“Đi ra” và “mời”

0

Sr. Teresa Nguyễn Thị Phượng, OP

“ĐI RA” và “MỜI”[1] (Mừng Khánh nhật Truyền giáo năm 2024)

Lạy Chúa,
giữa đêm tối trần gian,
giữa lạnh lùng băng giá, sơ cứng của lòng người!
Chúa bày tỏ thao thức:
Thầy đã ném lửa vào trần gian
và Thầy ao ước phải chi lửa ấy cháy bùng lên!”[2]

Lòng ao ước ấy vẫn như một điệp khúc kéo dài trong suốt dòng lịch sử Hội Thánh, qua bao nhiều Thông điệp[3], Tông Huấn[4], Sắc lệnh [5], Sứ điệp truyền giáo hàng năm… và còn bao nhiêu những giáo huấn từ các vị chủ chăn v.v…

Nhưng cho tới nay, lúa vẫn chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt [6]… nên sự hợp tác truyền giáo ngày nay lại càng trở nên khẩn thiết hơn,cả trong Hội Thánh hoàn vũ và trong các Hội Thánh địa phương.

Chính vì thế,
Con muốn chìm sâu trong ước vọng của Chúa.
Và con sẽ tìm lửa thiêng Lời Chúa,
mở toang cánh của tâm hồn
đón nhận vầng lửa Thần Khí của ngày Hiện xuống[7],
để nhóm sáng lòng lên
cho thuyền con không trôi đi trong bóng tối mịt mờ!

Rồi con lại thấy:
Từ lòng Giáo Hội là Mẹ con:
Tiếng gọi mời cho điệp khúc Truyền giáo năm nay lại vang lên:
Hãy đi và mời mọi người đến dự tiệc [8]
Cảm nhận được tấm lòng của Thiên Chúa và cuộc đời của chính Đức Giêsuqua vị vua, nhân vật chính trong câu truyện dụ ngôn[9] Là Đấng yêu thương tuyệt vời, và giàu lòng thương xót, không biết mỏi mệt khi đợi chờ! Thiên Chúa không ngừng ra đi để gặp gỡ mọi người,đã truyền cho các gia nhân:

Vậy các ngươi đi ra các nẻo đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới

Con muốn cùng Hội Thánh,
trong giai đoạn cuối của tiến trình Thượng Hội Đồng,
mà khẩu hiệu: “Hiệp thông, Tham gia, Sứ vụ”,
tập trung sự chú ý vào nhiệm vụ hàng đầu:
là rao giảng Tin Mừng trong thế giới hôm nay.[10]
Xin ban cho con có cảm xúc mới về Tin Mừng,

Cũng như lòng nhiệt huyết mới,
để tìm ra phương cách mới mà loan báo Tin Mừng
Và như bài ca “Hãy để tình yêu là một nhịp cầu”:[11]
Con sẽ cùng với mọi người,

kết nối với nhau trong lòng mến,
trong sự chấp nhận lẫn nhau, chia sẻ, lắng nghe và tôn trọng.
Thế giới này đang cần được chữa lành,
những chấn thương bầm tím trong thân xác và linh hồn;
bởi những chia rẽ và xung đột, do chiến tranh hận thù xâu xé,
Xin cho chúng con trở thành các môn đệ truyền giáo của Chúa Kitô,|
luôn luôn chân thành quan tâm tới hết mọi người,
những người anh chị em hèn mọn nhất,
những người bị gạt ra ngoài lề xã hội,
bất kể tình trạng xã hội hay luân lý của họ thế nào,
họ trở thành những khách mời đặc biệt của vua[12]

Với lòng khát khao phục vụ Chúa trong Hội Thánh,
Xin Chúa hướng dẫn và giúp chúng con,
trở nên một Hội Thánh ngày càng hiệp hành và truyền giáo hơn[13]

Chúng con nài xin sự chuyển cầu từ mẫu của Mẹ Maria – Ngôi Sao loan báo Tin Mừng, phù trợ cho sứ vụ loan báo Tin Mừng của Hội Thánh Việt Nam chúng con, ngày càng thăng tiến. Amen

___________________

[1]  x  Cảm hứng từ: ĐGH Phanxico Sứ điệp truyền giáo ngày 20/10/ 2024, với chủ đề: “Hãy đi và mời mọi người đến dự tiệc” 

[2]  Lc 12:49

[3]   x  ĐGH Gioan Phaolo II “Sứ vụ Đấng Cứu Chuộc” (1990)

[4]   x  ĐGH Gioan Phaolo II  “Giáo Hội tại Á Châu” (2000)

[5]   x  “Ad Gentes” (Vatican II)

[6]   x Lc 10:2; Mt 9:37

[7]   x Cv 2:1-3

[8]  x Mt 22:9

[9]  x. Mt 22:1-14

[10]  x ĐGH Phanxico Sứ điệp truyền giáo ngày 20/10/ 2024, với chủ đề: “Hãy đi và mời mọi người đến dự tiệc” 

[11]  x Bài hát chủ đề này được viết cho chuyến viếng thăm Thái Lan của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.  Để giúp Đức Giáo Hoàng Phanxicô và người Công Giáo nói tiếng Tây Ban Nha trên toàn thế giới hiểu bài hát, Cha Andres Felipe Jaramillo, người Colombia đang truyền giáo tại Thái Lan, đã dịch bài “Hãy để tình yêu là một nhịp cầu” từ tiếng Thái sang tiếng Tây Ban Nha…

[12]  x ĐGH Phanxico Sứ điệp truyền giáo, ngày 20/10/2024, số 3, Lm Đaminh Ngô Quang Tuyên chuyển ngữ

[13]  x. Bài giảng Thánh lễ Bế mạc Đại hội Thường kỳ của Thượng Hội Đồng Giám Mục, 29 tháng 10, 2023

Comments are closed.

phone-icon