
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I – KHAI MẠC
– Kinh Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội.
– Hát: Ôi Thần Linh Chúa.
II – TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Hôm nay chúng con hân hoan mừng Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Nhờ hồng ân Chúa quan phòng, giáo xứ chúng con đã có một tuần Cửu Nhật chuẩn bị dọn tâm hồn để đón nhận Thần Khí của Thiên Chúa. Giờ đây, chúng con lại được Chúa quy tụ, sum họp trước Tôn nhan rất đỗi thánh thiện và khả ái của Chúa. Được kề cận bên Thánh Thể Chúa, chúng con cảm thấy thật thanh thản, an bình và hạnh phúc. Chúng con thật sự xúc động trước biển tình bao la của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã để lại cho chúng con nhiều giáo huấn tốt đẹp và mẫu gương sống hoàn hảo của Ngài. Cảm tạ Chúa đã tự hiến thân trên thập giá, để phục hồi cho chúng con phẩm giá rất cao quý: phẩm giá của con người được làm con cái Thiên Chúa và nên giống hình ảnh Ngài.
Từng ngày qua, chúng con được mời gọi rèn luyện bản thân, dõi theo từng bước đường Chúa đi, sống đúng nhân phẩm như Chúa mong muốn. Để giúp chúng con khỏi sa ngã, được bền đỗ, trung thành, sống thánh thiện và sung mãn, Chúa đã tự nguyện đồng hành với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể. Thánh Thể ban cho chúng con sức sống dồi dào và nghị lực vô biên. Thánh Thể là thần dược chữa lành bao thương tích trong tâm hồn chúng con. Thánh Thể giúp chúng con ngày càng cắm rễ sâu trong tình yêu Chúa.
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con yêu mến Chúa thật nhiều, và yêu mến Chúa mãi mãi. Giờ đây, chúng con xin dâng lên Chúa niềm kính tin, suy phục. Chúng con xin hiệp cùng Đức Trinh Nữ Maria để thờ lạy, hòa dâng tâm tình ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Chúa. Xin Giêsu Thánh Thể hằng tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác trên cuộc đời chúng con.
Và lạy Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần như dòng nước mát tuôn chảy vào đời chúng con là những mảnh đất khô cằn nắng cháy. Nơi chúng con luôn có những khát khao đợi chờ. Xin Chúa vì lời hứa: “Nước Ta ban cho sẽ trở thành mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4,14), mà cử Thánh Thần Chúa đến giữa cộng đoàn chúng con. Xin Chúa làm vọt chảy nơi chúng con mạch suối trường sinh, giúp tâm hồn chúng con sinh hoa trái công chính, thánh thiện, để Ngài hiệp nhất chúng con trong lời cầu nguyện và ngày càng lớn lên trong tình yêu Chúa.
– Hát: Lắng nghe Lời Chúa.
III – ĐỌC LỜI CHÚA: Ga 20, 19 – 23
IV – SUY NIỆM
Đọc lại những chương đầu của sách Sáng Thế, chúng ta thấy rằng: ngay từ khởi đầu lịch sử, Chúa Thánh Thần và Chúa Giêsu luôn liên kết với nhau trong mọi hoạt động. Trong công trình sáng tạo, Lời của Thiên Chúa và Thần Khí của Thiên Chúa là nguồn mạch làm cho muôn loài được hiện hữu và được sống. Trong chương trình cứu chuộc, sau khi nguyên tổ loài người sa ngã, cũng Lời Chúa và Thần Khí đã chuẩn bị một dân tộc, soi sáng hướng dẫn dân tộc ấy từ thời các tổ phụ, rồi dùng lề luật, các tiên tri để làm cho dân tộc ấy thành một vương quốc (vào thời vua Đa-vít). Chúa cũng dùng cuộc lưu đày làm cho số người còn sót lại biết đón chờ Đức Kitô và Thần Khí của Thiên Chúa.
Vào thời sau hết, Thánh Thần đã chuẩn bị cho Gioan Tẩy Giả đi trước, để giới thiệu Đức Kitô cho dân chúng. Ngài đã dùng quyền năng làm cho Đức Maria thụ thai Con Một Thiên Chúa là Đức Giêsu, để Thiên Chúa xuống thế làm người. Trong cuộc đời công khai, mọi công việc của Đức Giêsu đều gắn liền với Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đã đưa Đức Giêsu đến dòng sông Gio-đan lãnh nhận phép rửa của Gioan Tiền Hô. Thánh Thần đưa Đức Giêsu vào hoang địa chay tịnh, cầu nguyện, chịu cám dỗ… Thánh Thần xức dầu tấn phong, sai Đức Giêsu đi rao giảng Tin Mừng, biến hình và mặc khải vinh quang phục sinh.
Nói tóm lại, suốt cuộc sống trần thế, Chúa Giêsu sống cùng Thánh Thần, hành động cùng Thánh Thần và làm mọi sự nhờ Thánh Thần. Thánh Thần đã hướng dẫn toàn bộ cuộc đời Đức Giêsu ở trần gian, để Ngài trở thành một mẫu người mới, mang tinh thần mới: đó là tinh thần “Người Con Dấu Ái của Cha”, luôn sống hiệp thông trọn vẹn và hành động theo thánh ý Chúa Cha. Tinh thần mới này còn làm cho Đức Giêsu trở nên người anh em của nhân loại, hiệp thông với mọi người. Nhờ Thánh Thần, Đức Giêsu đã hoàn thành ơn gọi “Cứu Thế”.
Bởi khát khao muốn các Tông đồ và mọi tín hữu luôn được biến đổi theo tinh thần mới, trở thành những con người hoàn thiện, Đức Giêsu hằng rộng ban cho chúng ta Thần Khí của Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu đã nhiều lần mặc khải về Chúa Thánh Thần: Ngài là Ngôi Vị Thiên Chúa, là Đấng Bảo Trợ, là Thần Khí Sự Thật: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”. Vào chiều ngày Phục Sinh, khi hiện đến cùng các Tông đồ, Đức Giêsu đã thổi hơi trên các ông và phán: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Thánh Thần đã ban cho đoàn Tông Đồ một quyền năng cao cả, đó là quyền đóng mở cửa Nước Trời: “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.
Thánh Thần là kho báu vô song, nên trước khi về trời, Đức Giêsu đã ân cần dặn dò: “Anh em chớ rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng hãy ở lại chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa”. Sau khi Chúa Giêsu lên trời vinh hiển, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, các Tông đồ đã họp nhau lại đồng tâm nhất trí cầu nguyện. Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, sau trận cuồng phong, Chúa Thánh Thần đã lấy hình lưỡi lửa đậu xuống trên đầu các Tông đồ. Thánh Thần đã đổi mới các ngài một cách nhiệm lạ: từ chậm hiểu trở nên khôn ngoan minh mẫn, từ nhút nhát trở nên dũng mạnh can trường. Các ngài được tràn đầy tình mến, nói được các thứ tiếng, khiến mọi người – dù là người Mê-đi, Ê-lam, Do Thái, Hy Lạp, Rô-ma, hay các dân tộc khác – đều hiểu được lời giảng dạy.
Dưới tác động của Chúa Thánh Thần, các Tông đồ thật sự trở thành cộng tác viên đắc lực trong công cuộc cứu rỗi. Về phần người nghe, Chúa Thánh Thần thức tỉnh, thôi thúc, gợi lên sự thống hối hoán cải, và ngay ngày hôm đó đã có khoảng ba ngàn người đón nhận đức tin. Chúa Thánh Thần quy tụ cộng đoàn Hội Thánh sơ khởi do thánh Phêrô lãnh đạo. Cộng đoàn này đã loan báo về Chúa bằng chính nếp sống của mình: họ chuyên cần cầu nguyện, cử hành Lễ Bẻ Bánh, sống hiệp nhất; họ bán ruộng đất gia sản, lấy tiền phân chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu, khiến không ai còn túng thiếu. Thánh Thần đã liên kết các Kitô hữu lại, để họ nên một thân thể trong Đức Kitô. Nhờ Thánh Thần, cộng đoàn tín hữu đầu tiên ngày càng tăng số và đượm thắm tình yêu thương. Các sứ giả Tin Mừng đã được thúc đẩy đến với những người xa lạ, tìm cách quy tụ họ về cùng Thiên Chúa. Giữa những bắt bớ cấm cách, Thánh Thần đã giúp họ ứng xử khôn ngoan, can trường làm chứng cho Chúa như vị tử đạo đầu tiên – Phó tế Stêphanô. Khi gặp chia rẽ tranh chấp, Thánh Thần thúc đẩy họp Công đồng để cùng nhau giải quyết, điển hình là Công Đồng đầu tiên ở Giê-ru-sa-lem (khoảng năm 48 – 50).
Lạy Chúa Thánh Thần, thấm thoắt Hội Thánh đã trải qua chặng đường lịch sử hơn 2.000 năm. Trải qua dòng thời gian dài đằng đẵng ấy, Ngài vẫn luôn sống giữa Hội Thánh và làm bao việc lạ lùng. Ngài luôn thôi thúc, khơi dậy niềm thao thức của con người ở mọi thời, mọi nơi, giúp họ hướng về Chân – Thiện – Mỹ, hướng về ơn cứu độ của Đức Giêsu.
Lạy Chúa Thánh Thần, chính nhờ hồng ân của Ngài mà chúng con được tái sinh, được thanh tẩy tội lỗi để nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Xin tiếp tục biến đổi tinh thần chúng con nên giống Thần Khí Chúa, để chúng con luôn biết ngợi khen, cảm mến, tạ ơn, cầu xin, luôn hành động theo thánh ý Chúa, sống trọn đạo làm con, mến Chúa nồng nàn và yêu thương mọi người chân thành. Nguyện xin Thánh Thần ngự đến trên chúng con, sửa lại mọi sự hoang vu nơi tâm hồn chúng con.
(Cộng đoàn thinh lặng trong giây lát)
– Hát: Nguyện Thánh Linh Chúa.
V – LỜI NGUYỆN CHUNG (mời cộng đoàn đứng)
Chủ sự: Anh chị em thân mến, Đức Kitô hứa: Khi về trời ngự bên hữu Chúa Cha, Người sẽ ân ban Thánh Thần đến với chúng ta. Nào, chúng ta cùng tạ ơn và tha thiết dâng lời cầu xin:
Chúa đã cử Thánh Thần đến khai sinh và thánh hoá Hội Thánh ngay từ buổi sơ khai. Xin cho toàn thể Hội Thánh biết nhiệt thành rao giảng Tin Mừng cứu độ, nhằm giúp mọi người được hiệp nhất trong cùng một đức tin.
Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
– Nhờ ơn Thánh Thần tái sinh, chúng con trở nên con cái Chúa, được sống tự do và hạnh phúc. Xin Thánh Thần luôn hướng dẫn, thúc đẩy, để chúng con luôn sống tinh thần mới của chính Chúa.
– Thánh Thần là ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa. Xin Ngài hâm nóng những tâm hồn đang nguội lạnh, băng giá. Xin giúp chúng con luôn yêu Chúa nồng nàn và yêu thương nhau trong tình huynh đệ chân thành.
– Xin ban cho cộng đoàn Giáo xứ chúng con sức mạnh của Thánh Thần, để chúng con đủ sức chiến đấu và chiến thắng trước mọi mưu chước của ba thù: ma quỷ, thế gian và xác thịt.
Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, chúng con khẩn khoản cầu xin Chúa ban Thánh Thần ngự đến, để chúng con được biến đổi, thánh hoá và soi sáng, hầu ngày càng lớn lên trong ân sủng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng đoàn: Amen.
VI – CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, cầu nguyện với Chúa là hành động của đức tin. Với sức hèn mọn, chúng con thật khó lòng gặp gỡ và sống thân tình cùng Chúa. Nhưng nhờ Chúa Thánh Thần khơi dậy và gợi hứng, chúng con được dẫn đưa đến cùng Chúa. Chúng con đã biết cầu nguyện, chúng con như được chiêm ngưỡng Đấng Vô Hình, và chúng con khát khao được kề cận mãi bên Chúa. Thế nhưng, chỉ ít phút nữa thôi, chúng con sẽ trở về với nhịp sống đời thường. Chúng con phải đem lời cầu nguyện vào đời sống, phải làm cho từng giây phút của cuộc sống hóa thành một lời cầu nguyện liên lỉ. Điều đó thật khó khăn biết bao!
Tuy nhiên, chúng con vững tin dù khó đến mấy, chúng con cũng sẽ làm được nhờ ân ban Thánh Thần của Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin thương ngự đến và ở lại mãi với chúng con. Xin ghé mắt nhìn đến con người đầy yếu đuối, bất toàn của chúng con mà nâng đỡ, trợ giúp, hướng dẫn, uốn nắn và sửa sang. Với ánh sáng của Thánh Thần, chúng con sẽ không còn bước đi trong u mê của bóng tối tội lỗi. Với tình yêu của Thánh Thần, chúng con sẽ không quản ngại hy sinh vì tình mến Chúa và yêu tha nhân.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin tưới gội chốn khô khan. Xin thức tỉnh chúng con khỏi những băng hoại của thế gian. Xin biến đổi những tinh thần yếu đuối ấy bằng chính tinh thần của Chúa. Ước chi Chúa thương thực hiện nơi cộng đoàn giáo xứ chúng con một Lễ Hiện Xuống mới. Khởi đi từ đây, với Thần Khí của Thiên Chúa, chúng con sẽ sống đời công chính, mạnh dạn làm chứng nhân, mở rộng vương quốc Đức Kitô, góp phần làm cho Hội Thánh không ngừng phát triển và vững mạnh.
Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con đang khao khát đợi mong, xin Chúa thương ngự đến. Xin ban cho chúng con muôn vàn ân sủng của Ngài. Xin hướng dẫn chúng con biết sử dụng các ân sủng đó để phục vụ lẫn nhau, làm đổi mới bộ mặt trái đất, nhằm quy tụ mọi người về cùng đích là sự hiệp nhất trong Đức Giêsu Kitô, để được hiệp thông với Chúa Cha và đạt tới vinh quang cõi sống đời đời. Amen.
Hát kết: Lạy Chúa Thánh Thần (Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, canh tân đổi mới …)