Chầu Thánh Thể – Thứ Bảy, ngày 18.07.2026

0

Lm. Anmai, CSsR

I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng tôn thờ và ngợi khen Cha với tất cả tâm hồn, trí óc và sức lực. Giờ đây, trước Mầu Nhiệm Tình Yêu vô cùng khiêm hạ này, chúng con cảm thấy mình thật diễm phúc và hạnh phúc khôn tả khi được quỳ gối hiện diện trước mặt Chúa. Chúa không chỉ ngự trên trời cao vời vợi trong vinh quang, mà đã hạ mình xuống thế làm người, chịu đựng mọi âm mưu hãm hại, chịu chết trên Thập Giá vì tội lỗi chúng con, và giờ đây vẫn tiếp tục ở lại với chúng con một cách lặng lẽ nhất, khiêm tốn nhất trong tấm bánh bé nhỏ, trắng tinh này. Cảm tạ Chúa muôn ngàn lần, vì tình yêu vô bờ bến, vô hạn, vô điều kiện đã thôi thúc Chúa không bao giờ rời xa chúng con, dù chúng con có yếu đuối, phản bội hay lãng quên đến đâu. Chúng con đến với Chúa không chỉ bằng đức tin khô khan, mà còn mang theo tất cả những nỗi niềm thầm kín, những gánh nặng cuộc đời, những vết thương lòng chưa lành, những lo âu triền miên, những thất vọng đắng cay, những hy vọng mong manh đang le lói và cả những nỗi sợ hãi trước âm mưu của đời sống.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con bước vào giờ chầu linh thánh này với tâm hồn mang nặng biết bao lo toan, yếu đuối, tội lỗi và những vết thương âm ỉ từ lâu năm. Mỗi người chúng con, giống như những người bệnh tật bị các người Biệt Phái hãm hại trong Tin Mừng hôm nay, đều đang cần một Đấng chữa lành thầm lặng, một Người Tôi Tớ khiêm nhường không cãi cọ, không dức lác, không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Có người bị “giập” bởi gánh nặng công việc mệt mỏi triền miên, người khác bị “giập” vì những tổn thương quá khứ chưa nguôi, vì sự thất bại liên tiếp trong cuộc sống, vì những tội lỗi đã phạm và đang giày vò lương tâm, vì những mối quan hệ tan vỡ, vì sự cô đơn giữa dòng đời hối hả, vì những âm mưu thầm lặng của thế gian đang muốn hãm hại đức tin chúng con. Chúng con cảm thấy mình bất lực, giống như cây sậy đã giập, như tim đèn chỉ còn khói, không đủ sức tự mình đứng thẳng, không đủ lửa để cháy sáng. Chúng con đã chờ đợi quá lâu, đã hy vọng quá nhiều, đã cố gắng hết sức nhưng đôi khi vẫn thấy mình bị dập tắt, vẫn thấy bóng tối bao trùm và âm mưu của kẻ thù vẫn đang rình rập.

Thế nhưng, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin vững vàng rằng Chúa chính là Người Tôi Tớ được Thiên Chúa Cha chọn lựa, là Đấng mà Cha rất yêu dấu, đẹp lòng Cha mọi đàng. Chúa đã cho Thần Khí ngự trên Chúa và Chúa đang rao giảng sự công chính cho muôn dân một cách lặng lẽ. Chúa không bao giờ bỏ rơi những cây sậy đã giập, những tim đèn còn khói. Chúa chính là Nguồn Hy Vọng cho dân ngoại, cho tất cả những ai đang lạc lõng, đang yếu đuối, đang bị đe dọa. Chúa không chờ chúng con cầu xin trước, mà Chúa chủ động rút lui khỏi âm mưu hãm hại để rồi lặng lẽ chữa lành, lặng lẽ ban ơn, lặng lẽ làm cho sự công minh toàn thắng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa đức tin cháy bỏng, lòng cậy trông vững vàng và tình mến nồng cháy hơn bao giờ hết. Xin cho chúng con biết trút bỏ mọi gánh nặng, mọi lo âu, mọi tự ái, mọi tính toán nhỏ nhen để hoàn toàn sống trọn vẹn trong giây phút thiêng liêng này. Xin mở tai chúng con nghe được tiếng Chúa gọi thầm lặng: “Hãy đến với Người Tôi Tớ khiêm nhường”, mở mắt chúng con nhìn thấy những người đang bị giập và đang tàn lụi quanh mình, và mở lòng chúng con đón nhận ơn chữa lành cùng quyền năng sứ vụ từ nơi Chúa. Xin ban cho chúng con tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ, lặng lẽ và tin tưởng như chính Chúa, để chúng con xứng đáng lãnh nhận những hồng ân lớn lao mà Chúa muốn ban tặng trong giờ chầu này. Chúng con xin dâng trọn giờ chầu linh thánh này lên Chúa, với tất cả lòng yêu mến, tin tưởng và phó thác tuyệt đối. Amen.

II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa với tất cả sự khiêm cung sâu thẳm nhất. Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu, đã hạ mình xuống thế làm Người Tôi Tớ khiêm nhường, đã chịu chết trên Thập Giá vì tội lỗi chúng con giữa những âm mưu thù địch, và giờ đây lại còn ở lại với chúng con trong bí tích Tình Yêu dịu dàng, lặng lẽ này. Mỗi khi chiêm ngắm tấm Bánh Thánh, lòng chúng con trào dâng niềm cảm mến khôn tả, niềm tin yêu nồng cháy và nỗi biết ơn vô hạn. Thật diễm phúc biết bao khi chúng con được chiêm ngắm Chúa – Đấng không cãi cọ, không dức lác ngoài đường phố, Đấng không bẻ gãy cây sậy đã giập, Đấng là hy vọng cho muôn dân. Chúng con tin chắc chắn rằng Chúa đang nhìn chúng con bằng đôi mắt nhân từ vô cùng, đang lắng nghe mọi tâm tư thầm kín nhất, đang ôm ấp những cây sậy giập nát của chúng con vào Trái Tim Chúa và đang chuẩn bị ban cho chúng con chính Thần Khí mà Cha đã đặt trên Chúa.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con thật sâu xa, tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi, mọi ý nghĩ xấu, mọi lời nói vô ích, mọi hành động ích kỷ để chúng con xứng đáng hơn bao giờ hết khi đến trước mặt Chúa. Xin biến đổi trái tim chai đá, khô cằn, lạnh lẽo của chúng con thành trái tim mềm mại, biết yêu thương, biết tha thứ, biết an ủi và biết chữa lành như Chúa – Người Tôi Tớ khiêm nhường. Xin phá tan mọi rào cản, mọi bức tường ngăn cách chúng con với Chúa và với anh em, để chúng con hoàn toàn thuộc về Ngài và trở thành những sứ giả lặng lẽ của Nước Trời. Xin ban cho chúng con ơn đức tin mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để chúng con không bao giờ nghi ngờ sự hiện diện khiêm tốn của Chúa trong Thánh Thể, nhất là trong những lúc khó khăn, thử thách, bị âm mưu hãm hại và cô đơn. Xin cho chúng con biết cậy trông vào Chúa một cách tuyệt đối, phó dâng mọi sự trong tay Chúa Quan Phòng khôn ngoan. Và xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng cả cuộc đời, bằng mọi hơi thở, bằng mọi giây phút hiện tại.

Lạy Chúa Giêsu – Người Tôi Tớ Yêu Dấu, xin Chúa thương đến Giáo Hội của Chúa một cách đặc biệt. Xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử khiêm nhường, nhiệt thành, thánh thiện, đầy lòng thương xót và sẵn sàng rút lui trước âm mưu thế gian để lặng lẽ chữa lành chiên chi. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ sống động của ơn cứu độ, là nơi mọi cây sậy giập và tim đèn tàn lụi tìm thấy hy vọng. Xin Chúa thương đến Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể Dân Chúa. Xin cho mọi người đều biết sống Tin Mừng khiêm nhường, biết loan báo “Người Tôi Tớ đã đến” và biết dùng chính đời sống lặng lẽ để mang hy vọng cho muôn dân.

Xin Chúa thương đến đất nước và dân tộc chúng con. Xin ban cho mọi người được sống trong hòa bình, an lạc, công bằng và bác ái. Xin ban cho các nhà lãnh đạo có trái tim nhân hậu, khôn ngoan và biết phục vụ như Người Tôi Tớ khiêm nhường. Xin Chúa thương đến những người đang phải chịu đựng đau khổ thể xác lẫn tinh thần: những bệnh nhân nan y, những người đang chiến đấu với trầm cảm, lo âu, nghiện ngập, những người cô đơn, bị bỏ rơi, những cây sậy đã giập và tim đèn chỉ còn khói. Xin Chúa đến an ủi và chữa lành cho họ một cách lặng lẽ, ban cho họ sức mạnh để đứng thẳng và cháy sáng trở lại. Xin Chúa thương đến các gia đình, xin củng cố và ban ơn bình an, giúp họ biết sống thánh thiện, yêu thương và trở thành những cộng đoàn nhỏ mang hy vọng cho muôn dân. Xin Chúa thương đến các linh hồn trong Luyện Ngục, xin cho họ sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này, với lòng tin tưởng tuyệt đối và phó thác trọn vẹn. Chúng con biết rằng Chúa chính là Người Tôi Tớ Khiêm Nhường và Hy Vọng cho Muôn Dân. Amen.

III. LỜI CHÚA (Mt 12, 14-21)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo Người, và ai có bệnh, đều được Người chữa lành. Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã chép rằng: “Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thần trí ngự trên Người. Người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoại. Người không cãi cọ hay dức lác, và không ai nghe tiếng Người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến lúc Người khiến sự công minh được toàn thắng. Dân ngoại sẽ hy vọng vào danh Người”.

Đó là lời Chúa.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, chúng con không chỉ nghe một đoạn Phúc Âm cách đây hai ngàn năm, mà chúng con đang nghe chính tiếng Chúa đang nói trực tiếp với mỗi người chúng con ngay lúc này, trong giờ chầu linh thánh thầm lặng này. Câu chuyện Chúa Giêsu bị các người Biệt Phái âm mưu hãm hại, Chúa rút lui, lặng lẽ chữa lành và cấm không được loan truyền, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia về Người Tôi Tớ khiêm nhường, không phải là câu chuyện xa xôi, mà chính là câu chuyện của Giáo Hội hôm nay, của mỗi người chúng con hôm nay, của chính Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện lặng lẽ trước mặt chúng con. Chúng con xin mở lòng ra thật rộng, để Lời Chúa thấm nhập sâu thẳm tâm hồn, biến đổi chúng con thành những cây sậy đã giập được nâng lên, những tim đèn còn khói được Chúa thắp lại, và trở thành những sứ giả lặng lẽ mang hy vọng cho muôn dân.

Trước hết, chúng con thấy “các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người”. Âm mưu thù địch vẫn luôn tồn tại: những lời dị nghị, những ghen tị, những quyền lực thế gian muốn dập tắt sứ vụ của Chúa. Thế nhưng Chúa không đối đầu, không cãi cọ, không dức lác. Chúa “rời bỏ nơi ấy”. Lạy Chúa, bài học khiêm nhường quá sâu sắc! Chúa dạy chúng con rằng có những lúc phải biết rút lui, biết im lặng, biết không tranh đấu để sự công minh của Chúa được toàn thắng theo cách của Thiên Chúa chứ không theo cách của con người. Trong giờ chầu Thánh Thể này, Chúa đang mời gọi chúng con học theo Chúa: khi bị âm mưu hãm hại, khi bị hiểu lầm, khi bị vu khống, chúng con hãy rút lui vào thinh lặng trước Thánh Thể, để Chúa tự tay giải quyết.

Rồi “có nhiều kẻ đi theo Người, và ai có bệnh, đều được Người chữa lành”. Dù bị âm mưu bao vây, Chúa vẫn tiếp tục sứ vụ: chữa lành thể xác và tinh thần cho tất cả những ai đến với Người. Nhưng Chúa “cấm họ đừng cho ai biết Người”. Không phải vì sợ hãi, mà để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia. Lạy Chúa, sự lặng lẽ của Chúa thật đẹp đẽ và mạnh mẽ! Chúa không cần quảng cáo, không cần tiếng vang ngoài đường phố. Chúa chữa lành trong thinh lặng, trong khiêm tốn, trong Bí tích Thánh Thể này. Chúng con nhận ra rằng chính Chúa Giêsu Thánh Thể đang chữa lành chúng con ngay lúc này một cách thầm lặng nhất: Chúa không la hét, không làm phép lạ rầm rộ, mà chỉ lặng lẽ chạm vào những cây sậy đã giập của chúng con, lặng lẽ thổi vào những tim đèn còn khói của chúng con.

Bây giờ chúng con được mời gọi chiêm ngắm lời tiên tri Isaia được ứng nghiệm trọn vẹn nơi Chúa: “Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thần trí ngự trên Người”. Chúa Giêsu chính là Người Tôi Tớ duy nhất làm đẹp lòng Cha mọi đàng. Trong Thánh Thể, Thần Khí vẫn đang ngự trên Chúa và đang ngự trên chúng con. Chúa “sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoại”. Không phải chỉ cho dân Israel, mà cho muôn dân, cho những người xa lạ, cho những kẻ không thuộc về Giáo Hội. Lạy Chúa, chúng con – những người Việt Nam hôm nay – chính là “dân ngoại” ngày xưa, và chúng con đang hy vọng vào danh Chúa. Trong giờ chầu này, Chúa đang rao giảng sự công chính cho chính chúng con một cách thầm lặng.

“Người không cãi cọ hay dức lác, và không ai nghe tiếng Người ngoài đường phố”. Chúa Giêsu Thánh Thể đang ở đây, không một tiếng động, không một lời la hét, chỉ có sự hiện diện khiêm tốn. Chúng con học được rằng sứ vụ đích thực của Kitô hữu không phải là ồn ào, không phải là tranh cãi trên mạng xã hội, mà là lặng lẽ sống chứng tá, lặng lẽ chữa lành.

Rồi hai hình ảnh đẹp nhất: “Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói”. Ôi lạy Chúa, bao nhiêu lần chúng con đã là cây sậy đã giập: đức tin bị thử thách, hy vọng bị dập nát, lòng nhiệt thành bị mệt mỏi. Bao nhiêu lần chúng con đã là tim đèn chỉ còn khói: cầu nguyện nguội lạnh, yêu thương yếu ớt, sứ vụ chao đảo. Thế mà Chúa không bẻ gãy, không dập tắt! Chúa nâng niu, Chúa thổi lại, Chúa kiên nhẫn chờ đợi cho đến lúc “sự công minh được toàn thắng”. Lạy Chúa, trong giờ chầu này, xin Chúa đừng bẻ gãy con, xin đừng dập tắt con. Xin nâng niu con, xin thổi lại ngọn lửa trong tim con.

Và kết thúc lời tiên tri: “Dân ngoại sẽ hy vọng vào danh Người”. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chính là những dân ngoại đang hy vọng vào danh Chúa. Chúng con hy vọng rằng Chúa sẽ làm cho sự công minh toàn thắng trong cuộc đời chúng con, trong gia đình chúng con, trong Giáo Hội chúng con, trong đất nước chúng con. Chúng con hy vọng rằng Chúa sẽ biến những vết thương của chúng con thành chứng tá, biến những yếu đuối của chúng con thành nguồn an ủi cho người khác.

Lạy Chúa, giờ chầu Thánh Thể chính là nơi Chúa tiếp tục thực hiện lời tiên tri Isaia. Chúa đang ở đây như Người Tôi Tớ khiêm nhường, đang chữa lành chúng con thầm lặng, đang khơi lại ngọn lửa đang tàn, đang ban hy vọng cho muôn dân qua chính chúng con. Xin cho chúng con biết học theo Chúa: sống khiêm nhường, chữa lành lặng lẽ, trở thành hy vọng cho những người xung quanh. Xin cho chúng con dám trở thành những cây sậy đã được Chúa nâng lên, những tim đèn đã được Chúa thắp sáng, để chúng con mang danh Chúa đến với muôn dân. Amen.

V. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc nhất vì giờ chầu linh thánh này. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được lắng nghe Lời Chúa, được chiêm ngắm Người Tôi Tớ Khiêm Nhường và Hy Vọng cho Muôn Dân. Giờ đây, chúng con ý thức rõ hơn bao giờ hết rằng Chúa chính là Đấng không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Chúa vẫn đang tiếp tục chữa lành và khơi lại hy vọng cho mỗi người chúng con trong cuộc sống hôm nay một cách thầm lặng nhưng đầy quyền năng.

Chúng con nhận ra rằng mỗi người chúng con đều từng là cây sậy đã giập, từng là tim đèn còn khói. Chúng con bị dập nát bởi lo âu, sợ hãi, thất vọng, âm mưu thế gian và tội lỗi. Nhưng Lời Chúa đã soi sáng cho chúng con thấy rằng Chúa luôn hiện diện bên cạnh chúng con, luôn rút lui trước ác ý để rồi lặng lẽ chữa lành, luôn chờ đợi chúng con với lòng kiên nhẫn vô cùng.

Lạy Chúa, chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban ơn hoán cải sâu xa. Xin cho chúng con biết sống khiêm nhường như Chúa, biết không cãi cọ, không dức lác, biết trở thành những người mang hy vọng cho muôn dân. Xin cho chúng con dám để Chúa nâng niu những gì còn giập nát trong đời chúng con và thổi lại những gì đang tàn lụi. Xin biến đổi chúng con thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng khiêm nhường trong thế giới hôm nay. Amen.

 VI. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu – Người Tôi Tớ Khiêm Nhường, chúng con xin dâng lên Chúa những người đang là cây sậy đã giập và tim đèn còn khói hôm nay: những người bị thất vọng, trầm cảm, bị xã hội dập nát, những người đang mất hy vọng vì bệnh tật, thất bại, tội lỗi. Xin Chúa đừng bẻ gãy họ, xin đừng dập tắt họ. Xin ban cho họ ơn đứng lên và cháy sáng trở lại. Xin cho chúng con trở thành những người mang hy vọng lặng lẽ đến cho họ.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa các gia đình đang bị âm mưu thế gian hãm hại: gia đình tan vỡ, gia đình nghèo khó, gia đình bị hiểu lầm. Xin Chúa rút lui trước mọi ác ý và lặng lẽ chữa lành họ. Xin cho mỗi gia đình trở thành nơi cây sậy được nâng lên, tim đèn được thắp sáng, và trở thành nguồn hy vọng cho muôn dân xung quanh.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa Giáo Hội và các mục tử. Xin ban cho các Linh Mục, Tu Sĩ sống khiêm nhường như Người Tôi Tớ. Xin cho Giáo Hội luôn là nơi dân ngoại tìm thấy hy vọng, là nơi mọi người bị giập nát được chữa lành lặng lẽ. Xin cho Giáo Hội chúng con trở thành chứng nhân của sự công minh toàn thắng.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chính cuộc đời mình, mọi vui buồn, mọi thành công thất bại, mọi âm mưu và thử thách. Xin Chúa thánh hóa tất cả để chúng con trở thành những sứ giả lặng lẽ mang hy vọng cho muôn dân. Chúng con phó thác tất cả trong tay Chúa – Người Tôi Tớ Yêu Dấu. Amen.

VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể – Người Tôi Tớ Khiêm Nhường, giờ chầu của chúng con đã kết thúc, nhưng tình yêu và hy vọng của Chúa vẫn mãi ở lại. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì những giây phút thiêng liêng tràn đầy ơn phúc, vì Lời Chúa đã soi sáng, vì sự chữa lành thầm lặng, vì ngọn lửa hy vọng Chúa đã khơi lại. Xin Chúa tha thứ cho chúng con mọi thiếu sót, mọi lơ đãng, mọi yếu đuối trong giờ chầu này.

Lạy Chúa, chúng con ra về không phải để rời xa Chúa, mà để mang Chúa và mang sứ vụ Người Tôi Tớ khiêm nhường vào cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa ở lại với chúng con, ban cho chúng con sức mạnh để sống lặng lẽ, để không bẻ gãy ai, để không dập tắt ai, để trở thành hy vọng cho muôn dân. Xin cho chúng con biết vác lấy sứ vụ này một cách can đảm, trung tín và đầy khiêm nhường.

Chúng con xin phó dâng cuộc đời, gia đình, công việc, mọi dự định trong tay Chúa. Xin Chúa gìn giữ, ban ơn bình an và làm cho chúng con trở thành nguồn hy vọng cho muôn dân. Chúng con tin rằng sau mỗi giờ chầu Thánh Thể, tâm hồn chúng con mạnh mẽ hơn, đức tin thêm vững, tình yêu thêm lớn. Chúng con xin tạ ơn và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon