
Nguồn: The Word Among Us, March, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
| Love your enemies (Mt 5:44)
One of the most moving stories about St. Ignatius of Loyola centers around the time he was robbed of all his savings. When the thief became ill, Ignatius walked nearly one hundred miles to nurse the man back to health. From a human perspective, this may seem extreme. But in his mind, Ignatius was only obeying Jesus’ command to love his enemy. Perhaps you have a real enemy, someone who wishes you ill. But even if you don’t, Jesus calls you to love your “enemy” by responding to an offense with love. We have all suffered injuries – often from the people who ought to love us most. In fact, G. K. Chesterton once joked that Jesus told us to love both our neighbor and our enemy “because these are generally the same person.” Chesterton knew that the command to follow Jesus’ example by loving our enemies is where the rubber hits the road. Let’s say a family member says something unkind to you, and you want them to apologize before you forgive them. Until then, you are determined to hold a grudge. You may even look for ways to get back at them. But you know that reactions like these are beneath you as a disciple of the Lord. You know that loving your enemy means going beyond your natural drives toward revenge or self-pity when a person insults you or hurts you in some other way. So how can you change? One possible answer is to ask the Spirit to give you a share in his own love, generosity, and mercy. A good prayer might be, “Holy Spirit, help me to see my ‘enemy’ as you do.” This doesn’t mean excusing that person’s actions or pretending that they didn’t really hurt you. What it does mean is acknowledging the pain, trying to hand it over to Jesus, and making the attempt – even if it is small at first – to treat that person with respect and love. Jesus isn’t asking you to convince yourself that your “enemy” is innocent. He simply says, “Love” (Matthew 5:44). He asks us to live as he did, and that’s not always easy. But the Spirit will help us until we are perfect, as Jesus is. “Holy Spirit, help me to love my enemies.” |
Hãy yêu thương kẻ thù của ngươi (Mt 5,44)
Một trong những câu chuyện cảm động nhất về Thánh Inhaxiô thành Loyola xoay quanh khoảng thời gian ngài bị cướp hết tiền tiết kiệm. Khi tên trộm bị ốm, Ignatius đã đi bộ gần một trăm dặm để chăm sóc cho người này khỏe mạnh trở lại. Từ góc độ con người, điều này có vẻ cực đoan. Nhưng trong tâm trí, Inhaxiô chỉ tuân theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu là yêu kẻ thù của mình. Có lẽ bạn có một kẻ thù thực sự, một người muốn bạn gặp nạn. Nhưng ngay cả khi bạn không có, Chúa Giêsu vẫn mời gọi bạn yêu thương “kẻ thù” của mình bằng cách đáp lại sự xúc phạm bằng tình yêu. Tất cả chúng ta đều đã từng bị tổn thương – thường là từ những người lẽ ra phải yêu thương chúng ta nhất. Trên thực tế, G. K. Chesterton từng nói đùa rằng Chúa Giêsu bảo chúng ta yêu cả người lân cận và kẻ thù của mình “bởi vì họ thường là cùng một người”. Chesterton biết rằng mệnh lệnh noi theo tấm gương của Chúa Giêsu bằng cách yêu thương kẻ thù của chúng ta là điều khó tránh khỏi. Giả sử một thành viên trong gia đình nói điều gì đó không tốt với bạn và bạn muốn họ xin lỗi trước khi bạn tha thứ cho họ. Cho đến lúc đó, bạn quyết tâm giữ mối hận thù. Bạn thậm chí có thể tìm cách để trả thù họ. Nhưng bạn biết rằng những phản ứng như thế này không phù hợp với bạn với tư cách là một môn đệ của Chúa. Bạn biết rằng yêu thương kẻ thù của mình có nghĩa là vượt ra ngoài những ham muốn tự nhiên của bạn để trả thù hoặc thương hại bản thân khi một người xúc phạm bạn hoặc làm tổn thương bạn theo một cách nào đó. Vậy làm thế nào bạn có thể thay đổi? Một câu trả lời khả thi là xin Chúa Thánh Thần cho bạn được chia sẻ tình yêu, lòng quảng đại và lòng thương xót của Ngài. Một lời cầu nguyện tốt có thể là: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con nhìn thấy ‘kẻ thù’ của con như Chúa nhìn”. Điều này không có nghĩa là bào chữa cho hành động của người đó hoặc giả vờ rằng họ không thực sự làm tổn thương bạn. Điều đó có nghĩa là thừa nhận nỗi đau, cố gắng dâng nó cho Chúa Giêsu, và cố gắng – ngay cả khi ban đầu là nhỏ – để đối xử với người đó bằng sự tôn trọng và yêu thương. Chúa Giêsu không yêu cầu bạn thuyết phục bản thân rằng “kẻ thù” của bạn vô tội. Ngài chỉ nói: “Hãy yêu thương” (Mt 5,44). Ngài yêu cầu chúng ta sống như Ngài đã sống, và điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng Thánh Linh sẽ giúp đỡ chúng ta cho đến khi chúng ta trở nên hoàn hảo, giống như Chúa Giêsu. “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con yêu thương kẻ thù của con.” |