Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần – Ngày 7

0

Sr. Mary Phạm, OP

“Ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa.” (Rm 8,14)

Ơn Đạo Đức do Chúa Thánh Thần ban tặng giúp người tín hữu sống tâm tình hiệp thông với Thiên Chúa như những người con thảo, và yêu thương mọi người như anh chị em. Nhờ ơn này, việc cầu nguyện, tham dự Thánh lễ hay phục vụ tha nhân không còn là bổn phận mang tính hình thức, mà thực sự trở thành mối dây hiệp thông thiêng liêng. Khi ấy, người tín hữu tìm thấy niềm vui lúc ở bên Chúa và hạnh phúc khi làm điều tốt cho tha nhân. Chính nhờ thế, lời cầu nguyện cất lên từ một đức tin sống động sẽ trở nên vô cùng gần gũi và nhẹ nhàng.

Mẹ Têrêsa Calcutta, nhờ lãnh nhận và cảm nghiệm Ơn này, đã tự hào chia sẻ niềm hạnh phúc ấy cho mọi người, đặc biệt là với những người đau khổ và bần cùng nhất trong xã hội, theo lời mời gọi của Đức Giêsu: “Anh em hãy có lòng thương xót như Cha anh em là Đấng thương xót.” (Lc 6,36). Mẹ đã thực hiện, không phải như một đức tính nhân đạo, một lòng trắc ẩn hay một mối phúc được tán thưởng, mà như mẫu gương nhận được từ Chúa Cha, một tình yêu vô điều kiện được trao tặng và đón nhận, rồi trao tặng lại. Mẹ đã nói: “họ đã không được sống như một con người, nhưng họ sẽ được chết như một thiên thần, được yêu thương và chăm sóc”, bởi vì: “Thiên Chúa không ngừng yêu thương trần thế này,  Ngài luôn gởi chúng ta, bạn và tôi, đến với thế giới để diễn tả tình yêu và lòng thương xót của Ngài…”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng chia sẻ: “Khi Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta nhận ra sự hiện diện của Ngài, Ngài sưởi ấm tâm hồn chúng ta và thúc đẩy chúng ta tự nhiên cầu nguyện và bày tỏ tâm tình, đánh thức trong chúng ta lòng biết ơn và chúc tụng, vì nhận ra tình yêu Thiên Chúa dành cho mình… Vì thế, Ơn Đạo Đức thực sự là: có thể vui với người vui, khóc với người khóc, gần gũi những người cô đơn hoặc lo lắng, sửa sai những người lầm lạc, an ủi những người đau khổ, chào đón và giúp đỡ những người thiếu thốn.” (Bài Giáo lý về Bảy Ơn Chúa Thánh Thần của ĐTC Phanxicô trong các buổi triều yết chung tại quảng trường Thánh Phêrô, năm 2014)

Lạy Chúa Thánh Thần, trong Danh Cha và sự bầu cử của Đức Kitô Phục Sinh, xin ngự đến với chúng con, để trong Ngài, chúng con cảm nghiệm được hạnh phúc ở trong gia đình của Thiên Chúa Ba Ngôi, được gọi Thiên Chúa là Cha, và kêu lên Cha ơi. Xin giúp chúng con biết diễn tả niềm tự hào và hạnh phúc ấy trong cuộc đời mình, để nhiều người cũng được nhận biết và tin yêu Cha hơn.

Cùng với Mẹ Maria và các Thánh Tông đồ trong nhà Tiệc Ly năm xưa, chúng con khao khát chờ đợi Chúa. Amen.

– Đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh.
– Hát: Chúa Thánh Thần là ngọn nến sáng …

Comments are closed.

phone-icon