Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? – SN ngày 25.06.2026

0

Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP

Tin Mừng theo thánh Lu-ca (9,18-22)

Khi ấy, Đức Giê-su hỏi các môn đệ: “Dân chúng nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

Suy niệm và cầu nguyện

1. “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Sau một thời gian Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng và thực hiện nhiều dấu lạ. Có người cho rằng Ngài là Gio-an Tẩy Giả, người khác nghĩ là Ê-li-a, người khác nữa cho rằng Ngài là một trong các ngôn sứ thời xưa sống lại. Dân chúng nhận ra nơi Đức Giê-su chỉ là một ngôn sứ có quyền năng.

Đức Giê-su hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Các môn đệ đã ở với Ngài, đã nghe Ngài giảng dạy, chứng kiến những việc Ngài làm và được Ngài sai đi loan báo Tin Mừng. Vì thế, Đức Giê-su muốn các ông có một xác tín của chính mình. Phê-rô đại diện cho Nhóm Mười Hai mạnh dạn tuyên xưng: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” Đây là một lời tuyên xưng đức tin quan trọng. Đức Giê-su chính là Đấng được Thiên Chúa sai đến để thực hiện chương trình cứu độ mà Người đã hứa với dân Ít-ra-en và toàn thể nhân loại. Nhưng ngay sau lời tuyên xưng ấy, Đức Giê-su nói về cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của mình. Qua đó, Ngài cho các môn đệ thấy rằng muốn hiểu đúng về Đấng Ki-tô, họ còn phải bước vào một hành trình thanh luyện đức tin.

2. Đấng Ki-tô đi vào con đường thập giá

Trong tâm thức của nhiều người Ít-ra-en, Đấng Ki-tô được mong đợi như vị vua do Thiên Chúa sai đến để giải phóng dân tộc, khôi phục vương quốc và đem lại một tương lai huy hoàng cho Ít-ra-en. Vì thế, ngay khi Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, các môn đệ vẫn chưa hiểu đầy đủ ý nghĩa của danh hiệu ấy. Đức Giê-su cho các môn đệ biết: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.” Đấng Ki-tô là Đấng Thiên Chúa sai đến, nhưng Ngài không cứu độ con người bằng quyền lực chính trị hay sức mạnh thống trị. Ngài cứu độ bằng con đường khiêm hạ, phục vụ, hiến mình và yêu thương đến cùng. Ngài giải thoát con người khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết bằng chính sự vâng phục và hy sinh.

3. “Thầy là ai?” – câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta

Câu hỏi Đức Giê-su đặt cho các môn đệ vẫn đang vang lên trong đời sống mỗi người tín hữu hôm nay: “Anh em bảo Thầy là ai?” Đây không phải là câu hỏi trả lời bằng trí nhớ. Chúng ta có thể thuộc lòng giáo lý, biết nhiều câu Kinh Thánh, đọc kinh hằng ngày và tham dự Thánh lễ, nhưng điều quan trọng là chúng ta có xác tín Đức Giê-su là ai đối với cuộc đời mình hay không.

Nếu Đức Giê-su chỉ là một nhân vật tôn giáo, chúng ta có thể chỉ tìm hiểu về Ngài. Nếu Ngài chỉ là một người bạn, chúng ta có thể tìm đến Ngài khi cần được an ủi. Nhưng nếu chúng ta thực sự tin Ngài là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ, chúng ta sẽ để cho Ngài trở thành trung tâm của cuộc đời, đặt niềm tin nơi Ngài và bước theo con đường Ngài đã đi.

4. Đức tin phải trở thành xác tín của chính mình

Một người tín hữu trưởng thành là người có thể nói: “Tôi tin Đức Giê-su là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa; tôi tin Ngài là Đấng Cứu Độ của tôi; và tôi muốn bước theo Ngài.” Muốn có được xác tín ấy, chúng ta cần biết Chúa, gặp gỡ Chúa và yêu mến Chúa. Biết Chúa qua Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh; gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện, các bí tích và Thánh Thể; yêu mến Chúa bằng một đời sống cụ thể, biết từ bỏ tội lỗi, phục vụ tha nhân và trung thành với Tin Mừng.

Mỗi ngày, Đức Giê-su vẫn hỏi chúng ta: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Câu trả lời đẹp nhất không diễn tả bằng lời nói, nhưng bằng chính cuộc sống. Khi chúng ta quảng đại phục vụ, trung thành trong thử thách, kiên trì trong đau khổ và vẫn đặt niềm cậy trông nơi Chúa, đó là một cách tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Cứu Độ của mình.

Xin cho mỗi người chúng ta ngày càng có một đức tin trưởng thành, không chỉ biết Đức Giê-su qua người khác, nhưng thật sự gặp gỡ và yêu mến Ngài. Xin cho chúng ta đủ xác tín để cùng với Phê-rô tuyên xưng: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” Và hơn nữa, xin cho lời tuyên xưng ấy được thể hiện trong từng chọn lựa, từng việc làm và từng ngày sống của chúng ta.

Comments are closed.

phone-icon