Nhìn xem vạt cỏ, vườn cây
Đứng yên lặng dưới bóng mây hiền hòa.
Qua rồi bão táp, mưa sa…
Trời xanh trong, với tiếng ca chim rừng.
Ve ngân nga giữa vô chừng
Dã quỳ nở rộ – xin đừng tàn phai!
Chuông chiều vọng chốn thiên thai.
Dáng em bé nhỏ, miệt mài trong sương.
Tà áo trắng giữa vô thường.
Sắc vàng ngả bóng tà dương cuối trời.
Trần gian giữa tiếng khóc – cười
Mình tôi lặng lẽ giữa đời can qua.
Gặp Người giữa chốn phù hoa
Gian trần ảo mộng – muốn xa chốn này
Người đưa tay nắm bàn tay,
Lời yêu thương cũng giãi bày bên tôi.
Giọt lệ nào vẫn thầm rơi,
Không phải nuối tiếc bến đời phù hoa.
Niềm tin cũng đã phôi pha,
Không phải vì đã cách xa lòng Người.
…là chưa sống trọn ơn Trời,
Chưa ngoan ngùy đủ cho Lời đơm bông,
Chưa được như cánh hoa hồng.
Dầu thơm tinh khiết, ngọc lòng khiêm cung.
Sr. Têrêsa Như Hà