
Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP
Tin Mừng theo thánh Lu-ca (8,4-15)
Bấy giờ, Đức Giê-su nói: “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm”.
Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. Người đáp: “Hạt giống là lời Thiên Chúa. Kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.
1. Người gieo giống luôn quảng đại
Đức Giê-su kể dụ ngôn người gieo hạt giống. Hạt giống được gieo khắp nơi: bên vệ đường, trên đá, bụi gai và cả đất tốt. Có vẻ như người gieo giống phung phí, bởi biết bao hạt giống sẽ không thể sinh hoa kết quả. Nhưng hình ảnh ấy diễn tả sự quảng đại của Thiên Chúa. Thiên Chúa không ngừng gieo Lời Người vào cuộc đời chúng ta. Mỗi ngày, Chúa gieo hạt giống Lời Người qua Thánh Kinh, qua Thánh lễ, qua những biến cố xảy đến trong cuộc đời. Thiên Chúa không ngừng nói với con người. Vấn đề là: tâm hồn chúng ta đang là mảnh đất nào?
2. Bốn mảnh đất – bốn thái độ trước Lời Chúa
Đức Giê-su giải thích bốn loại đất chính là bốn thái độ của con người trước Lời Chúa.
Có người giống như vệ đường. Lời Chúa vừa nghe đã bị lấy mất. Họ nghe nhưng không để Lời đi vào lòng; nghe xong rồi quên, bởi tâm hồn quá hời hợt và khép kín.
Có người giống như sỏi đá. Họ vui vẻ đón nhận Lời Chúa, nhưng Lời chưa kịp bén rễ sâu thì thử thách đã đến. Đức tin của họ dựa nhiều vào cảm xúc hơn là một sự gắn bó với Chúa. Vì thế, khi gặp đau khổ, thất bại hay nghịch cảnh, họ dễ bỏ cuộc.
Có người giống như bụi gai. Họ vẫn nghe Lời Chúa, nhưng những lo lắng của cuộc sống, sức hấp dẫn của tiền bạc, và những thú vui trần thế chiếm hết chỗ trong tâm hồn. Lời Chúa không bị từ chối, nhưng bị chết ngộp giữa quá nhiều điều khác.
Cuối cùng là mảnh đất tốt. Đó là người “nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả”. Nghĩa là hoa trái của Lời Chúa được lớn lên từng ngày trong một tâm hồn biết kiên trì.
3. Mảnh đất tâm hồn cần được chăm sóc
Trong cuộc sống, có những lúc tâm hồn chúng ta giống vệ đường: nghe Lời Chúa nhưng không để tâm. Có lúc lại giống sỏi đá: rất sốt sắng khi mọi sự thuận lợi, nhưng dễ nản lòng khi gặp thử thách. Có lúc chúng ta để những “bụi gai” của cuộc sống mọc quá nhiều: tiền bạc, công việc, danh vọng, những lo toan và thú vui khiến đời sống thiêng liêng dần dần bị nghẹt thở.
Vì thế, muốn đất trở nên tốt, con người phải nhổ những bụi gai, dọn những sỏi đá và làm cho đất được tơi xốp. Cũng vậy, muốn Lời Chúa sinh hoa kết quả, chúng ta cần thanh tẩy những thói quen xấu, dành thời gian cho cầu nguyện, đọc và suy niệm Lời Chúa. Chúng ta biết rằng: Một tâm hồn tốt không phải là một tâm hồn không bao giờ có sỏi đá hay bụi gai, nhưng là một tâm hồn luôn biết để cho Chúa làm việc, luôn sẵn sàng được thanh luyện và đổi mới.
4. Kiên trì để Lời Chúa sinh hoa kết quả
Hằng ngày, chúng ta được mời gọi tiếp tục nghe Lời Chúa, tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục sửa mình, tiếp tục tha thứ, tiếp tục yêu thương, tiếp tục làm điều tốt. Hạt giống âm thầm nằm dưới lòng đất trước khi mọc lên. Cũng vậy, Lời Chúa đang âm thầm làm việc trong chúng ta.
Xin làm cho tâm hồn chúng con trở thành mảnh đất tốt. Xin nhổ khỏi chúng con những bụi gai của lo lắng, ích kỷ và những đam mê khiến chúng con xa Chúa. Xin lấy đi những sỏi đá của sự cứng lòng và thiếu kiên trì. Xin cho chúng con biết lắng nghe, đón nhận, nắm giữ và sống Lời Chúa mỗi ngày, để cuộc đời chúng con sinh được nhiều hoa trái cho Chúa và cho mọi người.