Xuân hy vọng

0

Maria Huyền Thuận (Tiền Tập Sinh)

Mùa Xuân là cảm hứng cho bao nhiêu thi sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ sáng tác các bài thơ bài hát, và những áng văn tuyệt diệu và sống mãi với thời gian. Biết bao lần trái tim con rung động khi nghe tiếng cười vui đùa của những trẻ thơ trong những bộ đầm mới, của cây mai vàng đang nở rộ trước sân nhà, của từng đàn chim én đua nhau về làm tổ, của mọi người trong gia đình bận rộn dọn dẹp trang trí nhà cửa và nấu ăn, … Ngày Xuân, cùng Chúa và cùng nhau, tâm hồn người người tạm gác lại những lắng lo ưu phiền của năm cũ để cùng với đất trời bước vào một năm mới.

Mùa xuân đến đồng nghĩa với một năm mới đã bắt đầu và một hành trình mới đang chờ đợi phía trước. Cùng với Giáo hội hoàn vũ, con được sống trong bầu khí tràn đầy ân sủng của Năm Thánh 2025. Là người đang hành hương trên con đường tiến về quê trời, hành trang con mang theo chắc chắn không thể thiếu Niềm Hy Vọng. Là một người trẻ trong lòng Giáo Hội, Thiên Chúa không cho phép con thất vọng nhưng Ngài sẽ ban sức mạnh để con củng cố và giữ gìn niềm hy vọng. Là một học trò đang từng ngày cố gắng noi gương theo bước chân Thầy Giêsu, Ngài đã dạy con bài học về niềm hy vọng giữa một cuộc sống đầy những bóng tối của sự dữ. Khi trồng cây, người làm vườn mang theo niềm hy vọng là những cánh hoa mai, những nụ hoa đào sẽ nở ra vào đúng ngày Tết. Cũng như vậy, niềm hy vọng của con khi bắt đầu bước vào một năm mới này sẽ có giá trị và ý nghĩa biết bao vì khi đã có niềm hy vọng thì tình yêu của con sẽ triển nở và vững vàng hơn.

Mừng mùa xuân đất trời, con xin cảm tạ Chúa là mùa Xuân đang từng ngày đơm hoa kết trái cùng con trong hành trình ơn gọi. Ước mong cuộc đời của con là một chuỗi ngày của mùa xuân tràn đầy nhựa sống của niềm hy vọng như Thánh ý Chúa.

Comments are closed.

phone-icon