Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất – SN ngày 22.10.2026

0

Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP

Tin Mừng theo thánh Lu-ca (12,49-53)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

Suy niệm và cầu nguyện

1. Ngọn lửa Tin Mừng khơi lên nhiệt tâm và đổi mới tâm hồn

Đức Giê-su nói: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49). Ngọn lửa Đức Giê-su muốn thắp lên không phải là ngọn lửa hủy diệt, nhưng là ngọn lửa diễn tả sức mạnh thanh luyện, đổi mới và khơi dậy lòng nhiệt thành trong tâm hồn con người. Đó là ngọn lửa của tình yêu, chân lý và Chúa Thánh Thần, thúc đẩy chúng ta từ bỏ tội lỗi, hoán cải đời sống và can đảm bước theo Người.

Đức Giê-su mong muốn ngọn lửa Tin Mừng bùng cháy trong mọi tâm hồn, để con người không còn sống thờ ơ, ích kỷ hay khép kín trước tình yêu Thiên Chúa. Khi được ngọn lửa ấy chạm đến, chúng ta được mời gọi đổi mới suy nghĩ, lời nói và hành động, biết yêu thương hơn, quảng đại hơn và nhiệt thành hơn. Người môn đệ cũng được mời gọi làm chứng cho Đức Ki-tô bằng chính đời sống yêu thương, để ngọn lửa Tin Mừng tiếp tục lan tỏa trong thế giới hôm nay.

2. Trung thành với Tin Mừng đôi khi phải đối diện với sự chia rẽ

Đức Giê-su nói: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ”. Lời này không có nghĩa là Đức Giê-su muốn con người sống bất hòa, bởi Người là Đấng đem con người giao hòa với Thiên Chúa và với nhau. Nhưng Người cho thấy việc đón nhận Tin Mừng đòi hỏi một sự chọn lựa dứt khoát: đón nhận hay khước từ chân lý và tình yêu của Thiên Chúa. Thực tế, khi một người quyết tâm sống theo Tin Mừng, họ có thể gặp sự chống đối từ những người không cùng niềm tin hoặc không chấp nhận những giá trị Tin Mừng.

Vì thế, trung thành với Chúa đôi khi đòi hỏi lòng can đảm, sự kiên nhẫn và cả những hy sinh. Tuy nhiên, người Ki-tô hữu không được lấy đức tin làm lý do để khinh thường, kết án hay đối xử khắc nghiệt với người khác. Ngay cả khi bị hiểu lầm hoặc chống đối, chúng ta vẫn được mời gọi làm chứng cho chân lý bằng tình yêu, đối thoại bằng sự tôn trọng và kiên trì cầu nguyện cho những người chưa đón nhận Tin Mừng.

3. Bình an đích thực được xây dựng bằng tình yêu và sự dấn thân

Bình an của Đức Giê-su ban cho nhân loại bắt nguồn từ sự giao hòa với Thiên Chúa, từ một tâm hồn được đổi mới và từ những tương quan được xây dựng trên chân lý, công bằng và tình yêu. Bình an ấy không có nghĩa là không còn thử thách hay bất đồng, nhưng là vẫn sống trong tình yêu và trung thành với Chúa giữa những khó khăn của cuộc đời.

Để đón nhận bình an ấy, chúng ta phải can đảm chiến đấu với những gì cản trở tình yêu trong tâm hồn. Đó là cuộc chiến vượt qua sự lười biếng để quảng đại dấn thân phục vụ; từ bỏ lòng kiêu căng và cố chấp để biết khiêm tốn lắng nghe, tha thứ và hòa giải. Khi mỗi người biết vượt qua cái tôi ích kỷ, những bất hòa sẽ có cơ hội được tháo gỡ và tình hiệp nhất được vun đắp.

Ngọn lửa Đức Giê-su muốn thắp lên chính là ngọn lửa tình yêu có sức thanh luyện và biến đổi con người. Khi ngọn lửa ấy cháy sáng trong tâm hồn, chúng ta vừa có đủ can đảm để sống trung thành với chân lý, vừa có đủ lòng nhân hậu để sống yêu thương. Nhờ đó, chúng ta trở thành người kiến tạo bình an, góp phần làm cho gia đình, cộng đoàn ngày càng thấm đượm tình yêu Thiên Chúa.

Xin thắp lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa Chúa Thánh Thần, ngọn lửa của đức tin, lòng mến và nhiệt tâm loan báo Tin Mừng. Xin thanh luyện những ích kỷ, kiêu căng và hận thù đang ngăn cản chúng con yêu thương nhau. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để trung thành với chân lý, sự khiêm nhường để biết lắng nghe và trái tim quảng đại để biết tha thứ, cảm thông và phục vụ mọi người. Amen.

Comments are closed.

phone-icon