Chúa chạnh lòng thương – Chúa Nhật 16 Thường Niên, năm B

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Anyone who is a parent or caretaker of young children can relate to the dilemma Jesus’ apostles faced in today’s Gospel. They had just returned from their first attempts at preaching the good news and healing the sick (Mark 6:30). It must have been so exciting seeing God work so powerfully through them. But missionary work is demanding, so they were probably bone-tired as well. They must have appreciated Jesus’ suggestion: “Come away by yourselves to a deserted place and rest a while” (6:31).

But their plans were disrupted when a huge crowd showed up. They must have felt the way exhausted parents can feel when everyone in the house has come down with the flu: stretched beyond their limits and more than a little dispirited. Some of them might have even wished that the people would go home—and take their diseases, their demons, and their troubles with them.

But not Jesus. In contrast to his apostles, he put aside his hopes for some R&R and devoted his whole day to teaching them “many things” (Mark 6:34). He saw a need and he met it—immediately and unquestioningly.

What a marvel Jesus is! We all get tired at times, and some of us are always tired. But the God of Israel “never slumbers nor sleeps” (Psalm 121:4). Jesus never gets worn out. He never complains, and he never feels sorry for himself. Just as he did throughout his life, and especially on the cross, he continues to give without counting the cost.

Hold this image of Jesus close to your heart as you celebrate Mass today. Believe that, in the midst of all the other prayers arising to him right now, he still sees you and hears you. He is never too tired for you; he always has time for you. So quiet your racing heart and let him minister to you. Bring him your needs, and wait patiently to hear what he has to say to you.

“Jesus, I am amazed at your tireless, endless love for me!”

Bất cứ ai là cha mẹ hay người chăm sóc trẻ em đều có thể liên tưởng tới tình thế lưỡng nan mà các tông đồ của Chúa Giêsu phải đối mặt trong bài Tin Mừng hôm nay. Họ vừa mới trở về sau những nỗ lực đầu tiên về việc rao giảng Tin Mừng và chữa lành bệnh tật (x. Mc 6,30). Hẳn phải rất thú vị để thấy Thiên Chúa làm việc quá quyền năng qua họ. Nhưng công việc truyền giáo thì rất đòi hỏi, nên có lẽ họ cũng mệt mỏi. Chắc hẳn họ đánh giá cao lời đề nghị của Chúa Giêsu: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31).

Nhưng kế hoạch của họ đã không thành khi đám đông dân chúng kéo đến. Họ hẳn đã cảm thấy cảm giác kiệt sức của các bậc cha mẹ khi mọi người trong nhà đều bị cúm: căng thẳng vượt quá giới hạn của họ và hơn thế nữa, còn hơi nản lòng. Một số người trong số họ thậm chí đã ước mong rằng mọi người sẽ về nhà – mang theo bệnh tật, quỷ ám và những lo lắng của mình.

Nhưng Chúa Giêsu thì không nghĩ như thế. Ngược lại với các tông đồ, Người đặt qua một bên niềm hy vọng của mình về việc nghỉ ngơi và thư giãn nào đó (some R&R) và dấn thân cả ngày để giảng dạy họ “nhiều điều” (Mc 6,34). Người đã thấy nhu cầu và Người đã đáp ứng nó – ngay lập tức và vô điều kiện.

Chúa Giêsu thật tuyệt vời biết bao! Tất cả chúng ta đôi khi đều mệt mỏi và một số người trong chúng ta luôn luôn mỏi mệt. Nhưng Thiên Chúa dân Ítraen “lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!” (Tv 121,4). Chúa Giêsu không bao giờ mệt mỏi. Người không bao giờ phàn nàn và Người không bao giờ cảm thấy hối tiếc về chính mình. Giống như Người đã làm trong suốt cả cuộc đời của mình và đặc biệt trên thập giá, Người tiếp tục cho đi mà không tính toán.

Hãy giữ hình ảnh Chúa Giêsu này gần với trái tim bạn khi dâng Thánh Lễ hôm nay. Hãy tin rằng, giữa tất cả mọi lời cầu nguyện khác đang dâng lên Người ngay bây giờ, Người vẫn thấy bạn và nghe tiếng bạn. Người không bao giờ quá mệt mỏi vì bạn; Người luôn có thời gian cho bạn. Vậy, hãy lặng yên tâm hồn đang xốn xang của bạn và hãy để Người giúp đỡ bạn. Hãy dâng lên Người các nhu cầu của bạn và hãy kiên nhân chờ đợi lắng nghe những gì muốn nói với bạn.

“Lạy Chúa Giêsu, con ngạc nhiên trước tình yêu không mệt mỏi, vô biên của Chúa dành cho con”.

Comments are closed.

phone-icon