30 đêm thì thầm với Mẹ Maria – Đêm thứ 13

0

 Sr. Maria Phạm Nhung, OP

Kính thưa quý độc giả,
Hôm nay là ngày thứ mười ba của Tháng Mân Côi, chúng ta – những người con của Mẹ – tiếp tục dành ít phút khi đêm về để đến thì thầm với Mẹ trong chuỗi 30 buổi tối liên tiếp sống với Mẹ trong chủ đề: “THÌ THẦM VỚI MẸ”.
Trong hành trình 30 ngày này, chúng ta khao khát được để con tim nghỉ ngơi bên trái tim từ mẫu của Mẹ, học nơi Mẹ sự kiên vững trong đức tin, lòng mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Mỗi ngày, qua một lời nhắn nhủ của Mẹ, chúng ta được dẫn bước vào sâu hơn trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, nhờ sự đồng hành và tình yêu mẫu tử của Mẹ Maria.

ĐÊM THỨ 13: Ngày 13/10
“Hãy cùng Mẹ nhìn lại các lời mời gọi Fatima”
Fatima – ngôi làng nhỏ bé nơi Bồ Đào Nha, từ lúc được Mẹ chọn làm nơi hiện ra, đã trở thành điểm kết nối giữa trời và đất. Tại đây, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1917, Mẹ Maria sáu lần hiện ra, nhắn nhủ con cái: “Hãy cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Mân Côi và tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.”
Hơn một thế kỷ trôi qua, Fatima vẫn là thánh địa hành hương của bao người trên thế giới, dù có người không cùng niềm tin Công giáo, nhưng vẫn đến tựa nương, tìm bình an và sức mạnh chữa lành hồn xác nơi Mẹ. Dù ở bất cứ nơi đâu, đoàn con cái của Mẹ vẫn chung lòng thực thi các lời mời gọi của Mẹ bằng cách lần chuỗi, ăn chay, làm việc lành, cầu cho các tội nhân được ơn sám hối, cho thế giới sớm có hòa bình…
Hôm nay, khi chiêm ngắm Chúa Giêsu trong mầu nhiệm thứ 2 Mùa Thương: chịu đánh đòn, chúng ta nhận ra tình yêu bao la của Đấng Cứu Thế, Đấng đã chấp nhận khổ hình để đền thay tội lỗi nhân loại. Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta biết hãm mình chịu khó bằng lòng, biết đón nhận mọi thử thách trong bình an và tín thác, để cùng Mẹ, hiệp dâng những hy sinh nhỏ bé cho ơn cứu độ thế giới hôm nay.

Lạy Mẹ Maria, chúng con muốn cùng Mẹ ôn lại những lần Mẹ hiện ra tại Fatima linh thiêng, nơi Mẹ đã tỏ hiện vinh quang và lòng thương xót của Thiên Chúa, để một lần nữa xác tín vào quyền năng của Người và tình mẫu tử bao la của Mẹ.
Với mỗi kinh Kính Mừng, chúng con kết dâng lên Mẹ triều thiên yêu mến, cùng Mẹ và các Thiên thần đọc lại lời cầu mà các trẻ Fatima xưa đã thưa lên: “Lạy Chúa, con tin kính, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những kẻ đã không tin kính, không thờ lạy, không trông cậy và không yêu mến Chúa.”
Chúng con khiêm tốn dâng chính mình, Hội Thánh và toàn thể nhân loại, đặc biệt là những nơi có chiến tranh, xung đột, nội chiến hay đang gặp thiên tai, bão lũ cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Xin Mẹ đón nhận lễ dâng hiến cùng với niềm tín thác và lòng yêu mến. Với quyền năng của Mẹ, chúng con nài xin Mẹ chấm dứt chiến tranh, xóa bỏ hận thù, và gieo rắc hòa bình khắp thế giới.
Lạy Mẹ Fatima, qua Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ, xin dẫn đưa chúng con đến gần Chúa Giêsu hơn, để giữa mọi khổ đau, chúng con biết sống yêu thương, hy sinh và bình an như Mẹ.

Đọc kinh Mân Côi – Thứ hai mùa Thương: Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Tâm niệm: “Trong sâu thẳm tâm hồn Mẹ, trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, Mẹ cưu mang niềm vui của con cái nhân loại đang lữ hành về quê trời. Và cũng trong sâu thẳm ấy, Mẹ ôm lấy những nỗi buồn đau của nhân loại, khi chúng ta than khóc giữa thung lũng lệ sầu này.” (Đức Giáo Hoàng Phanxicô – Trong dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima)

Comments are closed.

phone-icon