Làm thế nào một người lớn lại được sinh ra lần nữa? – SN theo WAU ngày 28.04.2025

0

Nguồn: The Word Among Us, April 2025
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

As a learned Pharisee, Nicodemus would have been familiar with the idea of a spiritual rebirth. Groups like the Essenes—devout Jews who lived a life of prayer and fasting—often spoke about the need for it. But it still perplexed him to hear Jesus speak like this. What was he getting at, Nicodemus wondered? How could a man, once old, be born again?

Nicodemus’ question may strike you as odd because you already know the answer. This new birth was something that Jesus made possible for us through his death and resurrection. It’s the gift we receive when we are baptized. We are washed clean from sin and born again, born from above by the power of the Spirit (CCC, 1212).

It’s stunning to think about, isn’t it? At Baptism, you became a new creation. Jesus freed you from the power of sin and death. You became a child of God, which means you can now enter into a relationship with him. You can know his love and hear his voice when you pray and read his word. You have entered into God’s own divine life!

Sometimes we can take all this for granted. We’ve heard it all before. We’ve read this passage from John’s Gospel time and again. But just for a moment, imagine that this is all new to you, like it was to Nicodemus. Then consider how amazing it must have been for him when he became a follower of Jesus, when he finally did experience this rebirth for himself. It changed him so much that instead of coming to Jesus under the cover of night, he joined Joseph of Arimathea in taking Jesus’ body from the cross and anointing it for burial (John 19:39).

Brothers and sisters, you have been “born from above” (John 3:3), born of the Spirit of the living God! You are not simply a member of a parish. You are a member of the kingdom of God. You have received God’s own life, a life that extends from now into eternity!

So spend some time thanking Jesus for all he has done for you. Thank him for giving you a new birth and for opening you up to a new and ever-deepening relationship with him.

“Lord, thank you for making me into a new creation!”

Là một người Pharisêu uyên bác, Nicôđêmô hẳn đã quen thuộc với ý tưởng về sự tái sinh về mặt tâm linh. Những nhóm như Essenes – những người Do Thái ngoan đạo sống cuộc sống cầu nguyện và ăn chay – thường nói về nhu cầu này. Nhưng ông vẫn bối rối khi nghe Chúa Giêsu nói như vậy. Nicôđêmô tự hỏi Người muốn nói đến điều gì? Làm sao một người đã già rồi lại có thể được tái sinh?

Câu hỏi của Nicôđêmô có thể khiến bạn thấy lạ vì bạn đã biết câu trả lời. Sự tái sinh này là điều mà Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta có thể thực hiện được thông qua cái chết và sự phục sinh của Người. Đó là món quà mà chúng ta nhận được khi chịu phép rửa. Chúng ta được rửa sạch tội lỗi và được tái sinh, được sinh ra từ trên cao bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần (GLCG, 1212).

Thật kinh ngạc khi nghĩ về điều đó, phải không? Khi chịu phép rửa, bạn đã trở thành một tạo vật mới. Chúa Giêsu đã giải thoát bạn khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Bạn đã trở thành con của Chúa, điều đó có nghĩa là giờ đây bạn có thể bước vào mối liên hệ với Người. Bạn có thể biết được tình yêu của Người và nghe thấy tiếng nói của Người khi bạn cầu nguyện và đọc lời Người. Bạn đã bước vào cuộc sống thiêng liêng của chính Chúa!

Đôi khi chúng ta có thể coi tất cả những điều này là điều hiển nhiên. Chúng ta đã nghe tất cả những điều này trước đây. Chúng ta đã đọc đoạn văn này từ Tin mừng của Gioan nhiều lần. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, hãy tưởng tượng rằng tất cả những điều này đều mới mẻ đối với bạn, giống như đối với Nicôđêmô. Sau đó, hãy xem xét xem ông ấy đã tuyệt vời như thế nào khi trở thành người theo Chúa Giêsu, khi cuối cùng ông đã tự mình trải nghiệm sự tái sinh này. Điều đó đã thay đổi ông rất nhiều đến nỗi thay vì đến với Chúa Giêsu trong đêm tối, ông đã cùng Giuse thành Arimathia lấy xác Chúa Giêsu từ thập tự giá và xức dầu để chôn cất (Ga 19,39).

Anh chị em ơi, anh chị em đã được “sinh ra từ trên cao” (Ga 3,3), được sinh ra bởi Thánh Linh của Thiên Chúa hằng sống! Anh chị em không chỉ là thành viên của một giáo xứ. Anh chị em là thành viên của vương quốc Thiên Chúa. Anh chị em đã nhận được sự sống của chính Chúa, một cuộc sống kéo dài từ bây giờ đến cõi vĩnh hằng!

Vì vậy, hãy dành thời gian để cảm tạ Chúa Giêsu vì tất cả những gì Người đã làm cho anh chị em. Cảm ơn Người đã ban cho bạn một sự tái sinh và mở ra cho bạn một mối liên hệ mới mẻ và ngày càng sâu sắc hơn với Người.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã biến con thành một tạo vật mới!

Comments are closed.

phone-icon