Tôi đã thấy Chúa – Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm C

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

How would you feel if you saw the Lord? Amazed? Afraid? Even ashamed? That’s what happened to Isaiah in today’s first reading. He beheld almighty God, seated on his heavenly throne, with angelic beings shouting, “Holy, holy, holy is the Lord!” (6:3). Overwhelmed, Isaiah cried, “Woe is me!” and confessed that he was unworthy to stand before the Lord (6:5).

Peter had a similar experience in today’s Gospel. Weary from a long, unsuccessful night of fishing, he was cleaning his nets when Jesus told him, “Put out into deep water and lower your nets for a catch” (Luke 5:4). Peter must have grumbled as he cast his empty nets yet again. But once he saw the miraculous catch of fish, Peter fell to his knees, pleading, “Depart from me, Lord, for I am a sinful man” (5:8).

How wonderful that God didn’t leave Peter and Isaiah in their fear and shame! Instead, he called them closer! God touched Isaiah and cleansed him of his sin. Even more, God invited him to speak to his people. And Jesus patiently reassured Peter, saying, “Do not be afraid,” and welcomed him to join in his mission of “catching men” (Luke 5:10).

He will do the same for you. Today, you have the chance to see the Lord – at Mass, as you ponder his word, or as you gaze upon the beauty of this natural world. In the brightness of his glory, you may become more aware of your darkness and sinfulness. But you will also realize that God is far more holy and loving than you have ever imagined. He will offer you his mercy and invite you to follow him more closely.

Whenever you feel inadequate or afraid in God’s presence, remember Isaiah and Peter. Don’t allow those feelings to hold you back or paralyze you or make you feel disqualified from following Jesus. He loves you perfectly. He is so holy, so merciful, so good. You don’t have to be afraid.

“Here I am, Lord. I want to see you.”

Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn thấy Chúa? Ngạc nhiên? Sợ hãi? Thậm chí xấu hổ? Đó là những gì đã xảy ra với ngôn sứ Isaia trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Ông đã chiêm ngắm Thiên Chúa toàn năng, ngồi trên ngai trên trời, với các thiên thần đang reo hò: “Thánh! Thánh! Chí Thánh! Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh”. Choáng ngợp, Isaia kêu lên: “Khốn thân tôi!” và đã thú nhận rằng ông không xứng đáng đứng trước mặt Chúa (Is 6,5).

Phêrô đã có một kinh nghiệm tương tự trong bài Tin Mừng hôm nay. Mệt mỏi sau một đêm dài đánh cá không thành công, ông đang giặt lưới thì Chúa Giêsu bảo ông: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” (Lc 5,4). Phêrô hẳn đã lẩm bẩm khi ông lại phải thả lưới không xuống biển. Nhưng một khi ông đã nhìn thấy mẻ cá kỳ lạ, Phêrô đã quỳ gối, nài xin rằng: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” (Lc 5,8).

Thật tuyệt vời vì Thiên Chúa đã không để Phêrô và Isaia trong nỗi sợ hãi và xấu hổ của mình! Thay vào đó, Người mời gọi họ đến gần với Người hơn! Thiên Chúa đã chạm đến Isaia và tẩy sạch ông khỏi tội lỗi. Thậm chí còn hơn thế nữa, Thiên Chúa đã mời gọi ông nói với dân của Người. Và Chúa Giêsu lại kiên nhẫn đảm bảo với Phêrô, Người nói: “Đừng sợ” và đón tiếp ông tham dự vào sứ mạng “lưới người (thu phục người ta)” của Người (Lc 5,10).

Người sẽ làm điều tương tự cho bạn. Hôm nay, bạn có cơ hội thấy Chúa – trong Thánh Lễ, khi bạn suy gẫm lời của Người, hoặc khi bạn chiêm ngắm vẻ đẹp của thế giới tự nhiên này. Trong sự rực rỡ của vinh quang Người, bạn có thể càng nhận thức được sự tăm tối và tình trạng tội lỗi của bạn hơn. Nhưng bạn cũng sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa thánh thiện và đáng mến yêu hơn nhiều so với điều bạn từng tưởng tượng. Người sẽ tỏ lòng thương xót bạn và mời gọi bạn đi theo Người cách sít sao hơn.

Bất cứ khi nào bạn cảm thấy bất xứng hay sợ hãi trước sự hiện diện của Chúa, hãy nhớ đến ngôn sứ Isaia và tông đồ Phêrô. Đừng để cho những cảm giác đó kiềm giữ bạn lại hoặc làm bạn tê liệt hay khiến bạn cảm thấy không đủ tư cách để đi theo Người. Người yêu thương bạn cách trọn vẹn. Người cũng rất thánh thiện, từ bi, rất tốt lành. Bạn không phải sợ.“Lạy Chúa, này con đây. Con muốn nhìn thấy Chúa”.

Comments are closed.

phone-icon