa chúng ta đến gần Chúa hơn. Xin Thiên Chúa chúc lành, thánh hóa và hoàn tất những gì Ngài đã, đang và sẽ khởi sự nơi mỗi người chúng ta.

CHẶNG THỨ NHẤT: CHÚA GIÊ-SU BỊ KẾT ÁN

Chúa Giê-su hoàn toàn vô tội, nhưng vẫn bị kết án như một phạm nhân. Trước những lời tố cáo và áp lực của đám đông, Phi-la-tô biết Người vô tội nhưng đã không đủ can đảm bảo vệ sự thật. Chúa Giê-su không chống trả, không oán trách, nhưng âm thầm đón nhận bản án bất công, phó mình trong tay Chúa Cha.

Lạy Chúa Giê-su, giữa một thế giới nhiều khi người ta dễ dàng thỏa hiệp với điều sai trái vì sợ mất lòng, mất quyền lợi hay địa vị, xin cho chúng con biết can đảm sống theo sự thật, dù phải chịu thiệt thòi; biết trung thành với điều ngay chính, không vì áp lực hay lợi ích riêng mà làm tổn thương người khác. Xin cho chúng con trở nên những môn đệ biết sống và làm chứng cho sự thật bằng chính đời sống của mình.

CHẶNG THỨ HAI: CHÚA GIÊ-SU VÁC THÁNH GIÁ

Chúa Giê-su ghé vai đón nhận thập giá và bước đi trên con đường khổ giá, mang trên mình gánh nặng của tội lỗi nhân loại. Người không tìm cách trốn tránh, nhưng tự nguyện đón nhận con đường Chúa Cha đã trao, để hoàn tất công trình cứu độ bằng tình yêu hiến mình đến cùng.

Là những người đi theo Chúa, nhiều lúc chúng con chưa mau mắn đón nhận thánh giá Chúa trao. Thánh giá của chúng con có khi chỉ là một chút hiểu lầm, một chút khắt khe của kỷ luật, một thất bại trong học tập hay sứ vụ; trong khi quanh chúng con còn biết bao người đang mang những thánh giá nặng nề hơn: thánh giá của gia đình, bệnh tật, tuổi già, cô đơn, nghèo đói hay chiến tranh.

Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho chúng con một trái tim yêu mến, để chúng con biết đón nhận thánh giá của đời mình với lòng quảng đại, biết cảm thông với thánh giá của người khác và sẵn sàng chia sẻ những gánh nặng của nhau, hầu những hy sinh của chúng con trở nên lời đáp lại tình yêu Chúa và mưu ích cho các linh hồn.

CHẶNG THỨ BA: CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

Trên con đường thập giá, Chúa Giê-su đã kiệt sức dưới sức nặng của khổ hình. Hình ảnh Người ngã xuống gợi cho chúng con nhớ đến thân phận mỏng giòn của con người: có những lúc chúng con cũng mệt mỏi, yếu đuối và không còn đủ sức bước tiếp.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết khiêm tốn đón nhận những giới hạn của bản thân, không thất vọng khi thấy mình yếu đuối, nhưng biết cậy dựa vào Chúa và can đảm đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, mỗi lần sai phạm, để tiếp tục con đường theo Chúa với đức tin mạnh mẽ và lòng mến thiết tha.

CHẶNG THỨ TƯ: CHÚA GIÊ-SU GẶP ĐỨC MẸ

Trên đường khổ giá đến đồi Can-vê, Chúa Giê-su đã gặp Đức Mẹ. Mẹ không thể cất khỏi vai Con mình cây thập giá, nhưng Mẹ hiện diện bên Người bằng với trọn tình mẫu tử. Trái tim Mẹ cùng chịu đau khổ với Con, cùng hiệp thông sâu xa với hy lễ Người đang dâng lên Chúa Cha.

Lạy Chúa Giê-su, giữa con đường khổ giá, sự hiện diện của Mẹ hẳn là một nguồn an ủi đối với Chúa. Xin cho chúng con biết chạy đến cùng Mẹ trong mọi biến cố của cuộc đời, nhất là những khi gặp gian nan thử thách; và xin cho chúng con cũng biết hiện diện bên những người đang đau khổ, không nhất thiết bằng những lời nói lớn lao, nhưng bằng một sự hiện diện chân thành và yêu thương.

CHẶNG THỨ NĂM: ÔNG SI-MON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA

Ông Si-mon thành Kyrênê bị buộc phải vác đỡ thánh giá Chúa Giê-su (x. Lc 23,26). Từ một người đứng ngoài cuộc, ông đã trở thành người được chia sẻ con đường khổ giá của Chúa. Hình ảnh ấy nhắc chúng con rằng trên hành trình theo Chúa, không ai có thể sống một mình; chúng con cần đến nhau để nâng đỡ và cùng nhau bước đi.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết nhận ra những lúc chị em mình đang mỏi mệt và cần một bàn tay nâng đỡ; biết nhiệt tâm chia sẻ những gánh nặng của nhau trong đời sống cộng đoàn cũng như trên hành trình sứ vụ. Xin cho chúng con biết vui mừng khi được cùng Chúa vác thập giá, vì chính trong những hy sinh âm thầm ấy, chúng con được hiệp thông sâu xa hơn với Chúa.

CHẶNG THỨ SÁU: BÀ VÊ-RÔ-NI-CA LAU MẶT CHÚA

Giữa đám đông đang theo Chúa trên đường khổ giá, bà Vê-rô-ni-ca can đảm tiến đến lau mặt Chúa vì lòng kính mến. Nơi khuôn mặt đầy thương tích của Người, bà nhận ra dung nhan của Đấng đang yêu thương và hiến mình vì nhân loại.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết khao khát tìm kiếm Thánh Nhan Chúa giữa những vui buồn của cuộc sống, và biết nhận ra dung nhan Chúa nơi những người đang đau khổ, bị tổn thương hay bị bỏ quên. Xin cho chúng con cũng biết để tình yêu Chúa in dấu nơi tâm hồn mình, để qua cách chúng con sống, người khác có thể nhận ra một chút dịu dàng và lòng thương xót của Chúa.

CHẶNG THỨ BẢY: CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

Hình ảnh Chúa Giê-su ngã xuống lần thứ hai giúp chúng con nhìn sâu hơn vào sự yếu đuối của phận người. Dù đã kiệt sức, Chúa vẫn không bỏ cuộc, nhưng tiếp tục đứng lên và bước đi trên con đường thập giá.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết nhận ra sự yếu đuối của mình để không cậy dựa vào sức riêng, nhưng biết khiêm tốn tìm đến sức mạnh của Chúa. Xin nâng đỡ chúng con và những ai đang gặp thử thách gian truân, để giữa những lúc tưởng như không còn sức bước tiếp, chúng con vẫn biết phó thác và can đảm đứng lên.

CHẶNG THỨ TÁM: CHÚA GIÊ-SU GẶP CÁC PHỤ NỮ GIÊ-RU-SA-LEM

Trên đường lên Can-vê, Chúa Giê-su gặp những người phụ nữ Giê-ru-sa-lem đang than khóc Người. Dù đang mang trên mình những đau đớn của cuộc khổ nạn, Chúa vẫn chạnh lòng thương họ và mời gọi họ nhìn lại chính mình: “Hãy khóc thương mình và con cái mình.” (Lc 23,28).

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết khóc cho những lỗi lầm và tội lỗi của chính mình trước khi xét đoán người khác; biết có một trái tim nhạy cảm trước những đau khổ chung quanh và biết trao đi những lời an ủi chân thành, những việc làm cụ thể, để người đang đau khổ cảm nhận được sự hiện diện và tình thương của Chúa.

CHẶNG THỨ CHÍN: CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

Con đường thập giá đã gần đến đích, nhưng sức nặng của khổ hình vẫn khiến Chúa Giê-su kiệt quệ. Hình ảnh Người ngã xuống lần thứ ba gợi lên những lúc con người tưởng như không còn sức để đứng lên, khi những thất bại, yếu đuối và thử thách khiến chúng con muốn buông xuôi.

Lạy Chúa Giê-su, xin ban sức mạnh của Chúa Thánh Thần, giúp chúng con vượt qua những lần chùn bước và gục ngã; xin cho chúng con biết đứng lên sau mỗi thất bại, biết bắt đầu lại với lòng khiêm tốn và tín thác, để luôn kiên vững, trung thành và sống sung mãn ơn gọi làm con Chúa cho đến cùng.

CHẶNG THỨ MƯỜI: CHÚA GIÊ-SU BỊ LỘT ÁO

Chúa Giê-su đã tự hạ mình từ khi Nhập thể và giờ đây Người còn chấp nhận để người ta lột bỏ tấm áo che thân, chịu sự trần trụi và nhục nhã của một người tử tội. Người hoàn toàn phó mình trong tay Chúa Cha, không giữ lại điều gì cho riêng mình.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết can đảm cởi bỏ “con người cũ” với những ích kỷ, tham lam, tự ái và những gì làm chúng con xa Chúa; biết mặc lấy “con người mới” là chính Đức Ki-tô, để đời sống chúng con ngày càng trở nên đơn sơ, tự do và thuộc trọn về Chúa.

CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT: CHÚA GIÊ-SU BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ

Chúa Giê-su, Ngôi Hai Thiên Chúa, đã chấp nhận để con người đóng đinh mình vào thập giá. Đấng quyền năng đã chọn con đường tự hạ và hiến mình, để tình yêu dành cho nhân loại được tỏ lộ đến tận cùng.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con là những người được Máu Thánh Chúa cứu chuộc, xin cho chúng con biết ở lại trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa, để từ đó học biết yêu thương và xót thương anh chị em mình như Chúa đã yêu thương và xót thương chúng con.

CHẶNG THỨ MƯỜI HAI: CHÚA GIÊ-SU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

Suốt hành trình khổ nạn đớn đau và nhục nhã, Chúa Giê-su vẫn trung thành với thánh ý Chúa Cha. Giờ đây, Người thốt lên: “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,30), rồi gục đầu trao phó Thần Khí.

Lạy Chúa Giê-su, vì phần rỗi đời đời của chúng con, Chúa đã đón nhận cái chết tủi nhục trên thập giá. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa. Xin cho chúng con biết đáp lại tình yêu ấy bằng một đời sống quảng đại, trung thành và miệt mài chu toàn bổn phận; biết dâng lên Chúa cả những hy sinh âm thầm mà không ai nhìn thấy. Xin giúp chúng con luôn ý thức rằng cuộc đời này có một ngày sẽ hoàn tất, để biết sống đẹp lòng Chúa trong từng giây phút hiện tại.

CHẶNG THỨ MƯỜI BA: HẠ XÁC CHÚA GIÊ-SU XUỐNG MÀ PHÓ Ở TAY ĐỨC MẸ

Sau khi Chúa Giê-su trút hơi thở cuối cùng, thi hài Người được hạ xuống khỏi thập giá và trao vào vòng tay Đức Mẹ. Mẹ đón nhận thân xác Con mình trong nỗi đau thấu tận tâm hồn, nhưng vẫn một lòng tín thác vào Thiên Chúa. Lời thiên thần năm xưa vẫn còn đó: “Triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1,33).

Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin cho chúng con học nơi Mẹ một niềm tin không lay chuyển, nhất là những lúc trước mắt chúng con chỉ còn thấy mất mát, đau khổ và những điều chưa thể hiểu được. Xin cho chúng con biết phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa, tin rằng tình yêu và quyền năng của Người vẫn đang hoạt động ngay cả trong những lúc cuộc đời chìm trong bóng tối.

CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN: TÁNG XÁC CHÚA GIÊ-SU TRONG MỘ ĐÁ

Chiều đến, thi hài Chúa Giê-su được đặt vào một ngôi mộ đá. Mọi sự dường như đã khép lại trong một sự im lặng sâu thẳm. Nhưng đối với người môn đệ, đó không phải là dấu chấm hết. Trong bóng tối của ngôi mộ vẫn ẩn chứa niềm hy vọng về ánh sáng Phục Sinh.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa đã chịu chết để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con biết kiên vững trong những lúc cuộc đời chìm trong thinh lặng, biết tin tưởng ngay cả khi chưa nhìn thấy kết quả, biết kiên nhẫn chờ đợi “giờ” của Chúa. Xin cho đức tin của chúng con không bị lung lay trước những thử thách, để sau mỗi thập giá, chúng con luôn biết hướng lòng về niềm hy vọng Phục Sinh.

LỜI NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giê-su, chiêm ngắm con đường thập giá của Chúa, chúng con nhận ra tình yêu Chúa   dành cho chúng con đã được trao ban cho đến cùng. Xin cho mỗi người chúng con biết đón nhận thập giá đời mình trong niềm tin và lòng mến, biết kết hợp những đau khổ, hy sinh và bổn phận hằng ngày với thập giá Chúa, để từ đó chúng con được biến đổi và trở nên những người biết yêu thương, cảm thông và nâng đỡ nhau hơn.

Xin cho cộng đoàn chúng con trong năm Sứ vụ mới luôn biết bước đi trong đường lối của Chúa, trung thành với luật Chúa và luật Dòng, quảng đại trong hy sinh và kiên vững trong thử thách, để cùng với Chúa đi qua con đường thập giá và mai ngày được thông phần vinh quang Phục Sinh với Người trên Quê Trời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon