
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: Hãy Đến Với Ta
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lắng nghe tiếng Chúa kêu mời, chúng con là những kẻ đang mang trên mình gánh nặng lo âu, vất vả và cả sự yếu hèn tội lỗi, trở về phủ phục trước Tôn Nhan Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa mọi niềm vui nỗi buồn, thành công thất bại, những ngọt bùi đắng cay, những khiếm khuyết và vấp phạm của cuộc đời. Chúng con đang hiện diện trước Nhan Thánh Chúa với tất cả lòng khát khao được Chúa cảm thông, nâng đỡ và ban thêm sức mạnh cùng tình mến, để chúng con có thể kiên vững vác lấy thập giá đời mình mà bước theo Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con chỉ là phàm nhân cát bụi, mà sao Chúa lại yêu thương chúng con đến thế? Chúa dành cho chúng con một tình yêu không ngừng nghỉ, không so đo tính toán. Chúa đã quảng đại hiến mình chịu chết để tha thứ tội lỗi chúng con. Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con trọn vẹn, đồng hành, và thánh hóa chúng con bằng tình yêu vô biên. Chúa không ngừng thi ân và tuôn đổ muôn phúc lành. Lạy Chúa, biết nói sao cho vừa tình yêu bao la của Chúa? Và chúng con phải sống thế nào để đáp đền phần nào tình yêu cao cả của Chúa dành cho chúng con?
Lạy Mẹ Maria, Chúng con xin hiệp cùng Mẹ mà thờ lạy Chúa Giêsu. Xin cho chúng con được cùng Mẹ tôn vinh Thánh Thể, ca ngợi và chúc tụng lòng thương xót và nhân hậu của Chúa, đồng thời dâng lên lời tri ân vì muôn ơn lành Chúa đã rộng ban. Nguyện xin Mẹ giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn thanh sạch, sẵn sàng đón nhận lời yêu thương từ Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ. Amen.
Hát: Lời Ngài
III. ĐỌC LỜI CHÚA: Lc 10, 25 – 37
IV . SUY NIỆM
Đoạn Tin Mừng vừa nghe diễn ra trước mắt chúng ta cảnh một đám đông dân chúng đang say sưa nghe Đức Giêsu giáo huấn, thì này có một người thông luật đứng lên hỏi thử ngài: “Thưa Thầy tôi phải làm gì để được sự sống đời đời”. Đức Giêsu hỏi lại người thông luật: “Trong lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó”. Người thông luật trả lời ngay: “Ngươi phải yêu mến đức Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và phải yêu thương anh em như chính mình”. Đức Giêsu khen ông trả lời đúng, và khuyên ông hãy biến sự hiểu biết của mình thành hành động, để đạt sự sống đời đời.
Tuy nhiên, người thông luật lại hỏi: “Ai là anh em tôi”?”. Đức Giêsu đã đưa ra dụ ngôn người Samari nhân hậu. Khi có một người Do Thái lâm nạn, bị đánh tả tơi bên vệ đường thì thầy tư tế, thầy Lêvi xem ra thông luật, cận kề đền thánh, lại là đồng hương của nạn nhân, vậy mà họ đã tránh qua một bên mà đi. Còn người Samari nhân hậu thì không hành xử như thế. Ông không coi nạn nhân là đối thủ, không sợ phải lỡ trễ công việc, và bất chấp những nguy hiểm. Con tim yêu thương dạy cho ông biết rằng: ông phải sống có tấm lòng với mọi người. Đây là một nạn nhân đang lâm nguy cần được cứu chữa. Ông không viện lý do gì để từ chối. Và tình yêu đã được người Samari nhân hậu thể hiện cụ thể qua việc: Xuống lừa, lại gần, băng bó vết thương, xức dầu và rượu, đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc, hơn thế ông còn bỏ tiền ra nhờ chủ quán săn sóc, và hứa sẽ trở lại thanh toán phí tổn cho nạn nhân. Ông đã tìm mọi cách thế để hy vọng chữa lành cứu sống nạn nhân. Đó chính là một tình yêu chân chính, một tình yêu thật sự, một tình yêu mà Đức Giêsu mời gọi cả mỗi chúng ta: “Hãy đi và làm như thế”. Hãy trải rộng tình yêu đến tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giai cấp địa vị xã hội… Hãy sống yêu thương, vì yêu thương là điều kiện để được cứu độ, là bản chất của sự sống đời đời.
Lạy Chúa Giêsu, không chỉ mời gọi chúng con yêu Chúa như yêu một người Cha, và yêu thương kẻ khác như anh em. Nhưng Chúa chính là người Samaria nhân hậu, đã làm tất cả những gì có thể làm được để chữa lành cứu sống chúng con. Chúa đã đến gần bên chúng con, chấp nhận chịu chết để nâng chúng con từ vực sâu tội lỗi. Chúa đã đưa chúng con vào quán trọ Giáo Hội, dùng các Bí Tích để tiếp tục săn sóc, nuôi dưỡng chúng con. Chúa còn dùng lời Ngài để kêu mời chúng con trở thành người Samaria tốt lành đối với anh chị em xung quanh chúng con. Nhưng thực ra chúng con nghe mà chưa thực hành, chúng con chưa thay đổi cách sống, nên nhân loại vẫn còn dấn bước giữa muôn khổ đau.
Xin cho chúng con, những người thường xuyên dự vào bàn tiệc thánh, đừng vô tâm chai đá trước nỗi khốn cùng của anh chị em, nhưng biết hòa chung nhịp đập cùng trái tim Chúa để hành động theo gương Chúa, luôn yêu tha nhân như yêu Chúa, luôn yêu tha nhân bằng tình yêu Chúa đã dành cho chúng con và dành cho họ.
(Xin mọi người thinh lặng cầu nguyện 5 phút )
Hát: Gặp gỡ Đức Kitô
V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, nhờ phép rửa, chúng con trở nên con Thiên Chúa và là anh chị em với nhau. Chúng con được mời gọi yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn, và sống với nhau bằng tình huynh đệ chân thật. Mỗi chúng con phải có tâm hồn rộng mở thay vì khép kín. Mỗi chúng con phải có tinh thần tương trợ, mến thương, tôn trọng nhau, phải làm sao qua chúng con mọi người nhận được mạc khải: Đức Giêsu là người Samari nhân hậu, và Người là phản ảnh mối tình âu yếm nồng thắm của Thiên Chúa dành cho con người.
Thế nhưng, chúng con chưa chu toàn giới răn yêu thương, chưa dám chia cơm nhường áo, vẫn còn thích vun vén cho chính mình, thiếu quảng đại, thiếu quan tâm. Có bao mảnh đời bất hạnh, có bao tâm hồn bị xâu xé, có bao người ngã quỵ đang cần một sự nghiêng mình, những lời an ủi hay cử chỉ nâng dậy, mà chúng con cố tình lảng tránh làm ngơ, thản nhiên chối từ.
“Hãy đi và làm như vậy!”. Xin cho chúng con biết tận dụng những ân huệ Chúa ban – từ sức khỏe, thời gian đến năng lực – để sống trọn vẹn trong yêu thương. Xin cho tình yêu ấy không chỉ dừng lại nơi lời nói, mà trở thành hành động cụ thể, đem lại hy vọng cho những phận người khốn cùng, đau khổ, bất hạnh, và qua đó, cũng đem lại bình an và hạnh phúc đích thực cho chính chúng con.
“Yêu thương là chu toàn lề luật”.
Càng biết yêu thương tha thiết và mãnh liệt bao nhiêu, thì đời sống nội tâm của chúng con lại càng được gắn bó mật thiết với Chúa và trở nên phong phú bấy nhiêu. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể, tái sinh trái tim chúng con – thay cho sự khô khan, chai đá là một trái tim biết rung cảm, biết chạnh lòng trước nỗi đau của tha nhân. Xin biến chúng con thành khí cụ của lòng thương xót, để biết yêu như Chúa đã yêu: yêu cho đến cùng. Amen.
Hát kết: Tận hiến.