
Lm. Anmai, CSsR
I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng tôn thờ và ngợi khen Chúa. Giờ đây, trước Mầu Nhiệm Tình Yêu vô biên này, chúng con cảm nhận mình thật diễm phúc và được mời gọi bước vào sự hiệp thông sâu xa nhất với Chúa. Chúa không chỉ ngự trên trời cao vời vợi, mà đã hạ mình xuống thế làm người, đã chịu chết trên thập giá vì chúng con, và giờ đây còn ở lại với chúng con trong hình bánh bé nhỏ này, trở thành nguồn sống và tình yêu vĩnh cửu. Cảm tạ Chúa vì tình yêu ấy đã thôi thúc Chúa không ngừng ban tặng chính mình, để chúng con được sống và được yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức mình. Chúng con đến với Chúa không chỉ bằng đức tin khô khan, mà còn mang theo tất cả những nỗi niềm, những lo toan, những chia lòng xé trí, những yếu đuối trong việc yêu mến Chúa và tha nhân của cuộc đời mình.
Lạy Chúa, hôm nay khi chúng con bước vào giờ chầu thánh này, tâm hồn chúng con mang nặng những bận tâm, những chia rẽ nội tâm và cả những thiếu sót trong việc sống hai giới răn trọng nhất. Mỗi người chúng con, giống như người Luật sĩ trong Tin Mừng hôm nay, đều đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất của đời mình: “Giới răn nào là trọng nhất?”. Chúng con đã từng sống trong những giới răn bề ngoài, những nghi thức lạnh lẽo, những hy sinh hình thức, nhưng lại quên mất cốt lõi là yêu mến Chúa hết thảy và yêu tha nhân như chính mình. Có người bị tê liệt bởi lòng ích kỷ, chỉ biết yêu mình; người khác bị tê liệt bởi những lo toan trần thế, không còn chỗ cho Chúa; kẻ lại bị tê liệt bởi những oán hận, không thể yêu thương anh chị em. Chúng con cảm thấy mình xa cách Nước Thiên Chúa, giống như người Luật sĩ ban đầu còn đứng ngoài, chưa thực sự bước vào lòng Chúa. Chúng con đã chờ đợi quá lâu trong sự khô khan, đã cố gắng nhiều lần nhưng vẫn chưa thể yêu Chúa trọn vẹn, vẫn chưa thể yêu tha nhân chân thật.
Thế nhưng, lạy Chúa, chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện sống động ngay đây, trong Bí tích Thánh Thể này. Chúa chính là Thiên Chúa duy nhất, là Đấng mà chúng con được mời gọi yêu mến trên hết mọi sự. Chúa không phải là một vị Chúa xa xôi, mà là Đấng đang nhìn chúng con bằng ánh mắt yêu thương, đang mời gọi chúng con yêu mến Người hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. Chúa cũng đang dạy chúng con rằng yêu tha nhân như chính mình không phải là một giới răn phụ, mà là giới răn thứ hai giống như giới răn thứ nhất. Giống như Chúa đã nhìn thấy sự khôn ngoan trong lòng người Luật sĩ và tuyên bố “ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”, Chúa cũng đang nhìn thấy nơi mỗi người chúng con một tiềm năng được đưa vào Nước Trời nếu chúng con biết sống hai giới răn này.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa của đức tin, cậy trông và mến yêu đích thực. Xin cho chúng con biết trút bỏ mọi gánh nặng chia lòng, mọi lo âu trần thế, để hoàn toàn sống trọn vẹn trong giây phút thiêng liêng này. Xin mở tai chúng con để nghe tiếng Chúa mời gọi “Hãy yêu mến Chúa hết lòng”, mở mắt chúng con để nhìn thấy Chúa trong Bí tích Tình Yêu, và mở lòng chúng con để đón nhận ơn biến đổi, để chúng con biết yêu Chúa trên hết và yêu tha nhân như chính mình. Xin ban cho chúng con tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ, chân thành và cháy bỏng, để chúng con xứng đáng lãnh nhận những hồng ân lớn lao mà Chúa muốn ban tặng trong giờ chầu này. Chúng con xin dâng lên Chúa giờ chầu thánh này với tất cả lòng yêu mến, tin tưởng và phó thác trọn vẹn. Amen.
II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa. Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu duy nhất, đã hạ mình xuống thế làm người, đã chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con, và giờ đây còn ở lại với chúng con trong Bí tích Tình Yêu cao cả này. Mỗi khi chiêm ngắm tấm Bánh Thánh, lòng chúng con trào dâng niềm cảm mến khôn tả, niềm tin yêu sâu xa và lòng biết ơn vô hạn. Thật diễm phúc biết bao khi chúng con được ở gần Chúa, được cảm nhận sự hiện diện sống động, ấm áp và tràn đầy tình thương của Ngài. Chúng con tin rằng Chúa đang nhìn chúng con bằng ánh mắt nhân từ của Đấng đã trả lời người Luật sĩ một cách khôn ngoan, đang lắng nghe mọi tâm tư thầm kín nhất của chúng con và đang ôm ấp chúng con vào lòng thương xót vô biên.
Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, mọi sự chia lòng giữa Chúa và thế gian, để chúng con xứng đáng hơn khi đến trước mặt Chúa. Xin biến đổi trái tim chai đá, ích kỷ, khô cằn của chúng con thành trái tim mềm mại, biết yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. Xin phá tan mọi rào cản, mọi thói quen cũ kỹ, mọi lo toan trần thế đang ngăn cách chúng con với Chúa, để chúng con hoàn toàn thuộc về Ngài và biết yêu tha nhân như chính mình. Xin Chúa ban cho chúng con ơn đức tin mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để chúng con không bao giờ nghi ngờ sự hiện diện của Chúa trong Bí tích này, nhất là trong những lúc thử thách, khi lòng chúng con dễ bị phân tán và nguội lạnh. Xin cho chúng con biết cậy trông vào Chúa một cách tuyệt đối, phó dâng mọi sự trong tay Chúa quan phòng, và xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng cả cuộc đời, bằng mọi hơi thở, bằng mọi suy nghĩ và hành động.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương đến Giáo Hội của Chúa, là Thân Thể Chúa Kitô. Xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử nhiệt thành, thánh thiện, đầy lòng mến Chúa và yêu người. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa và tình bác ái huynh đệ, để mọi người thấy được Nước Thiên Chúa gần kề. Xin Chúa thương đến Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể Dân Chúa. Xin cho mọi người chúng con biết sống hai giới răn trọng nhất này một cách trọn vẹn, biết loan báo Tin Mừng tình yêu cho thế giới hôm nay. Xin Chúa thương đến đất nước và dân tộc chúng con, xin ban cho mọi người được sống trong hòa bình, công bằng và bác ái chân thật. Xin cho các nhà lãnh đạo biết yêu mến Chúa trên hết và phục vụ tha nhân như chính mình, để đất nước chúng con ngày càng gần với Nước Thiên Chúa.
Xin Chúa thương đến những người đang phải chịu đựng đau khổ thể xác lẫn tinh thần, những người đang sống trong cô đơn, oán hận, những người chưa biết yêu Chúa và yêu người. Xin Chúa đến an ủi, biến đổi và chữa lành họ bằng chính tình yêu của Ngài, để họ cũng được nghe thấy lời mời gọi “Hãy yêu mến Chúa hết lòng” và “Hãy yêu tha nhân như chính mình”. Xin Chúa thương đến các gia đình, xin củng cố và ban ơn bình an, giúp mỗi thành viên biết yêu Chúa trên hết và yêu thương nhau chân thành. Xin Chúa thương đến các linh hồn trong luyện ngục, xin cho họ sớm được về hưởng nhan thánh Chúa, nơi tình yêu được hoàn tất trọn vẹn. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này với lòng tin tưởng, phó thác và yêu mến sâu xa. Amen.
III. LỜI CHÚA (Mc 12, 28b-34)
Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: ‘Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi’. Còn đây là giới răn thứ hai: ‘Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi’. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. Luật sĩ thưa Người: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác. Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.
Đó là Lời Chúa.
IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, chúng con không chỉ nghe một cuộc đối thoại cách đây hai ngàn năm, mà chúng con nghe chính tiếng Chúa đang nói trực tiếp với mỗi người chúng con ngay lúc này, trong giờ chầu linh thánh. Câu chuyện về người Luật sĩ hỏi Chúa Giêsu về giới răn trọng nhất không phải là một câu chuyện xa xôi, mà chính là câu chuyện của cuộc đời chúng con, của một tâm hồn đang khao khát tìm ra ý nghĩa sâu xa nhất của đời sống đức tin, của một trái tim đang mong được Chúa dẫn vào Nước Thiên Chúa. Chúng con xin mở rộng lòng ra, để Lời Chúa thấm nhập sâu thẳm vào tâm hồn, biến đổi chúng con thành những người biết yêu mến Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình.
Câu chuyện bắt đầu từ một câu hỏi rất chân thành và sâu sắc của người Luật sĩ: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?”. Đây không phải là câu hỏi của một kẻ muốn thử Chúa, mà là câu hỏi của một con người đang tìm kiếm chân lý, đang khát khao sống một đời sống đức tin đích thực giữa muôn vàn giới luật phức tạp của thời đại. Trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ, có đến 613 giới răn, và người ta dễ bị lạc lối giữa những điều luật bề ngoài. Người Luật sĩ đại diện cho chính chúng con hôm nay: chúng con cũng đang sống giữa muôn vàn bận rộn, muôn vàn đòi hỏi, muôn vàn giá trị trần thế, và chúng con cũng cần một câu trả lời rõ ràng, một giới răn cốt lõi để đời sống chúng con có hướng đi. Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng biết đặt ra câu hỏi ấy mỗi ngày: “Lạy Chúa, trong cuộc đời con, điều gì là trọng nhất?”.
Chúa Giêsu đã trả lời một cách tuyệt vời, ngắn gọn nhưng đầy quyền năng: “Giới răn trọng nhất chính là: ‘Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi’”. Đây chính là lời kinh Shema Israel quen thuộc, nhưng Chúa đã nâng tầm nó lên thành giới răn tối thượng. Yêu mến Chúa không phải là một tình cảm thoáng qua, mà là yêu mến bằng cả con người: hết lòng (với mọi cảm xúc), hết linh hồn (với mọi khát vọng sâu xa), hết trí khôn (với mọi suy nghĩ), và hết sức (với mọi hành động cụ thể). Lạy Chúa, đây chính là lời mời gọi chúng con hôm nay trong giờ chầu: xin cho chúng con yêu Chúa không còn nửa vời, không còn chia lòng giữa Chúa và tiền bạc, giữa Chúa và danh vọng, giữa Chúa và những đam mê trần thế. Xin cho chúng con yêu Chúa bằng cả cuộc đời, bằng mọi hơi thở, bằng mọi giây phút.
Rồi Chúa tiếp tục: “Còn đây là giới răn thứ hai: ‘Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi’. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. Hai giới răn này không tách rời nhau; chúng liên kết chặt chẽ như hai mặt của một đồng tiền. Yêu Chúa thật sự sẽ dẫn đến yêu tha nhân chân thành; yêu tha nhân như chính mình là dấu chứng cụ thể rằng chúng con đã yêu Chúa hết lòng. Lạy Chúa, chúng con thấy rõ rằng trong cuộc sống hôm nay, nhiều khi chúng con yêu Chúa trên môi miệng nhưng lại ích kỷ với anh chị em; chúng con đọc kinh cầu nguyện nhưng lại thờ ơ với người nghèo, với người đau khổ, với người láng giềng. Xin Chúa dạy chúng con rằng hai giới răn này chính là cốt lõi của mọi giới luật, là chìa khóa mở cửa Nước Thiên Chúa.
Người Luật sĩ đã đáp lại một cách khôn ngoan: “Thưa Thầy, đúng lắm! … Yêu mến Chúa hết lòng… và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. Ông đã nhận ra rằng tình yêu chân thật giá trị hơn mọi hy sinh hình thức, hơn mọi nghi thức bên ngoài. Chúa Giêsu đã khen ngợi: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Lời khen ấy chính là lời mời gọi chúng con hôm nay: nếu chúng con sống hai giới răn này một cách trọn vẹn, chúng con cũng sẽ được đưa gần hơn vào Nước Thiên Chúa ngay trong đời sống hiện tại.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ chầu này, xin cho chúng con được chiêm ngắm Chúa – Đấng đã sống trọn vẹn hai giới răn ấy. Chúa đã yêu Chúa Cha hết lòng trên Thập Giá, và Chúa đã yêu chúng con – những tha nhân – đến nỗi hiến thân mình làm bánh nuôi chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, biết yêu Chúa trong Bí tích này bằng cách dâng trọn con tim, và biết yêu tha nhân bằng những hành động cụ thể: tha thứ, chia sẻ, phục vụ, lắng nghe. Xin Chúa biến đổi chúng con, để hai giới răn này không còn là chữ viết trên sách, mà trở thành lẽ sống, thành nhịp đập của trái tim chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những thiếu sót trong việc yêu mến Chúa và yêu người, tất cả những lần chúng con đã ưu tiên cái tôi, những lần chúng con đã thờ ơ với anh chị em. Xin Chúa chạm đến lòng chúng con, giống như Chúa đã chạm đến lòng người Luật sĩ, để chúng con cũng được Chúa tuyên bố “không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Xin cho chúng con trở nên những chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa và tình bác ái huynh đệ trong thế giới hôm nay. Amen.
V. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc nhất vì giờ chầu linh thánh này. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, được chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu của Chúa qua hai giới răn trọng nhất. Giờ đây, chúng con ý thức rõ ràng hơn rằng Chúa chính là Thiên Chúa duy nhất, là nguồn mạch của mọi tình yêu, và Chúa đang mời gọi chúng con sống trọn vẹn giới răn yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức và yêu tha nhân như chính mình.
Chúng con nhận ra rằng, mỗi người chúng con đều có những lúc lòng mình bị chia rẽ, bị nguội lạnh trong tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân. Chúng con đã từng sống theo những giới răn bề ngoài, những hy sinh hình thức, nhưng chưa thực sự để tình yêu Chúa ngự trị và lan tỏa đến anh chị em. Nhưng Lời Chúa hôm nay đã soi sáng cho chúng con: chỉ cần sống hai giới răn này, chúng con đã gần Nước Thiên Chúa. Chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban ơn hoán cải sâu xa. Xin cho chúng con biết từ bỏ mọi ích kỷ, mọi lo toan trần thế, mọi oán hận, để trái tim chúng con chỉ còn biết yêu Chúa trên hết và yêu người như chính mình. Xin cho chúng con được ơn can đảm để sống giới răn yêu mến Chúa bằng mọi hành động cụ thể mỗi ngày: cầu nguyện chân thành, tham dự Thánh Lễ sốt sắng, lắng nghe Lời Chúa, và sống giới răn thứ hai bằng cách phục vụ người nghèo, tha thứ cho kẻ xúc phạm, chia sẻ với người cô đơn, chăm sóc người bệnh. Xin Chúa ban cho chúng con một đức tin cháy bỏng, một lòng cậy trông vững vàng và một tình yêu nồng cháy, để chúng con trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng tình yêu trong thế giới đầy chia rẽ hôm nay. Amen.
VI. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết cho những người đang phải chịu đau khổ vì thiếu tình yêu. Xin Chúa chạm đến những trái tim khô cằn, những người đang sống trong cô đơn, oán hận, những người chưa biết yêu Chúa và chưa biết yêu tha nhân. Giống như Chúa đã khen người Luật sĩ “không còn xa Nước Thiên Chúa”, xin Chúa cũng kéo gần những người này đến với Ngài. Xin ban cho họ ơn nhận biết Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ơn biết yêu mến Người hết lòng. Xin cho họ được ơn yêu thương anh chị em, để nỗi đau của họ được xoa dịu và cuộc đời họ được tràn đầy niềm vui.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban ơn tha thứ và hoán cải cho những người đang sống trong tội lỗi, ích kỷ, vô cảm. Giống như Chúa đã dạy rằng yêu Chúa và yêu người hơn mọi lễ vật hy sinh, xin Chúa cũng nhắc nhở chúng con rằng mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ việc thiếu tình yêu. Xin cho chúng con và cho mọi người nhận ra rằng chỉ khi sống hai giới răn này, tâm hồn mới được tự do và gần Chúa hơn. Xin ban ơn sám hối, để chúng con trở về với Chúa và với anh chị em.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa Giáo Hội của Chúa. Xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử biết dạy dỗ và sống hai giới răn trọng nhất này một cách gương mẫu. Xin cho Giáo Hội luôn là trường dạy tình yêu, là nơi mọi người tìm thấy Thiên Chúa duy nhất và học cách yêu thương nhau. Xin cho mọi thành phần Dân Chúa biết sống Tin Mừng, biết vác theo thập giá tình yêu và trở thành chứng nhân cho thế giới. Xin Chúa thương đến những người còn sống ngoài Giáo Hội, xin cho họ sớm được nghe và đón nhận lời mời gọi yêu mến Chúa và yêu người.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa cuộc sống hằng ngày của chúng con, những vui buồn, những thành công và thất bại. Xin Chúa thánh hóa mọi việc chúng con làm, để mọi hành động đều trở thành dấu chứng của tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân. Xin cho chúng con biết tìm Chúa trong mọi hoàn cảnh, biết yêu Chúa trên hết mọi sự và biết yêu thương mọi người xung quanh như chính mình. Chúng con tin tưởng và phó thác tất cả trong tay Chúa. Amen.
VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu thánh của chúng con đã đến lúc kết thúc. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì những giây phút thiêng liêng, tràn đầy ơn phúc và tình yêu mà chúng con đã được sống bên cạnh Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con những thiếu sót, những phân tâm, những nguội lạnh trong giờ chầu này. Xin Chúa đón nhận tất cả lời ca tụng, lời cầu nguyện, sự thinh lặng và lòng mến yêu của chúng con.
Lạy Chúa, chúng con ra về không phải để rời xa Chúa, mà là để mang Chúa – Đấng là Thiên Chúa duy nhất – về trong mọi sinh hoạt hằng ngày. Xin Chúa ở lại với chúng con, ban cho chúng con sức mạnh để sống trọn vẹn hai giới răn trọng nhất: yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức và yêu tha nhân như chính mình. Xin cho chúng con trở thành những chứng nhân sống động của tình yêu Thiên Chúa và tình bác ái huynh đệ, để mọi người xung quanh cũng được kéo gần hơn vào Nước Thiên Chúa. Xin Chúa gìn giữ gia đình, công việc, mọi dự định của chúng con trong tay Chúa quan phòng. Xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân chân thành như Chúa đã yêu chúng con. Chúng con tin rằng sau mỗi giờ chầu Thánh Thể, tâm hồn chúng con sẽ cháy bỏng hơn trong tình yêu, đức tin sẽ vững mạnh hơn và cuộc đời chúng con sẽ trở nên dấu chỉ sống động của Nước Thiên Chúa. Chúng con xin tạ ơn Chúa và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.