
Sr. Mary Phạm, OP
“Khởi đầu của khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa.” (Tv 111,10)
Ơn Khôn Ngoan mà Chúa Thánh Thần ban, giúp người tín hữu luôn sống trong sự hiện diện của Chúa mà không sợ hãi, không né tránh, nhưng giúp họ thêm tôn kính và mến yêu, vâng phục và thảo hiếu, vì nhận ra Thiên Chúa là Cha thánh thiện và quyền năng; đồng thời cũng nhận ra sự bé nhỏ của mình trước Thiên Chúa và tình yêu của Ngài, để khiêm nhường và tin tưởng phó mình trong tay Ngài. Đó chính là Ơn Kính Sợ Thiên Chúa mà Chúa Thánh Thần muốn dành cho con người, là sự khôn ngoan mà con người nên có và cần lãnh hội. Vì Kính Sợ và yêu mến, họ không muốn làm mất lòng Chúa, và nếu lỡ phạm tội thì họ ăn năn sám hối vì đã xúc phạm đến Thiên Chúa và tình yêu của Ngài, chứ không vì lo bị phạt, và nhờ đó, họ cậy dựa vào Thiên Chúa là Cha mà tránh xa tội lỗi cùng những cạm bẫy kéo họ ra xa Chúa.
Trải dài lịch sử Giáo Hội, ngay từ thời mới được thành lập, các tín hữu được xem như là những người “kính sợ Chúa” (x. Cv 10,35), vì được “Thánh thần biến đổi từ nô lệ sang con cái của Chúa, và được hưởng thừa kế vì là con, nhờ Thiên Chúa. (Gl 4,6-7), nên đã cùng với đoàn Tông đồ, viết lên bao việc diệu kỳ, đến nay vẫn được nhắc đến khi Tin Mừng được loan truyền.
Mẹ Maria cũng đã cảm nghiệm và ca tụng Thiên Chúa trong bài Magnificat thời danh: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người…” (Lc 1,46-50)
Các Thánh của Chúa đã sống Ơn này trong từng chọn lựa, nên đã mạnh mẽ tuyên xưng: “Thà tôi chết để thuộc về Đức Kitô Giêsu, còn hơn đánh đổi linh hồn để thống trị trái đất”. (Thánh Ignatiô Antiôkia); “Tôi thà chết chứ không phạm tội mất lòng Chúa” (Thánh Đa Minh Savio); Thánh Maria Goretti, chọn cái chết đau đớn để không phạm tội mất lòng Chúa và bảo toàn thân thể trong trắng Chúa ban…
ĐGH Phanxicô: “Khi được ơn kính sợ Thiên Chúa thấm nhập, chúng ta được đưa tới chỗ theo Chúa với lòng khiêm nhường, ngoan ngoãn và vâng phục, vì bị chinh phục do tình yêu”.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con lòng kính sợ thánh thiện để luôn biết chọn điều đẹp lòng Chúa, sống đẹp ý Chúa, vì đó chính là hạnh phúc của những người con được Thiên Chúa là Cha yêu thương và bảo vệ. Xin cũng giúp chúng con, nếu lỡ phạm tội, biết thật lòng ăn năn sám hối vì đã xúc phạm đến Tình yêu và lòng Thương xót Chúa dành cho chúng con.
Cùng với Mẹ Maria và các Thánh Tông đồ trong nhà Tiệc Ly năm xưa, chúng con khao khát chờ đợi Chúa. Amen.
– Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh.
– Hát về Chúa Thánh Thần