Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi, năm A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I – KHAI MẠC

– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội
Hát: Thờ Lạy Chúa

II – TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu, giờ đây, chúng con – những người đã được rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi – đang đáp lại tiếng Chúa kêu mời: “Hãy đến cùng Ta”, để trở về quây quần sum họp trước tôn nhan Chúa. Dẫu với mắt thể lý, chúng con không hề thấy Chúa, nhưng niềm tin dạy chúng con rằng: Chúa đang hiện diện thật sống động nơi Bánh Thánh. Từ huyền nhiệm Thánh Thể, Chúa Giêsu đang dành cho chúng con ánh nhìn huyền diệu, trìu mến. Và trái tim Chúa chắc hẳn cũng rộn rã reo vui, vì được gặp gỡ những người con mà Chúa đã cứu chuộc bằng Máu Rất Thánh của Ngài.

“Còn tình yêu nào cao quý hơn tình yêu Chúa Trời. Chúa đã yêu chúng con từ trước đến muôn muôn đời”. Chúa yêu chúng con vô cùng. Vì yêu chúng con, Chúa đã phó nộp mình chịu chết trên Thánh Giá để tẩy xóa và thứ tha tội lỗi chúng con. Hơn thế nữa, bởi yêu chúng con một cách hoàn toàn xả kỷ, vô vị lợi, Chúa đã trao ban trọn vẹn Thân Xác, Linh Hồn và Thần Tính của Chúa cho chúng con.

Ôi! Mình Máu Thánh nhiệm mầu, nguồn sự sống đời đời mà Chúa hằng muốn lưu chuyển vào tâm tư, huyết quản chúng con. Ôi! Nhiệm mầu thay tình yêu Chúa! Đấng cao cả lại hóa thân trong tấm bánh nhỏ bé, ban cho chúng con hồng phúc được nên một trong Chúa, tan biến trong đại dương tình ái của Ngài, để xóa nhòa chính mình đi, chỉ còn sống nhờ Chúa, sống như Chúa và sống cho chính Chúa.

Kính lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu chúng con vô bờ bến. Chúa đã ban cho chúng con bao điều thiện hảo. Ngoảnh nhìn lại những tháng năm đã qua, trong hiện tại và cả khi hướng về tương lai, chúng con vẫn luôn cảm nhận được sự ân cần lo liệu, sự quan phòng kỳ diệu của Chúa. Bởi thế, cả quá khứ, hiện tại và tương lai, chúng con xin ký thác tất cả cho lòng thương xót của Chúa. Xin thánh hóa và chúc lành cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con biết lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp bao ơn lành Chúa đã rộng ban? Dẫu biết rằng những lời tụng ca, lòng cảm mến và biết ơn của chúng con không đem lại gì cho Chúa, và cũng chẳng hề xứng cân dù với một ân thương nhỏ bé, nhưng với tình con thơ phó thác, chúng con mãi vẫn yêu Chúa giữa muôn bất toàn, yếu đuối. Chúng con cùng khiêm cung bái kính thờ lạy hết tình, xin tri ân cảm tạ vì bao ân huệ hồn xác.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đốt lên trong trái tim chúng con ngọn lửa mến Chúa. Xin ân cần giáo huấn chúng con – những kẻ mà Ngài ưu ái gọi là con.

– Hát: Lời Ngài.

III – ĐỌC LỜI CHÚA: Ga 3, 16–17

IV – SUY NIỆM  

Từ muôn thuở, Ba Ngôi Thiên Chúa là nguồn mạch hạnh phúc. Ba Ngôi là mẫu mực của một tình yêu hiệp thông trọn vẹn và toàn diện. Chính tình yêu tuyệt vời này làm cho Ba Ngôi càng hạnh phúc và sung mãn. Vì khát mong thông chia hạnh phúc sung mãn ấy cho muôn loài, Ba Ngôi đã sáng tạo muôn loài vạn vật. Trong sự ưu ái, Ba Ngôi đã dựng nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa. Đến khi con người sa ngã, phạm tội, tự đánh mất hạnh phúc, thì cũng chính từ tình yêu và hạnh phúc sung mãn đó, Ba Ngôi đã chủ xướng chương trình cứu chuộc. Chúa Cha sai Chúa Con xuống nhập thể, rồi lại cử Thánh Thần đến để đem con người về sống hiệp thông cùng Thiên Chúa và với nhau, hầu tìm lại hạnh phúc đã bị đánh mất.

Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm siêu nhiên, cao cả, trí khôn chúng ta không thể tự mình khám phá ra được. Chính Chúa Giêsu đã mặc khải giúp chúng ta biết: Nơi Thiên Chúa có Ba Ngôi Vị phân biệt nhau. Ngay từ biến cố Thiên sứ Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria chịu thai và sinh hạ Chúa Giêsu, Thiên sứ đã nói: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”. Như vậy, Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, Con Thiên Chúa Tối Cao đã xuống thai trong lòng Trinh Nữ Maria bởi phép Chúa Thánh Thần.

Trong những năm hoạt động công khai, Chúa Giêsu đã dùng lời nói, sự việc và các hành động để dần mặc khải về mầu nhiệm tối cao này. Đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe tường thuật cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô. Cuộc đàm đạo này giúp chúng ta khám phá ra bản chất của Thiên Chúa là tình yêu: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì không phải chết, nhưng được sống đời đời”.

Từ đời đời, Cha yêu thương sinh ra Con, ban sự sống cho Con. Rồi để giải thoát nhân loại khỏi chốn tối tăm tội lỗi, Cha đã sai Con Một xuống trần gian. Nhờ Con Một của Người, chúng ta nhận biết Đức Kitô là Đấng Cha sai đến, chúng ta nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và chúng ta được dẫn đến ánh sáng cứu độ. Thiên Chúa không sai Con Một của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.

Trong cuộc đối thoại này, tuy Chúa không nhắc trực tiếp đến Chúa Thánh Thần, nhưng từ đầu câu chuyện (Ga 3, 5–6), Chúa Giêsu đã nói đến Chúa Thánh Thần khi ông Nicôđêmô hỏi: “Làm sao một người đã già rồi lại có thể sinh ra được? Há có thể vào lòng mẹ một lần nữa mà sinh ra ư?”, Chúa trả lời: “Tôi bảo thật ông, không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi Nước và Thần Khí”.

Không chỉ mặc khải Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Giêsu còn mặc khải cho chúng ta biết mối tương giao giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Cha là Thiên Chúa, còn Người là Con Một của Chúa Cha. Người và Chúa Cha là một: “Tôi và Chúa Cha là một”. Chúa Giêsu ở trong Cha và Cha ở trong Chúa Giêsu. Người cùng bản tính với Chúa Cha, Người cũng là Thiên Chúa. Người với Cha là một Thiên Chúa.

Người cũng mặc khải về Thánh Thần là Đấng Người sẽ sai đến trần gian từ nơi Chúa Cha (Ga 15, 26). Thánh Thần là Đấng mà Chúa Cha sai đến nhân danh Người: “Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Đấng Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”. Thánh Thần cũng là Thiên Chúa, Thánh Thần cùng với Chúa Con và Chúa Cha là một Thiên Chúa duy nhất.

Mỗi Ngôi Vị có tương giao khác nhau với hai Ngôi Vị kia, và có sứ mệnh riêng biệt. Chúa Cha là Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Chúa Cha là Đấng chan chứa tình thương nên đã quyết định ban ơn cứu độ cho hết thảy mọi người. Người khởi xướng và hoàn tất công trình cứu chuộc nhờ Đức Kitô. Chúa Giêsu là Chúa Con, là Con Thiên Chúa; vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Ngài đã mặc lấy thân phận con người và dùng chính mạng sống mình để đền tội thay cho chúng ta. Còn Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống. Trong mầu nhiệm cứu chuộc, Chúa Thánh Thần đã cộng tác với Cha và Con. Trong mầu nhiệm Hội Thánh, Chúa Thánh Thần hoạt động nhân danh Cha và Con. Chúa Thánh Thần có sứ mệnh là Đấng Thánh Hóa, ban ơn sủng cho chúng ta, là Thầy dẫn chúng ta đến sự sống thân tình cùng Thiên Chúa. Dù vậy, Ba Ngôi vẫn là một Thiên Chúa duy nhất, không tách rời nhau trong bản tính và trong hành động.

Tóm lại, tuy là Ba Ngôi Vị riêng biệt, nhưng Thiên Chúa lại duy nhất trong một bản thể. Từ đời đời, Cha đã sinh ra Con và yêu thương Con. Con cũng yêu thương Cha vô cùng thắm thiết, Cha và Con liên kết nên một. Tình yêu nhiệm mầu, diện đối diện giữa Cha và Con chính là Chúa Thánh Thần.

*** 

Lạy Chúa Giêsu, đứng trước mầu nhiệm cao cả này, tuy trí khôn chúng con không thể hiểu biết tường tận và thấu đáo, nhưng tin vào lời giáo huấn của Chúa, chúng con hoàn toàn tin kính mầu nhiệm này không chút hoài nghi. Đại lễ Chúa Ba Ngôi nhắc nhở chúng con rằng: cả Ba Ngôi đều yêu thương con người bằng một tình yêu cao vời khôn tả. Tình yêu Chúa Cha đưa chúng con vào đời. Tình yêu Chúa Con ban hồng ân cứu độ. Tình yêu Chúa Thánh Thần ban cho chúng con ơn hiệp nhất cùng Thiên Chúa và hiệp nhất với nhau.

Lạy Chúa, qua các nhân đức Tin, Cậy, Mến, Chúa đã liên kết chúng con một cách mầu nhiệm với Thiên Chúa hằng sống yêu thương. Xin cho chúng con biết hết lòng yêu mến, biết ơn Chúa Ba Ngôi bằng cách sống xứng đáng với các ân huệ Chúa ban: luôn tích cực loại trừ tội lỗi, ra sức trang điểm tâm hồn bằng nhiều nhân đức và việc lành, để biến tâm hồn mình nên đền thờ sống động cho Chúa Ba Ngôi ngự trị. Xin dạy chúng con biết sống yêu thương, phục vụ lẫn nhau và xây dựng đời sống hiệp nhất, vì lời Chúa dạy: “Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa”.

Mong sao ngay từ đời này, chúng con đã có được niềm hạnh phúc vì có Chúa Ba Ngôi ngự trị trong tâm hồn, và ban cho chúng con niềm hy vọng mai sau sẽ được về quê trời để muôn đời chung hưởng hạnh phúc cùng Thiên Chúa Ba Ngôi.

– Hát: Tình Yêu Thiên Chúa.

V – CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, trở về bên Thánh Thể Chúa, cùng suy tư, cầu nguyện và lắng nghe tiếng lòng của Chúa, chúng con càng thấu hiểu hơn tình yêu mà Ba Ngôi Thiên Chúa đã dành cho chúng con.

Trước hết, chúng con xin cảm tạ Chúa đã cho chúng con được chịu phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Việc chịu phép rửa ấy giống như chúng con được nhận chìm vào trong đại dương tình yêu của Ba Ngôi, để ở đâu và lúc nào, chúng con cũng mang trong mình sức sống của Chúa, cũng phản chiếu chính hình ảnh của Ngài. Chúa Ba Ngôi đã để lại cho chúng con mẫu mực về một tình yêu hoàn hảo. Chúa Ba Ngôi mời gọi chúng con biết làm chủ đời sống, biết thảo hiếu vâng phục Thiên Chúa, vâng phục các bề trên, và noi gương Chúa Thánh Thần để chúng con biết hết lòng kính trọng và giúp đỡ lẫn nhau.

Kính lạy Chúa Cha hằng hữu! Kính lạy Chúa Con chí ái! Kính lạy Chúa Thánh Thần – Đấng Ủi An và Bào Chữa! Kính lạy Ba Ngôi Cực Thánh!

Chúng con xin chúc tụng, tôn vinh và ngợi khen Chúa hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Chúng con hết lòng cảm tạ, bởi Ba Ngôi hằng cận kề và xót thương chúng con. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, tình yêu của Thiên Chúa Cha và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả chúng con.

Cậy nhờ sự trợ lực của Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng con ước ao sẽ họa lại tình yêu của Người cho mọi người xung quanh. Chúng con sẽ tích cực chết đi cho tội lỗi, ra sức luyện tập các nhân đức, sống trọn vẹn ơn gọi làm nghĩa tử của Chúa. Chúng con sẽ nỗ lực biến tâm hồn mình thành một cõi thiên đàng tại thế, thành nơi an nghỉ thân thương của Chúa.

Kính lạy Chúa Ba Ngôi, Chúa là niềm hy vọng, là nguồn ơn giải thoát, là hạnh phúc và là nguồn sống của chúng con. Chúng con xin chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ Chúa muôn đời muôn thuở. Amen.

– Hát: Đến Muôn Đời

Comments are closed.

phone-icon