Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật I Mùa Chay, năm B

0

 Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC 

– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội.

– Hát: Quỳ bên Cung thánh

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trào dâng trong chúng con là hạnh phúc khi được quỳ trước tôn nhan Thiên Chúa. Ôi linh thiêng! Ôi nhiệm mầu! Chúng con cảm tạ Chúa đã yêu chúng con bằng một tình yêu bao la, sâu thẳm, nồng nàn. Chúa đã hiến mình cứu chuộc chúng con và tiếp tục sự hiến mình qua Bí tích Thánh Thể để ở cùng chúng con, nuôi sống chúng con bằng sự sống thần linh của Chúa.

Ôi Thánh Thể, tình yêu nhiệm lạ mà chúng con không bao giờ có thể hiểu thấu! Con người chúng con là chi mà Chúa yêu đến thế! Khát khao cứu độ. Khát khao ở cùng. Càng niệm suy, càng cảm nếm càng nhìn lại phận mình để thấy chúng con quá mỏng dòn yếu đuối và bất xứng. Chúng con xin hiệp cùng Mẹ Maria và toàn triều thần thiên quốc thờ lạy, tôn vinh, chúc tụng, ca khen tình yêu Chúa dành cho chúng con. Một tình yêu có từ muôn thuở và tồn tại cho đến muôn đời.

 Lạy Chúa Giêsu, như con thơ nép bên mẹ hiền, thì thầm những lời non dại, vẫn được người mẹ đón nhận yêu thương, thì lúc này đây, chúng con cũng tựa nép bên lòng Chúa, dâng trao mọi yếu hèn tội lỗi để xin lòng thương xót vô bờ Chúa thứ tha, tẩy sạch. Chúng con xin dâng mọi lo toan, vất vả mưu sinh, những buồn vui, thành bại của phận người với lòng an bình, để dành cho Chúa khoảnh khắc này với trọn lòng mến.

Lạy Chúa Thánh Thể, muôn vàn cảm tạ Chúa đã nuôi sống chúng con không chỉ bằng Máu Thịt cực linh, mà còn ban Lời Ngài là ngọn đèn soi cho chúng con bước, là ánh sáng dẫn đường chúng con xuyên suốt hành trình về quê hương vĩnh cửu. Chúng con đang khao khát. Chúng con đang đợi chờ. Xin ban Lời Hằng Sống của Ngài cho chúng con.

Hát: Lời Ngài

III. ĐỌC LỜI CHÚA (Mc 1, 12 – 15)

IV. SUY NIỆM

Sau khi chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả tại giòng sông Giođan, được tuyên xưng là Con yêu dấu của Cha, luôn đẹp lòng Cha, Chúa Giêsu đã được Chúa Thánh Thần đưa vào hoang địa, ăn chay cầu nguyện 40 ngày.

Nói đến hoang địa là nói đến một môi trường khắc nghiệt, là nơi khô cằn thiếu sự sống, là môi trường của thử thách thao luyện. Năm xưa Chúa đã dùng ông Môsê dẫn dân Chúa trong hoang địa 40 năm để thanh luyện, số còn lại được đưa vào miền đất hứa chảy sữa và mật. Hoang địa là nơi tĩnh lặng phù hợp cho những ai muốn chìm sâu trong cầu nguyện, muốn thân tình với Thiên Chúa. Chúa Giêsu không tự ý vào hoang địa, nhưng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đây là khoảng thời gian Ngài kết hiệp mật thiết với Chúa Cha, sống trọn vẹn cho Cha, tìm thánh ý Cha, để bước vào sứ vụ rao giảng. Cũng chính trong hoang địa này, Chúa Giêsu với tư cách là con người đã bị Satan cám dỗ. Tin mừng Thánh Marcô không nói rõ các cơn cám dỗ của Chúa Giêsu như Tin Mừng Matthêu và Luca, nhưng chung quy Satan luôn cám dỗ con người về nhu cầu ăn uống, vinh hoa phú quý lợi lộc trần gian. Nơi Chúa Giêsu cũng thế, ma quỷ muốn từng bước cám dỗ Chúa Giêsu đi sai đường lối Thiên Chúa, từ bỏ ý định cứu thế. Tuy nhiên, vì là Con yêu dấu luôn đẹp lòng Cha, nên Đức Giêsu đã cương quyết dũng mạnh chiến đấu, vì đối với Chúa, của ăn của Chúa không chỉ là cơm bánh mà còn là Lời Chúa, là thánh ý Chúa Cha: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của đấng đã sai Thầy và hoàn tất chương trình của người” (Ga 4, 31). “Vì tôi tự trời mà xuống không phải là để làm theo ý tôi nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6, 38). Cả cuộc đời Chúa Giêsu luôn chọn thánh ý Chúa Cha làm tất cả.

Satan vốn gian manh nên không chỉ cám dỗ Chúa Giêsu trong thời gian Chúa ở hoang địa, mà nó còn cám dỗ Chúa Giêsu nhiều dịp khác. Trong vườn cây dầu Chúa xao xuyến lo sợ đổ mồ hôi máu, và đã khẩn khoản nài xin: “Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén đắng này” ( Mt 26, 39) nhưng Chúa vẫn nguyện theo ý Cha. Trong cơn hấp hối trên thập giá Chúa Giêsu cảm thấy như bị bỏ rơi. Ngài đã thưa lên: “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con” (Mt 27, 46). Sau khi chịu cám dỗ, Chúa Giêsu không lập lờ, không đi nước đôi, không thỏa hiệp với Satan, Ngài cương quyết loại bỏ những gì nghịch với ý định của Thiên Chúa. Ngài yêu Cha, trọn niềm tin tưởng phó thác cho Cha.

Sau đó Chúa Giêsu bắt đầu đi rao giảng: “Thời kỳ đã mãn, nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Sám hối là gì? Công đồng Tren-tô định nghĩa: “Sám hối là cảm thấy đau buồn, gớm ghét tội lỗi đã phạm, và quyết chí chừa cải. Nhưng để sám hối, mỗi chúng ta cần có thời gian nhìn vào tâm hồn, nhận ra những yếu đuối tội lỗi, những nguy hại của tội, phải có một tâm hồn khiêm nhường thì mới có thể nhận ra tội lỗi mình và xin ơn tha thứ. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nêu gương cho ta khi ngài xác nhận: “Tôi là người tội lỗi. Cùng với tâm tình sám hối sâu xa là quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi, là quyết tâm đổi mới cuộc đời, sống theo những Lời Chúa gọi mời, vì Lời Chúa là tình yêu, là lời cứu rỗi. Sám hối là điều kiện cần thiết để được tha thứ. Madalêna, Phêrô… Người trộm bên hữu Chúa đã được Chúa rộng lòng tha thứ bởi họ tin vào lòng Chúa xót thương”.

Lạy Chúa Giêsu, mặc lấy phận người như chúng con, Chúa cũng từng chịu thử thách về mọi phương diện như chúng con, (Dt 5, 15) nhưng Chúa không bao giờ thua cuộc. Chúa không bao giờ sa chước cám dỗ. Còn chúng con thì lại quá yếu đuối nhu nhược! Satan luôn rảo quanh tìm mồi cắn xé, (1Pr 5, 8) chúng mưu mô gian manh, từng bước cám dỗ chúng con chạy theo vật chất hư hoại chóng qua, mà quên đi Lời Chúa là lương thực hằng sống. Satan thường gieo vào lòng chúng con, mối nghi ngờ về tình yêu của Chúa. Quyền lực của Satan thì đang phát triển mạnh và tung hoành khắp nơi, nếu chúng con không sớm nhận diện ra những cơn cám dỗ, bọc hương vị ngọt ngào quyến rũ, nhưng bên trong là độc dược giết chết tâm hồn, thì chúng con sẽ sa ngã ngay.

Xin cho chúng con luôn noi gương Chúa Giêsu, luôn cầu nguyện thức tỉnh, để cùng ơn Chúa chiến đấu không khoan nhượng, không lùi bước. Nếu lỡ yếu đuối phạm tội thì biết sám hối trở về với Chúa. Lạy Chúa Giêsu xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin dẫn chúng con tới bến thiên đàng an vui và hạnh phúc.

Hát: Con nay trở về

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ma quỷ mãi mãi là kẻ thù số một của chúng con. Nó rất nguy hiểm trong cuộc chiến thiêng liêng của chúng con. Chúng hoạt động không ngừng nghỉ, chỉ muốn chúng con phạm tội, lôi kéo chúng con vào lửa hoả ngục, là nơi dành sẵn cho chúng. Nhưng yêu thương chúng con Chúa đã ban Máu Thịt Chúa, Lời Chúa để nuôi dưỡng, để thêm sức mạnh nâng đỡ chúng con. Chúa còn ban cho chúng con nhiều phương thế đó là cầu nguyện, là sống tiết độ, tỉnh thức, đó là thay vì đối thoại với ma quỷ, chúng con đối thoại với Chúa, sống thân tình với Chúa, luôn sống trong niềm tin, lòng mến và hướng về những điều thiện hảo.

Lạy Chúa Giêsu chúng con đang sống trong mùa Chay, chúng con được mời gọi theo chân Chúa vào sa mạc nội tâm để cầu nguyện, thiết lập mối tương quan sâu đậm thân tình cùng Thiên Chúa, cũng trong thinh lặng, chúng con nhìn chính mình với muôn vàn tội lỗi mà dâng trao cho Chúa, Đấng đã hy sinh mạng sống mình để cứu độ chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ba thù vây quanh, tự sức riêng chúng con thì đây là một cuộc  chiến không cân sức, nhưng chúng con tin mãi mãi Chúa luôn đồng hành, trợ giúp, nếu chúng con kêu cầu Ngài. Xin mặc cho chúng con tâm tình của Chúa. Xin cho chúng con luôn trân trọng thời gian mùa Chay này, sống hiệp thông sâu xa với Chúa, thực hành đức ái, chay tịnh không chỉ về thể xác mà còn trong tư tưởng, lời nói, việc làm.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể xin đốt cháy lòng chúng con lửa mến yêu: yêu Thánh Thể, yêu Lời Chúa. Xin ban ơn giúp sức để chúng con luôn sống cho Chúa vì Chúa, để không bao giờ làm nô lệ cho tội lỗi. Xin Chúa là Đấng đã vì chúng con mà sẵn sàng chịu khổ hình, để cứu độ chúng con, thì chúng con cũng theo chân Ngài chấp nhận hy sinh đau khổ, để biểu lộ tình yêu dành cho Thiên Chúa và anh em. Xin đồng hành với chúng con trong cuộc chiến cùng Satan mỗi ngày. Amen.

Hát: Tâm tình sám hối.

Comments are closed.

phone-icon