
Sr. Maria Phạm Nhung, OP
Kính thưa quý độc giả,
Hôm nay là ngày thứ mười hai của Tháng Mân Côi, chúng ta – những người con của Mẹ – tiếp tục dành ít phút khi đêm về để đến thì thầm với Mẹ trong chuỗi 30 buổi tối liên tiếp sống với Mẹ trong chủ đề: “THÌ THẦM VỚI MẸ”.
Trong hành trình 30 ngày này, chúng ta khao khát được để con tim nghỉ ngơi bên trái tim từ mẫu của Mẹ, học nơi Mẹ sự kiên vững trong đức tin, lòng mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Mỗi ngày, qua một lời nhắn nhủ của Mẹ, chúng ta được dẫn bước vào sâu hơn trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, nhờ sự đồng hành và tình yêu mẫu tử của Mẹ Maria.
ĐÊM THỨ 12: Ngày 12/10
“Hãy cùng Mẹ chiêm ngắm Chúa Giêsu vâng phục ý Cha”
Dù luôn ý thức “lương thực của thầy là thi hành ý muốn của Cha thầy”, nhưng khi đến giờ phải bỏ thế gian mà về cùng Cha, Đức Giêsu vẫn không tránh khỏi lo buồn xao xuyến, Ngài đã cầu nguyện, đã chiến đấu đến mồ hôi và máu chảy ra nhỏ xuống đất, để có thể :“xin cho ý Cha được thể hiện” (x. Lc 22,39 tt). Kinh nghiệm đó, Đức Giêsu muốn chia sẻ lại cho những ai tin và muốn thi hành ý Cha: “hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ”, những cám dỗ ngọt ngào thường ngày kéo ta ra khỏi ý Cha, tìm ý riêng và chạy trốn vâng phục; những cám dỗ tìm an nhàn, muốn phủi tay trước trách nhiệm đối với người xung quanh; cám dỗ muốn thỏa hiệp với sự dữ, sự ác để khỏi bị làm phiền, khỏi phải chiến đấu…
Chiêm ngưỡng Đức Giêsu vâng phục ý Cha, chúng con được tiếp thêm sức mạnh trong cuộc chiến thường ngày giữa những chọn lựa tốt xấu, được mất, thắng thua … Xin cho chúng con luôn trung thành với giờ xét mình mỗi ngày để được an bình, biết thực tâm sám hối và hoán cải khi vấp ngã; biết cầu nguyện để có thêm sức vượt khó mỗi khi gặp đau thương thử thách, và cũng biết nhẫn nại tín thác thi hành ý Chúa mỗi ngày… để cùng Mẹ, hiệp với hy lễ cứu độ của Chúa cho thế giới hôm nay.
Với chục kinh Mân Côi này, xin Mẹ cầu cùng Chúa thương đến những người có trách nhiệm trong các tổ chức và các vị lãnh đạo trên thế giới, xin cho họ ơn khôn ngoan, lòng chính trực và tinh thần phục vụ khi thi hành sứ mạng; biết lắng nghe tiếng nói của lương tâm, tìm kiếm công lý và hành động vì dân vì nước, hầu đem lại hạnh phúc ấm no cho người dân, hòa bình cho thế giới, và cùng nhau tương trợ với các nước nghèo và người yếu thế. Amen.
Đọc kinh Mân Côi – Thứ nhất mùa Thương: Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Tâm niệm: Trong khi trèo lên hướng về Thiên Chúa để được ơn cứu độ, linh hồn có được Chìa khoá Thiên đàng nơi Kinh Mân Côi. (Tôi tớ Chúa Dolindo Ruotolo)