Tuần cửu nhật kính Thánh Nữ Tiến Sĩ Catarina

0

Phụng vụ Đa Minh Tam Hiệp

Ngày thứ chín – Lòng nhiệt thành nhà Chúa thiêu đốt tôi

Lúc còn trẻ, Chị Catarina đã chọn cuộc sống cô tịch, Chị muốn xa tránh mọi ồn ào náo nhiệt của gia đình, của thế giới chung quanh, để một mình sống với Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa đã mời gọi Chị mở rộng trái tim cho tha nhân. Sự yêu thích cô tịch của Chị đã dần dần nhường chỗ cho lòng nhiệt thành phục vụ tha nhân.

Bị thiêu đốt bởi ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa, Chị Catarina đã phục vụ tha nhân với nước mắt và rên siết, đặc biệt khi thấy Hội Thánh bị biến dạng vì tội lỗi. Ơn gọi Đa Minh đã thúc giục Chị tập trung vào việc giảng thuyết. Chị nhìn lên Thánh Đa Minh, con người nhiệt tình hăng say rao giảng Lời Chúa. Vì thế, những lời nóng bỏng và chân lý Chị công bố đã vang dội như chính Chúa Thánh Thần nói qua Chị.

Lạy Chị Thánh Catarina, lòng nhiệt thành vì nhà Chúa đã thúc đẩy Chị đi vào cuộc sống, vào sứ vụ của Dòng. Xin Chị thương cầu bầu cùng Chúa cho Hội dòng chúng em luôn đi trong sự hướng dần của Chúa Thánh Thần và đi đúng sứ vụ mà Cha Thánh đã truyền dạy. Amen.

Comments are closed.

phone-icon