Chầu Thánh Thể – Thứ Năm, ngày 25.06.2026

0

Lm. Anmai, CSsR

I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ trước Thánh Nhan Chúa, hết lòng tôn thờ, ngợi khen và chúc tụng Cha trên trời. Chúa là Thiên Chúa hằng hữu, Đấng đã xuống thế làm người, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con, và nay vẫn ở lại với chúng con trong Bí tích Tình Yêu này – tấm bánh bé nhỏ nhưng chứa đựng toàn thể Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu vô biên, vì Chúa không bỏ rơi loài người yếu đuối chúng con, mà chọn ở lại mãi mãi để đồng hành, nâng đỡ và biến đổi chúng con.

Hôm nay, trong giờ chầu linh thánh này, chúng con đến trước Chúa với tất cả những gì mình đang mang: những lo toan đời thường, những thất bại, những yếu đuối, những tội lỗi, và cả những khát khao được sống đúng với Lời Chúa. Tin Mừng hôm nay dạy chúng con về hai loại nhà: một nhà xây trên đá – vững chắc trước mọi giông bão – và một nhà xây trên cát – dễ sụp đổ khi thử thách ập đến. Chúng con nhận ra rằng cuộc đời mình chính là ngôi nhà ấy. Nhiều khi chúng con chỉ dừng lại ở lời nói: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, chúng con tham dự Thánh lễ, đọc kinh, làm việc lành, thậm chí làm những việc lớn lao nhân danh Chúa, nhưng lòng chúng con chưa thực sự thực hành Lời Chúa. Chúng con xây nhà trên cát: dễ bị cuốn trôi bởi cám dỗ, bởi lo lắng vật chất, bởi giận dữ, ích kỷ, bởi những cơn bão của cuộc sống như bệnh tật, thất nghiệp, chia ly, hay những cám dỗ tội lỗi kéo dài.

Lạy Chúa, chúng con biết mình yếu đuối, dễ bị cuốn theo dòng đời, dễ quên rằng chỉ có việc nghe Lời Chúa và đem ra thực hành mới là nền đá vững chắc. Xin Chúa mở lòng chúng con, giúp chúng con nhận ra rằng giờ chầu này chính là lúc Chúa mời gọi chúng con xây lại ngôi nhà đời mình trên nền đá là chính Chúa và Lời Chúa. Xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa đức tin chân thật, lòng cậy trông kiên vững và tình mến nồng nàn. Xin cho chúng con biết trút bỏ mọi lo âu, mọi giả hình, để hoàn toàn phó thác và lắng nghe Chúa. Xin mở tai chúng con để nghe Lời Chúa vang vọng: “Ai nghe lời Thầy và thực hành…”. Xin mở mắt chúng con để thấy Chúa đang hiện diện sống động trong Thánh Thể. Xin mở lòng chúng con để đón nhận ơn biến đổi, để từ nay biết sống Lời Chúa trong từng giây phút: tha thứ, yêu thương, khiêm nhường, công bằng, trung thực. Chúng con dâng giờ chầu này lên Chúa, với tất cả lòng tin yêu và khao khát được xây dựng đời mình trên nền đá vững chắc là Chúa. Amen.

II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa, Đấng là đầu mối và nền tảng của mọi sự. Chúa đã hạ mình xuống thế, chịu nạn chịu chết, và nay ở lại trong hình bánh để chúng con được ở gần Chúa, được chiêm ngưỡng Chúa, được cảm nhận tình yêu Chúa tràn đầy. Mỗi lần nhìn lên Mình Thánh Chúa, lòng chúng con trào dâng niềm biết ơn vì Chúa không xa cách, mà gần gũi đến mức trở thành của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng con.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, khỏi sự giả hình, khỏi việc chỉ nói mà không làm. Xin biến đổi trái tim chai đá của chúng con thành trái tim biết nghe và thực hành Lời Chúa. Xin phá tan mọi rào cản: kiêu ngạo, ích kỷ, lười biếng, nghi ngờ, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa. Xin ban ơn đức tin vững mạnh, để chúng con tin rằng Chúa là Đấng có quyền năng dạy dỗ, không như luật sĩ và biệt phái, mà với uy quyền từ Cha trên trời. Xin cho chúng con lòng cậy trông tuyệt đối, phó thác mọi sự cho Chúa, dù mưa sa gió táp. Xin cho chúng con tình yêu Chúa trên hết, yêu Chúa bằng cả cuộc sống, bằng việc thực hành Lời Chúa mỗi ngày.

Lạy Chúa, xin thương Giáo Hội Chúa, ban cho Giáo Hội các vị mục tử thánh thiện, nhiệt thành, biết sống và dạy Lời Chúa bằng chính đời sống. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, linh mục, tu sĩ và toàn thể Dân Chúa biết thực hành Tin Mừng, loan báo Tin Mừng bằng đời sống chứng tá. Xin thương đất nước Việt Nam chúng con, ban bình an, công bằng, để mọi người được sống trong tự do đức tin, biết xây dựng xã hội trên nền đá là công lý và tình thương. Xin ban cho các nhà lãnh đạo khôn ngoan và nhân hậu.

Xin thương những ai đang chịu thử thách: bệnh tật, nghèo đói, thất nghiệp, gia đình tan vỡ, những người bị cám dỗ tội lỗi, những người chỉ biết nói “Lạy Chúa” mà không thực hành. Xin cho họ nhận ra rằng chỉ có thực hành Lời Chúa mới giúp họ đứng vững. Xin thương các gia đình, giúp họ xây dựng mái ấm trên nền đá là cầu nguyện chung, tha thứ và yêu thương. Xin thương các linh hồn trong luyện ngục, sớm cho họ hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con dâng mọi ý nguyện lên Chúa, tin tưởng phó thác. Amen.

III. LỜI CHÚA (Mt 7,21-29) 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: “Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?” Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: “Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta”.

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Ðấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

Ðó là lời Chúa.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút thánh thiêng này khi chúng con quỳ trước nhan Chúa, lòng chúng con lắng lại để nghe Lời Chúa vang lên trong Tin Mừng hôm nay. Chúng con nhận ra rằng đây không chỉ là một dụ ngôn xa xưa được kể cho những người sống cách đây hai ngàn năm, nhưng chính là lời sống động Chúa đang nói với từng người chúng con trong giây phút hiện tại. Dụ ngôn về hai ngôi nhà: một xây trên đá và một xây trên cát, không chỉ là một hình ảnh minh họa đơn giản, nhưng là một tấm gương phản chiếu đời sống đức tin của mỗi người chúng con. Chúng con nhìn vào đó và nhận ra chính mình: những khát vọng tốt đẹp, những lời hứa trung thành, nhưng cũng có cả những yếu đuối, những lần chao đảo, những lúc đời sống đức tin của chúng con được xây trên nền tảng chưa vững chắc. Lạy Chúa, trong giây phút thinh lặng này, chúng con xin mở rộng tâm hồn để Lời Chúa thấm sâu vào tận đáy lòng, soi sáng những góc khuất trong tâm hồn và dần dần biến đổi đời sống chúng con theo thánh ý Chúa.

Chúa đã nói một lời khiến chúng con phải suy nghĩ rất nhiều: “Không phải ai thưa Lạy Chúa, Lạy Chúa… là được vào Nước Trời, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy”. Lạy Chúa, lời ấy như một ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào đời sống của chúng con. Bao lần chúng con tự hài lòng vì mình vẫn còn giữ những việc đạo đức bề ngoài: chúng con đi lễ, chúng con đọc kinh, chúng con tham dự các sinh hoạt đạo, chúng con làm những việc bác ái. Có những lúc chúng con còn làm nhiều việc nhân danh Chúa: phục vụ trong giáo xứ, tham gia các hoạt động tông đồ, nói về Chúa với người khác. Nhưng lạy Chúa, khi nhìn sâu vào tâm hồn mình, chúng con nhận ra rằng có khi tất cả những điều ấy vẫn chưa đủ nếu trái tim chúng con chưa thực sự biến đổi theo Lời Chúa. Chúng con có thể nói về tình yêu, nhưng vẫn giữ trong lòng những oán giận. Chúng con có thể nói về sự tha thứ, nhưng lại khó mở lòng với người làm tổn thương mình. Chúng con có thể nói về sự khiêm nhường, nhưng trong sâu thẳm vẫn còn tìm kiếm danh tiếng và sự công nhận của người khác. Chúng con có thể nói về công bằng và chân thật, nhưng đôi khi lại thỏa hiệp với những điều không ngay thẳng.

Lạy Chúa, lời cảnh tỉnh của Chúa thật mạnh mẽ: “Ta không hề biết các ngươi”. Đó không phải là lời của sự kết án lạnh lùng, nhưng là lời đánh thức đầy yêu thương. Chúa muốn chúng con hiểu rằng đức tin không chỉ là những lời nói hay những cử chỉ bề ngoài, nhưng là một đời sống được biến đổi từ bên trong. Đức tin thật sự là khi Lời Chúa trở thành hơi thở của cuộc đời chúng con, trở thành tiêu chuẩn cho mọi suy nghĩ, mọi lời nói và mọi hành động. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì biết bao lần chúng con chỉ dừng lại ở những lời nói suông. Xin tha thứ cho chúng con vì nhiều lúc chúng con làm việc tốt nhưng lại mong người khác nhìn thấy. Xin tha thứ vì đôi khi chúng con làm việc đạo đức nhưng lòng lại chưa hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa.

Trong dụ ngôn, Chúa nói về người khôn ngoan là người nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Người ấy giống như người xây nhà trên nền đá. Lạy Chúa, nền đá ấy chính là Chúa, chính là Lời Chúa vững bền qua mọi thời đại. Khi ngôi nhà đời sống được xây dựng trên nền đá ấy, nó không sợ những cơn mưa sa, những dòng nước lũ, những cơn gió bão. Mưa có thể đến bất ngờ như những thử thách của cuộc sống: bệnh tật, đau khổ, mất mát. Nước lũ có thể dâng lên như những cám dỗ và khó khăn dồn dập. Gió bão có thể nổi lên như những chống đối, hiểu lầm hay thất bại trong cuộc đời. Nhưng nếu nền móng là Chúa, ngôi nhà ấy vẫn đứng vững.

Lạy Chúa, trong cuộc sống chúng con đã từng thấy những con người như thế. Có những người sống rất đơn sơ nhưng đời sống đức tin của họ vững vàng. Họ nghe Lời Chúa và cố gắng sống Lời Chúa trong những điều nhỏ bé hằng ngày. Trong gia đình, họ biết tha thứ và nhẫn nại với nhau. Trong công việc, họ giữ sự trung thực dù phải chịu thiệt thòi. Trong xã hội, họ sống bác ái và sẵn sàng giúp đỡ những người yếu thế. Khi thử thách đến, họ vẫn đứng vững vì niềm tin của họ không chỉ là cảm xúc, nhưng là một nền móng sâu xa trong tâm hồn.

Ngược lại, Chúa cũng nói đến hình ảnh ngôi nhà xây trên cát. Người ấy cũng nghe Lời Chúa, nhưng không đem ra thực hành. Ngôi nhà ấy có thể trông đẹp đẽ bên ngoài, nhưng nền móng lại yếu ớt. Khi mưa sa, nước lũ và gió bão ập đến, ngôi nhà ấy sụp đổ, và sự sụp đổ thật thảm hại. Lạy Chúa, hình ảnh ấy khiến chúng con phải tự xét lại mình. Bao lần chúng con cũng giống như người xây nhà trên cát. Chúng con nghe Lời Chúa, thậm chí cảm động khi nghe giảng. Có lúc chúng con hứa với Chúa rằng sẽ thay đổi, sẽ sống tốt hơn. Nhưng rồi sau đó, chúng con lại trở về với thói quen cũ, lại sống theo ý riêng của mình, lại để cho những lo toan và cám dỗ của cuộc đời làm cho Lời Chúa phai nhạt trong tâm hồn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây khi ở trước Thánh Thể Chúa, chúng con nhận ra rằng Chúa chính là nền đá vững chắc cho cuộc đời chúng con. Chúa hiện diện nơi đây trong thinh lặng, nhưng sự hiện diện ấy lại là nguồn sức mạnh lớn lao. Chúa không chỉ dạy chúng con phải sống Lời Chúa, nhưng chính Chúa ban ơn để chúng con có thể thực hành Lời ấy. Mỗi lần chúng con đến với Chúa, mỗi lần chúng con lắng nghe Lời Chúa, mỗi lần chúng con rước Chúa vào lòng, nền móng đời sống chúng con lại được củng cố thêm.

Trong giờ chầu này, lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những “ngôi nhà” của cuộc đời mình. Chúng con dâng lên Chúa gia đình của chúng con với những niềm vui và những khó khăn của nó. Chúng con dâng lên Chúa công việc và những trách nhiệm hằng ngày. Chúng con dâng lên Chúa những mối quan hệ với người thân, bạn bè và những người xung quanh. Chúng con cũng dâng lên Chúa chính tâm hồn chúng con với tất cả những yếu đuối, những sai lầm và những ước muốn được nên tốt hơn.

Xin Chúa củng cố nền móng của đời sống chúng con. Xin đừng để chúng con xây dựng cuộc đời mình trên cát lún của những giá trị chóng qua của thế gian: danh vọng, tiền bạc, quyền lực hay những cảm xúc nhất thời. Xin giúp chúng con xây dựng đời mình trên nền đá vững chắc là chính Chúa và Lời Chúa. Xin ban cho chúng con ơn trung thành trong những điều nhỏ bé mỗi ngày: biết đọc và suy niệm Lời Chúa, biết đem Lời Chúa vào trong đời sống cụ thể, biết sống yêu thương, tha thứ, khiêm nhường và trung thực.

Lạy Chúa, chúng con biết rằng việc xây nhà trên đá không phải là việc làm một lần rồi xong, nhưng là một hành trình mỗi ngày. Mỗi quyết định nhỏ trong cuộc sống đều là một viên đá đặt vào nền móng của đời chúng con. Xin cho chúng con luôn chọn điều đúng theo ý Chúa, dù đôi khi điều ấy khó khăn. Xin cho chúng con kiên trì sống Lời Chúa ngay cả khi không ai nhìn thấy, ngay cả khi phải chịu thiệt thòi.

Và lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhớ rằng ngày cuối cùng của đời mình sẽ đến, ngày mà mọi ngôi nhà sẽ được thử thách bởi cơn bão của sự phán xét. Trong ngày ấy, xin cho ngôi nhà đời chúng con vẫn đứng vững vì được xây trên nền đá là chính Chúa. Xin cho chúng con được nghe lời Chúa đầy yêu thương: “Hãy đến, hỡi những người Cha Ta chúc phúc, hãy vào hưởng niềm vui của Cha”.

V. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì giờ chầu này, vì Lời Chúa đã soi sáng, giúp chúng con nhận ra con đường vào Nước Trời: nghe và thực hành. Chúng con ý thức mình thường xây trên cát, dễ sụp đổ trước thử thách. Xin Chúa tha thứ và ban ơn mới.

Xin ban ơn hoán cải sâu xa, để chúng con từ bỏ giả hình, sống thực hành Lời Chúa: yêu thương cụ thể, tha thứ không giới hạn, khiêm nhường phục vụ. Xin cho đức tin chúng con vững mạnh như nhà trên đá, cậy trông tuyệt đối vào Chúa, yêu Chúa bằng việc làm. Xin biến chúng con thành chứng nhân sống Tin Mừng giữa đời. Amen.

VI. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, xin chữa lành những ai đang xây đời mình trên cát: những người chỉ nói “Lạy Chúa” mà không thực hành, những người sống giả hình, tội lỗi kéo dài. Xin hỏi họ như Chúa hỏi: “Con có muốn xây lại trên đá không?”. Xin ban ơn can đảm thực hành Lời Chúa, đứng vững trước bão tố cuộc đời.

Lạy Chúa, xin ban ơn tha thứ và hoán cải cho những ai đang sống trong tội lỗi, xa rời ý Chúa. Xin nói với họ: “Hãy thực hành Lời Ta, đừng làm điều gian ác nữa”. Xin cho ơn sám hối, để tâm hồn được tự do, đời sống được xây trên nền đá Chúa.

Lạy Chúa, xin thương Giáo Hội, ban cho các mục tử biết dạy và sống Lời Chúa bằng uy quyền tình yêu. Xin cho Dân Chúa biết thực hành Tin Mừng, trở thành nhà xây trên đá giữa thế gian. Xin cho những ai chưa biết Chúa sớm tìm thấy nền đá vững chắc là Chúa.

Lạy Chúa, chúng con dâng cuộc đời mình: vui buồn, thành công thất bại. Xin thánh hóa mọi sự, giúp chúng con sống theo ý Chúa, thực hành Lời Chúa hàng ngày. Xin cho chúng con mang ơn Chúa đến người khác, để đời chúng con là lời chứng về nhà xây trên đá. Chúng con phó thác tất cả cho Chúa. Amen.

VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu đã kết thúc, chúng con tạ ơn Chúa vì những ơn lành, vì Lời Chúa đã khơi dậy trong chúng con khát khao xây đời trên nền đá. Xin tha thứ những thiếu sót, đón nhận lời cầu nguyện và thinh lặng của chúng con.

Khi ra về, xin Chúa ở lại với chúng con, ban sức mạnh thực hành Lời Chúa mỗi ngày: trong gia đình, công việc, xã hội. Xin cho chúng con biết vác thập giá đời mình, đứng vững trước mọi bão tố, trở thành chứng nhân về tình yêu và uy quyền Chúa. Xin gìn giữ gia đình, công việc, dự định chúng con trong bình an. Xin cho chúng con yêu Chúa trên hết và yêu thương tha nhân như Chúa. Chúng con tin rằng sau mỗi giờ chầu, đời chúng con sẽ vững vàng hơn trên nền đá là Chúa. Chúng con tạ ơn và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon