Tuần cửu nhật kính Thánh nữ Tiến sĩ Catarina – Ngày thứ bảy

0

Phụng vụ Đa Minh Tam Hiệp

Ngày thứ bảy – Tin tưởng vào Chúa quan phòng

Thực tế cuộc đời không phải lúc nào cũng êm đềm, tươi thắm, Hơn ai hết, chị Catarina đã biết thế nào là sống giữa những đắng cay của cuộc đời, thế nào là giới hạn, bất lực. Nhưng Chị có một kinh nghiệm quý báu hơn nữa khi nhận ra Thiên Chúa là Cha yêu thương, tốt lành, đã sắp xếp và chu cấp cho muôn vật một cách khôn ngoan. Mọi sự hiện diện, mọi biến cố đã, đang và sẻ xảy ra đều không nằm ngoài Ý muốn của Thiên Chúa. Tất cả những điều này, Thiên Chúa đều nhắm đến để phục vụ loài thụ tạo đã được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài.

Từ sự nhận biết đó, Chị Catarina đã triệt để chọn lựa tín thác vào sự quan phòng của Chúa. Chỉ khi nào chọn lựa như vậy, người ta mới thoát được cảm giác ăn mòn, sự lo lắng cũng như sự sợ hãi.

Ước gì kinh nghiệm của Chị Catarina cũng trở thành kinh nghiệm của mỗi người chúng ta, không có Chúa canh giữ thành cho chúng ta, chúng ta có vất vả kiệt sức cũng vô ích. Xin Chúa ban cho chúng ta được tăng trưởng về đức tin, để giữa trăm chiều thử thách của cuộc sống, chúng ta vẫn bình an, vui tươi trong bàn tay kỳ diệu của Chúa quan phòng.

Comments are closed.

phone-icon