Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I – KHAI MẠC
– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội.
– Hát: Thành tâm thờ kính
II – TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã nên Chiên Thiên Chúa, chịu sát tế lấy máu mình cứu chuộc chúng con và Chúa đã toàn thắng sự chết cho chúng con niềm hy vọng sẽ sống lại như Ngài. Chúng con hân hoan hạnh phúc bất tận, vì Chúa đã tự nguyện nên manna thật, nên bánh sự sống, giúp chúng con được sống nhờ Chúa, sống trong Chúa, sống bởi Chúa và sống với Chúa. Trong niềm tri ân cảm tạ vì mọi ân phúc xác hồn Chúa đã thương ban xuyên suốt bao ngày qua, giờ đây chúng con trở về ngôi thánh đường Giáo xứ này để sum vầy bên Thánh Thể Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là hoan lạc, là niềm vui, là hạnh phúc, là sự sống của chúng con. Chúa chính là tình yêu mỹ mãn của chúng con. Nơi phép Thánh Thể nhiệm mầu, Chúa đã mặc khải cho chúng con: “Thiên Chúa là tình yêu”. Yêu để chẳng tiếc điều gì với chúng con. Yêu để phó nộp mình năm xưa. Yêu để tiếp tục trao ban hiến dâng, quảng đại phục vụ đến cùng, qua bàn tiệc hiệp nhất mỗi ngày.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tình yêu của Chúa cao cả dường bao. Chúa yêu để chỉ muốn sống mãi trong chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa yêu để ngang qua tấm bánh trường sinh, mà chúng con được tham dự vào sự sống thần kỳ của Chúa, được phúc kết nên một trong Chúa, được thuộc trọn về Chúa ngay trong hiện tại, như dấu chứng chúng con sẽ thuộc về Chúa mãi ngàn sau. Ân tình Chúa dành cho chúng con thì quá vời vợi, quá mênh mông. Nhưng chúng con đáp trả thì vẫn là những hững hờ, xa lạ, vẫn có một khoảng cánh nhất định nào đó, một hàng rào chắn cản phát xuất tự chúng con. Vì thế, lúc này đây, chúng con muốn dành một khoảnh khắc ngắn ngủi với Thánh Thần tình mến khuấy động, để sống trọn vẹn cho tình yêu Thánh Thể.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin khiêm cung bái thờ, ngợi khen. Xin dâng bao phím tơ lòng hoà điệu cảm mến tri ân. Chúng con muốn mời gọi muôn loài muôn vật cùng ca ngợi Chúa. Chúng con xin hợp cùng triều thần thiên quốc, và nhất là cùng Mẹ thánh Maria mà ca khen Chúa, mà tôn vinh chúc tụng không ngừng.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể yêu mến, với tất cả tín thác chúng con dâng hết mọi tâm tư khát vọng để Chúa chúc phúc, làm cho no thoả. Chúng con dâng mọi yếu đuối ươn hèn, để Chúa ban ơn nâng đỡ cải hoá. Và lạy ngôi lời Thiên Chúa, xin ân ban ánh sáng Ngài cho chúng con.
Hát: Lời Ngài
III – ĐỌC LỜI CHÚA (Lc 24, 13 – 35) – (đứng)
IV – SUY NIỆM (ngồi)
Được kêu gọi, tuyển chọn trở thành những Tông đồ, những môn đệ của Đức Giêsu, các Tông đồ cũng như các môn đệ khắc khoải mong chờ ngày Đức Giêsu tái thiết lập vương quốc Israel. Ngài sẽ đăng quang hiển trị, trở thành vị Minh Quân. Ngài sẽ giải thoát Israel khỏi ách đô hộ của đến quốc Rôma, và họ cũng được hưởng một chút lợi lộc vinh quang nào đó. Viễn ảnh về vương quốc thuộc lãnh vực trần thế đầy huy hoàng diễm lệ, mà Đức Giêsu sẽ thiết lập đang lớn dần, lớn dần nơi họ. Nhưng đến với sứ mạng thiên sai đích thực của Thiên Chúa, sự giải thoát của Đức Giêsu không chỉ dành riêng cho Israel, mà cho toàn nhân loại. Nước Ngài sẽ gầy dựng là một lãnh thổ không biên giới, bao gồm mọi màu da, ngôn ngữ… Ngài cũng từng mặc khải về sứ mạng của Ngài cho họ, Ngài cũng từng tiên báo: Ngài sẽ đăng quang hiển trị, trở thành Vua muôn vua bằng cuộc khổ nạn và sự phục sinh. Thế nhưng, khi Đức Giêsu bị bắt, bị kết án tử, chịu treo ô nhục đoạ đày trên thập giá, thì tâm thần đoàn Tông đồ và môn đệ đều bấn loạn. Nơi họ là những chán chường, lo âu, nghi ngại.
Hôm nay, trên đường trở về quê Emmau có hai người môn đệ đăm chiêu đi bên nhau, dáng họ vẻ u sầu thất vọng. Cõi lòng họ tê tái, tan nát. Họ nói chuyện với nhau về “Ông Giêsu” – Người mà lâu nay họ vẫn tin tưởng, kính nể. Họ coi Ngài như một vị tiên tri có quyền lực trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Cuộc sống của Ngài quá hiền hoà, khiêm nhu, đầy yêu thương. Ngài đã dạy dỗ họ nhiều điều. Ngài từng thực hiện nhiều phép lạ. Thế mà cuối cùng, khắc nghiệt thay, Ngài đã bị bắt, bị tra tấn, kết án tử, bị đóng đinh vào thập giá. Niềm hy vọng giải thoát Israel còn đâu! Rồi Ngài cũng từng tuyên bố sống lại, nhưng “đã ba ngày rồi”. Dẫu các ông đã nghe chuyện ngôi mộ trống, chuyện các Thiên Thần báo tin Chúa đã sống lại, nhưng những điều đó không thuyết phục được các ông. Bước chân họ dường như lúc càng thêm rã rời, nặng nề… Họ cứ nói về Đức Giêsu với một nỗi thương tiếc, và nỗi hoài nghi về tin Ngài đã sống lại.
Giữa lúc đó Chúa phục sinh đã vội đến bên họ. Ngài nhập cuộc cùng đi với họ. Thật tế nhị Chúa tiến sát gần họ, gợi chuyện. Ngài lắng nghe họ bộc lộ tâm tư. Nghe xong chuyện Chúa đã trách họ không hiểu và tin vào Thánh Kinh. Từng bước, Ngài dẫn các ông đến gặp Đấng phục sinh. Chúa đã dùng lời của Môsê, của các ngôn sứ để giải thích mọi lời Thánh Kinh nói về Đấng Mêssia. Mắt các ông dần dần mở ra. Mọi nghi ngại tan biến, những ám ảnh sợ hãi không còn. Lòng các ông như ấm lên. Lời của Thiên Chúa quả là có một sức mạnh kỳ diệu, đổi mới tâm can các ông. Khi sắp đến quê nhà, cũng là lúc chiều đã tàn, thấy người khách lạ tỏ vẻ muốn tiếp tục đi, hai môn đệ khẩn thiết : “Xin Ngài ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn”. Và ngay trong bữa ăn chiều của ngày hôm nay, qua việc Chúa cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ, họ đã nhận ra Ngài. Nhưng Ngài lại biến đi.
Được gặp Đấng Phục Sinh, tâm hồn hai môn đệ đã thật sự được đổi mới. Những ngại ngần, lo âu, đã tan nhanh. Nơi họ giờ đây tràn ngập sự mạnh dạn can trường. Họ quyết vượt qua sự xa xôi, bóng tối chập trùng của màn đêm đen đặc, để trở lại Giêrusalem loan Tin Mừng Chúa đã Phục Sinh cho các tông đồ. Họ cũng được các tông đồ kể lại việc Chúa đã hiện ra cùng Simon Phêrô… Và thế là tất cả họ cùng xác tín: “Đức Giêsu đã sống lại”. Và họ quyết làm chứng nhân cho niềm tin vào Đấng Phục Sinh.
Lạy Giêsu Thánh Thể, năm xưa Chúa đã nhập cuộc, đồng hành cùng hai môn đệ trên đường Emmau, để thắp sáng trong họ niềm tin vào Đấng Phục Sinh, để sưởi ấm lòng họ đã băng lạnh, để đỡ nâng sự chán chường thất vọng của họ. Thì nay, Chúa vẫn có đó, bên cạnh chúng con. Chúa thật gần chúng con qua Thánh Thể, qua Lời Chúa, qua các bề trên, qua những người xung quanh… để thức tỉnh, đỡ nâng, giúp chúng con vững tin tiến về quê hương hằng sống.
Thế nhưng những ảo ảnh phù vân cũng bao lần như áng mây đen xâm chiếm, che khuất sự hiện diện của Đấng Phục Sinh, để chúng con vẫn chơi vơi giữa biển đời cuộn sóng, để chúng con vẫn chao đảo giữa gập ghềnh thập tự… để chúng con vẫn mặc cảm cô đơn lê bước giữa bao buồn tẻ, đau thương. Chúng con vẫn gậm nhấm mọi chán chường thất vọng, tự trói cột mình trong bị luỵ và khóc than… Những lúc ấy, hẳn Chúa cũng trách chúng con “Dại khờ và chậm tin”.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh… “Xin Ngài ở lại với chúng con”… Xin tiếp tục dùng hai nguồn mạch vô cùng quý giá là Lời Chúa và Thánh Thể mà mở lòng, mà sáng soi niềm tin, hâm nóng tình yêu đầy khô khan nguội lạnh của chúng con. Xin niềm tin vào Đấng Phục Sinh mãi rực cháy, hoán cải đổi mới tâm can chúng con, sáng soi mọi hành động chúng con. Rồi cùng với Đấng Phục Sinh, chúng con lại chu toàn ơn gọi, đem ánh sáng, đem tình yêu cứu rỗi đến cho mọi người.
Hát: Gặp gỡ Đức Kitô (đứng).
V – CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu chúng con, Chúa đã tự nguyện nên Chiên hy tế, lấy chính bửu huyết mình cứu chuộc chúng con. Chúa đã sống lại để tái sinh chúng con nên dưỡng tử của Cha trên trời. Cuộc tử nạn Phục Sinh của Chúa đã mở cho chúng con lối về quê trời vinh phúc, để cùng được chia sẻ sự vinh hiển của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa vì hồng ân cứu độ quá lớn lao của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vô cùng, vì dù đã về trời, nhưng Chúa vẫn còn dùng lời Chúa để khơi sáng niềm tin chúng con luôn bừng cháy…
Lạy Chúa, trong thực tế đời thường vẫn còn muôn vàn khó khăn thử thách … Xin cho chúng con luôn tin rằng Đấng phục sinh đang bên cạnh chúng con, để chúng con tín thác, cậy trông, cùng Ngài vượt qua mọi cảnh huống trong một đức tin sống động và tình mến sâu xa.
Xin cho chúng con biết gặp gỡ Đấng Phục Sinh qua cầu nguyện. Xin cho chúng con biết lắng nghe Chúa Phục Sinh nói qua lời ngài. Xin cho chúng con hoàn toàn gắn bó cùng Đấng Phục Sinh nhờ vào nhiệm tích Thánh Thể… Ước mong rằng: từ đây mọi tâm tư, mọi suy nghĩ, hành động của chúng con, chỉ nhằm làm sáng tỏ niềm tin vào Chúa Phục Sinh.
Xin cho chúng con trở thành một lời loan báo Tin Mừng cứu độ thật thuyết phục, để vương quốc tình yêu Chúa ngày càng mở rộng, danh Chúa được nhiều tâm hồn nhận biết, ca tụng, hầu được sống đời hiếu tử, đầy an vui hạnh phúc ở đời này, với niềm hy vọng sẽ được hưởng vinh quang ngàn đời cùng với Chúa Ba Ngôi. Amen