
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
– Hát kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: Ôi Thần Linh Chúa
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sau một tuần nỗ lực hoàn thành các bổn phận nơi trần thế; một tuần sống và sẻ chia cùng anh chị em chúng con những niềm vui, hy vọng, lo âu và muộn phiền; sau những ngày đối diện với biết bao gian nan, thử thách và nhờ ơn Chúa nâng đỡ, lòng chúng con vẫn luôn giữ trọn tình yêu trung kiên. Chính vì thế, chúng con lại cùng nhau tìm về bên Nhiệm tích Tình yêu, để dâng lên Chúa tất cả tâm tư, nguyện vọng và hòa chung tâm tình tri ân, cảm tạ từ sâu thẳm cõi lòng.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa đã hy sinh mạng sống để cứu chuộc chúng con. Không chỉ dừng lại ở đó, Chúa còn ban cho chúng con Bánh Hằng Sống là chính Máu và Thịt Chúa làm nguồn dưỡng nuôi linh hồn, để chúng con luôn được sống trong mối hiệp thông trọn vẹn với Chúa. Nhờ có Chúa đồng hành, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng con vẫn được bình an, vẫn cảm nhận ách của Chúa thì êm ái và gánh của Chúa thì nhẹ nhàng.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quy tụ nơi đây để lắng nghe lời Chúa, suy niệm lời hằng sống, và tha thiết cầu xin Mẹ Maria hiện diện giữa cộng đoàn giáo xứ chúng con. Xin Chúa giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để đón nhận Thần Khí sự thật – Đấng sẽ đến canh tân mọi sự và làm cho đời sống nội tâm của chúng con trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng và tươi đẹp
Hát: Lời Ngài
III. ĐỌC LỜI CHÚA: Ga 20, 19 – 23
IV. SUY NIỆM
Từ thuở ban đầu trong công trình tạo dựng, Thánh Thần đã hiện diện, bay lượn trên mặt nước hỗn mang. Chính Thánh Thần, cùng với Chúa Cha và Chúa Con, đã tác thành muôn vật. Khi Thiên Chúa Giavê nắn tạo con người từ bụi đất, thì Thánh Thần Chúa đã thổi sinh khí vào, làm cho con người trở nên sống động.
Chúa Thánh Thần không ngừng hoạt động trong lịch sử cứu độ: Ngài hướng dẫn các tổ phụ, tiên tri, các vua chúa và những vị lãnh đạo để xây dựng Dân riêng của Thiên Chúa, mà đỉnh cao là sự xuất hiện của Đức Giêsu thành Nagiarét.
Chính nhờ quyền năng Thánh Thần, Đức Giêsu đã được cưu mang trong lòng Đức Trinh Nữ Maria.
Khi bắt đầu sứ mạng rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu đã được Thánh Thần dẫn đến sông Giođan để lãnh nhận phép rửa từ Gioan Tẩy Giả, như một dấu chỉ tiên báo phép rửa trong Thánh Thần mai sau. Sau đó, Người lại được Thánh Thần dẫn vào hoang địa để ăn chay cầu nguyện suốt 40 đêm ngày…
Tựu trung, Thánh Thần đã hoàn toàn chiếm hữu Đức Giêsu từ giây phút đầu tiên của mầu nhiệm Nhập Thể cho đến khi hoàn tất hành trình cứu độ. Thánh Thần đã trợ lực để Đức Giêsu hoàn thành chương trình cứu chuộc nhân loại.
Chúng con biết rằng: nhờ, cùng và trong Thánh Thần mà Đức Giêsu đã sống trọn vẹn ơn gọi người Con hiếu thảo với Chúa Cha, và chu toàn sứ mạng Đấng Cứu Thế. Chúng con cũng hiểu rằng: chỉ nhờ Thánh Thần mở đường, chúng con mới có thể bước vào sự sống đời đời; chỉ nhờ Thánh Thần soi sáng, chúng con mới có thể được mạc khải những điều sâu nhiệm nơi Thiên Chúa. Chính Thánh Thần quy tụ, thanh luyện, thánh hóa và làm cho chúng con trở nên dưỡng tử của Thiên Chúa.
Vì thế, trong các lời giảng dạy, Đức Giêsu luôn tiên báo về Thánh Thần. Trước khi được tôn vinh, Người đã hứa ban Thánh Thần cho các Tông đồ. Và vào ngày thứ nhất trong tuần, sau khi phục sinh vinh hiển, Đức Giêsu hiện đến chúc bình an và thổi hơi trên các môn đệ, phán: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm buộc ai, thì người ấy bị cầm buộc.” Qua đó, Đức Giêsu đã trao ban Thánh Thần để các Tông đồ có thể chu toàn sứ mạng làm chứng cho mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Người, cũng như trở nên dụng cụ thánh hóa các linh hồn.
Và vào ngày lễ Ngũ Tuần, Thánh Thần hiện xuống dưới hình lưỡi lửa đậu trên từng Tông đồ, ban cho các ngài bảy ơn thiêng cao quý. Nhờ đó, các ngài có thể nói được các thứ tiếng, công bố Tin Mừng cho muôn dân. Thánh Thần đã làm bùng cháy trong các Tông đồ ngọn lửa đức tin, lòng hăng say rao giảng, khiến các ngài được biến đổi cách lạ lùng: từ những con người nhút nhát, rụt rè, chậm hiểu, các ngài đã trở nên mạnh mẽ trong đức tin, khôn ngoan trong lời nói, sắc bén trong lý lẽ.
Tông đồ Phêrô, dẫu chỉ là một ngư phủ chất phác và nhát sợ đã can đảm đứng lên mở toang cánh cửa công khai loan báo về Đức Kitô chịu đóng đinh và sống lại một cách hùng hồn.
Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, “những người tin lời ông Phêrô đã xin chịu phép rửa tội, ngày đó có độ 3.000 người xin theo đạo”. Chính hôm ấy, Giáo Hội được khai sinh. Từ đó, dưới tác động mãnh liệt của Thánh Thần, Giáo Hội không ngừng lan rộng và vững mạnh qua mọi thời đại. Dù trải qua bao nhiêu sóng gió, thử thách và bách hại, nhờ ánh sáng, sự hướng dẫn và sức mạnh của Thánh Thần, Giáo Hội vẫn luôn trung thành trong sứ mạng loan báo Tin Mừng và tiếp tục triển nở cách lạ lùng.
****
Lạy Chúa Giêsu, trong tâm tình hân hoan của ngày Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng con tha thiết van nài Chúa tuôn đổ muôn ơn Thánh Thần trên chúng con, để Người biến đổi tâm hồn chúng con, giúp chúng con luôn sống trọn vẹn tình con thảo với Thiên Chúa, và được thông phần hạnh phúc trong tình yêu nhiệm mầu của Ba Ngôi.
Xin ánh lửa Thánh Thần soi chiếu và sưởi ấm tâm hồn chúng con, thúc đẩy chúng con hăng say chia sẻ đức tin, đức cậy và đức mến cho anh chị em xung quanh, để góp phần xây dựng và phát triển Giáo Hội – thân thể nhiệm mầu của Đức Kitô – hầu làm cho thế giới này từng ngày trở nên thế giới của tình yêu cứu độ, và để tất cả mọi người được hoan hỷ cất tiếng thưa cùng Thiên Chúa:
“Abba! Lạy Cha!”
(Xin cộng đoàn thinh lặng cầu nguyện ít phút…)
Hát: Nguyện Thánh Linh
V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa không chỉ trở nên Manna hằng sống để nuôi dưỡng chúng con mỗi ngày, mà còn tiếp tục hiện diện cách vô hình nhưng sâu nhiệm và mật thiết qua Bí tích Thánh Thể. Nhờ quyền năng của Thánh Thần, chúng con được trở nên con cái ánh sáng, được gọi Chúa là Cha và mang trong lòng niềm hy vọng được dự phần vinh quang đời đời.
Ôi! Chúa Thánh Thần, hồng ân cao quý mà Chúa đã thương ban cho nhân loại, xin cho mỗi người chúng con biết giữ gìn tâm hồn và thân xác trong tinh tuyền, để xứng đáng là đền thờ sống động cho Ngài ngự trị.
Cúi lạy Chúa Thánh Thần là Đấng hiệp nhất, xin Ngài ngự đến! Xin liên kết mọi tín hữu trong đức tin vào Đức Giêsu Kitô, để tất cả được ở lại trong Giáo Hội duy nhất, thánh thiện. Xin loại trừ khỏi tâm hồn chúng con mọi bất hòa, ghen ghét, chia rẽ, để chúng con trở nên những viên đá sống động trong công trình hiệp thông của Chúa.
Xin Thánh Thần đốt lên trong chúng con ngọn lửa yêu mến nồng nàn, để mỗi ngày chúng con được chìm sâu trong tình yêu Thiên Chúa, biết tận dụng mọi ân huệ Chúa ban để phục vụ Giáo Hội, góp phần mưu cầu lợi ích chung, và nhiệt thành dấn thân cho công cuộc loan báo Tin Mừng, mở rộng Nước Trời.
Chúng con cũng tha thiết nguyện xin Chúa đổ tràn Thánh Thần trên Đức Thánh Cha, các Giám Mục, Linh mục là các vị chủ chăn của chúng con, để các ngài luôn được đầy tràn ơn khôn ngoan và sức mạnh thiêng liêng, hầu chu toàn sứ mạng cao cả là hướng dẫn thánh hóa các linh hồn mà Chúa đã tín nhiệm trao phó cho họ.
Kính lạy Chúa Thánh Thần, xin đến canh tân địa cầu! Xin giúp chúng con ngày càng tháp nhập sâu hơn vào thân nho mầu nhiệm là Đức Kitô, để từ đó đơm bông kết trái những hoa quả ngọt lành của Thần Khí: bác ái, bình an, hoan lạc, quảng đại, nhân từ, trung tín, khôn ngoan, hiền hòa và tiết độ. Amen.
Hát kết: Đến Muôn Đời