Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. NHẬP
“Lòng tin của con cứu chữa con.” Lời Chúa nói với người cùi xứ Samari cũng chính là một lời mời gọi đầy hy vọng Chúa dành cho mỗi người chúng ta hôm nay, những người đang bị bệnh cùi về tâm hồn do tội lỗi gặm nhấm.
Chớ gì lòng tin đã dẫn chúng ta đến với Chúa qua thánh lễ này, cũng giúp chúng ta khiêm tốn để nhận mình tội lỗi khốn nạn, để biết tìm đến với toà giải tội, thú nhận tội lỗi hầu được Chúa yêu thương chữa lành, như hôm nay Ngài đã làm cho ông Naaman và cho người cùi ở xứ Samari.
II. GIẢNG
Tôi đã nhiều lần đến thăm trại phong ở Di Linh. Mỗi chuyến đi đều để lại trong tôi những cảm nhận sâu sắc và niềm trắc ẩn khó nguôi. Có lần, trong lúc trò chuyện, Sơ Bề trên đã chia sẻ về tâm tư của những người nơi đây: họ chỉ mong được mọi người, dù xa lạ hay thân quen, đón nhận và đối xử như những con người bình thường. Thế nhưng, điều tưởng chừng giản đơn ấy lại mãi là một ước mơ xa vời. Họ vẫn mãi khao khát mà không được.
Con em của người mắc bệnh phong, dù hoàn toàn khỏe mạnh, cũng không có bạn bè nào dám đến gần. Khi trưởng thành, dù có quen biết hay cảm mến ai, chỉ cần người kia biết về hoàn cảnh thật của họ, sẽ lại lặng lẽ rút lui, tránh xa. Căn bệnh ấy không chỉ cướp đi sức khỏe, mà còn lấy mất của họ niềm vui, nụ cười, và cả quyền được làm người giữa cộng đồng.
Câu chuyện và tâm tư ấy được phản chiếu lại trong bài Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên hôm nay, mời gọi chúng ta nhìn lại lòng mình: biết cảm thông, đón nhận và yêu thương tha nhân như chính Chúa đã yêu.
Hình 01: Tiên tri Êlisêô.
1/ Naaman, tướng quân của Syria mắc phải chứng bệnh gì?
– Bệnh phong cùi.
2/ Nhờ đâu mà ông được khỏi bệnh phòng cùi?
– Nhờ nghe lời tiên tri của Chúa là Êlisêô, xuống tắm 07 lần ở dòng sông Giorđan.
3/ Sau khi được khỏi bệnh, ông đã làm gì?
– Tin vào Thiên Chúa, và chỉ tôn thờ một mình Ngài.
Hình 2: Chúa Giêsu và 10 người phong cùi.
4/ Khi Chúa đi ngang qua Samaria có chuyện gì xảy ra?
– Có 10 người phong cùi đến gặp Chúa Giêsu.
5/ Họ xin gặp Chúa Giêsu để làm gì?
– Xin Ngài chữa cho được lành bệnh.
6/ Nơi những người phong cùi sống là ở đâu?
– Theo quan niệm của người Do Thái, bệnh tật – nhất là phong cùi – là kết quả của tội lỗi, nên họ phải sống ở sâu trong núi xa cách mọi người.
Hình 3: Chúa Giêsu và người phong cùi Samaria.
7/ Chúa Giêsu đã bảo những người đó làm gì?
– Đi trình diện thầy tư tế, và dâng của lễ theo luật dạy.
8/ Thực hiện theo lời Chúa dạy, họ đã nhận được điều gì?
– Tất cả 10 người đã được chữa lành khỏi bệnh phong cùi.
9/ Được chữa lành, họ có trở lại tạ ơn Chúa không ?
– Chỉ có một người, mà người ấy lại là người Samaria ngoại giáo.
III. ÁP DỤNG
Hình 4: Bí tích hòa giải, Bí tích của Lòng Thương Xót.
10/ Trong Năm Thánh này, Giáo hội mời gọi chúng ta nên làm gì ?
– Đến với tòa của Lòng Thương Xót Chúa, là Bí tích Hòa Giải, để được Chúa tha thứ và chữa lành.
11/ Làm thế nào để đáng được Chúa tha thứ và chữa lành?
– Phải làm những việc này:
+ Ý thức mình là người tội lỗi, cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa
+ Siêng năng đến với tòa giải tội để được đón nhận ơn tha thứ
+ Cao rao lòng thương xót Chúa bằng việc xa lánh tội lỗi, hết lòng thờ phượng kính mến Chúa, nhất là còn biết lo lắng đưa dẫn những người tội lỗi về với Chúa.
IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG: MƯỜI NGƯỜI PHONG CÙI
Mười người phong cùi, từ trong hẻm núi đi ra. Họ đến gặp Chúa, và xin được Chúa chữa lành. Chúa bảo các anh, hãy đi đến thầy tư tế. Và dâng của lễ, theo lệnh truyền của Môisê.
Mười người phong cùi, làm theo lệnh Chúa Giêsu. Được ơn giải thoát, tha thứ rửa hết lỗi lầm. Muốn được chữa lành, em ơi đến tòa thương xót. Thì sẽ được Chúa, tẩy gột sạch muôn tội nhơ.