Chúa hiển dung-lời mời gọi biến đổi – Chúa Nhật 2 Mùa Chay, năm C

0

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền 

Cuộc sống con người là một hành trình biến đổi không ngừng. Từ một đứa trẻ thơ dại đến khi trưởng thành, ai cũng phải trải qua những thử thách, những va vấp để hoàn thiện chính mình. Tuy nhiên, có những sự thay đổi đến từ bên ngoài, nhưng cũng có những sự biến đổi từ sâu thẳm bên trong, làm nên sự khác biệt lớn lao. Biến cố Hiển Dung của Chúa Giêsu trên núi là một khoảnh khắc đặc biệt, không chỉ bày tỏ vinh quang Thiên Chúa mà còn là lời mời gọi con người bước vào hành trình biến đổi thiêng liêng.

Chúa Giêsu đã dẫn ba môn đệ thân tín là Phêrô, Gioan và Giacôbê lên núi. Trong lúc cầu nguyện, dung mạo Người bừng sáng, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa. Các ông kinh ngạc khi chứng kiến Thầy mình trong ánh hào quang rực rỡ, và càng bất ngờ hơn khi thấy Môsê và Êlia hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Đó là khoảnh khắc vinh quang, nhưng cũng là một sự chuẩn bị cho con đường khổ nạn phía trước. Chúa Giêsu biết rằng, để đi đến vinh quang phục sinh, Ngài phải chấp nhận thập giá, phải đi con đường đau khổ.

Có một chàng thanh niên trẻ, đầy tham vọng, luôn mong muốn đạt được thành công trong sự nghiệp. Anh ta làm việc không ngừng, quên ăn quên ngủ để leo lên những bậc thang danh vọng. Nhưng rồi, một ngày kia, anh bị bệnh nặng. Trong những ngày nằm trên giường bệnh, anh có thời gian nhìn lại cuộc đời mình. Anh nhận ra rằng, bấy lâu nay, anh đã chạy theo những giá trị phù du mà bỏ quên những điều quan trọng nhất: gia đình, tình yêu, và nhất là mối tương quan với Thiên Chúa.

Sau khi khỏi bệnh, anh quyết định thay đổi lối sống. Anh không còn quá chạy theo thành công trần thế, nhưng tìm kiếm những điều có giá trị vĩnh cửu. Cuộc sống anh được biến đổi, tâm hồn anh trở nên bình an và hạnh phúc hơn.

Câu chuyện này phần nào giúp chúng ta hiểu rằng, trong cuộc sống, ai cũng có những khoảnh khắc “hiển dung” – những lần chúng ta nhận ra ánh sáng chân lý và quyết định sống khác đi, sống tốt hơn, sống gần Chúa hơn.

Cuộc sống cũng giống như một hành trình leo núi. Có lúc ta gặp khó khăn, có khi phải đi qua những con đường dốc đầy sỏi đá. Nhưng nếu ta kiên trì và vững tin, ta sẽ đạt đến đỉnh cao, nơi ánh sáng vinh quang rực rỡ đang chờ đón ta.

Thánh Luca là tác giả duy nhất nhấn mạnh rằng biến cố hiển dung diễn ra trong lúc Chúa Giêsu đang cầu nguyện: “Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác” (Lc 9,29). Điều này dạy chúng ta rằng, chính trong cầu nguyện, con người được biến đổi.

 thế, nếu mỗi ngày chúng ta dành thời gian để gặp Chúa, lắng nghe lời Ngài, tâm hồn chúng ta cũng sẽ dần dần được biến đổi, khuôn mặt chúng ta sẽ sáng lên niềm vui, bình an và hy vọng. Những ai cầu nguyện thật sự sẽ không còn sống trong u tối, nhưng được ánh sáng của Chúa soi dẫn.

Điều quan yếu trong hành trình  biến đổi chính là lắng nghe và thực hành lời Chúa, nhờ đó ta mới được Chúa Cha chúc phúc, như lời Ngài đã phán từ trong đám mây: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” (Lc 9,35). Đáng tiếc, sự thường chúng ta dễ dàng lắng nghe những tiếng nói của thế gian hơn là tiếng nói của Chúa. Chúng ta chạy theo danh vọng, tiền tài, khoái lạc mà quên mất điều quan trọng nhất: lắng nghe và sống theo lời Chúa. Nếu chúng ta thực sự muốn được biến đổi, chúng ta phải để Chúa hướng dẫn cuộc đời mình.

Ước gì mùa Chay này là cơ hội để mỗi người chúng ta canh tân đời sống, để khi ánh sáng Phục Sinh bừng lên, chúng ta cũng được biến đổi, được đổi mới và được sống trọn vẹn trong tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết mở lòng để được Ngài biến đổi. Xin cho chúng con biết lắng nghe lời Ngài và trung thành bước theo con đường thập giá, để một ngày kia, chúng con cũng được hưởng vinh quang với Ngài. Amen.

Comments are closed.

phone-icon