
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến.
– Hát: Ôi Thần Linh Chúa
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, những cơn mưa của tháng Sáu nhẹ nhàng rơi xuống khắp đồng ruộng, nương rẫy. Mưa âm thầm hiến tặng, đánh thức những mầm xanh, giúp cây cối đâm chồi, rừng thay lá mới, và muôn hoa khoe sắc rực rỡ.
Chúng con xin dâng lời tôn vinh, thờ lạy Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã rộng ban. Ơn sủng của Ngài như những giọt mưa thiêng liêng tràn ngập tâm hồn chúng con, những giọt mưa dịu mát, mang hình ảnh tình yêu quảng đại mà Chúa không ngừng trao hiến. Tình yêu ấy làm trổ sinh hoa trái trong đời sống chúng con: mến yêu, vui mừng, bình an, nhân hậu, trung tín, hiền hậu và khiêm nhường.
Lạy Chúa, hôm nay khi hiện diện trước Thánh Thể, chúng con suy ngẫm về tình yêu bao dung của Ngài, một tình yêu đã hiến trao cả thần tính nhiệm mầu, một tình yêu đã chịu muôn đau đớn nơi thân xác. Chúng con xin dâng lên Chúa mảnh đất tâm hồn mình, để tình yêu Thánh Thể như những hạt mưa ân sủng không ngừng tưới gội và thấm sâu. Trong niềm tin yêu và phó thác, tâm hồn chúng con nguyện mãi gắn bó với Ngài. Nhờ đó, chúng con ngày càng sống hiệp thông với anh em trong tinh thần thân ái và yêu thương.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ được mến yêu nhiều, bởi chính Mẹ đã yêu nhiều. Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết yêu mến và siêng năng tìm đến với Thánh Thể, để nhờ đó chúng con được sống mãi trong tình yêu của Thiên Chúa.
Hát: Lắng nghe Lời Chúa
III. ĐỌC LỜI CHÚA: Mt 26, 26 – 29
IV. SUY NIỆM (mời cộng đoàn ngồi)
Tuy phát xuất từ lễ Vượt Qua trong Cựu Ước, nhưng bữa tiệc Thánh Thể hôm nay chính là Mình và Máu của Đức Kitô – là Chiên Thiên Chúa, được hiến tặng cho chúng ta như một sự trao ban vĩnh viễn và trọn vẹn. Qua đó, Thiên Chúa bày tỏ tình yêu cao cả và vô biên của Ngài trong Giao ước mới, được thiết lập bởi chính Chúa Giêsu qua việc tự nguyện hy sinh và chịu chết để cứu độ nhân loại.
Bữa tiệc là một biểu hiện của sự hiệp thông vui vẻ, đã được Đức Kitô dùng làm khung cảnh cho việc thiết lập Bí tích Thánh Thể. Vì thế, bữa tiệc Thánh Thể không chỉ là bữa ăn thiêng liêng, mà còn là dấu chỉ của hiệp thông và niềm vui. Đây là một bữa tiệc có một không hai trong lịch sử nhân loại, nơi của ăn và của uống chính là Mình và Máu Con Thiên Chúa. Ngày nay, Giáo Hội tiếp tục sống và lớn lên nhờ chính nguồn lương thực kỳ diệu này. Và bất kỳ ai tham dự với lòng tin yêu chân thành, đều được tháp nhập vào một Giao ước vĩnh cửu, giao ước của tình yêu và chân lý.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúng con tin Chúa đang hiện diện thật sự giữa chúng con trong tấm bánh nhiệm mầu, với toàn thể với thân xác và linh hồn trọn vẹn trong tấm bánh. Chúa đang yêu thương và tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên giáo xứ chúng con.
Ngày xưa dân của Chúa trong sa mạc đã lâm vào cảnh đói khát, và Thiên Chúa đã nuôi dân Người bằng của ăn từ trời, bằng nước uống từ một tảng đá. Ngày ấy dân Israel đã khắc sâu trong lịch sử và trong tâm hồn, hành động đầy yêu thương của Thiên Chúa đối với dân Người. Ngày nay, Chúa Giêsu lại một lần nữa khẳng định tình yêu tuyệt đối dành cho nhân loại. Nếu như tổ tiên chúng con ăn manna và uống nước dưới gậy của ông Môsê mà vẫn phải chết, thì giờ đây, qua Bí tích Thánh Thể, chúng con được ăn và uống chính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, là lương thực ban sự sống đời đời.
Mình và Máu Thánh Chúa không chỉ là của ăn nuôi thân xác, mà chính là sự hiện diện cứu độ của Con Thiên Chúa trong tâm hồn mỗi chúng con. Sự hiện diện ấy đã đem lại giá trị cứu rỗi cho chúng con.
Chúa Giêsu đã chấp nhận bước vào phận người, sống giữa nhân loại, để cảm thông và chia sẻ mọi nỗi khổ đau, thiếu thốn, bế tắc của con người. Ngài không coi sự sống của con người như cỏ cây, muông thú, nhưng là một sự sống có linh hồn, có giá trị cao cả thiêng liêng. Qua Bí tích Thánh Thể, Ngài trao ban chính thân xác và máu huyết của mình, để đồng hành, thấu hiểu, và để nâng đỡ mỗi người trên hành trình tìm kiếm sự sống đích thực, biết sống yêu thương, bác ái và nhân ái với nhau mỗi ngày.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trong đời sống của mỗi Kitô hữu chúng con, Bí tích Mình Máu Thánh không chỉ là một nghi lễ được cử hành trên bàn thờ mà thôi, mà còn được cử hành bằng chính tâm hồn và trong đời sống hằng ngày của một Kitô hữu qua việc biết mến Chúa và yêu thương tha nhân. Nhờ được cảm nghiệm và thấu cảm tình yêu Chúa sống động nơi tâm hồn chúng con mỗi khi chúng con đón rước Chúa vào lòng, xin Chúa giúp chúng con biết sống quảng đại và bao dung hơn mỗi ngày, để chúng con ngày càng nên giống Chúa hơn nữa.
Hát: Ôi thần linh Chúa (mời cộng đoàn đứng)
V. TÂM TÌNH KẾT THÚC (mời cộng đoàn quỳ)
Ôi Chúa Giêsu – Mình và Máu Thánh cao trọng! Muôn tầng trời cũng không thể chứa đựng được vinh quang của Ngài, vậy mà Chúa lại ân cần ngỏ lời với chúng con: “Tất cả hãy đến cùng Ta.”
Trong thời Cựu Ước, ông Môsê đã trân trọng làm một hòm bia bằng gỗ quý, nạm vàng rực rỡ để gìn giữ bia Giao Ước của Thiên Chúa. Còn chúng con hôm nay, những tạo vật nhỏ bé và bất xứng, lại được đón rước chính Chúa Tối Cao, Đấng là Tác Giả của lề luật và là Đấng Cứu Độ muôn loài, một cách thật dễ dàng và giản dị. Chúa đến và ngự vào lòng chúng con như của ăn của uống hằng ngày.
Vua Salômôn, người khôn ngoan bậc nhất trong các vua Israel, đã mất bảy năm xây dựng đền thờ nguy nga, và bảy ngày long trọng cung hiến đền thờ ấy cho Chúa. Ông dâng biết bao chiên bò làm của lễ, tổ chức cuộc rước hòm bia thánh với âm nhạc tưng bừng và tiếng tung hô vang dội. Thế mà hôm nay, chúng con, những thụ tạo tầm thường, lại được rước chính Chúa vào lòng chỉ trong giây lát. Vậy mà, nhiều khi chúng con không chuẩn bị tâm hồn xứng đáng, thậm chí thiếu vắng cả sự kính cẩn, thờ lạy.
Lạy Chúa,
Xin cho chúng con biết sống ý thức và tôn kính sâu xa đối với Bí Tích Thánh Thể cao trọng. Đừng để chúng con mạo muội, khinh suất, đặc biệt là khi rước Mình và Máu Thánh Chúa. Xin cho lòng chúng con luôn biết kính cẩn, sốt sắng và lòng đầy mến yêu Chúa khi đến gần bàn tiệc Thánh.
Xin Chúa liên kết chúng con vào cuộc hiến tế của Ngài. Xin hòa tan chúng con trong Chúa như giọt nước trong chén rượu thánh. Xin biến chúng con thành tấm bánh được chính tay Ngài bẻ ra và trao ban, để trở nên chi thể sống động của Thân Mình Chúa. Xin dâng hiến chúng con cho Thiên Chúa Cha, và trao ban chúng con cho mọi người. Như tấm bánh được bẻ ra, xin cho chúng con cũng trở thành dấu chỉ hữu hình của chính Chúa Kitô trong đời sống hằng ngày.
Chúng con cũng nguyện xin cho các linh mục của Chúa, biết kết nối thánh lễ nơi bàn thờ với thánh lễ trong cuộc sống, biết trao ban và sẻ chia những tấm bánh đã bẻ, ly rượu đã rót, để qua các ngài, mọi người nhận ra sự hiện diện sống động của tình yêu Giêsu Thánh Thể, một tình yêu đang không ngừng trao ban chính mình cho nhân loại. Amen.
Hát kết: Đến Muôn Đời