30 đêm thì thầm với Mẹ Maria – Đêm thứ tư

0

Sr. Maria Phạm Nhung, OP

Kính thưa quý độc giả,

Hôm nay là ngày thứ tư của Tháng Mân Côi, chúng ta – những người con của Mẹ – tiếp tục dành ít phút khi đêm về để đến thì thầm với Mẹ trong chuỗi 30 buổi tối liên tiếp sống với Mẹ trong chủ đề: “THÌ THẦM VỚI MẸ”.

Trong hành trình 30 ngày này, chúng ta khao khát được để con tim nghỉ ngơi bên trái tim từ mẫu của Mẹ, học nơi Mẹ sự kiên vững trong đức tin, lòng mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Mỗi ngày, qua một lời nhắn nhủ của Mẹ, chúng ta được dẫn bước vào sâu hơn trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, nhờ sự đồng hành và tình yêu mẫu tử của Mẹ Maria.

ĐÊM THỨ TƯ: Ngày 04/10

“Hãy cùng Mẹ chiêm ngắm Đức Giêsu đến với cuộc đời”

Là Con Thiên Chúa, nhưng khi vào trần gian, Đức Giêsu cũng cần có nơi sinh, chốn ở. Và Ngài đã sinh ra, không phải nơi cung điện nguy nga tráng lệ, hay biệt thự cao sang lộng lẫy, mà là nơi bò lừa nghỉ ngơi trú ngụ. Vì yêu thương, Ngài không chỉ đồng cảm trong phận người, mà Ngài còn muốn chia sẻ tận cùng kiếp người của mỗi chúng ta, nhất là những người nghèo, người bị bỏ rơi – không được đón nhận, người hèn kém trong xã hội… Giữa đất trời thênh thang ấy, dấu chỉ để nhận biết Con Thiên Chúa đã giáng trần là “trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (x. Lc 2,12-13).

Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết thinh lặng chiêm ngắm và tin thờ Đức Giêsu, Con Thiên Chúa mới hạ sinh, vì cách Ngài đến với cuộc đời và với nhân loại chúng con thật quá sức tưởng tượng. Chúng con xin cùng Mẹ cảm tạ Chúa đã yêu thương đồng phận với nhân loại chúng con, trong đơn sơ khiêm hạ. Xin cho chúng con biết ý thức phận người cao quý của mình, để tôn trọng, yêu thương và giúp nhau sống đúng phẩm giá mà Chúa đã thương ban.

Con xin dâng Mẹ chục kinh Mân Côi thứ ba mùa Vui này, cùng với những sinh của ngày hôm nay, để cầu nguyện cho những người kém may mắn trong xã hội, những người đau khổ phần hồn phần xác, nhất là những người đang đánh mất chính mình vì mải mê chạy theo những phù vân hư ảo… Xin Mẹ cầu cùng Chúa thương xót và nâng đỡ họ. Amen.

Đọc Kinh Mân Côi – Thứ ba Mùa Vui: Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Tâm niệm: “Kinh Mân côi là chiếc dây nối liền đất với trời” (Thánh Grignion de Monfort)

Comments are closed.

phone-icon