Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC: Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
Hát: Thờ Lạy Chúa
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu, cùng với Cha và Thánh Thần, Chúa đã yêu thương tạo thành cứu chuộc và thánh hiến chúng con, cho chúng con trở nên nghĩa tử của Chúa. Dẫu Chúa phán: “Ơn Ta đủ cho con”. Dẫu Chúa vẫn tràn ơn thánh Chúa giúp chúng con luôn làm lành lánh dữ, để xứng đáng là con hiếu thảo của Cha trên trời, để mãi hoài được sống trong vòng tay rộng mở đầy yêu thương của Chúa. Nhưng đã mang phận người, chúng con thấy mình quá nghèo hèn thấp bé, yếu đuối cả thể xác lẫn tâm linh… đã bao phen những thử thách nghiệt ngã cũng từng làm niềm tin chúng con chao đão hụt hẫng… Có những cơn cám dỗ mãnh liệt lạ lùng, khiến chúng con sa lầy trong sự tội, sống lạc xa ân tình Chúa… Có lẽ từ ngàn xưa, Chúa đã thấy trước những nguy cơ chúng con sẽ gặp trên bước đường sống ơn gọi người Kitô hữu, nên lòng khát muốn được là sức mạnh đỡ nâng cho những ai lao lung sầu khổ, lòng khát muốn đem con tim rộng mở mà thứ tha, được gần kề mà ủi an xoa dịu chữa lành… đã thôi thúc Chúa chấp nhận hóa thân trong tấm bánh.
Qua Thánh Thể, Chúa hiện diện giữa chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa hiện diện mà bày tỏ tình yêu, giúp đỡ những ai đến cùng bàn tiệc thánh mỗi ngày thì được kết hợp với Chúa, và như Chúa đã sống nhờ Cha thế nào thì kẻ ăn uống Máu Thịt Chúa cũng sẽ nhờ Chúa mà được sống như vậy. Hết thảy sống trong Giêsu, sống cùng Giêsu, sống nhờ Giêsu… hết thảy sẽ được niềm hy vọng sống đời đời. Lạy Giêsu, cảm tạ Chúa đã nên thần lương nuôi chúng con, xuyên suốt cuộc xuất hành về đất hứa vĩnh cửu. Thánh Thể là phao cứu độ chúng con giữa sóng đời dập dồn bập bềnh. Thánh Thể là lực hút chúng con đến cùng trái tim dịu hiền Chúa. Thánh Thể cho chúng con no thỏa tình mến Chúa. Thánh Thể dự trữ nghị lực sức mạnh để dẫu muôn ngàn khó nguy còn đó, nhưng chúng con vẫn vượt thắng để trung kiên theo Chúa, sống ơn gọi người Kitô hữu trọn vẹn tốt đẹp. Lạy Giêsu Thánh Thể, trước nhan Chúa chúng con thấy mình nhỏ bé bất toàn bất xứng làm sao. Xin được cùng Mẹ Maria dâng lời ngợi khen Chúa, xin tôn vinh thờ lạy Chúa hết tình hết lòng. Xin tri ân Chúa vì muôn ơn huệ xác hồn Chúa đã rộng ban. Chúng con cũng tha thiết đợi chờ Chúa dạy dỗ, xin gởi sứ điệp lời Chúa cho chúng con.
Hát: Lời Ngài
III. ĐỌC LỜI CHÚA (Lc 9, 51-62)
SUY NIỆM (ngồi)
Vào thời ngôn sứ Êlia, khi ông sắp được cất lên khỏi cõi phàm trần, Chúa đã bảo ông: “Ngươi hãy xức dầu tấn phong cho Êlisê làm ngôn sứ thay ngươi”. Êlia ra đi tìm gặp Elisê con ông Saphat đang cầy ruộng. Elia đến trước ông, đặt áo choàng mình trên ông, Êlisê đã xin Êlia: Tôi xin đi hôn cha mẹ tôi rồi tôi theo ngài”. Trở về nhà Elisê đã bắt cặp bò làm thịt, lấy cầy làm củi nấu thịt thiết đãi mọi người, rồi đứng dậy đi theo Êlia. Việc Êlisê đốt cày bộc lộ việc từ bỏ: gồm thoát ly gia đình, họ hàng quyến thuộc và cả nghề nghiệp mưu sinh. Lòng ông hoàn toàn đại độ, tự nguyện dấn bước theo tiếng Chúa, để sống một cuộc đời hoàn toàn mới. Đi theo Chúa đó là một ơn gọi. Với ơn gọi đó Chúa muốn mọi người phải đáp trả bằng một thái độ quyết tâm và dứt khoát. Từ trong thời cựu ước, qua các ngôn sứ, hoặc Môisê, Abraham… Chúa đều đòi hỏi một sự từ bỏ. Nhưng nhiều khi sự từ bỏ có tính cách tương đối, như Êlisê hôm nay: dù được Êlia gọi theo ông, nhưng Êlisê còn đủ thời gian từ biệt cha mẹ… còn mở tiệc để khao đãi mọi người. Còn bước vào thời Tân ước, thì với những người đi theo Chúa, Chúa đòi hỏi họ phải từ bỏ dứt khoát, quyết liệt hơn khi được gọi. Một mặt các môn đệ muốn theo Đức Kitô phải suy nghĩ chu đáo, lựa chọn chín chắn, và sau cùng là dấn thân thật sự… Mà Đức Giêsu là mô hình tiêu biểu. Sứ điệp lời Chúa hôm nay cho thấy, khi đến lúc Chúa sắp bị cất khỏi đời này. Lòng Chúa cũng đầy ngậm ngùi, viễn ảnh nhục hình thập tự, sự chia lìa các môn đệ làm lòng Người cũng nhức nhối, cũng bị giằng co, lựa chọn là đau khổ… nhưng Ngài cũng đã từng vượt thắng để vâng theo ý Cha, uống cạn chén đắng, mưu ích cho nhân trần “Ngài cương quyết đi lên Giêrusalem”. Vậy thì khác chi Thầy chí thánh của mình. Cuộc đời mỗi tín hữu cũng có đoạn đường lên Giêrusalem, mỗi Kitô hữu phải vác thập giá mà theo Chúa…Cuộc đời đi theo Chúa là một sự hy sinh từ bỏ không ngừng. Những người theo Chúa phải coi việc nước Chúa là trọng hơn cả, phải quyết tâm dấn bước không dừng lại, không ngoái cổ nhìn đằng sau. Càng tiến sâu vào bài Tin Mừng, chúng con càng thấy Chúa nêu yêu cầu khẩn thiết đó rất rõ. Có ba người đến gặp Chúa trình bày ước nguyện theo Chúa, người thứ nhất tuyên bố sẵn sàng đi theo Ngài mọi lúc mọi nơi “Thưa Thầy, dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy”. Lời thưa tuy bạo dạn, nhưng có lẽ anh đang ẩn chứa trong tâm tư một chút vụ lợi nào đó. Nên Chúa Giêsu đã thẳng thừng nói: “Con chồn có hang, con chim có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu”. Chúa muốn dạy những ai muốn đi theo Chúa, là phải chấp nhận những khó khăn nghịch cảnh, phải chấp nhận một sự tận hiến, không mong tìm được tiện nghi, an nhàn, vinh phúc. Cuộc đời theo Đức Kitô, cuộc đời tim kiếm Nước Trời, đồng nghĩa với cuộc đời luôn đi tới trong nghèo hèn, thanh thản, lòng không vương vấn của cải thế trần, không bận tâm về một điều chi cả. Nhưng cuộc đời đó là cuộc đời dành cho Đức Kitô một chỗ đứng trọn vẹn trong tâm hồn mình. Cuộc đời ấy cũng hướng về mọi người, nghiêng mình trên tha nhân, tìm cách cứu vớt, vực họ dậy. Còn người thứ hai đến xin làm môn đệ Chúa, nhưng lại xin được về lo tang sự cho thân sinh “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã”. Chúa trả lời: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần con hãy đi rao giảng Nước Trời”. Nói như thế Chúa không bãi bỏ điều răn thứ tư “Thảo kính cha mẹ”. Nhưng ý Chúa muốn dạy: phải can đảm cắt đứt mọi hệ lụy tình cảm, phải coi mọi sự là thứ yếu, hãy đặt việc phụng sự tôn thờ Chúa lên hàng đầu. Với người thứ ba: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi về từ biệt gia đình tôi trước đã”. Trước một tâm hồn đầy chần chừ do dự Chúa phán: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn quay mặc ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nươc Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, vì chúng con Chúa đã cương quyết đi lên Giêrusalem. Vì chúng con Chúa đã hiến thân thập tự, Chúa đã cho đi cuộc đời Chúa, sự sống của Chúa mà không tính toán do dự. Xin cảm tạ Chúa đã giải thoát chúng con… Để cùng với sự tự do của những người con, chúng con có thể đáp trả tiếng Chúa bằng một sự quyết tâm mãnh liệt. Chúng con sẽ từ bỏ tất cả, chọn lấy con đường hẹp, chúng con sẽ chết đi cho lòng ích kỷ, chết đi cho thói hư tật xấu, chết đi cho sự dữ. Chúng con dâng hiến cuộc đời để phục vụ cho việc loan báo Tin Mừng. Ôi ! Chúa Giêsu, như thế là chúng con thật sự muốn đáp trả tiếng gọi “đi theo Chúa”. Chúng con muốn như Phaolô: “Quên phía sau mà lao mình tối trước, nhắm đích chạy đến giải thưởng của ơn kêu gọi Chúa ban”.
Xin Chúa ban ơn giúp sức để mỗi chúng con biết yêu mến, hết lòng tôn thờ phụng sự Chúa, nỗ lực chinh phục các linh hồn cho Chúa. Chính trong từ bỏ, chúng con vô cùng thanh thản. Và trái tim này sẽ dâng ngập niềm vui, bởi lòng chúng con đang đầy Chúa, sống cho Chúa và sống cho anh em. Ôi Giêsu mến yêu, một lần nữa chúng con nguyện từ bỏ tất cả, xin dâng hiến cả cuộc đời để phụng sự Chúa trong mọi người. (đứng)
Hát: Đẹp Thay
IV. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, sứ điệp lời Chúa hôm nay đã cho chúng con thấy, những đòi hỏi của Chúa đối với những ai muốn làm môn đệ Chúa. Đó là phải có quyết tâm từ bỏ, dứt khoát mọi sự. Chính Chúa không chỉ dạy, mà còn nêu gương cho chúng con về sự từ bỏ: “Đức Kitô vốn là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân…”. Lạy Chúa, Chúa vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó để lấy cái nghèo của mình, làm cho chúng con trở nên giàu có. Vâng, lạy Chúa: Chúa đã từ bỏ tất cả chỉ vì yêu chúng con. Chúa đã trở nên nghèo hèn để chúng con được nên giàu có. Chúa đã tự hạ mình xuống để cho chúng con được nâng lên. Chúa đã chết để chúng con được sống. Ôi Giêsu, chúng con nguyện đáp đền bằng cách bước theo Chúa trên con đường từ bỏ mọi sự, vác thập giá theo Chúa, chúng con sẽ sống đời nhân chứng để loan báo Chúa Kitô cho mọi người. Xin ban ơn giúp sức để chúng con tín trung bền đỗ đến cùng. Lạy Chúa Giêsu, tháng Thánh Tâm lại sắp kết thúc, chúng con đã làm được những gì để ủi an, để xoa dịu Thánh Tâm Chúa. Hay tội lỗi chúng con cứ như mão gai, đinh nhọn, lưỡi đồng làm Chúa muôn phần đớn đau? Chúng con thật tâm tạ tội, vì bao vong ân bội nghĩa của từng chúng con, của mọi gia đình, của cộng đoàn giáo xứ. Xin trái tim rất đổi hiền lành dịu dàng của Chúa thứ tha hết mọi lỗi lầm yếu đuối của chúng con. Xin giúp chúng con biết chỗi dậy, sau những quỵ ngã, rồi phó mình cho Mẹ Maria dẫn chúng con đến cùng tình yêu Chúa, cũng xin cho chúng con lòng can đảm mạnh dạn để loan báo cho thế trần rằng: “Thiên Chúa là tình yêu”. Hãy đến… Ngài sẽ thứ tha, và dẫn đưa chúng ta vào quỹ đạo yêu thương. Amen
Hát: Lạy Đấng Cứu Độ Trần Gian
V. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ