Hãy lắng tai nghe cho kỹ – SN ngày 26.09.2026

0

Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP

Tin Mừng theo thánh Lu-ca (9,43-45)

Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, thì Người nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

Suy niệm và cầu nguyện

1. “Hãy lắng tai nghe cho kỹ”

Sau khi các môn đệ chứng kiến nhiều việc kỳ diệu Đức Giê-su thực hiện, các ông vẫn chưa hiểu được con đường mà Thầy mình đang đi. Chính lúc mọi người còn bỡ ngỡ thì Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” Ngài muốn các môn đệ hiểu rằng sứ vụ của Ngài không kết thúc ở những phép lạ, những lời giảng dạy hay sự ngưỡng mộ của dân chúng. Con đường cứu độ còn phải đi qua Giê-ru-sa-lem, qua đau khổ, thập giá và cái chết, rồi mới đến sự phục sinh. Thế nhưng “các ông không hiểu lời đó.” Các ông chưa thể hiểu được tại sao Đấng quyền năng lại phải chịu đau khổ, tại sao Đấng đem lại sự sống lại phải đi qua cái chết.

2. Đức Giê-su biến thập giá thành hiến lễ tình yêu

Đức Giê-su không tìm kiếm đau khổ vì đau khổ. Ngài cũng không dạy con người cam chịu mọi đau khổ một cách thụ động. Nhưng khi con đường trung thành với Chúa Cha đưa Đức Giê-su đến thập giá, Ngài đã tự nguyện đón nhận và biến thập giá thành hiến lễ của tình yêu và sự vâng phục.

Đức Giê-su mặc khải cho các môn đệ biết về con đường cứu độ: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời” Đức Giê-su sẽ bị loại bỏ và bị giết chết, nhưng cái chết ấy không phải là điểm cuối. Ngài sẽ sống lại. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Ngài hoàn tất công trình cứu độ và mở ra cho nhân loại con đường bước vào sự sống mới. Vì thế, thập giá của Đức Giê-su là nơi tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ đến tận cùng. Ngài đã đi vào tận cùng nỗi đau của con người để mở ra cho con người con đường đi vào sự sống của Thiên Chúa.

3. Người môn đệ không thể tránh khỏi thập giá

Trong cuộc sống, đau khổ vẫn là một phần của thân phận con người. Có những đau khổ đến từ bệnh tật, tuổi già, mất mát, chia lìa; có những thử thách đến từ trách nhiệm gia đình, công việc và những tương quan với người khác. Có những đau khổ xuất hiện khi chúng ta cố gắng sống trung thành với Tin Mừng và thực thi sứ vụ Chúa trao phó. Con người thường muốn tránh đau khổ bằng mọi giá. Điều đó rất tự nhiên, bởi chẳng ai thích đau khổ. Nhưng Tin Mừng dạy chúng ta đừng để đau khổ lấy mất niềm tin và tình yêu. Đức Giê-su đã mang lấy thập giá và biến nó thành con đường hiến dâng. Vì thế, khi gặp đau khổ, người tín hữu phải đặt đau khổ của mình vào bàn tay yêu thương của Thiên Chúa.

4. Dâng những đau khổ của mình cùng với Đức Giê-su

Người môn đệ đi theo Đức Giê-su có nghĩa là chấp nhận vác thập giá của mình. Thập giá ấy trước hết là trung thành với bổn phận, trách nhiệm và ơn gọi Chúa trao. Điều quan trọng không phải là chúng ta chịu đau khổ nhiều đến đâu, nhưng là chúng ta đón nhận và dâng hiến như thế nào. Bởi đó, khi gặp thử thách và gian nan, chúng ta không cần phải hiểu hết mọi điều Thiên Chúa đang thực hiện, mà là tín thác và cậy trông vào Thiên Chúa.

Xin ban cho chúng con sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con biết nắm lấy tay Chúa và bước đi với Chúa. Xin dạy chúng con biết kết hợp những đau khổ, hy sinh và những bổn phận âm thầm mỗi ngày với hy lễ của Chúa trên thập giá. Xin cho mọi điều chúng con chịu vì tình yêu Chúa trở thành một của lễ đẹp lòng Chúa Cha và một lời cầu nguyện cho chính chúng con cũng như cho mọi người. Amen.

Comments are closed.

phone-icon