Ngày Khai mạc khóa Tuyển Tu sinh năm 2015 tại Dòng Đa Minh Tam Hiệp

0

Sau nhiều tháng ngày cả Hội Dòng hiệp tâm cầu nguyện xin Chúa ban cho Hội dòng có thêm nhiều Ơn gọi mới nhiệt thành thánh thiện, ngày 20.7.2015, cổng Nhà Dòng Đa Minh Tam Hiệp đã rộng mở để chào đón các Ơn gọi mới đến tìm hiểu, làm quen với môi trường tu trì và phân định Ơn gọi để nhập tu trong niên khóa 2015. 

Là những thiếu nữ trẻ mới tốt nghiệp PTTH hoặc Cao đẳng, Đại học, các em đang căng tràn sức sống với bao ước mơ đẹp về cuộc sống tương lai. Nhưng trong sâu thẳm cõi lòng, vẫn có một lời mời gọi âm thầm nhưng mãnh liệt nào đó thôi thúc bước chân các em tìm một hướng đi ngược lại với dòng đời. Các em đã can đảm đáp lại lời mời gọi đó và tìm đến với Hội dòng để “tập tu” trong một tuần. Trong thời gian này, các em sẽ được thực tập cầu nguyện, học hỏi về linh đạo Đa Minh, đời sống của một nữ tu Đa Minh Tam Hiệp, đời sống cộng đoàn …, đồng thời cũng được hướng dẫn để nhận định Ơn gọi và đi đến bước quyết định cho tương lai: sẽ bước vào đời tu hay sẽ trở lại với đời thường. Ơn gọi tu trì hay ơn gọi hôn nhân cũng đều là những ân ban của Chúa, nhưng điều quan trọng là các em biết nhận ra ơn gọi nào Chúa muốn dành cho các em để sống đúng với Thánh ý Ngài.

Mỗi em là một quà tặng khác biệt Chúa ban cho Hội dòng nên cách các em đến với Hội dòng cũng rất đa dạng: em thì ba hoặc mẹ chở đến, em thì đi cùng bạn, em thì đi cùng anh trai, có em thì được các Dì ở các Cộng đoàn xa đem về. Đặc biệt hơn, có giáo xứ đưa cả xe lớn để các em nhỏ trong Nhóm Ơn gọi tiễn các chị đã đủ tuổi đi tìm hiểu Nhà dòng, đồng thời cũng tạo cơ hội cho các em biết đến Nhà Dòng để tiếp tục nuôi ước mơ “mai sau em lớn em làm Ma-xơ”.

Là ngày Khai mạc nên các sinh hoạt của các em chủ yếu là làm quen với nhau, với các chị Thỉnh Sinh, với quý Dì trong Dòng và với môi trường xung quanh. Các em cũng có những giờ học nhẹ nhàng để biết cách cầu nguyện trong những ngày tới. Các sinh hoạt thú vị và trọng tâm vẫn đang chờ đợi các em trong những ngày tới nhằm giúp các em sống một tuần “tập tu” thật ý nghĩa, vui tươi và nhận ra được ý  Chúa trên đời các em.

Trong suốt tuần này, với tâm  tình biết ơn vì những “món quà” Ơn gọi tốt đẹp Chúa ban cho, toàn thể Hội dòng cùng đồng tâm hiệp ý cầu nguyện và cộng tác vào việc giúp các em Dự tu “tập tu” thật tốt. Mong sao sau một tuần “tu thử”, dưới tác động của Thần Khí, các em sẽ nhận ra được những định hướng rõ ràng cho cuộc sống mình để dám “tu thật” và sống thật đời tu. 

Ngày Khai mạc khóa Tuyển Tu sinh thì các bạn dự tu làm gì nhỉ? Một số hình ảnh ngày dưới đây sẽ “bật mí” cho chúng ta:

Cổng chào được thiết kế bằng tre, gỗ và nút dây

Ngôi nhà nguyện nhỏ xinh phía trong có Chúa Giêsu đang mời gọi

Đến được Nhà Dòng rồi, mừng quá!

“Ba con mình cùng tu nhé con gái cưng! Con tu ở đây còn ba thì tu ở nhà”

“Bạn đi trước nhé, mình về sắp xếp công việc rồi đi khóa sau”

“Con tự đi một mình thôi, các Dì thấy con can đảm không?”

Xe bon bon đưa con vào Nhà Dòng

“Chúng con chụp hình để lưu niệm đất này, mai mốt lớn chúng con sẽ đi theo chị”

“Chúng con cầu xin Chúa cho các chị của con được Chúa gọi vào Nhà Dòng”

“Em đi đường xa mệt rồi, để chị chở em vào nhé.” 

“Sắp đến nhà mình rồi đó các em”

“Đây là con đường đặc biệt dẫn tới ‘ngôi nhà hò hẹn’ của chúng mình đó em à”

“Đi tu mà đông vui quá ta !”

“Cho anh được một lần đưa em vào Tu viện”

“Nào mau tiến vào … các bạn đang chờ chúng ta !”

“Còn sớm quá, mình làm gì nhỉ? À, chụp hình lưu niệm thôi”

 Các chị Học viện chào thăm: Ồ vui quá, em cùng quê với chị đó!

Thư giãn

Vào bếp

Dọn bàn

Trải lòng với thiên nhiên

Chào Chúa, chúng con đã tề tựu đông đủ

Sinh hoạt ngoài trời

Chơi thể thao

Thi coi ai cao hơn …bóng

Gặp gỡ Dì Bề trên Tổng quyền Maria Đinh Thị Sáng

Thực tập chia sẻ nhóm

Thực tập chia sẻ nhóm

Thực tập chia sẻ nhóm

Học cách cầu nguyện với Chúa

Trao đổi nhóm

Giáo sư hướng dẫn kỹ lưỡng, bước đầu luôn quan trọng mà !

 Để thực hành tốt giờ cầu nguyện đầu tiên : riêng con với Chúa, ta ngồi mà nhìn nhau…

Tham dự Thánh lễ mỗi ngày chung với Hội dòng

Ban Truyền Thông

Comments are closed.

phone-icon