Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
– Hát: Quì Bên Cung Thánh
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu, chỉ vì yêu thương, Chúa đã chịu nhiều đau khổ, và chịu chết trên thập giá, để giải thoát chúng con khỏi kiếp hư vong nô lệ đời đời. Hơn nữa, Chúa còn thánh hiến ban ân sủng đỡ nâng… Nhưng từ ban đầu, loài người chúng con đã được Chúa dựng nên, trong sự mỏng dòn như bình sành, với một thân xác yếu đuối hèn hạ như bùn đất. Vì vậy theo tháng năm, xác thân linh hồn chúng con cũng có lúc như bị uốn cong dưới gánh nặng của lo âu, chán chường, hòa theo gánh nặng của bất trung tội lụy. Đã bao phen chúng con chao đảo, ngã quỵ. Nhưng giữa nỗi khốn cùng, chúng con vẫn luôn thấy cánh tay êm ái của Chúa giang rộng để đỡ nâng. Thế là chúng con lại được hâm nóng niềm tin và tình yêu, lại được thôi thúc đi tới cùng Chúa. Chúng con luôn cảm nghiệm: chỉ duy nhất Ngài là điểm tựa bền vững, là nguồn sinh lực vô biên, là sự chia sẻ trọn vẹn. Vậy thì có lý do nào để chúng con chần chừ, không đến gặp Ngài?.
“Hãy đến với Ta”. Mặc dù bé nhỏ khốn cùng, nhưng chúng con tin vào tình yêu của Chúa. Giờ đây, chúng con xin đến cùng Đấng luôn khắc khoải chờ đợi chúng con. Chúng con xin hiệp cùng Mẹ Maria, thánh cả Giuse và triều thần thiên quốc mà thờ lạy, ngợi khen, chúc tụng tôn vinh Chúa.
Xin cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã thương ban. Xin dâng Chúa mọi lầm than cay cực, những bất toàn giới hạn, để Ngài giải gỡ, thứ tha, và ban cho chúng con một tâm hồn thư thái bình an.
Lạy Chúa, chúng con cũng xin được thay cho những người chưa tin vào Chúa, hoặc những ai vô tâm vô tình, thờ ơ lạnh nhạt, từ chối đến dự tiệc thánh, hoặc đến cùng Chúa trong khoảnh khắc gặp gỡ huyền nhiệm này, mà bái phục, kính tin, và cao rao tình thương Chúa, mà xin sự độ lượng khoan dung, mà cảm tạ sự quan phòng tốt đẹp. Cũng xin Chúa chúc lành cho hết thảy chúng con. Chúng con cũng cảm tạ Chúa đã nên bánh hằng sống trợ lực, nuôi dưỡng chúng con trên hành trình về dự tiệc cánh chung muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu, được bước đi giữa 40 ngày của Mùa Chay Thánh là một hồng ân cao cả. Xin cho chúng con biết tận dụng thời gian thuận tiện này, để gẫm suy tình yêu Chúa, để nhìn lại chính mình, cậy dựa vào ơn Chúa mà sám hối canh tân, sống trọn ơn gọi người con thảo. Giờ đây, chúng con khẩn cầu Chúa ban Đấng chân lý sáng soi dạy dỗ chúng con.
Hát: Xin Chỉ Cho Con
III. ĐỌC LỜI CHÚA: Mc 9, 2 – 10
IV. SUY NIỆM (ngồi)
Được mời gọi theo Đức Giêsu, hầu như các môn đệ của Ngài đều có chung một suy nghĩ: Đức Giêsu là một nhà chính trị đại tài. Sớm muộn gì, Ngài cũng sẽ dùng sự khôn ngoan và tài năng của Ngài, để giải thoát Israel khỏi cảnh nô lệ của đế quốc Rôma. Họ luôn hăm hở và hy vọng, Ngài sẽ thiết lập vương quốc để thống trị, và họ sẽ được dự phần, chia sẻ sự vinh hoa phú quý, chức quyền. Thế nhưng, đột ngột và bất ngờ biết bao khi nghe Chúa loan báo: “Con người sẽ phải chịu nhiều đau khổ, sẽ bị các trưởng lão, các đại tư tế và các văn sĩ khai trừ, và sẽ bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại”. Lời tuyên bố của Đức Giêsu đã khiến các môn đệ bị dao động hoang mang. Viễn ảnh về vinh quang trần thế bấy lâu nay họ dày công xây dựng, giờ đây tan như bọt biển. Lòng họ đầy khiếp đảm sợ hãi vì Thầy Giêsu bị bắt, bị chết ô nhục trên thập giá, thì ắt là môn đệ của thầy cũng phải chung số phận. Thầy Giêsu đã từng nói: “Ai muốn theo Ta phải từ bỏ mình, vác lấy thập giá của mình mà theo Ta”.
Biết trước cuộc vượt qua của Chúa sẽ làm cho các môn đệ chao đảo, lung lạc, sẽ vấp ngã. Nên để củng cố niềm tin nơi các môn đệ về sứ mạng thiên sai của mình, Chúa đã chọn ba môn đệ thân tín nhất, và đưa họ lên một ngọn núi cao. Chúa đã biến hình đổi dạng, cho họ hạnh phúc được chiêm ngắm vinh quang của Ngài trong chốc lát. Lúc ấy “áo Người trở nên rực rỡ trắng tinh, không có thợ giặt nào ở trần gian giặt trắng được như vậy”. Ánh vinh quang huyền nhiệm này là ánh vinh quang ngàn đời của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ánh vinh quang ấy từ buổi đầu cuộc tạo dựng, Thiên Chúa khát muốn thông chia cho nhân loại. Nhưng do bất tuân, Ađam đã đánh mất, và toàn thể nhân loại cũng chung hậu quả. Nay Đức Kitô – Ađam mới sẽ qua vâng phục đi vào cuộc khổ nạn thập giá, và chiếm lĩnh. Và nếu là Đầu, thì không chỉ nhờ vượt qua nhục hình thập giá, xác thánh Ngài được biến đổi, mà Ngài còn phục hồi vinh quang này cho thân mình Ngài là Hội thánh, bao gồm mọi Kitô hữu, những kẻ tín trung theo Ngài: “Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ chúng ta, nên giống thân xác vinh hiển của Người”. Trong cuộc hiển dung có Elia, vị ngôn sứ lừng danh, và Môsê, nhà lập pháp – nhà lãnh đạo tài ba cùa thời cựu ước đã hiện diện, đàm đạo cùng Chúa, như để làm chứng vai trò thiên sai của Chúa.
Vinh quang của cuộc biến hình đã làm cho các môn đệ hân hoan ngây ngất. Họ thấy không còn nơi nào hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn. Phêrô trong nỗi niềm khát khao mãi diện kiến tôn nhan Chúa, nên đã xin Chúa được dựng ba lều để Chúa, Elia, Môsê ngự, để ông được hoàn toàn sung sướng chiêm ngắm Chúa thỏa thích. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Muốn sống mãi trong vinh quang ấy, thì hãy nghe lời Chúa Cha dạy : “Đây là con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người”. Chúa Giêsu là người con hằng đẹp lòng Cha, hằng được Cha yêu quý, vì mọi hành vi trong đời sống của Chúa đều thể hiện: yêu Cha và yêu nhân loại. Ngài yêu Cha để: “Này con xin đến để thực thi ý Cha”. “Lương thực của ta là làm theo ý Đấng đã sai Ta”. “Những gì đẹp lòng Người thì Ta vẫn làm”. Chúa Giêsu đã yêu nhân loại, đi vào đời tỏ để cho nhân loại biết về Cha: “Không ai biết con là ai trừ phi Cha, và Cha là ai trừ phi là con, và kẻ được con tỏ cho”. Chúa Giêsu yêu nhân loại nên đã đeo mang tất cả tội lỗi nhân loại vào thân xác Ngài, và đã để thân xác ấy chịu đền tội thay cho nhân loại. Ngài đã dùng nhân tính của Ngài để cứu chuộc, để phục hồi cho nhân loại địa vị cao cả của những người làm con Thiên Chúa, làm cho nhân loại được hạnh phúc hưởng vinh quang cao cả và tình yêu vô biên của Thiên Chúa hằng sống đời đời. “Hãy vâng nghe lời Người” là sống hiếu thảo với Cha trên trời, là tuân giữ các giới răn, là đi vào con đường hẹp, là đi vào mầu nhiệm tình yêu thánh giá, là lột bỏ con người cũ tội lỗi, để mặc lấy con người mới của ân sủng là chính Chúa Kitô.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thực hiện cuộc biến hình nhằm mạc khải vinh quang phục sinh mà Chúa sẽ đạt thấu sau khi phá hủy quyền lực của sự chết. Cuộc biến hình của chúa đã tạo một ấn tượng sâu sắc nơi Phêrô: “Chúng tôi chẳng căn cứ vào các chuyện bày đặt xảo trá, mà rao giảng cho anh em về quyền phép và sự giáng thế của Chúa Giêsu Kitô, nhưng chúng tôi căn cứ vào vinh quang của Người mà chúng tôi đã chứng kiến”.
Lạy Chúa, chúng con cũng vô cùng khao khát được hưởng vinh quang đời đời của Chúa. Chúng con muốn “được nên giống hình ảnh Thiên Chúa, giống hẳn Ngài”, thì chúng con phải làm gì đây? “Nếu hạt lúa mì gieo xuống đất mà không mục nát đi, thì nó chỉ trơ trọi mãi một mình. Nhưng nếu nó mục nát đi, nó sẽ sinh nhiều bông hạt. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai ghét mạng sống mình ở đời này, thì giữ được nó để được sống đời đời”. Chính qua giờ cầu nguyện này, Chúa đã ban cho chúng con xác tín: “khổ giá là con đường duy nhất để lên trời”. Chúa đã dùng thánh giá để sắm sẵn hạnh phúc vinh quang trường cửu cho chúng con, thì nguyện từ đây, chúng con sẽ thực thi chức tư tế cộng đồng của mình bằng cách, sẵn sàng đón nhận mọi gian nan thử thách do thánh ý Chúa quan phòng cho phần rỗi chúng con. Chúng con sẽ chấp nhận mọi hy sinh đau khổ, hợp với của lễ duy nhất trên bàn thờ, hầu được cứu rỗi nhờ công nghiệp và giá máu của Chúa.
Nhưng Chúa ơi, khát khao thì nhiều mà chúng con lại quá yếu hèn, “chúng con chỉ làm được mọi sự nhờ vào Đấng ban sức mạnh cho chúng con”. Xin Chúa thương đỡ nâng, trợ giúp, để nhờ ơn Chúa mọi đau khổ sẽ trở nên “ách êm ái, gánh nhẹ nhàng” cho chúng con. Xin đổ xuống cho chúng con tình yêu thiết tha, để “Ở đâu có yêu thì ở đó sẽ không còn khổ, mà nếu có khổ, thì cái khổ đó cũng đáng yêu”.
Hát: Ai Muốn Theo Ta
V. TÂM TÌNH KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, vì trái cấm vườn địa đàng, toàn nhân loại đã phải đau khổ và chết. Nhờ hoa quả cây thánh giá, nhân loại được tái sinh, được thánh hóa, được biến đổi nên giống Chúa và hiệp nhất cùng Chúa.
Chúa là đường mà Chúa đã qua đau khổ để vào vinh quang. Chúa là đường mà Chúa đã đóng đinh tất cả tội lỗi chúng con vào thánh giá với thân xác Ngài, thì những môn đệ Chúa cũng chỉ có một đường duy nhất, là vác lấy thánh giá mỗi ngày để theo Chúa về thiên đàng hạnh phúc. “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của kẻ thí mạng mình vì bạn hữu”. Yêu đúng nghĩa là cho đi tất cả, cho đến chính mình. Càng quên mình vì người yêu bao nhiêu, thì càng yêu bấy nhiêu. Tình yêu và hy sinh không thể tách rời nhau. Bởi tình yêu không hy sinh là tình yêu giả dối, hy sinh không tình yêu là hy sinh thừa. Chúa tự hiến hy sinh vì yêu chúng con. Và để yêu Chúa, chúng con cần sẵn sàng đóng đinh tội lỗi vào thánh giá Chúa, bằng cách: dứt khoát với tội lỗi, chấp nhận mọi khổ đau, trái ý cực lòng vì mến Chúa, để đền bù tội lỗi, hoàn thiện bản thân.
Đau khổ thập giá là phương dược, là hồng ân cứu độ, vì chết đi để được sống muôn đời. Đau khổ thập giá là để luyện nhân cách, là muối để ướp các nhân đức, là phương thế giúp hãm dẹp thể xác, là để cho tâm hồn thanh thản, vươn cao đến cùng tình yêu Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã hiểu phần nào về giá trị của đau khổ. Chúng con khát khao ôm ấp mầu nhiệm tình yêu thánh giá Chúa, hầu được liên kết với Chúa trong tình yêu đau khổ ở đời này, để rồi được liên kết với Chúa trong tình yêu muôn thuở muôn đời của Chúa.
Lạy Mẹ Maria, tình yêu Chúa đã giữ Mẹ vững vàng chịu tử đạo bên thánh giá Chúa Giêsu, khi con Mẹ bị treo lên. Xin Mẹ chuyển thông tình yêu cực thánh ấy vào trái tim hèn mọn của chúng con. Để một đời chúng con nhẫn nại, tín trung phục vụ Chúa, với niềm hy vọng, sau khi dọn chỗ, Chúa sẽ trở lại đón chúng con. Và phần thưởng sung mãn dành cho chúng con là cuộc sống hoan lạc vinh hiển bên Chúa đời đời. Amen
Hát: Lạy Cha Tốt Lành