Chầu Thánh Thể – Thứ Tư, ngày 24.06.2026

0

Lm. Anmai, CSsR

I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ xin hết lòng tôn thờ, ngợi khen và yêu mến Cha trên trời. Giờ đây, trước Mầu Nhiệm Tình Yêu vô biên này, chúng con cảm thấy mình thật diễm phúc và nhỏ bé khi được hiện diện trước Chúa. Chúa không chỉ ngự trên trời cao vời vợi, mà đã hạ mình xuống thế làm người, chịu chết vì tội lỗi chúng con, và nay còn ở lại với chúng con mãi mãi trong tấm bánh bé nhỏ này – Bí tích Tình Yêu đích thực. Chúng con cảm tạ Chúa vô cùng vì tình yêu ấy, tình yêu đã thôi thúc Chúa ở lại, đồng hành, an ủi và chữa lành chúng con từng giây phút.

Hôm nay, trong ngày lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng con đến trước Thánh Thể với tâm hồn tràn đầy niềm vui và biết ơn. Tin Mừng kể về sự chào đời kỳ diệu của Gioan: bà Êlisabeth đã già nua, son sẻ nay sinh hạ con trai; tên con không theo truyền thống họ hàng mà là “Gioan” – nghĩa là “Thiên Chúa ban ơn nhân hậu”, “Thiên Chúa thương xót”. Sự kiện ấy làm mọi người kinh ngạc, và lưỡi Dacaria – người cha từng nghi ngờ – được mở ra để chúc tụng Chúa. Chúng con nhận ra rằng: Chúa luôn hành động cách lạ lùng, ban ơn chữa lành và ơn cứu độ cho những ai tin tưởng phó thác.

Lạy Chúa, chúng con đến đây mang theo bao nỗi niềm: những lo toan cuộc sống, những yếu đuối lặp đi lặp lại, những vết thương lòng chưa lành, những lúc nghi ngờ như Dacaria, những lúc cô đơn như Êlisabeth chờ đợi bao năm. Chúng con giống như Gioan trong lòng mẹ: được Chúa chọn gọi từ khi còn trong thai, được Chúa chuẩn bị sứ mạng lớn lao. Chúng con cũng được Chúa gọi tên từ thuở đời đời, được Chúa ban ơn nhân hậu để sống làm chứng cho Chúa. Nhưng đôi khi chúng con quên mất bàn tay Chúa đang phù hộ, chúng con sống theo ý riêng, theo truyền thống cũ kỹ, theo thói quen tội lỗi, thay vì vâng phục thánh ý Chúa như Êlisabeth và Dacaria.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa đức tin như Gioan – người nhảy mừng trong lòng mẹ khi gặp Chúa Giêsu. Xin cho chúng con biết trút bỏ mọi gánh nặng, mọi nghi ngờ để hoàn toàn phó thác. Xin mở tai chúng con nghe tiếng Chúa gọi tên mình, mở mắt thấy bàn tay Chúa hành động, mở lòng đón nhận ơn chữa lành và sứ mạng loan báo Chúa. Xin ban tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ như Gioan – vị tiền hô dọn đường – để chúng con xứng đáng lãnh nhận hồng ân trong giờ chầu này. Chúng con dâng giờ chầu lên Chúa với tất cả lòng yêu mến, tin tưởng và hy vọng. Amen.

II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa – Thiên Chúa Tình Yêu đã hạ mình vì chúng con. Chúa chịu chết trên thập giá, chịu chôn táng, và nay ở lại trong Bí tích này để ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Mỗi khi nhìn lên Mình Thánh Chúa, lòng chúng con trào dâng niềm cảm mến, biết ơn và tin yêu sâu sắc. Thật diễm phúc khi được chiêm ngắm Chúa, được ở gần Chúa, cảm nhận sự hiện diện sống động, ấm áp và đầy lòng thương xót của Ngài. Chúa đang nhìn chúng con bằng đôi mắt nhân từ, lắng nghe mọi tâm tư thầm kín, ôm ấp chúng con vào lòng Cha trên trời.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, để chúng con xứng đáng hiện diện trước mặt Chúa. Xin biến đổi trái tim chai đá, khô cằn của chúng con thành trái tim biết yêu thương, biết vâng phục như Êlisabeth và Dacaria. Xin phá tan mọi rào cản: sự kiêu ngạo, nghi ngờ, ích kỷ, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa. Xin ban ơn đức tin vững mạnh như Gioan – người không nghi ngờ sứ mạng của mình dù sống trong hoang địa. Xin cho chúng con cậy trông tuyệt đối vào Chúa, phó dâng mọi sự trong tay Chúa quan phòng. Xin cho chúng con yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng cả cuộc đời, như Gioan đã dành trọn đời mình để làm chứng cho Ánh Sáng.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương đến Giáo Hội Chúa, ban cho Giáo Hội các vị mục tử nhiệt thành, thánh thiện, khiêm tốn như Gioan – vị tiền hô. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ ơn cứu độ, loan báo lòng thương xót Chúa cho muôn dân. Xin thương Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể Dân Chúa. Xin cho mọi người sống Tin Mừng, loan báo Tin Mừng bằng đời sống chứng tá.

Xin thương đến đất nước và dân tộc chúng con, ban hòa bình, an lạc, công bằng xã hội. Xin ban cho các nhà lãnh đạo trái tim nhân hậu, khôn ngoan để phục vụ dân. Xin thương những người đau khổ thể xác và tinh thần: bệnh tật, nghèo đói, cô đơn, bị bỏ rơi. Xin đến an ủi, chữa lành họ như Chúa đã chữa lành Êlisabeth khỏi nỗi nhục son sẻ, chữa lành Dacaria khỏi sự câm lặng nghi ngờ. Xin củng cố các gia đình, giúp họ sống thánh thiện, yêu thương nhau. Xin thương các linh hồn trong luyện ngục, cho họ sớm hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con dâng mọi ý nguyện này với lòng tin tưởng phó thác. Amen.

III. LỜI CHÚA (Lc 1,57-66.80)

“Nó sẽ gọi tên là Gioan”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”. Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”. Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel.

Đó là lời Chúa.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ phút này khi chúng con quỳ thinh lặng trước nhan Thánh Chúa, tâm hồn chúng con lắng đọng để lắng nghe Tin Mừng hôm nay. Chúng con hiểu rằng đây không chỉ là một câu chuyện xảy ra cách đây hàng ngàn năm trong một gia đình Do Thái nhỏ bé, nhưng là một lời sống động Chúa đang nói với chúng con hôm nay, ngay trong giây phút này. Mỗi lời trong Tin Mừng vang lên như tiếng gọi thân thương của Thiên Chúa đối với cuộc đời chúng con. Qua biến cố chào đời của Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng con nhận ra rằng Thiên Chúa không ngừng hành động trong lịch sử con người, không ngừng viết nên những điều kỳ diệu bằng lòng thương xót và quyền năng của Ngài.

Sự chào đời của Gioan Tẩy Giả thực sự là một phép lạ của lòng thương xót Thiên Chúa. Bà Êlisabeth đã cao niên, đã mang nỗi đau son sẻ suốt bao năm tháng, nay lại sinh được một người con trai. Trong xã hội Do Thái thời đó, sự son sẻ thường bị xem như một nỗi nhục, một dấu hiệu của bất hạnh. Có lẽ bà Êlisabeth đã trải qua không biết bao nhiêu ánh nhìn thương hại, bao lời thì thầm, bao nỗi buồn thầm lặng trong lòng. Nhưng Thiên Chúa đã biến nỗi buồn ấy thành niềm vui, biến sự chờ đợi dài lâu thành một phép lạ. Khi đứa trẻ chào đời, niềm vui không chỉ thuộc về gia đình bà, mà còn lan tỏa đến cả hàng xóm và bà con thân thuộc. Mọi người đều nhận ra rằng Thiên Chúa đã tỏ lòng thương xót lớn lao đối với bà.

Rồi đến giây phút đặt tên cho đứa trẻ. Theo truyền thống, người ta muốn đặt tên em theo tên cha là Dacaria. Đó là một tập tục quen thuộc, một cách để tiếp nối dòng họ và truyền thống gia đình. Nhưng bà Êlisabeth quả quyết: “Không, cháu phải được gọi là Gioan.” Mọi người ngạc nhiên, vì trong họ hàng không ai mang tên ấy. Họ quay sang hỏi ông Dacaria, người cha đang câm lặng vì đã từng nghi ngờ lời thiên sứ. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan.” Chính trong giây phút vâng phục ấy, miệng lưỡi ông được mở ra, và điều đầu tiên ông làm là chúc tụng Thiên Chúa. Một hành động vâng phục đơn sơ đã mở ra dòng suối ngợi khen, đã biến sự câm lặng thành lời tạ ơn.

Lạy Chúa, khi chiêm ngắm biến cố này, chúng con nhận ra rằng việc đặt tên Gioan không chỉ là một nghi thức gia đình, nhưng là một lời tuyên xưng đức tin sâu xa. Tên “Gioan” có nghĩa là “Thiên Chúa ban ơn nhân hậu”. Thiên Chúa muốn đứa trẻ này mang trong chính tên gọi của mình sứ điệp về lòng thương xót. Cuộc đời Gioan sẽ là dấu chỉ rằng Thiên Chúa luôn trung thành, luôn ban ơn, luôn mở ra những khởi đầu mới cho con người. Không phải truyền thống hay ý muốn con người quyết định cuộc đời Gioan, nhưng chính thánh ý của Thiên Chúa.

Chúng con hiểu rằng câu chuyện ấy cũng là câu chuyện của mỗi người chúng con. Mỗi người chúng con cũng đã được Thiên Chúa gọi tên. Từ trước khi chúng con được sinh ra, Thiên Chúa đã biết chúng con, đã yêu thương chúng con, đã chuẩn bị cho chúng con một con đường riêng trong kế hoạch cứu độ của Ngài. Cuộc đời chúng con không phải là một sự ngẫu nhiên, không phải là một chuỗi biến cố vô nghĩa. Mỗi người chúng con đều có một ơn gọi, một sứ mạng, một “tên” mà Thiên Chúa muốn chúng con sống.

Nhưng lạy Chúa, khi nhìn lại cuộc đời mình, chúng con thấy mình giống ông Dacaria biết bao. Có những lúc chúng con nghe lời Chúa, nhưng lại nghi ngờ. Có những lúc Chúa hứa ban ơn, nhưng chúng con không dám tin. Có những lúc Chúa mời gọi chúng con bước đi trong đức tin, nhưng chúng con lại do dự, sợ hãi. Chính những nghi ngờ ấy làm cho tâm hồn chúng con trở nên câm lặng. Không phải câm lặng của sự bình an, nhưng là câm lặng của nỗi sợ, của sự khép kín, của những lời cầu nguyện nguội lạnh.

Chúng con cũng nhận ra mình giống bà Êlisabeth. Trong cuộc đời, có những lúc chúng con phải chờ đợi rất lâu. Có những ước mơ dường như không bao giờ thành sự thật. Có những lời cầu xin dường như không được đáp lại. Có những nỗi đau âm thầm mà không ai hiểu được. Có những giai đoạn cuộc đời chúng con cảm thấy mình “son sẻ”, không sinh hoa trái thiêng liêng, không cảm nhận được niềm vui của ân sủng. Nhưng chính trong những thời gian dài chờ đợi ấy, Thiên Chúa vẫn đang âm thầm chuẩn bị điều kỳ diệu cho chúng con.

Điều làm chúng con xúc động nhất trong câu chuyện Tin Mừng này là câu hỏi của mọi người: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì bàn tay Chúa ở với nó.” Câu hỏi ấy không chỉ dành cho Gioan Tẩy Giả, mà còn dành cho mỗi người chúng con. Nếu bàn tay Chúa ở với chúng con, cuộc đời chúng con sẽ trở nên thế nào? Nếu chúng con thực sự để cho Thiên Chúa hướng dẫn, chúng con sẽ trở thành con người nào? Nếu chúng con sống trọn vẹn ơn gọi mà Chúa ban, thế giới này sẽ thay đổi ra sao?

Lạy Chúa, Gioan Tẩy Giả đã lớn lên và mạnh mẽ trong lòng. Ông sống trong hoang địa, sống một đời đơn sơ, nghèo khó, hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Ông không tìm kiếm danh tiếng, không tìm kiếm quyền lực, không tìm kiếm sự an toàn cho bản thân. Sứ mạng duy nhất của ông là dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Ông chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, nhưng tiếng kêu ấy đã làm rung chuyển tâm hồn bao người, đã kêu gọi họ hoán cải và trở về với Thiên Chúa.

Chúng con cũng được mời gọi sống như thế. Chúng con không phải là những người nổi tiếng hay vĩ đại, nhưng mỗi người chúng con đều có thể trở thành một “Gioan nhỏ bé” trong thế giới hôm nay. Bằng đời sống đơn sơ, bằng lòng trung thành, bằng những việc nhỏ bé hằng ngày, chúng con có thể dọn đường cho Chúa đến với người khác. Một lời nói yêu thương, một cử chỉ tha thứ, một hành động bác ái, một lời chứng đức tin âm thầm – tất cả đều có thể trở thành con đường để Chúa bước vào thế giới này.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ chầu thánh thiêng này, chúng con muốn đặt mình trước ánh sáng của Chúa. Chúng con dâng lên Chúa tất cả những “tên cũ” của mình: những tội lỗi quen thuộc, những thói quen xấu, những nỗi sợ hãi, những ích kỷ, những vết thương trong lòng. Chúng con xin Chúa đổi mới chúng con, ban cho chúng con một “tên mới”, tên của ân sủng, tên của lòng thương xót, tên của những con người được Chúa yêu thương và sai đi.

Xin Chúa mở miệng lưỡi chúng con như đã mở miệng lưỡi ông Dacaria, để chúng con biết chúc tụng Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Xin Chúa mở đôi mắt chúng con để nhận ra những phép lạ âm thầm mà Chúa đang thực hiện mỗi ngày. Xin Chúa mở trái tim chúng con để chúng con biết yêu thương nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, và tin tưởng vào Chúa nhiều hơn.

Và lạy Chúa, khi rời khỏi giờ chầu này, xin cho chúng con mang theo trong lòng lời xác tín mạnh mẽ: bàn tay Chúa đang ở với chúng con. Dù cuộc đời còn nhiều thử thách, dù con đường phía trước còn nhiều điều không chắc chắn, chúng con vẫn tin rằng Chúa đang dẫn dắt chúng con từng bước. Xin cho chúng con can đảm sống trọn vẹn “tên gọi” mà Chúa đã đặt cho chúng con, để cuộc đời chúng con trở thành một bài ca chúc tụng lòng thương xót của Chúa giữa thế gian.

V. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con dâng lời tạ ơn sâu sắc vì giờ chầu linh thánh này. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho lắng nghe Tin Mừng về sinh nhật Gioan, về lòng thương xót Chúa ban cho Êlisabeth, Dacaria và toàn nhân loại. Chúng con nhận ra Chúa vẫn đang hành động phép lạ trong đời chúng con hôm nay: ban ơn nhân hậu, mở lưỡi câm để chúc tụng, ban tên mới để chúng con sống sứ mạng.

Chúng con xin tha thiết nài xin ơn hoán cải sâu xa. Xin cho chúng con biết từ bỏ “tên cũ” – những thói hư tật xấu, đam mê trần tục làm tâm hồn bất toại. Xin cho chúng con sống đời mới, tràn đầy tình yêu, tha thứ, bác ái như Gioan dọn đường cho Chúa. Xin ban đức tin mạnh mẽ, cậy trông vững vàng, yêu mến nồng cháy. Xin cho chúng con tin Lời Chúa là Thần Khí và sự sống, phó thác mọi sự cho Chúa. Xin biến đổi chúng con thành chứng nhân sống động của Tin Mừng. Amen.

VI. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, chúng con dâng lời cầu nguyện cho những ai đang đau khổ, cô đơn, tuyệt vọng như Êlisabeth chờ đợi bao năm. Xin Chúa ban ơn nhân hậu, chạm đến họ như đã chạm đến bà, để họ nhận ra bàn tay Chúa phù hộ. Xin cho họ dám vâng phục thánh ý Chúa, đón nhận tên mới của ơn cứu độ, đứng dậy loan báo Chúa.

Lạy Chúa, xin ban ơn tha thứ và hoán cải cho những ai sống trong tội lỗi, nghi ngờ như Dacaria. Xin nói với họ: “Đừng nghi ngờ nữa, hãy vâng phục để lưỡi được mở ra chúc tụng Chúa”. Xin cho họ sám hối, từ bỏ tội lỗi, sống tự do trong ơn thương xót Chúa.

Lạy Chúa, xin thương Giáo Hội Chúa. Ban cho các mục tử nhiệt thành, khiêm tốn như Gioan. Xin cho Giáo Hội luôn dọn đường cho Chúa, là nơi đau khổ tìm an ủi, tội lỗi tìm tha thứ. Xin cho Dân Chúa sống Tin Mừng, loan báo lòng thương xót Chúa cho muôn dân, đặc biệt những ai còn xa Chúa.

Lạy Chúa, chúng con dâng cuộc đời mình: vui buồn, thành công thất bại. Xin thánh hóa mọi sự, giúp chúng con sống theo thánh ý Chúa. Xin cho chúng con trở thành Gioan thời nay: dọn đường cho Chúa bằng đời sống, bằng lời nói, bằng chứng tá. Chúng con tin tưởng phó thác tất cả cho Chúa. Amen.

VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu đã kết thúc. Chúng con tạ ơn Chúa vì những giây phút thiêng liêng, đầy ơn phúc bên Chúa. Xin tha thứ mọi thiếu sót, lầm lỗi của chúng con. Xin đón nhận lời ca tụng, cầu nguyện và thinh lặng chúng con dâng lên.

Lạy Chúa, chúng con ra về không phải rời xa Chúa, mà mang Chúa vào đời sống hằng ngày. Xin ở lại với chúng con, ban sức mạnh sống Tin Mừng, sống đời mới đã được chữa lành như Gioan. Xin cho chúng con dọn đường cho Chúa bằng đời sống khiêm tốn, chứng tá, loan báo lòng thương xót. Xin cho chúng con vác sứ mạng Chúa trao, bước đi can đảm, trung tín. Chúng con phó dâng cuộc đời, gia đình, công việc cho Chúa. Xin gìn giữ, ban bình an. Xin cho chúng con yêu Chúa trên hết và yêu tha nhân như Chúa yêu. Sau mỗi giờ chầu, xin đức tin chúng con vững mạnh hơn, tình yêu lớn lên mãi. Chúng con tạ ơn và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon