Lời cầu nguyện của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi tưởng nhớ các nạn nhân, tại đảo Lesbos ngày 16.04.2016

0

Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

trong buổi tưởng nhớ các nạn nhân của những cuộc tị nạn

và những vụ trục xuất tại đảo Lesbos ngày 16.04.2016

54

Lạy Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót,
Chúng con cầu xin Chúa
cho tất cả những người nam, người nữ và trẻ em,
mà họ đã phải bỏ mạng,
trong cuộc đi tìm một cuộc sống tốt hơn,
sau khi đã rời bỏ quê hương xứ sở của mình.
Ngay cả khi có rất nhiều những ngôi mộ của họ
Mà tên tuổi của họ không được ghi trên đó
Thì Chúa vẫn biết đến từng người một trong họ,
tất cả đều được Chúa yêu thương và tuyển chọn.
ước chi không bao giờ chúng con lãng quên họ,
nhưng luôn biết tỏ lòng kính trọng
trước những hy sinh của họ.
bằng những việc làm hơn là bằng những lời nói suông.

Chúng con xin trao phó cho Chúa tất cả những ai
Mà họ đã thực hiện cuộc hành trình này,
Cũng như đã phải chịu đựng những nỗi sợ hãi,
những bất an và những sỉ nhục,
để đi tới được một địa điểm
mà ở đó có sự an toàn và có niềm hy vọng.
Như Chúa đã không hề bỏ rơi Con Chúa,
khi Người Con ấy được Thánh Giu-se và Đức Mẹ
đưa tới một nơi an toàn,
thì giờ đây xin Chúa cũng hãy luôn ở gần bên
những người con trai và những người con gái này của Chúa,
thông qua sự cảm thông đầy tình thương mến
và sự bao bọc chở che của chúng con dành cho họ.
Trong khi chúng con lo lắng cho họ,
thì đồng thời cũng làm cho chúng con
cố gắng để có được một thế giới,
mà trong đó không ai bị cưỡng bức
bị bắt buộc phải rời bỏ quê hương xứ sở của mình,
và tại đó,
tất cả đều có thể sống trong tự do,
trong phẩm giá và trong hòa bình.

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu,
và là Cha của tất cả mọi người,
xin đánh thức chúng con để chúng con tỉnh dậy
khỏi giấc ngủ của của sự thờ ơ lãnh đạm,
xin mở cặp mắt chúng con ra,
để chúng con thấy được những nỗi khổ đau của họ,
và xin giải thoát cúng con khỏi thói vô cảm,
mà cuộc sống ấm no của thế giới
cũng như sự ích kỷ tạo ra trong chúng con.
Xin giúp chúng con, gồm các quốc gia,
các cộng đoàn và các cá nhân,
hiểu ra được rằng,
những người mà họ đã đặt chân đến bờ biển này,
chính là những người anh em và chị em của chúng con.
Xin giúp chúng con biết chia sẻ với họ những phúc lành,
mà chúng con đã nhận lãnh từ tay Chúa;
và xin giúp chúng con nhận thức được rằng,
chúng con đều là những lữ khách
cùng nhau đi trên một con đường,
với tư cách là một gia đình duy nhất,
tràn đầy hy vọng tiến về với Chúa,
quê hương đích thực của chúng con,
nơi đó tất cả mọi giọt lụy đều được lau khô,
và cũng tại đó, tất cả chúng con đều sẽ tìm thấy
niềm bình an và sự an toàn đích thực,
trong vòng tay yêu thương của Chúa.

Amen.

Cảng biển Lesbos, Hy-lạp, ngày 16 tháng 04 năm 2016

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon