Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 16 Thường Niên, năm A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

1. KHAI MẠC

– Kinh Chúa Thánh Thần, Kinh Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội.
– Hát: Hãy Đến Với Ta  

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, được sưởi ấm trong tình yêu nồng nàn của Bí tích Thánh Thể là một ân ban tuyệt hảo mà Chúa đã dành cho nhân loại suốt hơn 2000 năm qua. Quả thế, từ huyền nhiệm tình yêu, Đức Giêsu mãi ngự đó với khát vọng duy nhất là được ở giữa con cái loài người cho đến tận thế. Ngài đã trở nên nguồn thần lương bồi dưỡng và trợ lực cho chúng con xuyên suốt cuộc lữ hành dương thế.

Lạy Chúa, mỗi khoảnh khắc trôi qua, Chúa đều khắc khoải đợi chờ chúng con đến gặp Ngài. Chúa muốn quy tụ chúng con lại bên Chúa, như gà mẹ ấp ủ đàn con dưới bóng cánh chở che. Đáp lại ân tình và nỗi lòng của Chúa, giờ đây, chúng con xin được hiện diện trước nhan thánh Ngài. Dẫu phận người đầy dẫy những đau thương gian khổ, chồng chất những thăng trầm nghiệt ngã và không thiếu những đam mê lôi cuốn; dẫu bao phen chúng con chùn chân mỏi gối, trượt dài vấp ngã tưởng chừng không thể chỗi dậy để trở về… nhưng chúng con vẫn cảm nhận được Chúa luôn kề bên. Giữa mọi hoàn cảnh buồn vui hay thành bại, Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn lặng thầm đồng hành, sẻ chia, an ủi và đỡ nâng. Nhờ thế, dẫu đứng bên bờ vực thẳm cheo leo, chúng con vẫn được ơn cứu thoát, vẫn có đủ sức mạnh vượt thắng những thất vọng thối chí để vươn lên và đi tới tận cùng cứu cánh đích thực là chính Chúa.

Lạy Chúa, một giờ phút tĩnh lặng bên lòng Chúa là hồng phúc bao la, là điều cần thiết và là phần tốt nhất mà chúng con khát khao chọn lấy. Xin dâng lên Chúa niềm hạnh phúc và sự bình an đang trào dâng trong tâm hồn chúng con. Xin thờ lạy, chúc khen, tán dương và cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành xác hồn Ngài đã tuôn đổ trên chúng con. Xin Chúa tiếp tục quan phòng, gìn giữ và ban cho chúng con những ân sủng cần thiết để hướng tới cuộc sống vĩnh cửu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước tôn nhan Ngài, chúng con xin mở rộng cõi lòng và mở đôi tai chờ mong đón nhận sứ điệp yêu thương từ Lời Hằng Sống của Chúa.

– Hát: Lời Ngài

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA (Mt 13, 24 – 43)

IV. SUY NIỆM

Từ muôn thuở cho đến muôn đời, Thiên Chúa luôn là Đấng công minh chính trực, nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa của tình yêu. Bởi yêu thương, Ngài luôn nhân hậu, bao dung và đầy nhẫn nại. Ngài chỉ triệt hạ những kẻ kiêu căng tự phụ, nhưng đối với các tội nhân, Ngài lại kiên tâm đợi chờ. Ngài ban cho chúng ta thời gian để nhìn nhận lại chính mình, để thấy rõ những vấp ngã yếu đuối, và chỉ cần chúng ta thật lòng sám hối ăn năn, Ngài sẽ lại quảng đại thứ tha.

Thật thế, nhìn vào Cựu Ước, khi dân thành Ninivê sa đọa trong tội lỗi, Thiên Chúa đã từng muốn tiêu diệt họ. Nhưng với lòng từ tâm nhẫn nại, Ngài không vội ra tay giáng phạt. Ngài sai tiên tri Giôna đến loan báo để họ có cơ hội hoán cải. Vừa nghe lời cảnh báo, từ vua quan đến thần dân đều xức tro, mặc áo nhặm biểu lộ lòng sám hối. Thấy vậy, Chúa đã nguôi cơn giận và rút lại hình phạt.

Bước vào đời sống công khai, lời mời gọi đầu tiên của Đức Giêsu cũng chính là: “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Chúa muốn con người thức tỉnh, quay về để được ấp ủ trong vòng tay yêu thương của Ngài. Không một tội nhân nào từ bỏ tà tâm trở về mà lại không được khoan hồng thứ tha, bởi Ngài là Đấng chậm bất bình và rất mực khoan dung.

Qua trình thuật Tin Mừng theo thánh Mátthêu hôm nay, một lần nữa, Chúa lại dùng dụ ngôn để làm sáng tỏ mầu nhiệm Nước Trời. Trong dụ ngôn “Lúa tốt và cỏ lùng”, Chúa gieo hạt giống chân lý cứu độ vào thế gian để làm phát sinh những bông hạt tốt là các tâm hồn thánh thiện. Nhưng ma quỷ – kẻ thù của Thiên Chúa – lại tìm mọi cách gieo rắc sự dữ và tội lỗi vào giữa cõi nhân sinh. Trước thực trạng đó, Chúa đã hành xử thế nào? Dẫu là Đấng Thánh Thiện tuyệt đối, Ngài vẫn thể hiện sự nhẫn nại khôn dò: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt”. Đấng Mêsia không lập tức tiêu diệt kẻ dữ. Ngài để người lành và kẻ dữ sống chung cho đến ngày tận thế. Ngài muốn người công chính tiếp tục dùng đời sống thánh thiện để gây ảnh hưởng, lôi kéo người lầm lạc về với sự thiện.

Hơn hết, sự nấn ná đợi chờ của Thiên Chúa mang một ý nghĩa: khác với quy luật tự nhiên, trong trật tự ân sủng của Chúa, “cỏ lùng” hoàn toàn có thể biến cải thành “lúa tốt”. Nhờ ơn Chúa, tội nhân có thể đứng lên, lột bỏ con người cũ để trở thành thụ tạo mới. Lịch sử Giáo hội là minh chứng sống động: Dù từng chối Thầy, nhưng ánh mắt trìu mến của Đức Giêsu đã thức tỉnh Phêrô, biến những giọt nước mắt sám hối thành viên đá tảng xây dựng Giáo hội. Những cuộc trở về của Thánh Augustinô hay Thánh Charles de Foucauld cũng là những chứng tích sáng chói cho sức mạnh biến đổi của ân sủng. Tuy nhiên, tình yêu nhẫn nại của Chúa sẽ kết thúc vào ngày tận thế. Nếu ai cứ cố chấp trong tội lỗi, họ sẽ phải chịu chung số phận như cỏ lùng bị bó lại và thiêu đốt trong lửa đời đời.

Tiếp đến, qua dụ ngôn hạt cải và nắm men, Chúa Giêsu khẳng định sức sống mãnh liệt của Nước Trời. Hạt giống khởi đi từ sự nhỏ bé, khiêm tốn của mười hai Tông đồ, nhưng nay đã vươn cành rợp bóng khắp toàn cầu. Nắm men nhỏ bé âm thầm hòa vào ba đấu bột lại có sức làm dậy lên cả một khối bột lớn. Đó chính là lời mời gọi mỗi người chúng con về vai trò chứng nhân giữa môi trường sống. Chúng con không chỉ lo thăng tiến bản thân, sống đạo đức cho riêng mình, mà còn phải là men, là muối, dùng đời sống tốt lành để cảm hóa tha nhân, góp phần làm cho Nước Cha hiển trị.

Lạy Chúa Giêsu, giáo huấn của Chúa qua ba hình ảnh về Nước Trời đã gợi lên trong chúng con nhiều suy tư. Xin cho những ai đang lầm lạc biết nhận thức sự bất toàn của mình để hoán cải; và xin cho những ai đang sống trong ân sủng biết dùng đời sống sáng danh Chúa để thánh hóa môi trường xung quanh. Xin dạy chúng con biết bắt chước lòng bao dung nhẫn nại của Chúa: bớt xét đoán, kết án anh em, nhưng biết siêng năng sửa mình để mỗi ngày sống thánh thiện hơn.

– Hát: Hãy Sám Hối và Canh Tân.

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, dẫu chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi được sống thân tình bên Thánh Thể nhưng cũng đủ để chúng con dâng trọn vẹn muôn ước nguyện, và cũng đủ để tâm hồn chúng con bừng sáng trước những mặc khải về Nước Trời.

Lạy Chúa, Chúa khao khát chúng con họa lại chân dung thánh thiện của Ngài. Chúa mời gọi: “Ai có tai thì hãy nghe”. Lắng nghe phải đi đôi với suy niệm, và phải được đơm hoa kết trái bằng hành động của những người con thảo, có như vậy, Lời Chúa mới thực sự trở thành mối phúc. Ngược lại, nghe mà không thực thi, chúng con quả là những kẻ bất hạnh và điên rồ. Lạy Chúa, chúng con biết rõ điều đó, nhưng bao phen vì thân phận mỏng dòn yếu đuối, chúng con đã lạm dụng tự do, sống buông theo dục vọng và sa vào cạm bẫy tăm tối của ác thần.

Nhưng lạy Chúa Chí Nhân, dẫu chúng con có sa ngã muôn ngàn lần, Chúa vẫn rộng lượng thứ tha. Chúa vẫn dang tay nâng đỡ, ôm ấp chúng con vào lòng thương xót vô biên. Nguyện từ nay, chúng con không còn chìm đắm trong tội lỗi, nhưng biết tận dụng thời gian Chúa ban để đền bù những lỗi lầm quá khứ. Xin giúp chúng con biết bảo toàn, phát huy những điều thiện hảo và học nơi Chúa cõi lòng bao dung.

Đồng thời, xin cho chúng con luôn ý thức ơn gọi làm muối, làm men và ánh sáng cho trần gian. Dù phải sống giữa một môi trường nhiều thách đố, xin gìn giữ chúng con khỏi thói hư tật xấu. Xin Chúa ban sức mạnh để chúng con biết “Kitô hóa” chính mình và “Kitô hóa” môi trường sống, hầu qua việc tuân giữ giáo huấn của Ngài, chúng con sẽ đạt tới vinh phúc quê trời. Amen.

– Hát: Xin chỉ cho con

Comments are closed.

phone-icon