Sr. Maria Phạm Nhung, OP
Kính thưa quý độc giả,
Hôm nay là ngày thứ bảy của Tháng Mân Côi, chúng ta – những người con của Mẹ – tiếp tục dành ít phút khi đêm về để đến thì thầm với Mẹ trong chuỗi 30 buổi tối liên tiếp sống với Mẹ trong chủ đề: “THÌ THẦM VỚI MẸ”.
Trong hành trình 30 ngày này, chúng ta khao khát được để con tim nghỉ ngơi bên trái tim từ mẫu của Mẹ, học nơi Mẹ sự kiên vững trong đức tin, lòng mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Mỗi ngày, qua một lời nhắn nhủ của Mẹ, chúng ta được dẫn bước vào sâu hơn trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, nhờ sự đồng hành và tình yêu mẫu tử của Mẹ Maria.
ĐÊM THỨ BẢY: Ngày 07/10 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi
“Hãy cùng Mẹ chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Gio-đan”
Đức Giêsu, con của Mẹ, khi bước vào cuộc đời công khai, đã đến sông Gio-đan xin Gioan Tẩy giả làm phép rửa cho mình. Ngài là con Thiên Chúa nhập thể làm người, sống phận người như tất cả chúng ta nhưng không hề phạm tội. Vậy mà khi thấy toàn dân chịu phép rửa, Ngài cũng bước xuống-tiến về phía chúng ta, Ngài không đi trên chúng ta, không bỏ mặc chúng ta hay tách riêng -dành lấy đặc quyền, nhưng cùng dìm mình dưới dòng nước thương tích của nhân loại chúng ta, để thanh tẩy dòng nước và thánh hóa chúng ta… Và Chúa Cha phải thốt lên “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”
Lạy Mẹ Maria, chúng con xin hợp cùng Mẹ tạ ơn Chúa, vì đã không bỏ mặc chúng con trong tội lỗi và lầm lạc, đã không loại trừ chúng con vì Ngài thanh sạch và thánh thiện, nhưng cùng đi với chúng con, thanh tẩy chúng con trong dòng nước ân sủng và hướng dẫn chúng con đi vào đường đẹp lòng Cha.
Chúng con xin kết vòng hoa Mân Côi này, kính dâng lên triều thiên của Mẹ. Xin Mẹ cầu cùng Chúa giúp chúng con, biết ý thức thân phận tội lỗi của mình, và ơn tái sinh Chúa ban khi chúng con lãnh Bí tích Rửa tội. Xin cho chúng con biết sống đúng ơn gọi của mình trong gia đình Thiên Chúa, để cũng như Chúa, biết liên đới và chia sẻ với anh chị em trong mọi vui buồn. Amen.
Đọc 10 kinh Mân Côi – Thứ nhất mùa Sáng: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
Tâm niệm: “Nếu anh chị em lần hạt Mân Côi hằng ngày, với tinh thần đức tin và lòng yêu mến, Đức Mẹ sẽ dẫn anh chị em tiến xa trên con đường theo Con của Mẹ”. (Thánh Jose Maria Escriva)