
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us
|
In his parables, Jesus often made use of familiar, everyday objects to capture his listeners’ imagination and help them see God’s work from a new perspective. In today’s Gospel, he uses a tiny mustard seed to illustrate the surprising nature of God’s kingdom. “It is the smallest of all the seeds, yet . . . . becomes a large bush, and the ‘birds of the sky come and dwell in its branches’” (Matthew 13:32). Great things, Jesus is saying, can come from small beginnings. We see this principle play out in the history of the Church. From their hiding place in the upper room, Jesus’ disciples took the message of his resurrection to the whole world. Through the power of the Spirit and the preaching of those first apostles, the Church grew—and continues to grow—in phenomenal ways. Sometimes, though, God’s work may have such tiny, unimpressive beginnings and grow so slowly that we barely notice it. This tends to be true in our spiritual lives, too. That kind of growth is often hidden, like the yeast that the woman put into “three measures” of flour (Matthew 13:33). We may not see dramatic signs of Christian maturity in ourselves or our loved ones right away. On the contrary, it can be easy to spot the “weeds” in our lives and our world that seem to take root and grow so quickly. And that can be discouraging! That’s why Jesus encourages us to remember the mustard seed. He wants us to trust in the goodness of the seed of faith he has placed within us and in his Church. He wants us to keep looking for the green shoots of his kingdom. And he wants us to keep asking for the grace to nurture their growth in ourselves and the people around us. So don’t worry! God’s work often starts off small and slow. He is faithful, and his seed will bear fruit! “Lord Jesus, thank you that your grace is always at work. Help me to see it.” |
Trong các dụ ngôn của mình, Đức Giêsu thường sử dụng những đề tài quen thuộc hằng ngày để khơi gợi, thu hút trí tưởng tượng của người nghe và giúp họ nhìn nhận công trình của Thiên Chúa bằng một viễn tượng, cách nhìn mới. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Người sử dụng hạt cải nhỏ xíu để minh họa bản chất đáng kinh ngạc của nước Thiên Chúa. “Đó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng … nó trở thành một bụi cây lớn, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được” (Mt 13,32). Đức Giêsu muốn nói, những điều vĩ đại nói có thể đến từ những khởi đầu nhỏ bé. Chúng ta thấy nguyên tắc này được thể hiện trong lịch sử của Giáo Hội. Từ nơi ẩn mình trong phòng trên lầu, các môn đệ của Đức Giêsu đã loan truyền sứ điệp về sự phục sinh của Người cho toàn thế giới. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần và lời rao giảng của các Tông đồ tiên khởi, Giáo Hội đã lớn lên – và vẫn tiếp tục lớn lên – một cách thật kỳ diệu. Đôi khi, dù công trình của Thiên Chúa khởi đầu thật nhỏ bé, chẳng có gì nổi bật hay đáng chú ý, và phát triển chậm đến mức chúng ta hầu như không nhận ra. Điều này cũng đúng trong đời sống thiêng liêng của chúng ta. Sự phát triển ấy thường diễn ra âm thầm, giống như nắm men mà người phụ nữ vùi vào “ba đấu” bột (Mt 13,33). Chúng ta có thể không nhận thấy ngay những dấu hiệu rõ rệt của sự trưởng thành trong đời sống Kitô hữu nơi bản thân mình hoặc nơi những người thân yêu. Trái lại, điều dễ nhận ra lại là “cỏ lùng” trong cuộc sống và trong thế giới chúng ta, vì chúng dường như bén rễ sâu và phát triển rất nhanh. Điều đó có thể khiến chúng ta nản lòng. Đó là lý do tại sao Đức Giêsu mời gọi chúng ta nhớ đến hạt cải. Người muốn chúng ta tin tưởng vào hạt giống đức tin tốt lành mà Người đã gieo vào lòng mỗi người chúng ta và vào chính Giáo Hội của Người. Người muốn chúng ta tiếp tục tìm kiếm những mầm xanh của Nước Thiên Chúa. Đồng thời, Người cũng muốn chúng ta không ngừng cầu xin ân sủng để nuôi dưỡng sự tăng trưởng ấy nơi bản thân mình cũng như nơi những người chung quanh. Vì thế, đừng sợ! Công trình của Thiên Chúa thường khởi đầu từ những điều nhỏ bé và phát triển rất chậm. Nhưng Người luôn trung tín và hạt giống Người gieo chắc chắn sẽ sinh hoa kết trái! “Lạy Chúa Giêsu, cám ơn Chúa vì ân sủng Chúa luôn hoạt động, hữu ích cho con. Xin giúp con, nhận ra điều đó”. |