Chầu Thánh Thể – Thứ Sáu, ngày 29.05.2026

0

Lm. Anmai, CSsR

I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng tôn thờ, ngợi khen và thờ lạy Chúa với tất cả tâm hồn, trí khôn và sức lực. Giờ đây, trước Mầu Nhiệm Tình Yêu khôn tả này, chúng con nhận ra mình thật diễm phúc vô cùng khi được quỳ gối hiện diện trước mặt Chúa. Chúa không chỉ ngự trên trời cao vời vợi, mà đã hạ mình xuống thế làm người, chịu khổ hình thập giá vì tội lỗi chúng con, và giờ đây còn chọn ở lại với chúng con mãi mãi trong hình bánh bé nhỏ, khiêm hạ này. Cảm tạ Chúa muôn ngàn lần, vì tình yêu vô bờ bến, vì lòng thương xót vô hạn đã thôi thúc Chúa không bao giờ rời xa chúng con, dù chúng con có yếu đuối, tội lỗi đến đâu. Chúng con đến với Chúa không chỉ bằng đức tin khô khan, mà còn mang theo tất cả những nỗi niềm, những gánh nặng, những vết thương âm ỉ, những thất vọng và cả những khát khao sâu thẳm nhất của cuộc đời mình.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con bước vào giờ chầu Thánh Thể này với tâm hồn còn nặng trĩu lo toan, đầy những yếu đuối, những hỗn loạn và những vết thương chưa lành. Mỗi người chúng con, giống như đền thờ Giêrusalem ngày xưa mà Chúa đã bước vào trong Tin Mừng hôm nay, đều đang mang trong lòng một “đền thờ” bị ô uế bởi những kẻ buôn bán, những lo lắng trần thế, những tham vọng ích kỷ, và cả sự khô cằn giống như cây vả chỉ có lá mà không có trái. Chúng con cảm thấy mình bất lực trước bao nhiêu thử thách: có người bị “tê liệt” bởi gánh nặng công việc, nợ nần, thất nghiệp; người khác bị “khô cằn” vì những tổn thương quá khứ, vì những mối quan hệ tan vỡ, vì sự giận hờn, oán trách chưa chịu tha thứ; lại có người bị “núi đồi” của nghi ngờ, thiếu tin tưởng đè nặng, khiến không thể cầu nguyện với lòng tin vững vàng. Chúng con đã chờ đợi quá lâu, đã cố gắng tự mình sửa chữa, nhưng càng cố càng thấy mình rơi vào vòng xoáy của sự thất bại, cô đơn và tuyệt vọng. Đôi khi chúng con cảm thấy đền thờ lòng mình không còn là nhà cầu nguyện, mà đã trở thành “hang trộm cướp” của những dục vọng, những lo âu chiếm chỗ của Thiên Chúa.

Thế nhưng, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin vững vàng rằng Chúa vẫn đang hiện diện sống động ở đây, giữa chúng con. Chúa chính là Đấng đã vào đền thờ, đã nhìn thấu mọi sự, đã quét sạch mọi ô uế, và đã dạy chúng con phải tin vào Thiên Chúa để cầu nguyện được nhận lời. Chúa không chỉ thấy những bất lực, những khô cằn của chúng con, mà còn chủ động tìm đến, chạm đến và muốn chữa lành chúng con. Giống như Chúa đã nguyền rủa cây vả để nhắc nhở môn đệ về sức mạnh của đức tin, Chúa cũng đang nhắc nhở chúng con hôm nay: đừng chỉ có lá mà không có trái, đừng chỉ có hình thức mà thiếu nội tâm cầu nguyện. Chúa là nguồn suối an ủi và ơn chữa lành, là Đấng không bao giờ bỏ rơi những ai thành tâm phó thác. Trong giờ linh thánh này, xin Chúa đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa đức tin mạnh mẽ, lòng cậy trông tuyệt đối và tình mến nồng cháy. Xin cho chúng con biết trút bỏ mọi gánh nặng, mọi lo âu, mọi giận hờn để hoàn toàn sống trọn vẹn trong sự hiện diện của Chúa. Xin mở tai chúng con nghe tiếng Chúa dạy “hãy tin vào Thiên Chúa”, mở mắt chúng con thấy đền thờ lòng mình cần được thanh tẩy, và mở lòng chúng con đón nhận ơn tha thứ, ơn chữa lành sâu xa. Xin ban cho chúng con tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ, tin tưởng như trẻ thơ, để chúng con xứng đáng lãnh nhận muôn vàn hồng ân Chúa muốn ban tặng trong giờ chầu quý báu này. Chúng con xin dâng lên Chúa toàn bộ giờ chầu này, với tất cả lòng yêu mến, phó thác và tri ân. Amen.

II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa với tất cả sự khiêm cung sâu xa nhất. Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu đã từ bỏ vinh quang trời cao, mặc lấy thân nô lệ, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con, và giờ đây còn ẩn mình trong Bí Tích Thánh Thể này để ở lại với chúng con mãi mãi. Mỗi lần nhìn lên Tấm Bánh Thánh, lòng chúng con trào dâng niềm cảm mến khôn tả, niềm tin yêu mãnh liệt và nỗi biết ơn vô hạn. Thật diễm phúc biết bao khi được chiêm ngắm Chúa, được quỳ bên Chúa, được cảm nhận hơi ấm tình thương sống động của Ngài đang bao bọc, đang ôm ấp, đang chữa lành từng vết thương trong tâm hồn chúng con. Chúng con tin rằng Chúa đang nhìn chúng con bằng đôi mắt nhân từ, đang lắng nghe từng nhịp thở, từng tiếng kêu thầm kín nhất, và đang mời gọi chúng con bước vào mối tương quan sâu sắc hơn với Ngài.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy đền thờ tâm hồn chúng con, tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi, mọi bụi bặm của thế gian, mọi tham lam, ích kỷ, ghen tị, giận hờn để chúng con xứng đáng đứng trước mặt Chúa. Xin biến đổi trái tim chai đá, khô cằn của chúng con thành trái tim mềm mại, biết yêu thương, biết cầu nguyện với lòng tin không hồ nghi. Xin phá tan mọi rào cản, mọi “bàn đổi tiền” và “ghế bán chim câu” trong lòng chúng con – những lo toan vật chất, những mối bận tâm trần thế – để đền thờ lòng chúng con thực sự trở thành “nhà cầu nguyện của mọi dân tộc”. Xin ban cho chúng con ơn đức tin mạnh mẽ như Chúa dạy trong Tin Mừng hôm nay: đức tin có thể khiến núi đồi dời chỗ, đức tin giúp chúng con cầu xin mà được nhận lời. Xin cho chúng con biết cậy trông vào Chúa cách tuyệt đối, phó dâng mọi sự trong tay Chúa Quan Phòng, và xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng cả tâm hồn, trí khôn và sức lực.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương đến Giáo Hội của Chúa, là Đền Thờ sống động giữa trần gian. Xin ban cho Giáo Hội các mục tử nhiệt thành, thánh thiện, đầy lòng yêu thương và can đảm như Chúa khi thanh tẩy đền thờ. Xin cho Giáo Hội luôn là nhà cầu nguyện cho muôn dân, là nơi mọi người tìm thấy an ủi và chữa lành. Xin Chúa bảo vệ Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể Dân Chúa, để mọi người sống và loan báo Tin Mừng với đức tin vững vàng, biết tha thứ và cầu nguyện không ngừng. Xin Chúa thương đến đất nước và dân tộc chúng con, xin ban hòa bình, công bằng, an lạc thực sự; xin cho các nhà lãnh đạo có trái tim biết cầu nguyện, biết thanh tẩy lòng mình khỏi tham nhũng, ích kỷ để phục vụ nhân dân như Chúa phục vụ.

Xin Chúa thương đến những người đang mang gánh nặng lo âu, những người bị “cây vả khô cằn” trong đời sống đức tin, những người đang chiến đấu với bệnh tật thể xác lẫn tinh thần, những người cô đơn, bị bỏ rơi, những người đang nuôi dưỡng lòng oán hận chưa chịu tha thứ. Xin Chúa đến an ủi, chữa lành và ban sức mạnh đức tin để họ có thể “nói với núi đồi” trong lòng mình rằng “hãy dời đi”, để họ được tự do và bình an. Xin Chúa củng cố các gia đình, giúp họ trở thành những đền thờ nhỏ bé của cầu nguyện và tha thứ. Xin Chúa thương đến các linh hồn trong luyện ngục, xin cho họ sớm được về hưởng nhan thánh Chúa nhờ lời cầu nguyện có đức tin của chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này, với lòng tin tưởng tuyệt đối rằng “tất cả những gì chúng con cầu xin, nếu tin rằng sẽ được, thì sẽ được”. Amen.

III. LỜI CHÚA (Mc 11, 11-26)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

(Khi nghe dân chúng hoan hô), Chúa Giêsu vào thành Giê-rusalem, lên đền thờ và sau khi đã đưa mắt quan sát mọi sự, và lúc trời đã xế chiều, Người ra về Bêtania cùng với nhóm mười hai. Hôm sau, khi thầy trò rời bỏ Bêtania, Người thấy đói. Và khi thấy ở đàng xa có một cây vả nhiều lá, Người đến xem coi có trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người chỉ thấy có lá thôi, vì không phải là mùa có trái. Người phán bảo cây vả rằng: “Cho đến muôn đời sẽ không còn ai ăn trái của mi nữa”. Và các môn đệ đã nghe Người nói.

Các ngài đến Giêrusalem. Và khi vào đền thờ, Chúa liền đuổi những người mua bán ở đó. Người xô đổ bàn của những người đổi tiền và ghế của những người bán chim câu. Người không để cho ai mang đồ vật đi ngang qua đền thờ. Người dạy bảo họ: “Nào chẳng có lời chép rằng: ‘Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc ư? Thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp’”. Điều đó đến tai các trưởng tế và luật sĩ, họ liền tìm cách giết Người, vì họ sợ Người, bởi tất cả dân chúng say mê giáo lý của Người. Chiều đến, Người ra khỏi thành.

Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, các ngài trông thấy cây vả đã chết khô tận rễ. Phêrô nhớ lại và thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, hãy coi, cây vả Thầy nguyền rủa đã chết khô rồi”. Chúa Giêsu đáp: “Hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật các con, nếu ai bảo núi kia: ‘Hãy dời đi và gieo mình xuống biển’, mà trong lòng không hồ nghi, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì người ấy sẽ được như ý. Vì vậy Thầy bảo các con: Tất cả những gì các con cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó. Và khi các con đang đứng cầu nguyện, nếu các con có điều gì bất thuận với ai, hãy tha thứ để Cha các con trên trời cũng tha cho các con. Nếu các con không tha thứ, thì Cha các con trên trời cũng không tha tội cho các con”.

Ðó là lời Chúa.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, chúng con không chỉ nghe một câu chuyện lịch sử cách đây hai ngàn năm, mà còn nghe thấy tiếng Chúa đang nói trực tiếp, sống động và rất gần gũi với chính mỗi người chúng con ngay lúc này. Câu chuyện Chúa vào đền thờ Giêrusalem, nguyền rủa cây vả, thanh tẩy đền thờ và dạy về đức tin cùng sự tha thứ không phải chỉ là biến cố xa xưa, mà chính là hình ảnh sống động của cuộc đời chúng con, của đền thờ lòng chúng con, của đức tin chúng con và của lời cầu nguyện chúng con. Chúng con xin mở rộng lòng ra, để Lời Chúa thấm sâu vào từng ngóc ngách tâm hồn, biến đổi và chữa lành chúng con.

Câu chuyện bắt đầu khi Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, lên đền thờ và “đưa mắt quan sát mọi sự”. Chúa không vội vàng, Chúa nhìn thấu hết: nhìn thấy sự ô uế, sự buôn bán, sự biến nhà cầu nguyện thành nơi lợi nhuận. Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng biết dừng lại, quan sát chính đền thờ lòng mình. Chúng con có để Chúa “quan sát” không? Hay chúng con đang che giấu những góc tối, những “kẻ mua bán” trong lòng: lo lắng tiền bạc, tham vọng địa vị, ghen tị, giận hờn? Đền thờ Giêrusalem ngày xưa giống hệt tâm hồn chúng con hôm nay: bề ngoài vẫn là nơi thờ phượng, nhưng bên trong đầy hỗn loạn. Chúa đã không ngần ngại đuổi những người mua bán, xô đổ bàn đổi tiền, ghế bán chim câu, và tuyên bố: “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc”. Lạy Chúa, xin thanh tẩy đền thờ lòng chúng con ngay giờ này. Xin đuổi khỏi lòng chúng con mọi sự không xứng hợp với việc cầu nguyện: những suy nghĩ tiêu cực, những mối bận tâm trần thế, những oán hận chưa tha thứ. Xin làm cho tâm hồn chúng con thực sự trở thành nhà cầu nguyện, nơi mọi dân tộc – nghĩa là mọi người chung quanh chúng con – có thể gặp gỡ Thiên Chúa qua đời sống chứng tá của chúng con.

Tiếp theo là dấu chỉ kỳ lạ của cây vả: nhiều lá nhưng không trái, dù không phải mùa. Chúa nguyền rủa và sáng hôm sau cây chết khô tận rễ. Các môn đệ kinh ngạc. Lạy Chúa, cây vả ấy chính là hình ảnh đức tin và đời sống chúng con. Chúng con có nhiều “lá”: nhiều hình thức đạo đức, nhiều kinh kệ, nhiều hoạt động, nhưng thiếu “trái” – thiếu đức tin thật sự, thiếu tình yêu, thiếu hoa trái của Thánh Thần. Chúng con khô cằn vì không cầu nguyện với lòng tin, vì cầu nguyện mà lòng còn đầy giận hờn. Chúa dạy chúng con bài học khắc nghiệt nhưng đầy thương xót: đức tin phải sinh hoa trái, nếu không sẽ bị “chết khô”. Nhưng đồng thời, Chúa cũng ban cho chúng con hy vọng: chính đức tin vào Thiên Chúa sẽ làm nên phép lạ. “Hãy tin vào Thiên Chúa… nếu ai bảo núi kia hãy dời đi… mà không hồ nghi… thì sẽ được như ý”. Núi đồi ở đây không chỉ là núi thật, mà là những núi đồi trong lòng chúng con: núi nghi ngờ, núi sợ hãi, núi oán hận, núi bệnh tật tinh thần. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ đến mức có thể “nói với núi” trong lòng mình và thấy nó dời đi. Chúng con thường cầu xin mà lòng còn hồ nghi, còn tính toán, còn giữ lại sự tha thứ – vì thế lời cầu nguyện của chúng con yếu ớt và không được nhận lời.

Và Chúa kết thúc bằng lời dạy quý giá nhất về cầu nguyện: “Tất cả những gì các con cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được… Và khi đứng cầu nguyện, nếu có điều gì bất thuận với ai, hãy tha thứ…”. Lạy Chúa, đây chính là chìa khóa chữa lành mọi vết thương. Chúng con không thể cầu nguyện thật sự nếu lòng còn giữ oán hận. Tha thứ không phải là dấu hiệu của yếu đuối, mà là dấu hiệu của đức tin mạnh mẽ, vì chỉ có người tin vào lòng thương xót của Cha trên trời mới dám tha thứ. Nếu chúng con không tha thứ, Cha trên trời cũng không tha tội cho chúng con. Đây là luật công bình và cũng là luật tình yêu. Trong giờ chầu này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những “núi đồi” trong đời: những oán hận chưa tha thứ, những thất vọng chất chồng, những lo âu đè nặng. Chúng con xin Chúa giúp chúng con nói với những núi ấy: “Hãy dời đi!” và tin rằng Chúa sẽ thực hiện. Chúng con xin vác lấy “cái chõng” của lòng mình – những gánh nặng tội lỗi, những vết thương – không phải để nằm dài nữa, mà để bước đi trong đức tin và tha thứ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây con quỳ trước Chúa, con cảm thấy mình đang ở chính đền thờ Giêrusalem ngày xưa. Con đang để Chúa “quan sát” lòng con, đang để Chúa thanh tẩy con, đang để Chúa dạy con đức tin. Con muốn lòng con trở thành nhà cầu nguyện thực sự. Con muốn đức tin con sinh trái. Con muốn lời cầu nguyện con được Chúa nhận lời vì con tin và con tha thứ. Xin Chúa làm phép lạ trong đời con: biến cây vả khô cằn của con thành cây đầy trái, biến đền thờ lòng con thành nơi Chúa ngự trị vĩnh viễn. Xin cho con và cộng đoàn chúng con trở thành những chứng nhân sống động của đức tin, của cầu nguyện và của lòng thương xót. Amen.

V. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc nhất vì giờ chầu linh thánh này. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được lắng nghe và suy niệm Lời Chúa cách sống động, được chiêm ngắm Chúa trong Bí tích Tình Yêu, và được mời gọi bước vào mối tương quan sâu xa hơn với Ngài. Giờ đây, chúng con ý thức rõ ràng hơn rằng Chúa chính là nguồn an ủi và ơn chữa lành: Chúa thanh tẩy đền thờ lòng chúng con, ban đức tin để chúng con vượt qua mọi núi đồi, và dạy chúng con tha thứ để được Cha trên trời tha thứ.

Chúng con nhận ra rằng mỗi người chúng con đều có những “cây vả khô cằn”, những “đền thờ bị ô uế” và những “núi đồi” của nghi ngờ, oán hận trong đời sống. Nhưng Lời Chúa hôm nay soi sáng cho chúng con: Chúa không để chúng con mãi khô cằn, Chúa muốn thanh tẩy và ban sức mạnh đức tin cho chúng con. Chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban ơn hoán cải sâu xa: xin cho chúng con biết từ bỏ mọi sự buôn bán trong lòng, biết cầu nguyện với đức tin không hồ nghi, và biết tha thứ từ tận đáy lòng. Xin cho chúng con được ơn can đảm để “nói với núi” trong đời mình và thấy Chúa thực hiện điều kỳ diệu. Xin biến đổi chúng con thành những đền thờ sống động, thành nhà cầu nguyện cho mọi người chung quanh. Amen.

VI. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết cho những người đang mang trong lòng những “núi đồi” nặng nề: những oán hận, thất vọng, bệnh tật tinh thần, những người cảm thấy đức tin khô cằn như cây vả không trái. Giống như Chúa đã thanh tẩy đền thờ và dạy các môn đệ về đức tin, xin Chúa cũng thanh tẩy và ban đức tin mạnh mẽ cho họ. Xin giúp họ biết nói với núi đồi trong lòng: “Hãy dời đi!” và tin rằng Chúa sẽ thực hiện. Xin ban cho họ ơn chữa lành sâu xa, để họ đứng dậy, bước đi trong bình an và trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin nài xin Chúa ban ơn tha thứ và hoán cải cho những ai đang sống trong oán hận, giận dữ, chưa chịu tha thứ cho anh chị em. Như Chúa dạy: “Nếu các con không tha thứ, thì Cha các con cũng không tha cho các con”, xin Chúa chạm đến lòng họ, giúp họ nhận ra rằng tha thứ chính là chìa khóa mở cửa nhà cầu nguyện và mở cửa lòng thương xót của Chúa. Xin cho họ được ơn sám hối, được tự do khỏi xiềng xích oán hận, để lời cầu nguyện của họ được Chúa nhận lời và đời họ tràn đầy trái ngọt của đức tin.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa Giáo Hội của Chúa, là Đền Thờ sống động. Xin ban cho Giáo Hội các mục tử biết thanh tẩy lòng mình, biết dạy dân Chúa cầu nguyện với đức tin mạnh mẽ và sống tinh thần tha thứ. Xin cho Giáo Hội luôn là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc, là nơi mọi người tìm thấy an ủi, chữa lành và sức mạnh đức tin. Xin Chúa bảo vệ và thánh hóa mọi thành phần Dân Chúa, để chúng con cùng nhau trở thành chứng nhân sống động của Tin Mừng về nhà cầu nguyện, về đức tin và về lòng thương xót.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa toàn bộ cuộc sống của chúng con: vui buồn, thành công thất bại, những lo toan hằng ngày. Xin Chúa thánh hóa mọi việc chúng con làm, mọi lời chúng con nói, mọi tư tưởng chúng con nghĩ. Xin cho chúng con biết sống theo Thánh Ý Chúa, biết biến đời mình thành nhà cầu nguyện liên lỉ, biết vác lấy đức tin để dời núi đồi, và biết tha thứ để được Chúa tha thứ. Xin cho cuộc đời chúng con trở thành lời chứng sống động về quyền năng của Chúa, để mọi người chung quanh cũng được mời gọi vào nhà cầu nguyện của tình yêu Chúa. Chúng con tin tưởng và phó thác tất cả trong tay Chúa. Amen.

VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu của chúng con đã đến lúc kết thúc. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì những giây phút thiêng liêng, tràn đầy ơn phúc và chữa lành mà chúng con đã được sống bên cạnh Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con những thiếu sót, những phân tâm, những lời cầu nguyện còn yếu ớt trong giờ chầu này. Xin Chúa đón nhận tất cả lời ca ngợi, lời suy niệm, lời cầu xin và cả sự thinh lặng của chúng con.

Lạy Chúa, chúng con ra về không phải để rời xa Chúa, mà để mang Chúa, mang nhà cầu nguyện, mang đức tin và lòng tha thứ vào chính cuộc sống hằng ngày. Xin Chúa ở lại với chúng con, ban sức mạnh để chúng con sống Lời Chúa: thanh tẩy lòng mình mỗi ngày, cầu nguyện với đức tin không hồ nghi, và tha thứ như Chúa đã tha thứ. Xin cho chúng con biết trở thành những đền thờ sống động, những cây vả đầy trái, những chứng nhân của nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Xin Chúa gìn giữ gia đình, công việc, mọi dự định của chúng con trong tay Chúa Quan Phòng. Xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình. Chúng con tin rằng sau mỗi giờ chầu Thánh Thể, tâm hồn chúng con sẽ mạnh mẽ hơn, đức tin sẽ vững vàng hơn, và tình yêu tha thứ sẽ lớn lên mãi. Chúng con xin tạ ơn Chúa và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon