Tỉnh thức và sẵn sàng chờ đón Chúa – SN ngày 20.10.2026

0

Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP

Tin Mừng theo thánh Lu-ca (12,35-38)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.

Suy niệm và cầu nguyện

1. Tỉnh thức và sẵn sàng chờ đón Chúa

Đức Giê-su mời gọi các môn đệ: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.” Qua hình ảnh người đầy tớ chờ chủ đi ăn cưới trở về, Người nhắc nhở chúng ta về thái độ tỉnh thức và sẵn sàng đón Chúa viếng thăm trong cuộc sống, cũng như chờ đợi ngày Người đến trong vinh quang. Người đầy tớ không biết khi nào chủ trở về, nên phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng.

“Thắt lưng cho gọn” diễn tả sự sẵn sàng làm việc; “thắp đèn cho sẵn” diễn tả thái độ tỉnh thức, luôn sẵn sàng mở cửa đón chủ. Đối với người Ki-tô hữu, tỉnh thức là ý thức mình thuộc về Chúa và trung thành với những bổn phận Người trao phó. Tỉnh thức là sống trọn vẹn giây phút hiện tại trong tình yêu, để dù Chúa đến vào lúc nào, chúng ta cũng sẵn sàng vui mừng đón Người.

2. Tỉnh thức bằng đời sống cầu nguyện và tinh thần phục vụ

Người đầy tớ tỉnh thức không chỉ chờ đợi chủ trở về, mà còn phải chu toàn trách nhiệm. Cũng vậy, người Ki-tô hữu thể hiện sự tỉnh thức qua đời sống cầu nguyện và tinh thần phục vụ.

Trước hết, cầu nguyện giúp chúng ta luôn hướng lòng về Chúa, kín múc sức mạnh thiêng liêng và nhận ra thánh ý Người trong cuộc sống. Cầu nguyện không chỉ giới hạn trong những giờ kinh hay việc tham dự Thánh lễ, nhưng còn phải thấm nhập vào mọi sinh hoạt hằng ngày, để sự hiện diện của Chúa hướng dẫn suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta.

Tuy nhiên, tỉnh thức không thể tách rời lòng bác ái. Người thực sự yêu mến Chúa sẽ biết mở lòng trước những nhu cầu của anh chị em. Bên cạnh đó, loan báo Tin Mừng cũng là một cách phục vụ cao quý, bởi qua lời nói và đời sống chứng tá, chúng ta giúp người khác nhận biết Đức Ki-tô.

Như thế, cầu nguyện giúp chúng ta kín múc sức sống từ Chúa, còn phục vụ giúp chúng ta trao ban tình yêu đã lãnh nhận. Khi hai chiều kích này gắn bó với nhau, đời sống Ki-tô hữu trở thành một sự tỉnh thức liên lỉ: luôn hướng lòng về Chúa và quảng đại dấn thân phục vụ mọi người.

3. Tỉnh thức trong niềm hy vọng được Chúa đón nhận

Điều đặc biệt trong Tin Mừng hôm nay là lời Đức Giê-su khẳng định: “Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ” (Lc 12,37). Đức Giê-su còn diễn tả một sự đảo ngược đầy bất ngờ: ông chủ sẽ thắt lưng, mời các đầy tớ vào bàn ăn và phục vụ từng người. Đấng mà chúng ta kiên trì chờ đợi lại chính là Đấng cúi xuống phục vụ và trao ban hạnh phúc cho những ai trung thành với Người.

Hình ảnh ấy giúp chúng ta nhận ra tình yêu quảng đại của Thiên Chúa. Người không chỉ mong đợi chúng ta trung thành với bổn phận, nhưng còn muốn ban cho chúng ta niềm vui được hiệp thông với Người. Chính Đức Giê-su đã đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người (x. Mc 10,45). Vì thế, chờ đợi Chúa là kiên trì bước đi trong đức tin, lòng mến và niềm hy vọng.

Chúng ta không biết khi nào Chúa gọi mình về, nhưng chúng ta tin rằng Người luôn yêu thương và mời gọi chúng ta bước vào sự sống đời đời. Mỗi ngày sống yêu thương hơn, quảng đại hơn và trung thành hơn với bổn phận chính là mỗi ngày chúng ta chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Người. Niềm hy vọng ấy thúc đẩy chúng ta sống tốt giây phút hiện tại và không ngừng làm cho cuộc đời mình trở thành lời đáp trả tình yêu Thiên Chúa.

Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con luôn tỉnh thức và sẵn sàng chờ đón Chúa. Xin dạy chúng con biết “thắt lưng cho gọn” bằng việc chu toàn bổn phận, biết “thắp đèn cho sẵn” bằng đời sống cầu nguyện và những việc làm bác ái. Xin cho chúng con luôn trung thành với Chúa trong từng ngày sống và biết nhận ra Người nơi những anh chị em đang cần được yêu thương, phục vụ. Nhờ đó, khi Chúa đến viếng thăm hoặc gọi chúng con về với Người, chúng con được vui mừng đón nhận lời chúc phúc và bước vào bàn tiệc Nước Trời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon